Kết quả 1 đến 2 của 2
Hybrid View
-
30-03-2015, 14:55 #1Y Xuan Guest
Một ngày ở Vườn Nguyệt Quang – Côn Sơn
Nhận được điện thoại của chị nganuoc nói Thầy cho phép các nàng tiên cá, mỗi người chọn một con cá Koi để thả ở Hồ cá Vườn Nguyệt Quang tôi đã khấp khởi mừng thầm và hẹn hò với chị để đi chọn cá cùng với Thầy và mấy chị em. Đến tối nhận được tin nhắn của Hoasentrang hẹn hò “Chị ơi, sáng mai 9h có mặt ở nhà Thầy để đi chọn cá nhé”, ôi thôi rồi sáng mai mình họp rồi. Ngồi họp sốt hết cả ruột, hết phần ý kiến của mình rồi…mà vẫn chưa được về. Họp xong tôi nhao ngay về nhà Thầy, nghe Thầy và tamminh kể lại chuyện sáng nay đi chọn cá thế nào?. tamminh cứ hết lời miêu tả từng đặc điểm của mỗi con, em luôn miệng nói “đẹp lắm chị ơi, con cá của theoThầy rất đẹp, to hơn con cá của chị em mình một chút, con cá của hoasentrang màu vàng một chút, còn con cá của em trắng muốt, duyên dáng như công chúa… con nào cũng thích, cũng đẹp”. Nghe em kể chuyện ánh mắt của em sáng ngời niềm hạnh phúc, tôi có cảm giác lâu lắm em chưa được vui như vậy.
Tôi và tamminh lại ngậm ngùi chiều nay đã có lịch “đón con”, không theo Thầy lên Côn Sơn để thả cá được. Buổi chiều ngồi làm việc đã nhận được tin nhắn của em “chị ơi, 3 nàng tiên cá kia đi Côn Sơn thả cá rồi, còn 2 nàng mình ở nhà”, tôi kết luận là hai chị em mình sẽ đi vào ngày mai nhé…. Buổi tối tôi đã nhận được hình ảnh về sự kiện thả cá ở Hồ cá Vườn Nguyệt Quang – Côn Sơn của hoasentranggửi qua viber.
Đàn cá bơi lội tung tăng (ảnh Hoasentrang)
Chiều thứ bảy,chúng tôi chuẩn bị rời Hà Nội để lên Côn Sơn thì tôi nhận được điện thoại của Thầy kể về Vân Ngư, Đàm Ngư và các nàng cá khác rồi. Thầy rất tâm lý, biết hôm qua tôi không có mặt để thả cá xuống hồ nên nóng lòng muốn biết con cá của mình sức khỏe ra sao, nên Thầy đã kể để tôi yên tâm. Nghe Thầy kể trong ngày đầu tiên sống ở Hồ cá Nguyệt Quang, Vân Ngư đã dẫn đầu một đàn cá rất đông tung tăng bơi lội trong hồ, các con cá khác theo Vân Ngư rất ngoan, đúng là thủ lĩnh có khác.Đàm Ngư thì hôm mới về hồ có vẻ thận trọng nên nằm im, hôm sau mới ngoi lên mặt nước để đớp thức ăn, ăn khá nhiều và bơi lội không kém Vân Ngư đâu. Lên đến nơi, mặc dù đã muộn, nhưng các con tôi và con gái nhà theoThầy đã ùa ra hồ để xem cá, chúng nó cứ ríu rít bên nhau.
Sáng chủ nhật, mẹ con tôi sang Vườn Nguyệt Quang. Mặc dù công trình xây dựng đang bộn bề, nhưng quả thật Buổi sáng nơi đây thật thanh bình, tôi đi một vòng quanh vườn ngắm nghía từng khóm trúc, cây hoa, nói chuyện động viên những cây hoa…. Tính đến nay là vừa tròn hai tháng trồng cây, tất cả các cây được trồng đều xanh tốt, những mầm non vươn cao đầy sức sống mạnh liệt hứa hẹn một khu vườn đẹp trong tương lai. Nếu ai đã từng tham gia vào những ngày đầu tiên cuốc đất trồng cây, mong cho cây tốt tươi, đâm chồi, nảy lộc, ra hoa thì giờ phút này được chứng kiến những mầm cây, bông hoa đầu tiên, cảm giác vui mừng khôn xiết.
Được ngắm bông hoa súng nở từ từ, thật tuyệt vời.
Nơi ở lại lâu nhất là Hồ cá. Những con cá đã bắt đầu quen với môi trường sống ở đây chỉ cần nghe tiếng vỗ tay là đã ngoi lên mặt nước để đớp thức ăn. Chúng bơi lội, quẫy vây thích thú trong hồ.
Để dành cho mọi người có được những giây phút bình yên, hạnh phúc, thanh thản vui tươi ở Vườn Nguyệt Quang – Côn Sơn. Thầy đã nhận hết về phần mình những khó khăn, gian nan, vất vả trong suốt quá trình xây dựng Ngôi nhà chung KCTL….
-
29 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Y Xuan
dangthanhha (01-04-2015),Diệu Hồng (31-03-2015),Hanhthong (31-03-2015),Hạnh An (31-03-2015),hoatran (31-03-2015),hoatuyet (31-03-2015),manhcao277 (31-03-2015),Mộc Lan (31-03-2015),Nganpham (31-03-2015),nganuoc (31-03-2015),nguyendinhtuan (09-06-2015),NguyetQuangTu (31-03-2015),Phương Nam (31-03-2015),tamminh (31-03-2015),tam_thuc (31-03-2015),thanhphong (17-03-2017),theoThầy (31-03-2015),Thutrang (31-03-2015),tiendung23680 (03-04-2015),trungthanh (08-04-2015),tuluyenthantam (31-03-2015),TuMinh (31-03-2015),turaunt (31-03-2015),Vidieu (31-03-2015),youme (31-03-2015)