Kết quả 1 đến 8 của 8

Threaded View

  1. #2
    Ngày tham gia
    Jan 2013
    Đang ở
    TP Ninh Bình
    Bài viết
    60
    Cảm ơn!
    4,750
    Thanked 1,446 Times in 60 Posts

    Mặc định

    Con xin kính chào Thầy, chào các thành viên trên Diễn đàn!

    Năm nay là năm thứ 3 con được tham gia chuyến đi Côn Sơn cùng gia đình KCTL. Năm nay thật là đặc biệt vì do nghỉ lễ dài nên thời gian của chuyến đi cũng kéo dài hơn nên mọi người cũng có nhiều thời gian tu luyện và chữa bệnh hơn. Rồi thật hạnh phúc khi lần đầu tiên gia đình KCTL được luyện tập trong ngôi nhà chung tràn đầy năng lượng của mình mà không phải tập nhờ ở đâu cả. Và lần đầu tiên toàn thể những người tham dự được ‘khám bệnh tổng thể’, từ đó có được sơ đồ bệnh lý lấy từ não của riêng mỗi người gửi về học viện y dược học trong không gian để các Thần Y nghiên cứu đưa ra phác đồ điều trị. Đây là niềm mong mỏi lớn lao của y học hiện đại và có lẽ phải rất nhiều thời gian nữa nền y học này mới làm được.
    Con được tập 1 số trận pháp mới và 1 số trận pháp vẫn thường tập ở nhà nhưng với cảm giác khác hẳn cơ thể được thanh lọc triệt để hơn và đầu óc nhẹ nhàng hơn do được tập trong môi trường nhiều năng lượng tốt cùng với nhiều người và tạm thời buông bỏ những lo toan, vướng bận của cuộc sống thường ngày. Xen kẽ những giờ ngồi thiền là thời gian Thầy trò giao lưu, trao đổi. Chúng con say sưa nghe Thầy kể chuyện đánh tà, về con đường tu luyện của Thầy, về ngôi nhà chung và những dự định chữa bệnh của Thầy trong tương lai. Qua đó con hiểu thêm những khó khăn gian khổ trên con đường Thầy đã đi với rất nhiều bài học giá trị làm hành trang quý báu cho chúng con trên con đường phía trước. Cuộc gặp gỡ nào cũng phải chia tay ai cũng mang tâm trạng bùi ngùi nuối tiếc nhưng Thầy đã kịp thời động viên “xa nhau không phải xa hoài/Xa nhau là để ngày mai sum vầy”.
    Con xin cảm ơn Thầy đã giúp con được sống trong môi trường KCTL đơn giản mà đủ đầy ý nghĩa “YÊU THƯƠNG – ĐOÀN KẾT – SỨC MẠNH – HỢP LÝ”, các ơn các anh chị em và các bạn đã tham gia và tổ chức chu đáo chuyến đi.

    "Kể từ nay con mãi mãi theo Người
    Để được học Từ, Bi, Trí, Huệ"

  2. 40 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Nganpham

    dangthanhha (04-05-2015),Hạnh An (05-05-2015),Hoan (08-05-2015),hoatran (07-05-2015),hoatuyet (03-05-2015),honglien (04-05-2015),KIM.H.GIANG (06-05-2015),Liên Như (03-05-2015),manhtuongngo (03-05-2015),Mộc Lan (04-05-2015),Minh Toàn (03-05-2015),newebook (04-05-2015),nganuoc (08-05-2015),Nghệ Linh (03-05-2015),NguyetQuangTu (03-05-2015),PhongThuyGia (04-05-2015),Phương Nam (04-05-2015),tamminh (04-05-2015),Thanh Bình (06-05-2015),Thanh Quang (05-05-2015),thanhphong (05-05-2015),THANHTINH (04-05-2015),thànhtâm (07-05-2015),theoThầy (03-05-2015),Thiền sư KM (04-05-2015),Thien Nghia (03-05-2015),ThienTruong (04-05-2015),tiendung23680 (03-05-2015),Tieutrucxinh (04-05-2015),trungthanh (03-05-2015),tuluyenthantam (04-05-2015),TuMinh (03-05-2015),Vidieu (04-05-2015),youme (03-05-2015),Đại Minh (05-05-2015),ĐINHQUANG HIỆP (04-05-2015)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •