Kết quả 1 đến 8 của 8
Chủ đề: Xin hỏi về phần thực công ?
Threaded View
-
15-04-2015, 22:43 #8TrThanh Guest
Cám ơn manhcao277 đã chia sẽ nhiều nhé, hiện tại thì em đã biết địa điểm rồi, mà em ở miền Nam cơ, dù sao cũng muốn gặp một lần chứ "em cũng không ngại do lười tập đâu, gặp là có duyên rồi"- đã theo học rồi mà nhưng không biết là khi nào mà thôi.
Em thì cũng chưa mong cao xa như mấy anh chị chia sẽ đâu, thật ra mà nói em đến với khí công là do từ nhỏ cũng mê tập võ mà mãi đến lớp 10 thì mới có cơ hội đi tập thái cực đạo được hơn 1 năm (nhưng em thấy học ở trung tâm thì đại da số là chơi chứ thực tế hiệu quả không cao) sau khoá đó em có theo học sư phụ cũng gần nhà - sư phụ cũng già rồi mà sống gần nhà mấy anh trong lớp >20 năm mà không ai biết sư phụ có võ cả (thật ra không phải khoe chứ sư phụ là 1 trong nhiều đệ tử của sư huynh Lý Tiểu Long). Em theo học sư phụ được 3 tháng mà thôi, sau đó vì cuộc sống gia đình và sư phụ cũng già rồi nên không dậy sớm được nữa (em học chung với 2 anh - ngày nào cũng học cả -4h30 sáng là học đến 7h lận) cho nên em cũng tiếc lắm.
Sau này vào đại học thì bận lên Linh trung-thủ đức học cả ngày lận mà tối về còn học bài nên không có thời gian quan tâm chuyện khác nữa. Mãi đến năm 2012 thì em mới có thời gian và niềm đam mê vẫn còn với tập võ nhất là học khí công (em nhớ lúc sư phụ thì sắp dạy mà lại nghĩ nên không ai chỉ và hướng dẫn - mà sư phụ cũng như bao diễn đàn khác mà em tham khảo được trên mạng thì học thực công mà không có sư phụ chỉ dẫn thì có nguy hiểm nên thôi).
Vào một buổi tối thường ngày như những ngày khác, em đi học và làm thí nghiệm cả ngày - bây giờ vẫn vậy nhưng nhiều lúc về còn phụ gia đình nên đa số tối 9 hay 10h mới rãnh để học bài và lên mạng. Bữa đó là 16/12, không biết làm sao em lại mò được trang KCTL, khi đó em cũng có tư tưởng do học hành (link google nào nhiều người xem thì đáng tin cậy như bài bào nước ngoài ý) thì em cũng đắn đo lắm nhưng vẫn đăng kí và xem vì tham khảo mà. Bữa đó em đọc tới tận 1h đêm ấy chứ mà không chán ^^
Sau bữa đó thật ra em vẫn chưa tập gì cả, cũng do cuối năm thi cử nên lâu lâu mới vào mà thôi. Sau đó 1 tháng thì trong lúc ngủ buổi tối em lại bị bóng đè (thường là 3h sáng là bị - thông thường 1 năm em bị 1-2 lần) tận 15p mới hết, em nằm im vẫn thấy khung cảnh mắt thấy nhưng người không nhúc nhích được. Vậy là em nghĩ tới diễn đàn KCTL là tập phần linh ấy, chỉ nghe theo lời dẫn mà không bị triệu chứng gì cả nên em mới bắt đầu tập (thật ra em nhớ em đọc 1 câu của Thầy ở đâu ấy - phải tự bản thân mình kiểm nghiệm - "thật sự mà nói thì lúc đó em theo đạo nên có 1 câu:<phúc cho ai không thấy mà tin>)
Sự thật thì bài tập rất hiệu quả, tuy lúc đầu em không cảm nhận gì mà cũng chưa dám viết bài ngỏ lời với ai cả nhưng sau những buổi tập đó (thật ra lúc đó không phải ngày nào em cũng tập cả) thì em có bị 2 lần nữa. Cũng vào 3h sáng mà thôi nhưng lần thứ 2 chỉ kéo dài 5 phút là hết, lần thứ 3 thì em lại vùng ra được - đại khái tầm 30s là em thoát. 2 lần bị bóng đè đó cách nhau 2 tháng. Tuy em chưa cảm nhận được huyệt đạo được giải khai hay những điều khác nhưng qua 2 lần đó thì em đã tin vào KCTL nên tiếp tục tập luyện. Sau này thì hết bị nữa rồi
Sau này vào năm 2014 em không nhớ rõ lúc nào, nhưng bận việc nên cũng bỏ tập 1 thời gian. Ai ngờ sau đó lại bị đè tiếp, thế mới đau chứ. Lần này bị hơi căng, lúc đó em nằm ngủ, cảm giác rõ ràng là vẫn nhắm mắt nhưng không hiểu sao lại thấy lờ mờ cảnh vậy xung quanh. Em bị con gì hay ai đó - không rõ - nhưng cảm giác rằng 2 cánh tay của nó nắm 2 cổ tay của em kéo nhưng em không di chuyển được. Không biết cảm giác em có sai không nhưng lúc đó em rất tỉnh táo ^^, không hiểu ở đâu ra mà em lại có 2 tay khác mà nắm cái đầu của 2 cánh tay đang kéo em-em sờ vào thì như đầu người ấy, sờ thấy ranh năng như phim người sói ấy, em cố gắng nhìn nhưng phạm vi sau đầu không thể nhìn mà chỉ cảm giác được bằng tay (không hiểu tại sao lúc đó trực giác bảo rằng em lấy tay cảm nhận thấy răng nó nhưng chắc chắn là nó không cắn). Giằng co được một lúc thì lại có chuyện là xảy ra, em thấy mình đứng cách bản thân đang nằm tầm 2 mét, nhìn thấy mình đang nằm đó 2 tay giờ lên trên như kéo duỗi người ra ấy nhưng nhìn cách nào đi nữa thì xung quanh 1 mét phạm vi cánh tay em chỉ thấy tối thui - toàn đen mà cảnh vật nhà xung quanh thì vẫn thấy rõ ràng. Kết quả tầm vài phút sau là em hết bị bóng đè. Sau này em có tập lại và hết bị bóng đè cho tới tận hôm nay ^^
Câu chuyện của em là thế, quá trình em đến với KCTL như thế nào, mãi đến hôm nay em mới viết ra suy nghĩ của mình (em tập lâu thì thấy ý chí mình kiên định hơn nhiều, làm việc cũng bớt bộp chộp của tuổi trẻ).
Thật ra cũng hơi dài nhưng nó là những gì mà em có liên quan đến KCTL, đến những hiệu quả ban đầu để em tin hơn vào tập luyện môn này.
Em cũng cám ơn mọi chia sẽ của mọi người rất nhiều. Em cũng biết cơ địa mình không tốt, đã thế còn lười tập nhưng cũng vì hoàn cảnh nên cũng không có thời gian tập nhiều ( đa số em tập sau 12h30 thôi - sáng nếu đi học thì 6h dậy rồi, ở nhà thì 7h30 dậy làm phụ gia đình, nhiều lúc cũng làm tối nữa) nhưng trong thâm tâm em vẫn nghĩ rằng sẽ phải học tập môn này và tiếp tục tương lai cũng sẽ tiếp tục như vậy.
Đó là những dòng chia sẻ chân thành của em khi đến với KCTL, con cũng cám ơn Thầy NQT đã lập nên môn học này để con có cơ hội được biết và học tập. Em cũng cám ơn những anh chị đã chia sẽ với em trong quá trình học tập để em gắn kết với gia đình KCTL nhiều hơn!
-
12 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới TrThanh
Hạnh An (16-04-2015),hoatuyet (17-04-2015),lê chí công (16-04-2015),manhcao277 (16-04-2015),manhtuongngo (16-04-2015),newebook (16-04-2015),Nganpham (16-04-2015),Nghệ Linh (27-12-2015),Phương Nam (16-04-2015),tuluyenthantam (26-04-2016),youme (16-04-2015)