Kết quả 1 đến 8 của 8

Threaded View

  1. #6
    Ngày tham gia
    Apr 2014
    Đang ở
    TP Vinh, Nghệ An
    Bài viết
    31
    Cảm ơn!
    2,742
    Thanked 975 Times in 31 Posts

    Mặc định

    Lần thứ hai hành hương về linh địa Côn Sơn tu luyện và chữa bệnh

    Từ cuối tháng ba Thanhvinh đã ngóng chờ xem Thầy có tổ chức đi Côn Sơn dịp 30/4 hay không; Thật vui khi vào diễn đàn thấy thông báo của Hocdao về việc hành hương và tu luyện tại Côn Sơn vào dịp 30/4 - 1/5 năm nay. Lần đầu tiên TV đi Côn Sơn là vào dịp 30/4 năm 2014 khi mới tham gia tu luyện khoảng vài tháng. Dịp đó đã làm cho TV đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác và thu nhận được rất nhiều bài học bổ ích; cả về cuộc sống và tu luyện. Nhất là tình thương, sự tân tâm của thầy đối với người bệnh và học trò. Và điều mà TV thấy lạ là rất nhiều người mình mới gặp lần đầu mà như đã quen lâu rồi nay gặp lại và có thể cùng nhau nói chuyện một cách rất thoải mái, tưởng như không có gì ngăn cách.
    Sau chuyến đi đó lòng tin của TV đối với KCTL càng thêm vững chắc; TV đi vào tu luyện một cách nghiêm túc. TV xác định trước hết hãy tu tập cho chính mình, học làm người tốt hơn, có sức khỏe tốt hơn. Mỗi ngày TV thường tập ít nhất là hai lần: Buổi sáng khoảng 5 - 6 giờ tập TKKT, buổi tối khỏng 9 - 11 giờ tập một bài hộ ( Lần lượt theo thứ tự các bài hộ). Mỗi bài hộ TV tập khoảng trên dưới một tháng đến khi nhuần nhuyễn thì chuyển sang bài khác. Hết lượt các bài hộ thì tập xen kẽ Đan điền công nội gia quyền.
    Đến nay thì các bệnh thông thường gần như biến mất: cảm cúm ( Trước đây vào mùa lạnh Tôi rất hay bị cảm lạnh); Tôi cũng đã không còn phải uống thuốc huyết áp ( Tôi bị huyết áp cao 150 - 160/90); Đặc biệt là cánh tay phải của tôi bị ngã xe máy, giãn giây chằng nên không cầm được vật nặng; nay thì ngon lành rồi hai tay làm việc như nhau. Tâm tính cũng có nhiều thay đổi, không hay cáu giận vô cớ nữa; sinh hoạt cũng điều độ hơn, và còn nhiều điều nữa,...

    Mới đó mà đã một năm rồi, từ chỗ không biết một tý gì về KCTL thì nay tôi đã được Thầy cho Nhập môn, là học trò của Thầy của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử; tuy bản thân nhận thấy mình cũng chưa thật xứng đáng. Nhưng nghĩ lại được cùng các anh chị học trò, đồng môn cùng tu luyện lại thấy cũng sướng!
    Về đến Côn Sơn, Thầy đưa chúng tôi vào làm lễ bái yết tại đền bà chúa Sao Sa. Tại đây Thầy đã dùng Nhật tinh hoa làn hiện rõ sơ đồ bệnh lý của từng người, gửi về trung tâm nghiên cứu tại bệnh viện trong không gian của Thần Y Nghiêm Tân; Xác định phác đồ điều trị cho từng người. Đây là cách khám, điều trị rất khoa học, theo tôi hiểu thì Nhật tinh hoa đã làm các xét nghiệm cận lâm sàng, chiếu chụp,... sau đó gửi kết quả về Bệnh viện không gian để hội đồng các thần Y hội chẩn và đưa ra phác đồ tối ưu cho từng bệnh nhân.
    Những buổi Thiền, chữa bệnh tại đồi Kỳ Lân hay tại Ngôi nhà chung thật hiệu quả, nhưng trên hết là cảm giác thật thư thái; bởi không còn vướng bận gì chỉ chuyên tâm tu tập mà thôi. Sau những buổi thiền, chúng tôi lại ngồi bên nhau trò chuyện về cuộc sống cũng như kinh nghiệm luyện tập. Tại các buổi giao lưu, chúng tôi lại được Thầy kể bao chuyện thú vị về lịch sử và những gian nan vất vả trong cuộc chiến chống tà. Các Bác Thái bình như bác Vinh, bác Hải,... là những người kề vai sát cánh cùng Thầy trong những ngày khó khăn đó đã góp thêm những mẩu chuyện từ thực tế làm cho câu chuyện thêm sinh động hơn. Cám ơn Thầy, cám ơn các Bác đã mở ra con đường thênh thang cho chúng cháu ngày nay chỉ còn mỗi việc vượt qua chính mình, tu tập ngày càng tinh tấn góp phần hưng vinh thiền phái.
    Thế rồi bốn ngày hành hương và tu tập của chúng tôi đã hết; chúng tôi lại chia tay nhau để trở về cuộc sống đời thường với bao lo toan, vất vả. Tạm biệt Thầy, tạm biệt đồng môn và thầm hứa sẽ cùng nhau tu tập như Thầy đã dạy "Yêu thương - Đoàn kết - Sức mạnh - Hợp lý" để lần gặp sau có nhiều kết quả hơn.
    Lần sửa cuối bởi thanhvinh, ngày 06-05-2015 lúc 08:12. Lý do: lỗi chính tả

  2. 35 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới thanhvinh

    dangthanhha (07-05-2015),haixuyentb (05-05-2015),Hạnh An (06-05-2015),Hoan (08-05-2015),hoatran (07-05-2015),hoatuyet (05-05-2015),KIM.H.GIANG (06-05-2015),lê chí công (07-05-2015),Liên Như (08-05-2015),manhcao277 (06-05-2015),manhtuongngo (09-05-2015),Minh Toàn (05-05-2015),newebook (06-05-2015),Nganpham (05-05-2015),nganuoc (08-05-2015),Nhài Ta (29-04-2016),phule (12-05-2015),Phương Nam (06-05-2015),tamminh (06-05-2015),Thanh Bình (06-05-2015),Thanh Quang (06-05-2015),thanhphong (08-05-2015),THANHTINH (06-05-2015),Thien Nghia (06-05-2015),ThienTruong (05-05-2015),tiendung23680 (05-05-2015),tranquang1510 (09-05-2015),TuMinh (05-05-2015),Vidieu (06-05-2015),youme (05-05-2015),Đại Minh (08-05-2015)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •