Kết quả 1 đến 4 của 4
Chủ đề: Cá koi
Threaded View
-
28-03-2015, 23:19 #3
Cá hồ Nguyệt Quang
Đọc bài viết của Youme mới thấy cá Koi thật đa dạng, mình là người có may mắn đã được ngắm hồ cá ở Vườn Nguyệt Quang của Thầy. Khó mà nói hết những điều kỳ lạ và chữ Duyên trong đó.
Trong hồ có 5 con cá đặc biệt, được lựa chọn khá ngẫu nhiên.
Vân Ngư: là con cá bị đắn đo nhiều nhất khi được chọn, chọn loanh quanh, chọn mãi rồi lại vẫn là con cá có vết tròn giữa đầu, theo như chú giải thì gọi là đầu đội vương miện. Chúng tôi hay đùa đây là con cá được khai mở. Khi chọn cá, chúng tôi vừa chỉ là cá bơi ra ngay, nhưng khi thợ đến vợt thì lại trốn tiệt.
Kiều Ngư: Là chú cá có đốm đen, nhìn cái là thấy ưng í, thân chắc lẳn. Khi được lựa chọn thì rất điềm đạm, bơi thật khẽ khàng. Còn khi được thả xuống hồ Nguyệt Quang thì hưng phấn tột độ với những cú nhảy lên không. Đúng là “như cá gặp nước, như người về quê”.
Kim Ngư: Là chú cá trong mơ của một học trò, bởi cô ấy đã nhìn thấy hình ảnh một chú cá đuôi cờ như lụa màu hồng phấn. Bởi vậy mà khi chọn cứ loanh quanh tìm kiếm trên gác dưới nhà, sang cả hàng khác mà không được. Cuối cùng thì phát hiện ra đúng là con cá mà mình thích, rồi cứ cuống lên không để ý đến vẩy cá đã bị tróc khá nhiều, chắc đây là một chú cá hiếu chiến.
Đàm Ngư: Là chú cá đặc biệt, có son môi và hai hàng chấm chấm đen nổi bật, chú cả này càng nhìn kỹ càng thấy đẹp với thân hình tròn lẳn, không giống như loài koi thông thường. Đàm Ngư khá hiền lành, dường như đợi chúng tôi đến chọn bởi đây là con cá được tìm kiếm lâu nhất, đã định không mua nhưng rồi có gì thôi thúc, chúng tôi lại lên tìm lại nó.
Bạch Tâm Ngư: Con cá đẹp nhất, yểu điệu nhất trong 5 con cá tại hồ Nguyệt Quang. Tên là Bạch Ngư vì toàn thân trắng muốt, có 4 râu và cá đuôi vây như lụa. Đây là con cá thích bơi uốn lượn như múa.
Ngoài ra, hồ Nguyệt Quang cũng có thêm rất nhiều Koi đủ màu sắc, cá Vàng lưng gù, chép Nhật…, mỗi con một vẻ tại nên cảm giác thật yên bình khi ngắm hồ Nguyệt Quang cả ban ngày và buổi tối.
Mình còn muốn kể 1 câu chuyện nữa, đó là khi những con cá đủ loài về đây, sinh sống trong hồ Nguyệt Quang. Chỉ trong phút chốc, những chú cá đã lộ rõ tính cánh khác biệt, hoàn toàn khác biệt.
Vân Ngư sau khi bơi vài vòng hồ thì đã bắt đầu giữ vai trò “thủ lĩnh” , cả đàn cá thường bơi theo nó, hoặc xung quanh luôn có rất nhiều cá con. Chúng tôi đùa nhau, không biết có phải vì Vân Ngư to nhất nên làm các con khác sợ phải bơi theo hay Vân Ngư đang dẫn chúng đi kiếm đồ ăn ngon. Kiều Ngư luôn thích nhẩy lên mặt nước vì phấn khích. Bạch Tâm Ngư thì hay múa, múa liên tục như “một tiên cá”, Đàm Ngư hiền hòa thường đi sau cùng để “đôn đốc” đàn bơi đúng mạch cá. Kim Ngư thì lững lờ bơi, thi thoảng khoe cái đuôi cờ hoặc khuấy động phong trào… Đàn cá bơi, múa, nô đùa nhìn rất sinh động, lúc thì như bông hoa, lúc quay vòng tròn, nối đuôi nhau…Ngắm cá bơi dưới ánh trăng, ngồi trong không gian năng lượng tràn ngập yêu thương, mùi hoa, mùi cây dịu nhẹ khiến không ai muốn về, ngồi không mà cũng như thiền, mọi lo toan cuộc sống dường như ở bên ngoài cánh cửa.
Học trò vui đùa bên hồ cá Nguyệt QuangĐời thay đổi khi ta thay đổi
-
27 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hoasentrang
haixuyentb (30-03-2015),Hạnh An (30-03-2015),hoatuyet (30-03-2015),HUNGHOANG (04-01-2017),lê chí công (30-03-2015),LinhTâm (30-03-2015),longtadinh (30-03-2015),Mộc Lan (31-03-2015),newebook (29-03-2015),Nganpham (30-03-2015),nganuoc (30-03-2015),phongha (30-03-2015),Phương Nam (30-03-2015),tamminh (29-03-2015),tanrau (17-06-2016),Thanhduong (31-03-2015),thanhphong (05-04-2015),theoThầy (29-03-2015),Thiền sư KM (30-03-2015),Thien Nghia (30-03-2015),Thutrang (30-03-2015),TuMinh (29-03-2015),Vidieu (30-03-2015),youme (29-03-2015),ĐINHQUANG HIỆP (30-03-2015)