Kết quả 1 đến 2 của 2

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Bài viết
    350
    Cảm ơn!
    8,395
    Thanked 11,165 Times in 348 Posts

    Mặc định Cùng tôi xem bộ phim ngắn nhé!

    Sắp tới 30.4, đây là năm thứ 4 tôi về Linh địa để tham gia khóa chữa bệnh và tu tập của Thầy. Thời gian thấm thoát trôi thật nhanh. Nhớ lại cảm giác của năm đầu tiên – lạ lùng, ngại ngùng, cái gì cũng bỡ ngỡ, thì giờ đây, mảnh đất này đã rất quen thuộc với tôi.
    Tuy vẫn chưa nhớ được nhiều thứ về mảnh đấy này, nhưng không khí ở đó đã dần thấm vào hơi thở của tôi. Rồi chỉ vài tuần nữa, mọi người sẽ đến nơi này, tôi kể lại một cảm giác mơ mộng mà mình đã từng gặp, để chia sẻ và mong rằng lần này quay lại, mọi người sẽ có những khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng tuyệt đẹp này nhé.
    Câu chuyện như sau:
    Tôi tập xong bài TTCCDMM, cảm giác đẹp thế. Vẫn như lần ở đền Bà Chúa Sao sa. Mình nhìn thấy một đoàn các bà đến, rồi có 1 bà mình không nhìn rõ mặt, chỉ thấy tóc bà thật trắng, búi kiểu ngày xưa cuốn to trên đầu, các bà đến, đi vòng quanh tôi, gội đầu và búi tóc cho tôi. Mái tóc được cuộn cuộn, mềm mại và vấn lên thành một búi tròn to trên đỉnh đầu . Rồi từ từ, mặt tôi dần ngửa lên, mình thấy các bà trang điểm cho mình, những bông hoa xoa xoa lên mặt, mềm mại, nhẹ nhàng, thơm tho. Nhưng tính trần tục tham lam của tôi nổi lên: “con béo quá, con xin các Bà cho con gày đi được không ạ!”, tôi thấy có sợi dây và một cái đai buộc vào bụng mình, kéo thẳng lưng mình lên. Tiếng nhạc du dương, trầm bổng, tiếng chim hót líu lo đưa tôi đến một khu rừng, ngồi bên một con suối, có nhiều đá to đá nhỏ, hoa thì khắp nơi, bên cạnh mình. Tôi đang được đi tắm, sao nơi này đẹp thế, bao nhiêu là loài hoa, khắp nơi đều hoa, trên đầu, quanh người…Mà sao cảm giác thật đến nỗi tôi thấy người mình cử động, đầu tự nhiên quay ra đằng sau, thấy sao cái gì tối tối. Nhìn, cố nhìn, tối thế nhỉ??? nhìn mãi hóa ra một cái hang và có con rắn đang cuộn mình trong đó, hình ảnh thật gần nhưng tôi lại không thấy sợ. Sao mình lại không thấy sợ nhỉ? Lúc tắm, mình thấy phấn khích quá, như ngồi hát, cứ đong đưa đong đưa cái đầu, hay thế không biết.
    Rồi tôi được mặc một bộ quần áo lụa là, đẹp và sang trọng, mọi người dắt tôi về một nơi mà ở đấy có bao nhiêu quần áo đẹp, nhà cũng như kiểu cung điện, mọi thứ đều đẹp.




    Không phải Phim không hay thì ngủ gật-mà là Ngủ thế này mới xem được phim.

    Nếu như bài thiền dừng lại ở lúc đó thì bộ phim này thật hay. Nhưng tiếc là bài thiền của Thầy dài quá, tôi lại phải chứng kiến thêm một đoạn phim buồn. Tôi thấy mình như lại được đi đâu, rồi ngồi xuống và nhìn thấy trước mặt là quyển sách in chữ gì sắp xếp theo hàng thẳng từ trên xuống. Rồi bỗng, vèo!!! mũi tên bay đến, mình gục xuống trên quyển sách, thấy đau đớn, khiếp sợ...Quanh tôi, nhiều gương mặt xấu xí và đáng sợ bâu lấy, bàn tán, xì xèo.
    Rồi một lúc sau, mình lại nhìn thấy một bãi đất có nhiều người lắm, mặc như thời chiến tranh du kích của Việt Nam trước kia, nhưng đoạn này tôi không cảm nhận rõ như đoạn trước.
    Suốt cả bài tập, tôi như lạc vào một câu chuyện rất dài, liên tục với nhau, chẳng biết có phải tôi là đạo diễn cho một đoạn phim ngắn do mình tưởng tượng không nhỉ. Sao mình ngồi thiền mà tưởng tượng nhiều thứ thế chứ?
    Từ câu chuyện của tôi, hi vọng rằng đợt này, có nhiều người sẽ được xem nhiều bộ phim ngắn và hay nói về cuộc đời mình ở một kiếp nào đó hay chỉ là sản phẩm của bộ não mình do mình giàu trí tưởng bở mà nghĩ ra! Dù sao thì cứ khi thiền là lại được xem phim như thế thì cảm thấy hạnh phúc và sảng khoái cái đã.
    Nào, chúng ta cùng chờ để vào rạp xem phim nhé!
    /.
    Lần sửa cuối bởi theoThầy, ngày 15-04-2015 lúc 09:12.

  2. 50 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới theoThầy

    An Tâm (14-04-2015),chantam (13-04-2015),dangthanhha (14-04-2015),Diệu Hồng (13-04-2015),Hạnh An (15-04-2015),hoasen (15-04-2015),Hoasentrang (14-04-2015),hoatran (22-04-2015),hoatuyet (14-04-2015),hongvulien (15-04-2015),july (13-04-2015),lê chí công (13-04-2015),Liên Như (13-04-2015),LinhTâm (15-04-2015),Lobbyvietnam (13-04-2015),longtadinh (13-04-2015),manhcao277 (13-04-2015),Minh Toàn (13-04-2015),newebook (13-04-2015),nganuoc (13-04-2015),Nghệ Linh (13-04-2015),NguyetQuangTu (13-04-2015),nhatcuunhan (14-04-2015),PhongThuyGia (15-04-2015),Phucthinh (13-04-2015),Phương Nam (13-04-2015),tamminh (13-04-2015),tam_thuc (14-04-2015),Thanh Bình (13-04-2015),Thanhduong (14-04-2015),thanhphong (25-04-2015),THANHTINH (14-04-2015),thànhtâm (14-04-2015),Thiền sư KM (14-04-2015),Thien Nghia (13-04-2015),Trần Kim Cương (14-04-2015),trungthanh (15-04-2015),tuluyenthantam (13-04-2015),TuMinh (13-04-2015),tuyduyen (13-04-2015),Vidieu (13-04-2015),youme (13-04-2015),Đại Minh (13-04-2015),ĐINHQUANG HIỆP (17-04-2015)

  3. #2
    Ngày tham gia
    May 2014
    Bài viết
    247
    Cảm ơn!
    5,386
    Thanked 7,531 Times in 238 Posts

    Mặc định

    “Khu rừng bí mật” của tôi
    Có lẽ “Khu rừng bí mật” ấy mãi sẽ là “bí mật” của riêng tôi nếu như tôi không đọc được cảm nhận của em theoThay khi tập bài Tình thương của các Đức Mẫu Mẹ. Đọc những cảm nhận của em về bài tập, tôi bỗng giật mình và giở lại trang Nhật ký tập Khí công Tâm linh. Tôi đã tập bài này vào tối ngày 25/5/2014, và những dòng cảm xúc của tôi sau bài tập vẫn còn đó. Đó là lần đầu tiên tôi tập bài Tình thương của các Đức Mẫu Mẹ. Trước đây, tôi không nghĩ những gì mình đã cảm nhận được sau khi tập bài tập này lại là sự thật, bởi tôi không có khả năng “nhìn” giống như em theoThay, một người có khả năng nhìn khá tốt. Nhưng những điều mà em đã viết ra khiến tôi không khỏi ngỡ ngàng và xúc động. Tôi đã không chia sẻ trên diễn đàn bởi ngày đó tôi mới bắt đầu tập luyện khí công, và sợ rằng những cảm giác như vậy chỉ là ảo giác, là mơ mộng mà thôi. Tôi đã giữ kỷ niệm đẹp đó cho riêng mình. Nhưng giờ đây, tôi sẽ kể lại câu chuyện, câu chuyện về một khu rừng bí mật...mà tôi chưa bao giờ quên, một khu rừng tuyệt đẹp và kỳ diệu như chỉ có trong câu chuyện cổ tích đang hiện dần lên trong ký ức...

    Tình thương của Các Đức Mẫu Mẹ Linh quang trận pháp xuất hiện...

    Tiếng nhạc du dương khiến tôi chìm đắm trong những nốt nhạc bay bổng. Tôi thấy mình mặc một chiếc váy trắng thật đẹp, đầu đội một chiếc vòng kết bằng hoa tươi. Tôi đang đi dạo trong một khu rừng nào đó. Một nàng tiên nhỏ có đôi cánh trắng xuất hiện trước mặt tôi. Nàng tiên nhỏ cầm theo một vật giống như cây đũa thần vậy. Nàng tiên cứ bay trước, tôi bước theo sau. Rồi một con thuyền nhỏ giống như hình lá tre đã đón tôi ở đó. Tôi bước lên chiếc thuyền nhỏ, thuyền chở tôi lách dần vào trong rừng. Chiếc thuyền cứ lững lờ trôi đi, trôi thật chậm, thật chậm. Dòng nước trong kênh trong vắt, có thể nhìn xuyên tận đáy nước. Dưới dòng nước trong xanh, từng đàn cá màu sắc tuyệt đẹp đang bơi lượn. Hai bên bờ phong cảnh thật hữu tình. Rôi tôi như lạc vào khu vườn mùa xuân. Ôi toàn hoa. Hoa nở dọc hai bên bờ, các loài hoa đủ màu sắc rực rỡ. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một khu rừng nào lại có nhiều hoa đến thế. Có rất nhiều hoa hồng, và cả những loài hoa khác tôi không biết tên. Những tấm rèm hoa màu tím nhạt, đung đưa trong gió, từ những tán cây hai bên bờ rủ xuống khiến tôi phải dùng tay gạt nhẹ chúng ra. Ngước nhìn lên, trong vòm lá, những chú chim nhiều màu sắc cất tiếng hót trong trẻo. Bầu trời trong veo. Ánh nắng mùa xuân lấp lánh, gió thổi nhè nhẹ, tiếng suối chảy róc rách đâu đây... Con thuyền cứ chầm chậm trôi, đưa tôi lướt qua những cánh rừng xanh thẳm, những loài vật như thỏ, hươu, nai... nhẩn nha gặm cỏ non, vui đùa trên những thảm cỏ xanh non mơn mởn. Đôi mắt chúng thật hiền từ. Chúng chung sống thật hòa bình với nhau.
    Rồi con thuyền cập bến, tôi bước lên bờ. Lúc này, tôi nhìn thấy trước mặt lại là một biển mây. Lớp mây dầy, màu giống như màu nghệ đỏ nhưng nhạt hơn, pha chút hồng. Tôi bước lên đám mây bồng bềnh ấy thì thấy một tòa lâu đài thật đẹp. Trên đó có các bà đang ngồi trên đài sen, mỗi người ngồi trên một tòa sen, ánh sáng chói lòa ngũ sắc, màu ánh tím và ánh xanh là nhiều nhất.
    Khi Thầy hô: "Các Đức Mẫu Mẹ làm đẹp cho con gái", tôi cảm nhận dòng nước lưu ly thanh mát rót thẳng xuống từ đỉnh đầu, tôi cảm nhận thấy có những chiếc chổi lông nhẹ nhàng mơn man làn da mình, thấy da mặt mình sạch sẽ, thơm tho. Rồi những chiếc mành trắng được hạ xuống, tôi được tắm ở suối tiên với nhiều thức hương thơm lạ. Da dẻ thật mịn màng, thanh mát. Tôi được mặc một chiếc váy màu trắng đẹp hơn trước. Tôi hít một hơi thật sâu rồi từ từ nhắm mắt lại...thả hồn trong gió.
    Con cảm ơn các Đức Mẫu Mẹ đã cho con một cảm xúc tuyệt vời trong cuộc đời. Con xin cảm ơn thi sỹ, nhạc sỹ tài hoa là “Thầy” đã tạo nên những cung bậc cảm xúc với những nốt nhạc trầm bổng. Con luôn tin rằng khu rừng mùa xuân ấy sẽ trở thành hiện thực trong một ngày không xa!
    An lạc từ tâm

    Ngửa hai tay thu khí trời vô tận
    Nhắm mắt, thẳng lưng, miệng ngậm, tâm trong
    Thả hồn vào cõi vĩnh hằng,
    An vui, hạnh phúc, san bằng khổ đau.


  4. 32 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hoatuyet

    An Tâm (14-04-2015),dangthanhha (15-04-2015),Hạnh An (15-04-2015),hoasen (15-04-2015),Hoasentrang (17-04-2015),hoatran (22-04-2015),hongvulien (15-04-2015),lê chí công (14-04-2015),Liên Như (15-04-2015),LinhTâm (15-04-2015),Lobbyvietnam (14-04-2015),manhcao277 (14-04-2015),newebook (15-04-2015),Nganpham (14-04-2015),NguyetQuangTu (15-04-2015),PhongThuyGia (15-04-2015),Phương Nam (14-04-2015),tamminh (15-04-2015),thanhphong (25-04-2015),THANHTINH (15-04-2015),thànhtâm (20-04-2015),theoThầy (15-04-2015),tiendung23680 (14-04-2015),trungthanh (15-04-2015),TuMinh (14-04-2015),Vidieu (14-04-2015),youme (14-04-2015),ĐINHQUANG HIỆP (17-04-2015)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •