Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Ông Cụ dại !
-
24-03-2015, 13:18 #1
Học trò
- Ngày tham gia
- Aug 2012
- Bài viết
- 363
- Cảm ơn!
- 7,058
- Thanked 9,114 Times in 360 Posts
Ông Cụ dại !
ÔNG CỤ DẠI
Tôi có gặp một Cụ, người đời gọi Cụ là Cụ Thích Làm Thiện. Cụ lại từng có bài thơ rằng:“Ô hay làm thiện sao khó vậyBiết thế nhưng Cụ vẫn dại lắm. Cái hôm 8/3, Cụ tổ chức giải hạn đầu năm cho nhân dân để mong cho mọi người có một năm an lành, ấm no, hạnh phúc; Cụ bị ốm, Cụ ốm do độc của Tà đạo để lại sau lần Cụ “dại” đi chống chúng để thiết lập lại trật tự cho Vũ trụ. Mà không phải Cụ không biết, Cụ còn biết Cụ có thể hy sinh nếu chống lại bọn Tà đạo nữa. Nhưng số Cụ nó thế, khổ lắm cơ..., thế nên cứ tháng nào Cụ cũng bị độc nó hành đau nhức toàn thân, đau đến mức mà ai đụng vào cơ thể Cụ cũng khiến Cụ thấy đau hơn. Vậy mà, Cụ vẫn “dại”. Cụ ốm mà vẫn làm hết từ việc phát năng lượng đẩy mây mưa đi để buổi lễ được diễn ra tốt đẹp đến việc Cụ mời Ngọc Hoàng và các vị bề trên về giải hạn giúp dân, đến cả việc phát năng lượng chữa bệnh cho gần 500 người có mặt tại buổi lễ . Rồi Cụ lại mải miết chữa bệnh trong khi mọi người đang mải miết ăn trưa
Thiên hạ trông Ta một lão gàn”
Mà Cụ cũng hay, đã dậy Thiền miễn phí rồi lại còn xui học trò “phải biết cách gạ gẫm xin” , tức là phải biết cách và tích cực mà xin Cụ các pháp bảo và các phác đồ chữa bệnh. Chả là chủ nhật vừa rồi Cụ đến lớp dậy hoc trò và tặng hoc trò miễn phí bài luyện “Vạn pháp khai mở, thanh lọc”. Cụ cứ tưởng là mình nhặt được ở đâu nên tặng miễn phí luôn chứ tôi đoán chắc Cụ lại thức cả đêm để làm cái bài “vạn pháp” này. Đang cao hứng Cụ định làm luôn cả bài mà “không ai phải Thiền, phải tập luyện vất vả nhưng vẫn giỏi giang vẫn chữa được hết tất cả các bệnh cho người khác và còn đắc đạo luôn nữa chứ!" Nhưng Cụ sực nhớ học trò của mình mắc căn bệnh “LƯỜI” khó chữa, Cụ lo chúng tôi TU tụt lùi nên Cụ dừng lại không dạy cho cái bài “cực lười nhưng muốn tất cả” đó nữa . Mà Cụ không biết tính toán gì cả, ngôi nhà chung KCTL thì đang thiếu ngân sách, Cụ thì cái gì cũng miễn phí, miễn phí…thích là cho, thích là cho…Hình như ngoài cái tên chính Thích Làm Thiện thì Cụ còn một cái tên nữa Thích Là Cho.
Cụ dậy tôi nhiều thứ lắm, cái gì cũng đơn giản nhưng rất ý nghĩa và thiết thực. Nhưng tính tôi hay quên, học trước quên sau (nhưng tính sỹ diện cao không dám nghĩ là lười nên tưởng bở là may quá “một trang trắng đang mở ra …chờ đợi đây mà”. Được cái tính “THAM” thì khỏi phải bàn, cái gì quên chứ việc Cụ xui “Cách xin” thì không thể quên được. Lúc chị Hằng Nga xin để được Cụ giao cho HV lệnh bài, tôi định xúi chồng ngửa tay ra kiểu gì Cụ cũng xởi lởi cho (hai mẹ con ốm nhưng chồng tôi chưa bao giờ dám chữa bệnh cho), may mà chồng tôi ngồi xa quá tôi chưa xúi được. Cụ lại còn hỏi: "có ai xin chìa khóa kho sách" thì Cụ cũng cho nốt. Nghĩ thầm, tính Cụ xởi lởi, Cụ đã cho chìa khóa thì kiểu gì Cụ cũng cho cả bản đồ để tìm đường tới kho sách. Vốn tính ham đọc sách, nhưng sách trần tục thì tôi không biết nên đọc sách nào, không nên đọc sách nào. Ở trần tục đa phần sách viết đều dài dòng và khó hiểu, tôi thì được cái không có gì giỏi dang cho lắm, không biết phân biệt phải trái đúng sai trong sách. May quá, có Cụ làm Thầy nên cứ dựa hết vào Cụ(Cụ hiền mà, ít khi mắng tôi, có chăng chỉ cáu tí thôi). Hơn nữa, Cụ thương tôi nhiều, nên dù mặt tôi có ngơ đến mấy, ngơ đến mức nhiều khi Cụ dậy cũng không biết mà Cụ mắng cũng không hay, nhưng tôi vẫn luôn sợ Cụ buồn. Cụ chỉ yêu cầu tôi “học cho giỏi & nuôi con cho tốt” nên dù thế nào tôi cũng cố gắng không để Cụ buồn. Không phải nghĩ nhiều tôi giơ tay “xin” đầu tiên. Tôi còn ghi lại được cả tên hai Pháp bảo mà Cụđịnh cho, một Pháp bảo có thể dịch được bất cứ ngoại ngữ gì (tôi thích đọc sách nước ngoài nhưng không giỏi ngoại ngữ, toàn phải nhờ bác google dịch hộ), một Pháp bảo chỉ cần gọi tên là nó tự đọc sách cho mình rồi bắn thẳng kiến thức vào não bộ mình (cái này hay, tôi lười mà đỡ phải đọc). Mỗi khi ốm gọi ‘Thầy ơi” Cụ còn giúp nữa, huống chi tôi muốn có sách để cho mình tốt hơn và tốt cho mọi người hơn nên thầm nghĩ mỗi khi gọi tên những Pháp bảo này ra kiểu gì Cụ cũng cho mượn, mà mượn nhiều quá có khi Cụ chán Cụ còn cho luôn ấy – tính Cụ xởi lởi mà.
Đấy, tôi mới kể được có mấy ý mà đã thấy Cụ “dại” lắm rồi. Các bạn có thấy giống tôi không?
-
50 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Vidieu
DIỆU TÂM (25-03-2015),Diệu Hồng (26-03-2015),dochanh (24-03-2015),hagiangtptn (25-03-2015),haixuyentb (24-03-2015),Hạnh An (24-03-2015),hoatran (26-03-2015),hoatuyet (24-03-2015),hocdao (24-03-2015),honglien (04-05-2015),lê chí công (25-03-2015),linhle264 (26-03-2015),longtadinh (25-03-2015),maiha (25-03-2015),manhcao277 (24-03-2015),Nam Thảo Chi (17-07-2017),newebook (26-03-2015),Nganpham (24-03-2015),nganuoc (24-03-2015),Nghệ Linh (28-03-2015),nguyendinhtuan (13-06-2015),Phucthinh (24-03-2015),Phương Nam (25-03-2015),Tamhuongthien (24-03-2015),tamminh (25-03-2015),tam_thuc (24-03-2015),Thanh Bình (26-03-2015),Thanh Quang (25-03-2015),Thanhduong (27-03-2015),thanhphong (26-03-2015),thànhtâm (25-03-2015),theoThầy (25-03-2015),Thiền sư KM (26-03-2015),Thien Nghia (24-03-2015),Thutrang (25-03-2015),Tieutrucxinh (25-03-2015),Trần Kim Cương (24-03-2015),trungthanh (25-03-2015),tubi (24-03-2015),tuluyenthantam (24-03-2015),TuMinh (25-03-2015),youme (24-03-2015),Đại Minh (25-03-2015)