Kết quả 1 đến 1 của 1
Threaded View
-
13-04-2015, 15:54 #1
Nhật ký gặp Thầy cuối tháng 3/2015
Từ khi xây nhà ở Côn Sơn Thầy rất bận rộn hầu như không vào TP HCM được. Cuối tháng 3 khi nghe Thầy vào SG vì công việc tôi thấy rất vui mừng nhưng do trong chỗ làm có nhiều bạn đang nghỉ phép nên tôi không thể xin nghỉ phép để tranh thủ ở bên Thầy được nhiều. Biết Thầy bay chuyến bay 05 giờ 30 chiều ngày 30/3/15, 7 giờ tối tôi tranh thủ đến sân bay đón Thầy thì đã có Minh Toàn và Vương đã đợi từ lâu ở sân bay. Ba chị em cùng hồi hộp chờ Thầy, khoảng 8 giờ thì thấy Thầy bước ra trông Thầy đen và ốm hơn nhiều so với lần tôi gặp Thầy ở đợt giải hạn đã vậy bệnh ho thì chẳng bớt tí nào. Khi đến nhà, mặc dù biết Thầy luôn thương tôi nhưng tôi vẫn rất bất ngờ khi được Thầy cho tôi xem ngay chuỗi hạt vạn năng và nói “ con là người đầu tiên được Thầy cho cầm chuỗi hạt này, con cầm xem có cảm nhận gì?”. Do ít cảm nhận nên tôi chỉ cảm nhận được có năng lượng lớn làm tê cả hai tay thôi. Tôi cùng các bạn ngồi nói chuyện với Thầy đến gần 10 giờ thì Thầy bảo “Các con về đi khuya rồi, hôm nào rãnh thì lại sang” nên chúng tôi chào Thầy và ra về.
Do công việc bận nên đến sáng thứ 7(4/4/15) tôi định sang Thầy thì được Tule gọi hẹn tại nhà của Tule để Thầy cho đi cùng để kiểm tra đất cho nhà mới của Tule. Khi đến nơi, Thầy nói với tôi "con quét khí xấu được chưa?" tôi xấu hổ cười và nói là chưa biết làm. Thầy liền nói "Bây giờ con xòe tay ra Thầy sẽ cho con LQNN để khi nào con đến nơi có nhiều khí xấu thì con âm thầm gọi LQNN về quét giúp người ở đất đó",Thầy hô:" LQNN xuất hiện trên hai lòng bàn tay của học trò, LQNN xuất hiện trên hai lòng bàn tay, Linh Nhật Quang trên lòng bàn tay phải, Linh Nguyệt Quang trên lòng bàn tay trái, quay thật nhanh, xoáy thật mạnh để người nhận nhận biết được" khi ấy tôi cảm thấy nặng và khí xoáy nhẹ trong lòng bàn tay. Thầy tiếp tục hô "LQNN quét khí xấu khí độc ra khỏi khu đất" lúc ấy tôi liền đưa hai quét khắp khu đất và cảm nhận lòng tay của mình nặng và có khí phát ra. Khi Thấy làm xong việc trấn đất thì Thầy quay sang giải thích với tôi "LQNN thực ra là hai cái gương. Nếu nhìn vào lòng bàn tay phải thì thấy một cái gương sáng và trong cái gương đó là một con gà trống - đó là Linh Nhật Quang. Trong lòng bàn tay trái cũng có một cái gương, bên trong lòng gương là một con thỏ ngọc - đó là Linh Nguyệt Quang. Cái gương này khi giơ ra quét thì tà ma đứng đằng trước bị bay ngay, kể cả thần mà đứng đằng trước cũng bị bay mất. Khi con đến nhà người quen có nhiều khí xấu thì cứ gọi gương lên mà quét giúp cho người ta". Rồi Thầy quay sang hỏi chị Hồng (chị của Tule) “Hình như gần đây có cái đền nào đó đúng không? ” chị Hồng trả lời là có và hỏi Thầy làm sao Thầy biết thì được Thầy trả lời là khi Thầy vừa đến có người cầm cờ cưỡi ngựa đến chào Thầy. Lúc ra về chị Hồng liền chạy qua ngôi đền nhỏ đúng theo hướng mà Thầy đã chỉ.
Chiều chủ nhật (05/4/15) tôi cũng tranh thủ sang Thầy chơi và xin Thầy cho tôi, cô Hoa, chị Khoa và bé Nhi cùng tập một bài thì được Thầy đồng ý và cho tập bài "khai mở với chuỗi hạt vạn năng". Khi Thầy hô chuỗi hạt vạn năng đi vào trục sinh lực thì tôi cảm thấy luồng khí chạy nhẹ nhàng từ trên xuống đẩy các khí xấu thoát ra tay chân và hội âm. Khi chuỗi hạt đi vào đan điền hạ, tôi có cảm giác chuỗi hạt chạy vòng tròn trong đan diền làm bụng từ từ nở ra, còn đan điền trung thì chưa cảm nhận được chuỗi hạt chạy chỉ có cảm nhận là đan điền trung hơi ấm và nở ra. Chuỗi hạt vạn năng đi vào nằm dọc theo trục chẩm ấn tôi có cảm giác có cái cây xuyên thẳng ngọc chẩm ấn đường làm cho đầu căng ra nửa đầu trên bị tê đi. Khi Thầy hô khai thông các huyệt đạo thì tôi cảm thấy các huyệt đạo rung và xoáy tròn liên tục cho đến khi Thầy hô từ từ dừng lại mà một số huyệt đạo vẫn cứ xoáy thêm một lúc mới dừng lại.
Đối với tôi, được gặp Thầy và được Thầy cho đi làm việc là một điều may mắn hạnh phúc, và may mắn hơn khi vùng đất SG nơi hầu như không có khí tốt lại có thêm một mảnh đất được Thầy làm cho đất có khí tốt (mong Thầy vào SG nhiều hơn để đất SG trở thành nơi có nhiều khí tốt) và được học thêm nhiều bài học bổ ích về tâm linh cũng như trong cuộc sống hằng ngày.
Con xin cảm ơn Thầy rất nhiều và con kính chúc Thầy luôn khỏe mạnh vì học trò chúng con vẫn còn dốt lắm Thầy ạ!View more the latest threads:
- Dưỡng Tâm
- Thầy Huệ Tâm về với xứ Thanh
- Những kiến thức thực tế khi chứng kiến người...
- Bí ẩn về bão YAGI
- Cách xử lí năng lượng trong quả cầu!
- Thực Hành Chữa Bệnh Viêm Họng Bằng Phương...
- Tản mạn về một số phương pháp chữa bệnh
- Làm Thế Nào Để Báo Hiếu Được Với Những Người...
- Một phương pháp tự vấn bản thân để bình tĩnh
- Những lợi ích của Định Tâm
-
43 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Phương Nam
An Tâm (14-04-2015),Bảo Bảo (14-04-2015),dangthanhha (14-04-2015),DIỆU TÂM (16-04-2015),haixuyentb (23-02-2016),Hạnh An (15-04-2015),hoatuyet (14-04-2015),hongvulien (15-04-2015),lê chí công (13-04-2015),Liên Như (15-04-2015),LinhTâm (10-05-2015),Lobbyvietnam (13-04-2015),longtadinh (13-04-2015),manhcao277 (13-04-2015),manhtuongngo (13-04-2015),Minh Toàn (13-04-2015),Nganpham (14-04-2015),nganuoc (13-04-2015),nhatcuunhan (14-04-2015),PhongThuyGia (14-04-2015),phule (16-04-2015),tamminh (14-04-2015),tam_thuc (14-04-2015),Thanh Bình (13-04-2015),Thanhduong (14-04-2015),thanhphong (21-04-2015),thanhvinh (14-04-2015),thànhtâm (14-04-2015),theoThầy (13-04-2015),Thien Nghia (13-04-2015),Thutrang (14-04-2015),Trần Kim Cương (14-04-2015),trungthanh (15-04-2015),TuMinh (14-04-2015),Vidieu (14-04-2015),xuangiang14 (14-04-2015),youme (13-04-2015),Đại Minh (14-04-2015)