Kết quả 1 đến 1 của 1
  1. #1
    Ngày tham gia
    Feb 2013
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    164
    Cảm ơn!
    5,977
    Thanked 4,966 Times in 163 Posts

    Mặc định Một chuyến đi làm việc cùng Thầy.

    Giữa tháng 4, tôi và chị BC được theo Thầy đi làm việc. Gia đình anh XG mời Thầy về làm mộ cho bố vợ của anh tại Hải Dương. Quãng đường gần một trăm cây số thật gần vì trên xe Thầy giải thích cho chúng tôi rất nhiều điều cặn kẽ. Thầy hay nhắc đến Phật Bà trong các bài viết của Thầy là Quán Thế Âm Bồ Tát (chắc nhiều người cũng nhầm như tôi và chị BC thì tưởng Phật Bà là Phật). Và Phật Bà có một câu nói rất nổi tiếng : “ Khi nào chúng sinh còn đau khổ thì ta chưa thành Phật”...

    Chả mấy chốc đã đến nơi, Thầy trò chúng tôi đi vào bên trong khu mộ. Do bố vợ anh XG vừa mất nên gia đình dựng sẵn một rạp để đưa tro cốt ông về quê cho họ hàng thăm viếng. Sau khi chào hỏi gia đình, Thầy bắt tay vào làm việc ngay. Thầy đứng trước bàn thờ giơ hai tay phát năng lượng vào bình đựng tro cốt. Sau khi phát xong, Thầy giải thích cho chúng tôi. Lửa là một dạng năng lượng, khi hỏa táng thì xương cốt sẽ bị năng lượng ấy bọc lại làm cho hồn không thể nhập vào được xương cốt. Khi muốn hồn nhập được vào cốt thì phải làm hai việc:

    1. Giải hỏa thanh cốt tức là phá bỏ lớp năng lượng mà lửa đã bọc xương cốt.
    2. Chiêu hồn hiện cốt tức là nhập hồn vào tro cốt để tái tạo lại bộ xương cốt như vốn có.

    Vừa rồi Thầy mới làm xong bước một, đợi đưa tro cốt hạ huyệt. Trong khi đợi hạ huyệt, Thầy kể trong một lần đi tìm mộ, vào khu mộ Thầy gặp Địa Tạng Vương Bồ Tát ( trong khu mộ có miếu thờ Địa Tạng Vương Bồ Tát),
    - Bồ Tát hỏi: “ Đến bây giờ mà ngài vẫn phải đi làm việc này sao?”
    - Thầy: “ Tôi không làm thì còn ai biết làm nữa”.
    Kì thực tôi nghĩ, cơ bản là Thầy thương lũ học trò chúng tôi, thương người dân, mà cái câu thần chú “Thầy ơi” nó hiệu nghiệm quá. Một lúc sau anh XG ra mời Thầy làm việc tiếp vì huyệt đã hạ xong. Thầy hướng dẫn gia đình sắp xếp mâm lễ ngựa, hia, quần áo, mũ,vàng thoi, xôi gà, oản, hoa quả tươi… để gia đình làm lễ tạ thần linh khu vực, rồi Thầy tiếp tục phát năng lượng vào mộ để Chiêu hồn hiện cốt.






    Khoảng 5 phút sau công việc đã hoàn thành, Thầy kể lại sau khi Thầy phát năng lượng vào bộ xương cốt của ông dần hình thành trở lại rồi một lúc sau đã trở lại nguyên trạng nhưng bị ám đen vì lửa đốt, dần dần sau đó bộ xương cốt trắng dần trắng dần rồi trở về nguyên trạng. Xương cốt đã hình thành tuy nhiên còn bệnh tật nên ông cụ được Thầy cho vào bệnh viện của Thầy tiếp tục chữa trị.
    Làm xong việc, Thầy ra chỉ chào mẹ anh XG rồi về luôn để còn kịp đi làm việc tiếp. Thầy là thế đấy, lúc nào cũng bận công việc nhưng lại lo chu toàn cho mọi người.
    "Còn phải học nhiều! " - "Tâm vô ngã hay ngã vô tâm"

  2. 50 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Đại Minh

    anbich (05-05-2015),dangthanhha (03-05-2015),DIỆU TÂM (04-05-2015),Diệu Hồng (02-05-2015),haixuyentb (04-05-2015),Hạnh An (04-05-2015),Hoan (13-05-2015),hoasen (03-05-2015),hoatuyet (03-05-2015),hongvulien (02-05-2015),lê chí công (10-05-2015),Liên Như (03-05-2015),Lobbyvietnam (01-05-2015),longtadinh (01-05-2015),maiha (02-05-2015),manhcao277 (01-05-2015),Minh Toàn (01-05-2015),newebook (02-05-2015),Nganpham (02-05-2015),nganuoc (01-05-2015),Ngoạn Hiền (03-05-2015),nhatcuunhan (02-05-2015),Phucthinh (01-05-2015),phule (03-05-2015),Phương Nam (01-05-2015),Tamhuongthien (01-05-2015),tamminh (04-05-2015),tam_thuc (02-05-2015),Thanh Bình (03-05-2015),Thanh Quang (06-05-2015),Thanhduong (04-05-2015),thanhphong (05-05-2015),THANHTINH (04-05-2015),theoThầy (01-05-2015),Thien Nghia (02-05-2015),Thutrang (01-05-2015),Trần Kim Cương (01-05-2015),trungthanh (01-05-2015),tuluyenthantam (01-05-2015),TuMinh (02-05-2015),Vidieu (02-05-2015),xuangiang14 (03-05-2015),youme (02-05-2015),ĐINHQUANG HIỆP (04-05-2015)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •