Kết quả 1 đến 8 của 8
Threaded View
-
08-05-2015, 02:35 #8Khánh Ly Guest
Những ngày ở Côn Sơn
Linh địa Côn Sơn là một nơi quen thuộc với dân học Khí công nói chung và Khí Công Tâm Linh nói riêng. Nơi đây chính là quê hương, là mái nhà cho chúng tôi mỗi dịp nghỉ lễ dài ngày, tìm về để sống một cuộc sống như ở cõi tiên, quên đi sự ngột ngạt, ồn ào của trần tục. Không phải ngẫu nhiên Côn Sơn là vùng đất hội tụ tinh hoa của rất nhiều danh nhân văn hóa, vùng đất của những người lãnh đạo Tâm Linh Việt Nam. Liệu có ai từng suy nghĩ tại sao rất nhiều bậc Bề Trên xuống trần đều chọn nơi đây là nơi sinh ra, hoặc về an nghỉ tuổi già và giã từ trần tục? Côn Sơn đặc biệt như vậy bởi vùng đất này hội tụ linh khí của Ngũ Linh: Long, Lân, Quy, Phượng, Đỗ Quyên; mà chính là linh khí của Việt Nam. Đặc biệt hơn nữa, ở Côn Sơn có hai điểm hội tụ ngũ mạch... Có những giò hoa lan đã khô héo từ lâu rồi, tưởng chừng không còn sống được mà khi đem về vườn Nguyệt Quang lại đâm chồi, nở hoa! Sự cải tử hoàn sinh này thật ngoài sức tưởng tượng và gây bất ngờ cho chúng tôi. Thậm chí, những cây hoa ở vườn Nguyệt Quang còn nở sớm hơn mùa vụ bình thường của chúng.
Giò hoa lan gỗ đã khô héo từ lâu nay lại đâm chồi ở vườn Nguyệt Quang
Vậy là ngoài Đồi Lân, chúng tôi được biết thêm mảnh đất của Ngôi Nhà Chung cũng rất tốt cho việc chữa bệnh. Bởi vậy mà thể theo nguyện vọng của học trò và bệnh nhân, Thầy Nguyệt Quang Tử đã tổ chức một chuyến đi Dã ngoại Luyện tập và Chữa bệnh tại Linh địa Côn Sơn dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay.
Đối với mỗi người tham dự nói chung, chuyến du lịch chữa bệnh này là những ngày bình yên và hạnh phúc. Nỗi lo cơm áo gạo tiền, mưu sinh, cơm nước, nỗi đau bệnh tật… cùng mọi sự mệt mỏi dường như biến mất. Tất cả đọng lại là những khuôn mặt thư giãn, những ánh mắt lấp lánh vui tươi, một không gian yên bình nơi mọi người nói ít hơn để lắng nghe và mỉm cười nhiều hơn. Có thể nói, cuộc sống càng khó khăn bao nhiêu thì những phút giây này càng đáng quý, trân trọng bấy nhiêu.
Đối với học trò chúng tôi nói riêng, mỗi chuyến đi là một cơ hội để học tập, rèn luyện bản thân. Bất cứ một quá trình học tập, rèn luyện nào cũng cần phải đánh giá kết quả dựa trên những tiêu chí và thang điểm cụ thể. Điểm số cuối cùng chính là kết quả đánh giá của toàn bộ quá trình. Bởi vậy nên kể từ năm nay, mỗi dịp 30/4 sẽ là một dịp tổng kết, đánh giá kết quả cố gắng của học trò trong một năm qua. Chúng tôi sẽ được “soi gương” – một công cụ đánh giá khách quan và chính xác về phần tốt xấu trong mỗi chúng tôi. Đây là điều cần thiết và bắt buộc để biết kết quả tu luyện của mình, từ đó tự bản thân chúng tôi sẽ phấn đấu, nỗ lực hơn nữa.
Tản bộ bên hồ Côn Sơn (ảnh: Hanhthong)
Chăm chú lắng nghe Thầy kể chuyện (ảnh: Hanhthong)
Trở về tuổi thơ bên hồ cá (ảnh: Hanhthong)
Trong những ngày ở Côn Sơn, chúng tôi đã học được rất nhiều điều. Dưới đây là một số thông tin hữu ích trích trong Nhật ký những ngày ở Côn Sơn của tôi:
“... Người trần tục chỉ biết tới Thầy Chu Văn An như một Người Thầy giáo vĩ đại với danh tiếng và đức độ lưu lại muôn đời nhưng ít ai biết Thầy là một vị Thần Y Dược và là một vị Phật đầu thai xuống Việt Nam.”
…
"Thế giới biết đến Phật Tổ Thích Ca từng đầu thai xuống trần và sống tại Ấn Độ. Người chính là Thái Tử Tất Đạt Đa con vua Tịnh Phạn. Phật Giáo ở Ấn Độ phát triển rực rỡ cũng nhờ sự ghi chép, lưu truyền về cuộc đời Đức Phật trong lịch sử Ấn Độ và lịch sử Phật Giáo. Phật Tổ Thích Ca cũng từng đầu thai xuống nước Việt cổ (nhà nước sơ khai Xích Quỷ trước Văn Lang) – và chính là Quốc Tổ Lạc Long Quân.”
…
"Cụ Trưởng Cần chính là cụ Biển Thước – một trong bốn vị Danh y Trung Hoa cổ đại - đầu thai xuống Việt Nam.”
Tuy tài năng của Cụ đã không thể phát huy được nhiều vào thời điểm đó do những thành kiến và bài xích về phương pháp chữa bệnh của Cụ nhưng chúng con tin vào tương lai tương sáng như lời Cụ dặn: “Không phải âm thầm mãi như thế này nữa đâu, sau này phương pháp chữa bệnh của ta sẽ thay thế cho cái mà người ta bảo là khoa học”.
…
"Trong chuyến đi lần này, mỗi bệnh nhân được khám tổng thể, để có được Sơ đồ bệnh lý toàn diện trên cơ sở đó các bác sỹ trong không gian chữa bệnh theo phác đồ điều trị thích hợp nhất…”
…
"Thầy phẫu thuật thoát vị đĩa đệm trong khoảng 7 phút và bệnh nhân cảm nhận giảm đau đớn ngay lập tức và đi lại bình thường. Bệnh nhân chia sẻ khi ở nhà đau đến nỗi không đi được mà phải nhờ chồng kéo lê trên nền nhà. Khi ngồi thiền bệnh nhân đau chảy nước mắt, không ngồi được phải nằm xuống...Còn sau 7 phút Thầy chữa thì bệnh nhân cười tươi...”
(ảnh: Hanhthong)
Quãng đường từ Đồi Lân về khách sạn khoảng 1km vậy mà chúng tôi nhận ra bệnh nhân thoát vị địa đệm đau phát khóc không ngồi được khi nãy giờ đang hăng hái đi bộ về. Nếu không chứng kiến tận mắt, chụp ảnh, quay video lại thì chắc khó có ai biết được cô ấy đã từng bị thoát vị đĩa đệm đau đớn mấy năm trời!
…
"Bệnh đau nửa đầu được bệnh viện chuẩn đoán do nhiều nguyên nhân như: những căng thẳng trong cuộc sống, thay đổi thời tiết, lão hóa tế bào não… Còn một nguyên nhân do bệnh nghiệp kiếp thì y học hiện đại không bao giờ tìm ra được!”
“… Ung thư hoàn toàn có thể chữa khỏi được theo một phác đồ còn khoa học hơn cả khoa học hiện đại. Các bước chữa trị:
Thầy chữa bệnh đau nửa đầu (ảnh: Hanhthong)
1. Xác định có tế bào lạ không?
2. Tế bào lạ đã di căn chưa?
3. Định vị, phong tỏa tế bào lạ lại.
4. Làm yếu và tiêu diệt tế bào lạ.
5. Khắc phục, khôi phục lại những vùng do tế bào lạ đã phá hỏng, bằng liệu pháp nuôi cấy tế bào và liệu pháp Zen”
Không biết đến khi nào y học hiện đại mới giải quyết được từ gốc đến ngọn căn bệnh như thế này?
“… Vạn vật đều tuân theo quy luật của Ngũ hành: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Và trong mỗi một Hành cũng có ngũ hành. Ví dụ Hành Mộc: năm cụ Ngũ Hành tặng Thầy 5 cây: Mộc Vương Thảo, Hỏa Vương Mộc, Thổ Vương Mộc, Thủy Vương Mộc, Kim Vương Mộc.”
Thầy chữa ung thư vòm họng (ảnh: Hanhthong)
…
"Trong trận Tiêu Vạn Bệnh, ngoài Ngũ hành Vương Mộc, Cụ Nhất Ngôn Cửu Huyền Vương - Mẹ của năm cụ Ngũ Hành tặng Thầy một cây chủ: Nhất Tâm Tiêu Bệnh Mộc. Dược Sư tặng Thầy quyền trượng: MVQT để chỉ huy tất cả loài cây.”
Mỗi Pháp bảo sử dụng trong trận đều được các Cụ trao tặng, dạy Thầy cách sử dụng. Bởi vậy nên mỗi trận khí Thầy tạo ra đều là tâm huyết của tất cả các Cụ và của Thầy trong đó. Đó chính là lý do vì sao chúng tôi luôn chắp tay tạ ơn các vị Bề Trên và Thầy khi kết thúc mỗi bài luyện.
Con xin tạ ơn Thầy vì những điều vô giá Thầy dành tặng cho chúng con và cho cả không gian. Mỗi chuyến đi là một lần chúng con được mở mang kiến thức, được tiếp thêm niềm tự hào, được học làm Người và thực hành một cách hợp lý, được sống trong môi trường tràn ngập yêu thương, tăng cường tình đoàn kết trong gia đình. Đó chính là sức mạnh của Thầy, sức mạnh của Khí Công Tâm Linh!
(ảnh: Hanhthong)
…
-
31 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Khánh Ly
haixuyentb (08-05-2015),Hạnh An (08-05-2015),Hoan (09-05-2015),Hoasentrang (08-05-2015),lê chí công (13-05-2015),Liên Như (08-05-2015),longtadinh (08-05-2015),manhcao277 (08-05-2015),Minh Toàn (08-05-2015),newebook (08-05-2015),Nganpham (09-05-2015),NguyetQuangTu (08-05-2015),Nhài Ta (29-04-2016),PhongThuyGia (08-05-2015),Phương Nam (08-05-2015),tamminh (08-05-2015),Thanh Bình (08-05-2015),Thanh Quang (08-05-2015),thanhphong (08-05-2015),Thien Nghia (08-05-2015),Thutrang (08-05-2015),tiendung23680 (08-05-2015),trungthanh (09-05-2015),tuluyenthantam (08-05-2015),TuMinh (08-05-2015),Vidieu (08-05-2015),youme (08-05-2015),Đại Minh (08-05-2015)