Kết quả 1 đến 2 của 2
  1. #1
    Ngày tham gia
    May 2014
    Bài viết
    247
    Cảm ơn!
    5,386
    Thanked 7,531 Times in 238 Posts

    Mặc định Buổi học đáng nhớ trong tôi

    Mỗi một buổi học trên lớp có Thầy, chúng tôi lại được học thêm kiến thức mới. Mỗi lời Thầy dạy là chúng tôi lại đúc kết được những kiến thức cho mình trong quá trình tu luyện. Buổi học đầu tiên trong năm nay cũng vậy, Thầy đã dạy cho chúng tôi nhiều điều, càng nghe càng thấy thấm thía.
    Không có mồ hôi nước mắt thì không có thành công
    Lật ngược lại quãng đường tu luyện của Thầy, mới thấy Thầy gian nan, cực khổ, đôi khi cả nhục nhã nữa để có được ngày hôm nay. Thầy chỉ muốn lũ học trò chúng tôi chăm chỉ luyện tập những bài luyện mà Thầy đã vất vả sớm khuya để tạo ra những trận pháp tuyệt diệu, mang lại hiệu quả cao trong quá trình tu luyện, để chúng tôi tiến bộ nhanh. Vậy mà nhiều khi cuộc sống trần tục đã cuốn chúng tôi đi, nhiều khi cái bệnh lười biếng lại cố hữu từ trong tâm trí đến hành động của chúng tôi. Và Thầy chỉ nhẹ nhàng nhắc: “Những ai có tư tưởng ăn sẵn thì tốt nhất là đừng học nữa”.
    Con nghĩ sau buổi học này, mỗi chúng con đều phải suy ngẫm lại. Như Thầy đã dạy: Không có mồ hôi nước mắt thì không có thành công. Có thành công nào mà không phải đổ mồ hôi nước mắt, thậm chí bằng cả máu của mình.

    Phải có niềm tin và sức mạnh để chữa bệnh
    Thầy dạy: Muốn chữa được bệnh cho mọi người, trước hết cần phải có kiến thức về y học. Sau đó là quyết tâm để làm bằng được, chiến thắng bằng được con bệnh. Cùng với niềm tin mãnh liệt để có sức mạnh làm bằng được việc đó. Và một yếu tố không thể thiếu, đó là năng lượng hay nội lực của chính bản thân mình. Có những yếu tố trên cùng với lệnh bài và pháp bảo của Thầy, đứng trước người bệnh, chúng ta sẽ có thể tự tin để chữa khỏi bệnh cho họ.
    Tôi lại càng thấm thía câu nói của Thầy: “Phải biết quên mình vì người khác, đặc biệt là khi chữa bệnh cho bệnh nhân. Phải biết đau cái đau của người bệnh. Không kể người bệnh sang, hèn, giàu, nghèo...đứng trước người bệnh “chỉ có ta và con bệnh, bằng mọi cách phải chiến thắng con bệnh”.
    Để chữa được bệnh cho người khác, chúng con còn phải nỗ lực học nhiều.
    Thầy dạy: Nếu nhiều lần chữa bệnh mà chúng ta có cái tâm luôn mong muốn chữa khỏi bệnh cho người bệnh thì chắc chắn sẽ có rất nhiều sự hỗ trợ. Mà không phải chỉ hỗ trợ cho mình chữa khỏi cho bệnh nhân mà còn hỗ trợ dạy mình học luôn.

    Chăm chỉ, chịu khó, hy sinh và cả “gạ gẫm” nữa
    Thầy dạy: Không chịu khổ thì sao giỏi được. Qua câu chuyện Thầy kể, chúng con hiểu rằng: muốn tiến bộ phải chịu khó, chăm chỉ tập luyện, học phải đi đôi với hành, nắm chắc các kiến thức, bổ sung các kiến thức và trau dồi kiến thức. Và phải nỗ lực, chịu khó tập thực công để nâng cao nội lực, tập liên tục trong ngày.
    Thầy dạy: Nếu một ngày chỉ tập thực công một lần thì không bao giờ giỏi được, làm sao có nhiều năng lượng được. Và năng lượng cũng phụ thuộc vào nhiều yếu tố.
    Thầy còn hóm hỉnh: “Đi học vừa phải chăm chỉ, chịu khó, quyết tâm, biết hy sinh và phải biết “gạ gẫm” nữa”. (Ý Thầy nói ở đây là phải biết cách mà xin Thầy giao Pháp bảo và Phác đồ điều trị cho)
    Và học trò hôm đó cũng “gạ gẫm” để được Thầy cho nhiều pháp bảo quý giá hơn.

    Phải đặt cho mình cái đích để cố gắng, nỗ lực mà đạt bằng được
    Ví như câu chuyện leo cầu thang mà Thầy đã kể. Mục đích là leo lên tầng 7, anh phải tìm cách leo bằng được lên tầng 7, đi thế nào là việc của anh. Phải có quyết tâm dù mệt, dù phải bò cũng phải quyết tâm leo lên cho bằng được. Lúc đó sẽ thành công.
    Từ một người không biết chữa bệnh, mà cho đến bây giờ khi nghĩ đến ai là Thầy đã chữa được bệnh cho người ấy. Thầy cũng đã trải qua những con đường như thế, mà con đường của Thầy còn gian khổ hơn vất vả hơn con đường mà chúng tôi đang đi nhiều.

    Xấu hổ không phải là xấu
    Có những việc mình phải biết xấu hổ với người khác và cũng phải biết xấu hổ với chính mình. Xấu hổ không phải là xấu. So sánh không phải là xấu. So sánh với người rồi tự so sánh với chính mình để rút kinh nghiệm cho mình tiến bộ hơn trong mọi lĩnh vực, đó là điều tốt.
    Qua những câu chuyện của Thầy trong buổi học hôm ấy, con đã thực sự thấm rồi Thầy ạ. Chúng con cảm ơn Thầy đã dạy chúng con những bài học như thế. Thầy vẫn luôn yêu thương và dành cho chúng con những điều tốt đẹp nhất. Chúng con sẽ cố gắng để tu luyện thật tốt sao cho xứng đáng với tâm huyết của Thầy đã dành cho chúng con.
    Kính Thầy!
    An lạc từ tâm

    Ngửa hai tay thu khí trời vô tận
    Nhắm mắt, thẳng lưng, miệng ngậm, tâm trong
    Thả hồn vào cõi vĩnh hằng,
    An vui, hạnh phúc, san bằng khổ đau.


  2. 48 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hoatuyet

    An Tâm (26-03-2015),bần tăng (29-06-2017),dangthanhha (29-06-2017),Dungnph (29-06-2017),Hanhthong (26-03-2015),Hạnh An (25-03-2015),Hoa Cát Tường (08-10-2020),hoanlinh (16-07-2017),hoasen (26-03-2015),Hoasentrang (25-03-2015),hoatran (26-03-2015),hoàng yến Huỳnh (26-03-2015),Hương Nhu (30-06-2017),lê chí công (25-03-2015),Lê Minh (29-06-2017),maiha (25-03-2015),manhcao277 (25-03-2015),Mùa Xuân Đến (30-06-2017),Minh Toàn (25-03-2015),newebook (25-03-2015),nganuoc (29-06-2017),nguyenbinh82cm (29-06-2017),NguyetQuangTu (02-04-2018),nhatcuunhan (27-03-2015),Phucthinh (25-03-2015),Phương Nam (25-03-2015),tam_thuc (25-03-2015),Thanh Bình (25-03-2015),Thanhduong (26-03-2015),THANHTINH (26-03-2015),thànhtâm (25-03-2015),theoThầy (25-03-2015),Thien Nghia (25-03-2015),tiendung23680 (26-03-2015),trangpham (19-04-2022),Trần Kim Cương (30-06-2017),trungthanh (25-03-2015),TuMinh (25-03-2015),Vidieu (25-03-2015),xuangiang14 (27-03-2015),youme (25-03-2015),Đức Tin (28-03-2024),ĐINHQUANG HIỆP (29-06-2017)

  3. #2
    Ngày tham gia
    Nov 2012
    Đang ở
    Hà Tĩnh
    Bài viết
    115
    Cảm ơn!
    5,930
    Thanked 2,771 Times in 112 Posts

    Post

    MC cũng xin chia sẽ được một vài điều ghi chép trong sổ tay học tập khi được học ở lớp, qua những bài học Thầy giảng, những điều hay lẽ phải khi được đi theo Thầy hành đạo.

    Muốn chữa bệnh giỏi thì cần có đủ Quyền năng + Nội lực thì mới chữa bệnh hiệu quả. Bản thân cần tập các bài linh pháp để thanh lọc cơ thể, thúc đẩy vía tốt lên tạo điều kiện cần thiết để tập thực công được tốt. Nếu huyệt đạo khai mở tốt, kinh mạch đã được khai thông thì ta sẽ cảm nhận thấy ở đầu các ngón tay căng tức, sau đó cảm thấy đầu ngón tay có gió thổi nhẹ, đến khi luồng khí này lưu thông đều tức là kinh mạch đã thông thoáng, lúc này tập thở sẽ có hiệu quả tốt.

    Trong lúc chữa bệnh: Cần xác định lúc này chỉ còn ta và người bệnh, không phân biệt người đó là ai, già hay trẻ, nam hay nữ, giàu hay nghèo, có địa vị cao hay thấp - chỉ có ta và con bệnh, bằng mọi cách phải chiến thắng con bệnh. Chỉ khi đó người thầy thuốc mới có thể toàn tâm toàn ý vào việc chữa bệnh. Thêm nữa, Tình thương mới thực quyền năng lớn, tình thương là điều thứ nhất cần có để chữa bệnh. Không phải bệnh nào mình cũng biết cách chữa, cũng nghĩ ra Phác đồ nên khi chữa bệnh phải bắt đầu bằng tình thương, sau đó mới tính đến phác đồ: Tình thương + Phác đồ = Toàn diện.

    * Tình thương:
    Cuộc đời này rất cần tình thương, tình thương ở đây là Tình thương với vạn vật chúng sinh. Tình thương này phải xuất phát từ trái tim, là tình yêu thương thực sự. Cần đồng cảm cái đau khổ, tổn thương, sầu bi,...của mọi người. Từ đồng cảm biến thành hành động, dù nhỏ dù lớn thì mới phát triển đức tính từ bi, tình thương mới bao la, bao dung được. Thầy hay giảng rằng các cụ thương chúng sinh như tình thương của cha mẹ dành cho con cái. Chúng ta cần thực hành từ bi, trau dồi các đức tính tốt,...sống tốt với mọi người, yêu quý vạn vật...trau dồi tình thương ở trái tim mình bao là được như các cụ, như Thầy. Nhờ tình thương mà hoá thù thành bạn, nhờ tình thương mà mọi người sống tốt với nhau.
    - Xuất xứ bài thơ quyền năng
    - Câu chuyện ngắn ở NNC - Mũi tên năng lượng.
    - Thầy vẫn phát công chữa bệnh cho mọi người dù biết độc sẽ tấn công Thầy, Thầy sẽ mệt, sẽ ốm. Đi tu là phải tập chịu thiệt.
    - Hiểu thế nào đây về chữ thấu trong câu thơ các cụ dạy Thầy và Thầy dạy học trò lúc trao lệnh bài: Trí Tuệ Phải Từ An, Thấu tâm can vạn vật.
    - Thầy hướng dẫn sử dụng NNTT chữa bệnh.
    - .......

    * Quyền năng:
    Quyền năng ở đây chính là quyền năng phần vía, phần hồn của chúng ta. Khi chúng ta tu luyện thì chính là việc tăng trưởng mức năng lượng hướng lên tầng cao. Nếu có nền tảng là BNT ở vị trí cao thì sẽ có nhiều điều kiện tốt, song người trần tục không cố gắng thì hiệu quả từ BNT không được bao nhiêu. Vậy chúng ta cần tu luyện ra sao để tăng trưởng quyền năng. Trước tiên, Quyền năng đến khi anh có tâm tốt muốn chữa bệnh bằng cả tấm lòng, tâm sức. Tín hiệu giúp đỡ phát ra sẽ có người của Thầy, các vị bề trên giúp đỡ. Lúc này chúng ta đang đi nhờ, đi mượn pháp bảo, mượn quyền năng. Điều này giải thích rất nhiều người còn ít tập, mới tập mà vẫn chữa bệnh được, một số người chữa được Thầy giao HVLB mà vẫn chữa bệnh bằng phương pháp KCTL được. Khi chúng ta thực hành nhiều, làm việc nhiều, giải quyết bài toán thực tế nhiều thì chúng ta học được nhiều thứ từ thực tiễn, năng lượng từ đó cũng tăng lên, chắc phần vía được các vị bề trên chỉ chỉ bảo nhiều nên cũng đã giỏi lên. Để từ đó dần dần sự đóng góp vào trong những ca chữa bệnh được nhiều hơn...từ 10%, 20%,..50%, 80%,...Vía chữa trên thể vía của bệnh nhân hiệu quả hơn, phát thực công sang tác động thực thể bệnh nhân để chuyển hoá bệnh lý được tốt hơn. Cứ bắt đầu bằng làm tốt, làm chu đáo những việc nhỏ, những ca bệnh nhẹ như thế thì dần dần chúng ta sẽ tiến bộ. Đến lúc nào đó đủ trình độ, chúng ta sẽ được giao quyền năng và pháp bảo để tự lập hành đạo, độc lập chữa bệnh.

    #HVLB: Hiền Vương tức là vua hiền, vua anh minh. Người giữ HVLB từ là người đại diện cho Hiền Vương Đại Việt. Chữa bệnh, làm tâm linh, làm phong thuỷ sẽ có người trong máy tâm linh Đại Việt hỗ trợ, chỉ dẫn và giúp đỡ, v.v...

    * Nội lực:
    Cần luyện tập thực công để có mức năng lượng cao, nội lực bản thân được sung mãn giúp ổn định để tạo điều kiện tốt hành đạo. Trước hết cần nhuần nhuyễn hơi thở, quán tưởng, mật lệnh. Đã thông 2 mạch Nhâm Đốc. Kích phát đan điền thật nóng lên để phát sinh chân khí ở đan điền. Kích thích ngũ tạng sinh ngũ khí, thanh lọc hư kết khí, trọc khí, cân bằng ngũ tạng, tăng cường mối quan hệ giữa ngũ khí với hệ chủ, khai thanh khiếu...Luyện tập thực công, tập sử dụng thực pháp chữa bệnh và cố gắng đạt được kết hợp nhuần nhuyễn Linh Pháp và Thực Pháp trong khi chữa bệnh.

    * Phác đồ (Kiến thức y học):
    Cần trau dồi Kiến thức về y học, về cơ thể người. Trau dồi kiến thức các liệu pháp chữa bệnh, phương pháp điều trị hay. Loại liệu pháp điều trị được lựa chọn sẽ tùy vào các mục tiêu mong muốn. Trên thế giới hiện nay có 5 phương pháp chữa trị bệnh tật phổ biến. Đó là hóa chất điều trị, phẫu thuật điều trị, dinh dưỡng điều trị, sinh hoạt điều trị và vật lý trị liệu. Ngoài ra còn có rất nhiều nhiều phương pháp y học bổ trợ khác như châm cứu, xoa bóp dầu thơm, thảo mộc, liệu pháp vi lượng đồng căn, chữa bệnh bằng nước, bằng từ tính, bằng âm thanh, bằng mường tượng, bằng niềm tin, thiền định, yoga v.v.. Sử dụng các phương pháp y học nào có thể giúp cho sức khỏe tổng thể của người bệnh, giảm đau đớn, đẩy lùi bệnh tật, kéo dài sự sống đều có giá trị như nhau.
    Phương pháp chữa bệnh KCTL cũng tùy theo từng loại bệnh có thể dùng các liệu pháp y học khác nhau để hoàn thiện những khuyết tật do bệnh tật trên cơ thể năng lượng, sau đó chuyển hóa từ cơ thể năng lượng sang thực thể:
    - Liệu pháp đối kháng: Sử dụng để bắt con vật, chiến đấu, chữa bệnh theo kinh nghiệm dân gian, thực tiễn như: Đĩa thua vôi + thuốc lào + ớt. Rồng thua kiến. Kiến sợ nước. Sâu thua chim. Cua thua ếch. Cóc thua rắn. Rắn thu chồn, lợn. Rết thua gà, hoá chất thì phải xử lý bằng hoá chất, Bìm bìm hái lá chữa rạn/gãy xương, ngọc rắn chữa độc rắn, v.v.. Hoặc xin nhờ Chúa "x" về giúp bắt con "x" ra khỏi và cho phương pháp làm sạch, chữa bệnh cho bệnh nhân.
    - Liệu pháp nội tiết tố: Tác động các trung tâm thần kinh chỉ đạo sản xuất Hoocmon, trung tâm chỉ đạo sản xuất nội tiết tố trên não bộ, tác động vào tuyến yên để đảm bảo Hooc môn và Nội tiết tố được sản xuất đầy đủ, có chất lượng cao phù hợp với cơ địa của mỗi người.
    - Liệu pháp thay thế tế bào và liệu pháp gen: kích hoạt cơ thể sản xuất các tế bào mầm, sản xuất các Zen mới để thay thế tại những vùng bệnh đã bị đào thải. Các tế bào mầm, các gen mới được tạo ra sẽ được lựa chọn để đưa về những vùng cần thay thế thích ứng. Nước cải tế bào được vẩy vào các lỗ rỗng xốp để tạo môi trường thuận lợi cho tế bào mới và gen mới phát triển bền vững tại vùng được thay thế.
    - Liệu pháp châm cứu: Khí tuần hoàn đều khắp cơ thể cần thiết cho sức khoẻ. Rối loạn ở huyệt đạo có thể sinh bệnh tại bất cứ điểm nào dọc theo nó. Có khoảng 365 điểm châm cứu chạy dọc theo huyệt đạo, nơi khí tập trung tại đó và có thể ra vào cơ thể. Có thể tác động đến tuần hoàn khí tại những nơi này để kích thích, khai thông hoặc phong bế khí: "Căn cứ vào tính chất bệnh lý và cơ địa của bệnh nhân, các kim châm cứu đồng loạt bay vào các huyệt đạo cần thiết để chữa bệnh."
    - Liệu pháp phẫu thuật: Phẫu thuật cho lấy hết dị vật (cắt phần sắc nhọn, thu nhỏ dị vật hoặc phóng to chỗ bị thương do dị vật), làm sạch vùng bệnh, khôi phục vết thương (bôi mỡ, phục hồi độ ẩm, cấy ghép tế bào,...), phát năng lượng thúc đẩy quá trình hồi phục, hoàn thiện khuyết tập trên cơ thể năng lượng cho bệnh nhân.
    - Liệu pháp vi lượng đồng căn: Sinh khí duy trì cơ thể ở trạng thái khoẻ mạnh. Nếu sinh khí bị đặt dưới áp lực, bệnh tật sẽ nảy sinh. Triệu chứng bệnh tật được xem là dấu hiệu cơ thể đang dùng khả năng tự lành bệnh để chống đỡ. Dựa trên thuyết chất độc gây ra triệu chứng bệnh ở người khoẻ có thể điều trị đúng triệu chứng đó ở người bệnh. Cách điều trị là kích thích quá trình tự lành bệnh thay vì làm mất triệu chứng. Theo luật tương đồng, triệu chứng là bạn dẫn đường đáng tin cậy giúp tìm ta phương thuốc cần thiết để kích hoạt khả năng tự lành bệnh. Áp dụng nguyên tắc này vào thuốc vi lượng đồng căn, để cho phép sinh khí chống lấy bệnh tật, lấy phương thuốc từ các chất gây ra triệu chứng giống như triệu chứng bệnh. Các chất độc được pha loãng nhiều lần nhằm đảm bảo an toàn. Ví dụ: cà đọc dược được dùng để trị bệnh sốt ban đỏ, bởi triệu chứng ngộ đọc cà đọc dược rất giống triệu chứng sốt ban đỏ.
    - Thuỷ bồn pháp: là biện pháp dùng áp lực nước đẩy từ dưới lên liên tục, có tác dụng đẩy các chất “bẩn” lên bề mặt. Các chất bẩn này có khi ở dạng huyền phù hoặc có thể làm mặt nước nổi váng bẩn.
    - Thuỷ năng pháp: là biện pháp dùng thế năng nước được tạo ra khi rót nước từ trên cao xuống. Nước chảy từ đỉnh đầu dọc xuống cơ thể, cuốn đi các chất “bẩn” trong cơ thể. Sau khi được làm sạch, người bệnh tiếp tục được dội nước thuốc từ trên xuống để chữa bệnh.
    - .....


    Vậy để luyện tập tốt và hành đạo tốt cần trau dồi nhiều phương diện, song bản thân MC thấy cái mấu chốt để thúc đẩy bản thân có tập luyện tiến bộ được hay không, ngoài Đức tin đã có, đó chính là Đam mê. Khi ta xác định được mục đích tu luyện thì có động lực để thực hiện và dần dần nó trở thành đam mê. Với sự đam mê khổ luyện và sự chỉ dạy của Thầy và các vị bề trên thì chúng ta sẽ tiến bộ rất nhanh.

    /

  4. 23 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới manhcao277

    bần tăng (29-06-2017),dangthanhha (29-06-2017),Dungnph (29-06-2017),hoanlinh (16-07-2017),hoatuyet (29-06-2017),HUNGHOANG (29-06-2017),huongtamlinh (29-06-2017),Hương Nhu (30-06-2017),Lê Minh (29-06-2017),Mùa Xuân Đến (30-06-2017),Minh Toàn (29-06-2017),Nganpham (29-06-2017),nguyenbinh82cm (29-06-2017),Phương Nam (12-07-2017),THANHTINH (01-07-2017),thanhvinh (30-06-2017),theoThầy (29-06-2017),trangpham (19-04-2022),TuMinh (30-06-2017),Vidieu (30-06-2017),youme (29-06-2017),Đức Tin (28-03-2024),ĐINHQUANG HIỆP (29-06-2017)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •