Kết quả 1 đến 3 của 3
Chủ đề: Thảm họa!
Threaded View
-
04-04-2015, 09:13 #2Trái tim dũng cảm Guest
Đọc bài sưu tầm này của Thầy lại nhớ về chính tôi và cảm thấy rất may là chưa tạo ra những “thảm họa” như thế này.
Xin kể câu chuyện của chính tôi dưới đây: .
Khi Tôi được vào làm việc tại công ty nước ngoài, tôi được “nhận” “cơm bưng nước rót” đến nơi đến chốn. Hàng sáng đến công ty có 1 cốc nước để ở bàn, 1 đĩa hoa quả thay đổi hàng ngày , cứ hết nước thì các chị trà nước (tea lady) lại đi rót cho mình….Nhiều khi đến phát ngại, và bảo cứ để mình tự rót….Rồi cần gọt hoa quả, hay pha nước cam….gì gì đó các chị ấy đều làm. Còn các anh chị bảo vệ thì nhiệt tình chào hỏi giúp đỡ dắt xe.
Có 1 điều mọi người đều thấy đó là điều hiển nhiên mình được nhận khi mình làm trong môi trường này, nhưng tôi thì rất thương họ, tôi không coi họ như những người dưới mình, mà tôi luôn coi họ như những người đồng nghiệp, truyện trò, chia sẻ vậy nên các anh chị ấy còn nhớ tên tôi sớm hơn tôi nhớ tên được mọi người .
Tôi biết có những chị nhà rất khó khăn, lương ở đây chỉ được gần 3 triệu, nhưng ngoài ra thì các chị cũng được các sản phẩm của công ty về dùng. Mùng 1 tháng 6, tôi mua 1 ít bánh kẹo “dấm dúi” đưa cho 2 chị tôi quý và thấy hoàn cảnh nhất để về cho các cháu. Tôi biết các chị cũng có thể mua được nhưng nó là tấm lòng của tôi và có lẽ khi tôi làm điều đó thì tôi vui nhiều hơn ý chứ…rồi có gì chia sẻ được, tôi lại chia sẻ….Vậy nên mọi thứ cũng rất dễ dàng, nhờ các chị kê bàn, hỗ trợ phòng dạy học các chị rất vui vẻ.
Hàng năm khi gần đến Tết, công ty thường gửi tới mọi người “Thank you Card” – thiếp viết lời cảm ơn, để từng người muốn cảm ơn ai thì cảm ơn và đưa lại Phòng Nhân sự để họ chuyển đến những người đó. Tôi viết cho mọi người và không quên viết 2 bưu thiếp cho 2 bộ phận: Các chị trà nước và các anh chị phòng bảo vệ. Tôi nghĩ nó là hành động rất nhỏ thôi nhưng tôi lại nhận lại được nhiều hơn thế. Mọi người gặp mọi người xúc động kể là lần đầu tiên có người viết thiệp đến các anh chị, “Em Tâm chu đáo quá”….Tôi chỉ cười và không nghĩ ra được thành quả khi mình làm từ TÂM thì mình sẽ nhận lại được nhiều vậy.
Rồi các chị biết tôi đi làm từ thiện, quần áo cũ gom góp, thế là các chị ấy có quần áo cũ cũng để ra để mang đến đưa tôi. Có 1 đợt các chị dọn kho, có 1 đống quần áo bóng đá các anh chị không mặc đến thế là gọi ngay tôi ra “Lấy không?” – “Lấy luôn! “
Khi công ty có các dịp tổ chức sinh nhật tiệc tùng gì của cá nhân thì mọi người hay mời 2 phòng chính, tầng 1, tầng 2, còn tôi luôn chia đều. Ngày tôi chia tay nghỉ sinh, tôi cũng không quên các anh chị trong khi các anh chị cứ bảo “thôi cứ để 2 tầng ăn thôi, tụi chị không phải lo”, nhưng “Em mua cả phần của các anh chị cơ mà”…thế nên khi mọi người biết tôi nghỉ chuyển sang nơi khác, khi tôi làm tiệc chia tay, các chị đã cùng nhau mua mấy chục quả trứng dặn dò hai mẹ con tẩm bổ. Tôi xúc động lắm, vì thực sự lúc này tình cảm đó dành cho tôi là sự thực. Và cho đến bây giờ khi quay lại, mọi người vẫn luôn cười tươi chào hỏi em Tâm.
Thầy ạ! Con dù đi đến đâu cũng sẽ cố gắng không tạo ra những thảm họa như trên. Và mỗi người đều có ý thức thì thảm họa gì cũng sẽ bớt xảy ra.
-
41 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Trái tim dũng cảm
dangthanhha (14-04-2015),Diệu Hồng (13-04-2015),Hạnh An (04-04-2015),Hoan (11-04-2015),hocdao (06-04-2015),july (08-04-2015),lê chí công (04-04-2015),Lê Minh (26-07-2015),Liên Như (06-04-2015),LinhTâm (05-04-2015),Lobbyvietnam (04-04-2015),longtadinh (05-04-2015),manhcao277 (05-04-2015),Mộc Lan (07-04-2015),Minh Toàn (04-04-2015),newebook (05-04-2015),Nganpham (05-04-2015),nganuoc (05-04-2015),NguyetQuangTu (06-04-2015),Phucthinh (16-12-2015),Phương Nam (05-04-2015),Thanh Bình (13-04-2015),Thanh Quang (07-04-2015),thanhtam (12-04-2015),thànhtâm (08-04-2015),theoThầy (13-04-2015),Thien Nghia (04-04-2015),Thutrang (13-04-2015),trungthanh (13-04-2015),tuluyenthantam (04-04-2015),TuMinh (04-04-2015),xuangiang14 (10-04-2015),youme (04-04-2015),Đào Hương 95 (21-09-2020),Đại Minh (09-04-2015),ĐINHQUANG HIỆP (08-04-2015)