Kết quả 1 đến 3 của 3

Hybrid View

  1. #1
    nhatchimai_2405 Guest

    Mặc định Bệnh viêm họng kinh niên của tôi

    Tôi bị viêm amidan từ khi còn nhỏ và thường xuyên bị viêm họng. Do vậy từ nhỏ tôi đã phải tiêm và uống rất nhiều thuốc. Và ngày ấy đã có lần mẹ tôi đã định đưa tôi đi cắt amidan, nhưng do không đúng lúc nên cái amidan dở dở ương ương vẫn đồng hành cùng tôi đến tận bây giờ.
    Tôi sẽ không phiền gì nếu như nó không thường xuyên làm cho tôi bị ho mấy tháng trời trong một năm đều như vắt chanh. Năm trước tôi bị ho kéo dài dai dẳng từ mùa đông cho đến tận mùa hè, mặc dù đã làm đủ mọi cách nhưng tôi vẫn không khỏi, chán chẳng buồn chữa tôi để nó muốn khỏi lúc nào thì khỏi. Thế rồi cơn ho cũng dứt, nhưng cứ có cái gì đó như là đờm cứ chặn trong cổ họng khiến mỗi lần nuốt nước bọt lại thấy vướng. Lần gần đây nhất là vào cuối năm 2014, tự nhiên tôi để ý thấy có “vật lạ” trong miệng rơi ra có mùi khó chịu, tôi chỉ nghĩ do thức ăn lâu ngày đóng lại trong miệng thôi. Tôi tự kiểm tra miệng thấy những đốm trắng mọc lên trong gần vòm họng. Hoang mang lo lắng không hiểu nguyên nhân từ đâu, vì tôi không có biểu hiện của ho hay viêm họng. Đến ngày cuối tuần họng bắt đầu đỏ và hơi sưng lên tôi quyết định đi khám, được bác sĩ cho biết tôi bị viêm amidan hốc mủ, nhẹ cả người vì sợ nhỡ bị bệnh gì nặng liên quan đến họng.
    Hôm sau đúng ngày Thầy đi làm việc ở xa về, mấy chị em hẹn nhau đến nhà Thầy. Sau bữa cơm thật mật của mấy Thầy trò, tôi đã trình bày và ngỏ ý muốn Thầy chữa họng giúp tôi. Sắp đến tết, mà dùng thuốc thì không biết bao giờ mới khỏi, khi đó họng đã sưng to và rất đỏ, đặc biệt là miệng bị mùi nếu như 5-10 phút mà không xúc miệng nước muối. Thầy vui vẻ nói: “Con cứ yên tâm về đi Thầy sẽ chữa từ xa cho, buổi tối nhắc Thầy không nhỡ Thầy quên”. Tôi vâng dạ cảm ơn Thầy ra về và làm những gì Thầy bảo. Hai ngày sau amidan chỉ còn hơi đỏ và đã xẹp hẳn xuống, và nhất là miệng không còn bị mùi nữa. Tôi vẫn tiếp tục xúc miệng nước muối như Thầy dặn, hôm sau thấy hiện tượng bắt đầu ho. Tôi lại báo cáo tiếp tình hình cho Thầy biết và Thầy vẫn chữa cho tôi. Vài ngày sau có chút việc tôi đến nhà Thầy, hôm đó có mấy anh chị và có cả mấy bác cũng ở đó. Thầy lại chữa trực tiếp cho tôi 1 lần nữa. Trong lúc Thầy chữa cho tôi Thầy cũng bị ho, bác Liên có nói rằng thấy người tôi bốc ra khí lạnh rất nhiều. Khi đó, tôi mới biết mình bị nhiễm hàn độc. Lúc sau Thầy bảo tôi ngồi thiền với 2 thanh gỗ hóa thạch để xả hàn độc đi. Nhiều ngày sau đó tôi ho rất nhiều, dường như cơ thể càng ngày càng nhiễm nhiều hàn độc hơn. Tôi lại ngồi ôm quả cầu năng lượng và vòng gỗ hóa thạch tâm niệm hút hàn khí. Vì là thời gian nghỉ tết nên tôi không muốn quấy rầy Thầy nhiều, tôi tự xử bằng mọi cách có thể. Rồi lâu quá tôi chẳng muốn chữa nữa, để kệ nó luôn. Thế rồi hơn một tháng sau tết cơn ho tự phải khỏi hẳn. Nhưng cổ họng vẫn vướng vướng không biết vì đâu. Tôi tự quen và chấp nhận, cũng tự nhủ mình bị như thế bao năm rồi, thôi kệ lúc nào đó nó sẽ tự đi.

  2. 24 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới nhatchimai_2405

    An Tâm (26-04-2015),Diệu Hồng (25-04-2015),haixuyentb (04-05-2015),hoatuyet (26-04-2015),lê chí công (26-04-2015),Liên Như (27-04-2015),manhcao277 (25-04-2015),Minh Toàn (05-05-2015),newebook (25-04-2015),Nganpham (26-04-2015),phule (26-04-2015),Phương Nam (25-04-2015),Tamhuongthien (25-04-2015),tam_thuc (26-04-2015),Thanh Quang (06-05-2015),thanhphong (25-04-2015),THANHTINH (26-04-2015),thànhtâm (07-05-2015),Thien Nghia (25-04-2015),tiendung23680 (06-05-2015),tuluyenthantam (25-04-2015),TuMinh (26-04-2015),Đại Minh (25-04-2015)

  3. #2
    Ngày tham gia
    Dec 2014
    Bài viết
    26
    Cảm ơn!
    17
    Thanked 446 Times in 26 Posts

    Mặc định

    Bạn đã là học trò của thầy, còn được thầy chữa mà còn khó khăn như vậy, chứng tỏ để chữa hết được bệnh cũng không phải là việc dễ dàng gì. Nhưng mình nghĩ bạn đã xác định được là bị hàn độc thì cứ kiên trì luyện tập KCTL thì sớm muộn gì cũng khỏi thôi. Hãy lạc quan lên.

  4. 10 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới ngocbinh

    haixuyentb (05-05-2015),lê chí công (26-04-2015),manhcao277 (27-04-2015),Minh Toàn (05-05-2015),Nganpham (27-04-2015),Thanh Quang (06-05-2015),thanhphong (27-04-2015),thànhtâm (07-05-2015),Thien Nghia (06-05-2015),TuMinh (05-05-2015)

  5. #3
    nhatchimai_2405 Guest

    Mặc định

    Cảm ơn ngocbinh. Sự thật là kiên trì tập luyện rồi mọi bệnh tật sẽ dần dần tiêu tan. Trước đây NCM cũng bị nhiều bệnh lắm, cũng nhờ tập luyện mà bệnh dần dần lộ ra, rồi lại được Thầy chữa cho. Nên bây giờ cơ thể đã tạm ổn. Thầy đã mất khá nhiều tâm sức để chữa bệnh cho NCM. Do NCM có lúc không tập được đều đặn nên năng lượng còn yếu, dẫn đến hiệu quả khỏi bệnh chưa được cao. Bản thân cũng tự ý thức được điều đó, và cũng sẽ cố gắng sắp xếp công việc để tập luyện được đều đặn thường xuyên hơn.

  6. 10 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới nhatchimai_2405

    haixuyentb (05-05-2015),lê chí công (10-05-2015),Minh Toàn (05-05-2015),newebook (06-05-2015),Nganpham (05-05-2015),Thanh Quang (06-05-2015),thànhtâm (07-05-2015),Thien Nghia (06-05-2015),TuMinh (05-05-2015)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •