Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Chuyến đi Côn Sơn thật đáng nhớ
Threaded View
-
02-05-2015, 00:02 #1
Học trò
- Ngày tham gia
- Nov 2012
- Bài viết
- 67
- Cảm ơn!
- 2,941
- Thanked 1,440 Times in 67 Posts
Chuyến đi Côn Sơn thật đáng nhớ
Con xin kính chào Thầy, kính chào các Anh Chị trong gia đình KCTL.
Đây là lần thứ ba con được trở về địa danh linh địa Côn Sơn, luyện tập và chữa bệnh cùng với Thầy và mọi người. Thế là đã hơn hai năm kể từ khi con được biết và bắt đầu tập KCTL, nhớ lần đầu tiên được đi Côn Sơn một cảm giác rất háo hức, lạ lẫm và xen lần hồi hộp. Trong mỗi chuyến đi về Côn Sơn, Thầy và các anh chị Học Trò đều đem đến nhiều điều mới và những bài học mới cho con và cho mọi người. Năm nay niềm vui của con được nhân lên rất nhiều lần vì con đã được Thầy cho nhập môn vào lớp học KCTL, một dấu mốc rất quan trọng trong quá trình tu luyện và sự cố gắng của mình. Đã hơn hai năm trôi qua kể từ khi được Thầy và các anh chị Học Trò giúp đỡ đến nay con đã thay đổi rất nhiều, và cũng được rất nhiều, sức khỏe bản thân và năng lực làm việc tiến bộ một cách rõ rệt, cuộc sống mình gặp nhỉều may mắn không ngờ, người thân và gia đình đã tin tưởng tập KCTL như một liều thuốc không thể thiếu hằng ngày. Trong dịp đi Côn Sơn năm nay khi được Thầy cho soi gương, con rất hồi hộp vì rằng không biết mình có xứng đáng được học trong lớp KCTL hay không? nhưng khi biết kết quả thì cũng thấy mình có nhiều phần tốt, mặc dù phần xấu vẫn còn. Đó là động lực là niềm tin để con phấn đấu tu luyện để phần xấu trong con người mình bớt đi, phần tốt tăng lên, cố gắng hơn nữa để có thể làm được nhiều việc giúp ích cho người thân, gia đình và cho mọi người.
Con xin cảm ơn Thầy, cảm ơn các anh chị Học Trò đi trước đã giúp đỡ chỉ bảo cho con để con có thể đạt kết quả tốt trong tu luyện và trong cuộc sống.View more the latest threads:
- Buổi lễ báo ân 2025 thật đặc biệt
- Lễ Báo Ân 2025
- Một chiều ở Bảo tàng Quang Trung, Quy Nhơn
- Chuyến đi chữa bệnh đặc biệt...
- Chuyến "nghỉ dưỡng" của tôi
- Cảm nhận lần đầu tiên tham gia buổi chữa...
- Tết Độc lập nhớ về Côn Đảo
- Về đền Quốc Tổ Lạc Long Quân nhân ngày 6-3
- Tết Hàn Thực năm ẤT Tỵ, 2025
- Tết khi có Thầy!
-
41 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tiendung23680
anbich (05-05-2015),dangthanhha (03-05-2015),haixuyentb (04-05-2015),Hoan (13-05-2015),HoangSyHiep (14-05-2015),hoatuyet (03-05-2015),hongvulien (03-05-2015),july (04-05-2015),longtadinh (02-05-2015),maiha (02-05-2015),manhtuongngo (02-05-2015),newebook (04-05-2015),Nganpham (03-05-2015),nganuoc (02-05-2015),Nghệ Linh (03-05-2015),Ngoạn Hiền (03-05-2015),Phucthinh (02-05-2015),phule (03-05-2015),Phương Nam (02-05-2015),Tamhuongthien (03-05-2015),tam_thuc (02-05-2015),Thanh Bình (03-05-2015),Thanh Quang (06-05-2015),thanhphong (05-05-2015),theoThầy (03-05-2015),Thien Nghia (02-05-2015),ThienTruong (03-05-2015),trungthanh (03-05-2015),tuluyenthantam (02-05-2015),TuMinh (03-05-2015),Vidieu (03-05-2015),xuangiang14 (03-05-2015),youme (03-05-2015),Đại Minh (04-05-2015),ĐINHQUANG HIỆP (04-05-2015)