Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Con đã được gặp Thầy :)
Threaded View
-
12-04-2015, 12:55 #1
Nhập môn
- Ngày tham gia
- Aug 2014
- Đang ở
- Đắk Lắk
- Bài viết
- 96
- Cảm ơn!
- 4,149
- Thanked 1,586 Times in 95 Posts
Con đã được gặp Thầy :)
Đầu tiên MT gửi lời chúc sức khỏe đến Thầy cùng các cô,bác,anh,chị,em.Sau đây MT xin chia sẻ cảm nhận của mình sau khi được gặp Thầy NQT tại SG:
1/ Luyện tập Khí Công Tâm Linh :
Thật đúng là có "duyên kỳ ngộ" nên MT mới may mắn được biết đến diễn đàn.MT bắt đầu luyện tập và đăng ký nickname "Hua Toan" vào ngày 24/06/2012 sau 2 tuần tìm hiểu,đến nay cũng được 1 khoảng thời gian ngắn.Thời gian này MT đã chịu 2 cú sốc lớn: sư ra đi đột ngột của em gái và thi rớt đại học; nhờ có kctl mà MT đã vượt qua và có động lực làm lại . Thời gian đầu khi luyện tập, MT cảm thấy người rung lắc mạnh,nhiều nơi trong cơ thể được khai mở,đổ rất nhiều mồ hôi, ấn đường luôn căng tức kể cả khi không tập, tai sưng to rất đau và chảy nước, cơ thể mọc nhiều nhọt , đã có lúc định buông xuôi nhưng khi lên dd đọc lại có thêm niềm tin để tập luyện,sau khoảng 2 tháng cơ thể dần hết bệnh . Từ khi biết đến diễn đàn, biết đến Thầy, MT đã học được rất nhiều điều,kiến thức tâm linh mà không nơi nào có được; bình tĩnh nhìn nhận mọi việc hơn; trong quá trình luyện tập đã được chữa bệnh viên mũi dị ứng,tăng sức đề kháng cho cơ thể, bước đầu cảm nhận đươc khí trong cơ thể.Cơ thể không được luyện tập 1 ngày thôi cảm thấy ngứa ngáy, 2 tay tê buốt như bị khí xấu xâm nhập vậy.2/Được gặp Thầy:
Đã từ lâu kể từ ngày biết đến Thầy con đã ước ao một ngày nào đó con sẽ được gặp Thầy-người Thầy con hằng kính phục,yên mến; được tin vào tháng 4 Thầy sẽ vào Sài Gòn khoảng 1 tuần, MT cảm thấy rất vui, đứng ngồi không yên chỉ mong nhanh đến ngày đó...được tin Thầy tối 2/4 sẽ bay vào SG, MT đã quyết định đi đón Thầy.17h có mặt tại sân bay,một lúc sau thì bạn Vương ( Chí Tâm) và chị Phương Nam ( ntl06) cũng đến đón Thầy ,nói chuyện mới 2 người MT thấy rất vui. Lần đầu tiên khi gặp Thầy MT cảm thấy Thầy phúc hậu, hiền từ,mắt Thầy rất sáng và Thầy hay ho vì độc tà(Con rất thương Thầy, ước gì Thầy nhanh khỏi bệnh),Thầy nói chuyện rất hóm hỉnh, vui.Thầy đã hỏi MT :
- Con luyện tập được bao nhiêu lâu rồi nhỉ?
-Dạ con luyện tập được khoảng 2 năm rồi Thầy ạ
- Ô, thế vẫn chưa "đắc đạo" à? (Điều này MT chưa dám nghĩ đến)! Thầy từ dân thường lên chức TBT chỉ cần 5 năm thôi đấy. (hihi Thầy vui tính thật)
Lần thứ 2 mình đến nhà Thầy chơi và được Thầy cho hẳn 17 bài luyện mới tinh. Con cám ơn Thầy ạ .MT cũng đã hỏi Thầy nhiều điều và được Thầy trả lời rất khoa học,dễ hiểu.MT có hỏi Thầy:
- Thầy ơi phần đất liền nước VN ta mất vào tay TQ liệu còn có thể lấy lại được không ạ? ( phần đất liền bao gồm vùng đất biên giới mất vào tay TQ, và vùng đất L-Q )
- Thầy nói:Trong không gian đã có một cuộc họp, các cụ muốn đánh tới cùng, nhưng có ý kiến nói đó không phải là "kế sách lâu dài"; nếu tiếp tục đánh 2 nước sẽ chiến tranh liên miên,nhân dân cực khổ, đất nước không phát triển được; sau khi bàn bạc thì quyết định không đánh nữa
- Vậy còn vấn đề HS -TS thì sao hả Thầy?!
- Vấn đề HS - TS chưa có cuộc họp nào trong không gian cả.Thầy chỉ nói những gì Thầy biết chắc chắn thôi.
Được trò chuyện với Thầy , nhiều khúc mắc trong lòng MT đã được giải quyết.Con cám ơn Thầy ạ.
Lần thứ 3 , MT cùng với bạn Chí Tâm đến nhà Thầy chơi, định rủ Thầy đi ăn sáng mà Thầy không đi, thế là 2 đứa ngồi lỳ ở đó.Thầy cho 2 đứa đọc Nhật Ký của Thầy, tuyệt quá ( MT rất thích đọc nhưng câu chuyện của Thầy).Đọc nhật ký Thầy MT đã biết được : Cụ Ké chính là Cụ TBKT xuống trần;,...Sau khi đọc được 1 lúc thì chị Tú (Tule) đến đón Thầy đi xem đất.Hai đứa đành bỏ dở nhật ký , háo hức đi cùng Thầy làm việc
3/ Đi cùng Thầy làm việc:
MT và Chí Tâm đi xe máy,Thầy và các anh chị đi ô tô.Sau khi đến nơi Thầy bắt đầu làm việc.Thầy tặng chị Nam (ntl06) pháp bảo mới : LQNN Thầy hô: : "LQNN xuất hiện trên hai lòng bàn tay của học trò. LQNN xuất hiện trên hai lòng bàn tay. LNQ trên lòng bàn tay phải, LNQ trên lòng bàn tay trái. Quay thật nhanh, xoáy thật mạnh để người nhận nhận biết được".Sau khi được Thầy cho pháp bảo chị Nam (ntl06) tiến hành làm việc.Thầy cũng nhắm mắt làm việc.Lúc này MT cũng nhắm mắt cảm nhận, MT cảm thấy ấn đường man mát , 2 lòng bàn tay có khí xoáy.Sau khi làm việc Thầy cho biết:đất ở SG không xấu lắm cũng không tốt lắm( không có đất xấu cũng không có đất linh); Thầy cho biết có một viên quan cưỡi ngựa cầm cờ về chào Thầy.Thầy làm việc và giải thích mọi việc một cách có logic và khoa học,đi cùng Thầy MT đã được hiểu thêm rất nhiều điều.Sau khi Thầy làm việc xong, MT và Chí Tâm xin phép Thầy về trước vì có việc bận.
MT rất vui khi được gặp Thầy và được đi theo Thầy làm việc,MT rất mong sẽ được gặp lại Thầy, mong được Thầy chỉ dạy trong một ngày gần nhất. Con cám ơn Thầy rất nhiều ạ
View more the latest threads:
- Dưỡng Tâm
- Thầy Huệ Tâm về với xứ Thanh
- Những kiến thức thực tế khi chứng kiến người...
- Bí ẩn về bão YAGI
- Cách xử lí năng lượng trong quả cầu!
- Thực Hành Chữa Bệnh Viêm Họng Bằng Phương...
- Tản mạn về một số phương pháp chữa bệnh
- Làm Thế Nào Để Báo Hiếu Được Với Những Người...
- Một phương pháp tự vấn bản thân để bình tĩnh
- Những lợi ích của Định Tâm
Lần sửa cuối bởi Minh Toàn, ngày 27-08-2016 lúc 17:18. Lý do: chính tả
-
32 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Minh Toàn
chantam (12-04-2015),dangthanhha (14-04-2015),Diệu Hồng (13-04-2015),Hạnh An (13-04-2015),HoangSyHiep (13-04-2015),Hoasentrang (14-04-2015),hoatuyet (14-04-2015),honglien (28-05-2015),hongvulien (14-04-2015),july (13-04-2015),Liên Như (13-04-2015),longtadinh (13-04-2015),manhcao277 (12-04-2015),newebook (13-04-2015),PhongThuyGia (13-04-2015),Phương Nam (13-04-2015),tam_thuc (13-04-2015),Thanh Bình (13-04-2015),Thanhduong (14-04-2015),thanhphong (21-04-2015),thànhtâm (14-04-2015),theoThầy (13-04-2015),Thien Nghia (13-04-2015),Thutrang (13-04-2015),Trần Kim Cương (14-04-2015),trungthanh (13-04-2015),TuMinh (12-04-2015),Vidieu (13-04-2015),youme (13-04-2015),Đức Tin (21-03-2024)