Kết quả 1 đến 7 của 7
Hybrid View
-
23-03-2015, 15:21 #1
Học trò
- Ngày tham gia
- Apr 2014
- Bài viết
- 13
- Cảm ơn!
- 441
- Thanked 408 Times in 13 Posts
Vạn pháp trận khai mở, thanh lọc cơ thể
Đã khá lâu lớp KCTL ở HN không tập trung vì bận nhiều việc, nhớ Thầy và các bạn quá ngày ngày chờ đợi mail thông báo học chờ mãi hết lòng kiên nhẫn đành phải gọi điện hỏi Y Xuân bao giờ lớp học lại. Sáng thứ sáu mở gmail ra a có thông báo của lớp trưởng CN lớp học chẳng hiểu sao tôi thấy hồi hộp vào kiểm tra lại phòng học ngay (vì lâu rồi không học). Gia đình KCTL đã đem lại sức khỏe và niềm vui cho tôi, được Thầy bày vẽ cho học trò đủ điều từ những việc nhỏ nhất trong bữa ăn đến cách làm người… và các bạn trong lớp chia sẻ động viên nên tôi đã chăm chỉ tập luyện hơn. Tuần nào lớp nghỉ học tôi cảm thấy trống vắng nhớ Thầy và các bạn vô cùng.
7 giờ sáng CN tôi đã có mặt ở lớp để kiểm tra lau dọn lớp một lần nữa, hồi hộp chờ đợi Thầy và các bạn đến. Vào lớp thật căng thẳng vì học trò lười tập luyện chậm tiến nên bị Thầy kiểm điểm khiển trách. Hôm nay Thầy cho lớp tập bài mới “Vạn pháp trận khai mở, thanh lọc cơ thể”. Lúc Thầy hô “Chuỗi hạt vạn năng” đi vào bách hội chạy dọc trục sinh lực tôi cảm thấy một dòng năng lượng chạy nhè nhẹ từ đỉnh đầu bách hội xuống đến hội âm, Thầy hô “Chuỗi hạt vạn năng” phát mạnh khí lên phía trên, phát mạnh khí xuống dưới, phát mạnh ra phía trước , phát mạnh ra phía sau làm thông các đường ống dẫn chất dịch thì tôi thấy rân ran cả người. Lúc Thầy hô “Chuỗi hạt vạn năng” cuộn về đan điền hạ ngay lập tức tôi thấy đan điền nóng lên Thầy hô tiếp “Chuỗi hạt vạn năng”chạy lên đan điền trung tôi cảm thấy tức tức ngực mặc dù lúc đó Thầy chưa nói vùng ngực tức mạnh Thầy hô tiếp “Chuỗi hạt vạn năng” lên đan điền thượng lúc đó tôi chỉ cảm thấy đầu hơi lâng lâng không cảm nhận rõ lắm chắc là đan điền thượng của tôi còn mù tịt. Nhưng đến lúc Thầy hô khai mở thiên nhãn, khai mở thiên nhĩ, khai mở tứ thần thông…. Thì đầu tôi thấy sáng rực lên và một cảm giác nhẹ nhàng thanh thoát tràn về…
Khi Thầy hô từ từ dừng lại tôi vẫn cảm thấy nuối tiếc vì đây là trận pháp mà tôi cảm nhận được nhiều nhất.
Cả lớp trở lại trạng thái thoải mái và chia sẻ bài vừa tập . Thầy kể con dường tu luyện những gian nan Thầy phải vượt qua dạy cho cả lớp biết xin… và biết cho… Nghe mãi mà không chán sao lúc này thời gian lại trôi nhanh thế. Rồi cuối cùng cũng phải chia tay buổi tập cả lớp ra về tôi ở lại sắp xếp lớp một tý mà cứ chưa thỏa mãn đúng là mình tham thật hihi!
Thầy cố gắng sắp xếp thời gian đến lớp nhiều hơn Thầy nhé!
Để học trò được học hỏi nhiều hơn.
Em cám ơn Thầy!View more the latest threads:
- Dưỡng Tâm
- Thầy Huệ Tâm về với xứ Thanh
- Những kiến thức thực tế khi chứng kiến người...
- Bí ẩn về bão YAGI
- Cách xử lí năng lượng trong quả cầu!
- Thực Hành Chữa Bệnh Viêm Họng Bằng Phương...
- Tản mạn về một số phương pháp chữa bệnh
- Làm Thế Nào Để Báo Hiếu Được Với Những Người...
- Một phương pháp tự vấn bản thân để bình tĩnh
- Những lợi ích của Định Tâm
-
56 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới phongha
dangthanhha (24-03-2015),DIỆU TÂM (26-03-2015),Diệu Hồng (23-03-2015),dochanh (25-03-2015),haixuyentb (23-03-2015),Hanhthong (26-03-2015),Hạnh An (23-03-2015),HoangSyHiep (29-03-2015),hoasen (24-03-2015),hoatran (24-03-2015),hoatuyet (24-03-2015),hocdao (24-03-2015),honglien (28-05-2015),lamveo (30-03-2015),lê chí công (24-03-2015),Liên Như (24-03-2015),Lobbyvietnam (23-03-2015),longtadinh (23-03-2015),manhcao277 (24-03-2015),manhtuongngo (23-03-2015),newebook (23-03-2015),Nganpham (24-03-2015),nganuoc (23-03-2015),Nghệ Linh (21-07-2015),nguyenbinh82cm (17-07-2017),NguyetQuangTu (24-03-2015),nhuhainguyen (23-03-2015),Phucthinh (26-03-2015),Phương Nam (24-03-2015),quangdam (23-03-2015),tamminh (24-03-2015),Thanh Bình (23-03-2015),Thanh Quang (24-03-2015),THANHTINH (24-03-2015),thànhtâm (23-03-2015),theoThầy (23-03-2015),Thien Nghia (24-03-2015),Thutrang (23-03-2015),tiendung23680 (26-03-2015),trungthanh (23-03-2015),tubi (24-03-2015),Tule (30-03-2015),tuluyenthantam (23-03-2015),TuMinh (24-03-2015),Vidieu (24-03-2015),xuangiang14 (24-03-2015),youme (23-03-2015),Đại Minh (24-03-2015)
-
23-03-2015, 16:41 #2
Đúng là trong học tập, sự quyết tâm và kiên trì là 1 yếu tố vô cùng quan trọng. Tôi đã dần hiểu được điều đó sau 1 thời gian dài, thật dài lớp KCTL không tổ chức học được vì bận bịu Tết và nhiều việc khác nữa. Tôi luôn mong chờ từng ngày để được tới lớp. Nhưng thời gian, rồi nhiều việc cứ cuốn tôi đi; sức ỳ tập luyện trong tôi cũng nhiều dần lên, tôi trở nên chểnh mảng lười tập luyện đi trông thấy. Tôi cũng cảm nhận thời gian gần đây khí rất xấu, biểu hiện rõ nhất là tôi rất hay đau đầu bắt đầu từ 3h chiều. Hôm chủ nhật vừa rồi tay trái đeo vòng gỗ hóa thạch của tôi đau buốt, tôi nhờ Thầy kiểm tra và được kết luận "sức khỏe kém... và lười luyện tập". Nghe Thầy nói xong mà tôi cảm thấy xấu hổ quá hixhix... Giật mình, tôi tự nhủ phải "sốc lại tinh thần" tập luyện ngay. Thế mới biết, vòng xoáy cuộc sống thật là mạnh mẽ, chẳng biết lúc nào sẽ nhấn chìm mình đây?
Quay lại lịch học của lớp KCTL, chúng tôi đã có buổi học trở lại vào ngày Chủ Nhật 22/3 vừa rồi. Ai ai cũng háo hức tới lớp thật sớm, để còn hỏi han nhau sau bao lâu không gặp được đầy đủ. Lớp hôm nay thật đông, vì có thêm nhiều bạn mới nữa. Nước trà xanh ấm nóng đã sẵn sàng, sàn lớp sạch sẽ tinh tươm, tấm thảm trải sàn cũng mới, mọi người vui vẻ bắt tay nhau chào hỏi....
Buổi học bắt đầu, tôi cũng còn có chút lo lo, vì là tâm lý học trò sau 1 thời gian bỏ bê sách vở và luyện tập không chăm chỉ mà... Thầy như hiểu được điều đó nên đã hỏi những câu hỏi "trúng tim đen" của chúng tôi như "đưa hết các bài tập vào não để không phải tập nữa nhé?" "việc đó có thay được mình tự tập luyện hay không?",.... Những câu hỏi của Thầy luôn có nhiều ý nghĩa, giúp chúng tôi nhận ra những tính xấu của mình, vừa đưa ra 1 cách nhìn nhận vấn đề sâu xa hơn. Thế nên nghe những câu hỏi của Thầy, tôi thấy mình cứ ngây ngô chẳng biết trả lời thế nào...
Dù nhắc nhở cả lớp như vậy, nhưng Thầy vẫn dành cho chúng tôi bài luyện mới: thanh lọc và khai mở cho chúng tôi - đó là bài "Vạn pháp khai mở, thanh lọc cơ thể". Từ lúc tập cho tới gần kết thúc bài, người tôi không ngừng lắc lư qua lại, tôi biết cơ thể mình đang nhiều khí xấu mà. Điều đặc biệt ở bài luyện này, đó là Thầy đã khai mở cả 3 đan điền cho chúng tôi: đan điền hạ, đan điền trung và đan điền thượng. Thầy thật hiểu những gì chúng tôi đang mong chờ! Vì cuộc sống tất bật hằng ngày, cộng thêm khí xấu khắp nơi, nên khả năng tích lũy năng lượng của mỗi chúng tôi thật là khó khăn. Bên cạnh việc tập đan điền công và tập phản xạ thở bụng suốt ngày, thì việc có được 3 đan điền tốt sẽ giúp chúng tôi rất nhiều trên con đường tập luyện rất dài này. Thế nên khi nghe Thầy hô "chuỗi hạt vạn năng cuộn về đan điền hạ, khai mở đan điền hạ", tôi đã cảm thấy vùng bụng mình ấm lên. Khi chuỗi hạt vạn năng cuộn lên đan điền trung, khai mở đan điền trung thì tôi cảm thấy tức ngực và như muốn òa khóc. Rồi tôi bình tâm trở lại. Tiếp tục chuỗi hạt vạn năng cuộn lên đan điền thượng, khai mở đan điền thượng. Có một lúc tôi thấy đầu mình hơi đau bên trái. Bán cầu não trái là nơi tập trung các tính toán cụ thể, tư duy trừu tượng,... Công việc của tôi đúng là thiên về tính toán và tư duy nên đã sử dụng bán cầu trái nhiều hơn, do đó có thể nó sẽ suy yếu hơn hoặc tích tụ nhiều chất thải năng lượng hơn chăng?
Sau đó Thầy tiếp tục khai mở hạch tùng, nhãn thần, trục chẩm ấn, tứ thần thông,... cho chúng tôi. Lúc này thì tôi chẳng cảm nhận gì nữa, chỉ còn thấy mình lắc lư thôi
Sau khi tập xong, mọi người cùng chia sẻ cảm nhận. Một số anh chị còn thấy Tâm phát sáng, Não phát sáng, thật là tuyệt nhỉ?
Buổi học tiếp tục cùng với những bài học khác trong tu luyện. Chúng tôi được nghe nhiều chuyện trong tu luyện của Thầy, nghe những câu chuyện thực tế trong cuộc sống, và thấy mình còn nhiều suy nghĩ tham lam và trần tục lắm. Làm sao học được cách suy nghĩ xa hơn, suy nghĩ phi trần tục được đây? Buổi học kết thúc với lời nhắc của Thầy "bệnh Tham và bệnh Lười thì không thuốc nào chữa được". Và lời Phật Bà đã nói về lý do tại sao Thầy có được những gì như ngày hôm nay "vì con không cần gì cả, nên con có tất cả". Những lời dạy của Thầy luôn ngắn gọn, dễ hiểu, ...mà khó thực hiện vô cùng!
Buổi học hôm nay Thầy "nói trúng tim đen" của con (làm con lo quá), nhưng kết thúc lại thì con thật là vui ạ. Vì có Thầy, có lớp ở bên cạnh, con sẽ có thêm rất nhiều động lực để khắc phục bệnh Tham và bệnh Lười của mình.Chúng con xin cảm ơn Thầy vẫn luôn dành tặng cho chúng con những bài luyện thật tuyệt vời. Không những vậy, Thầy còn kiên trì, nhẫn nại và chờ đợi chúng con tiến bộ nữa....
Em cũng cảm ơn mọi người trong lớp KCTL đã cùng nhau học tập, tạo nên môi trường cho những người mới chúng em thêm quyết tâm cố gắng phấn đấu tu luyện.
Cùng với năm mới, một năm học mới của lớp KCTL cũng đã lại bắt đầu, mọi người trong gia đình KCTL cùng cố gắng học tập trên đường đạo, để vượt qua những khó khăn trên đường đời nữa nhé!Lần sửa cuối bởi youme, ngày 24-03-2015 lúc 20:15. Lý do: ct
"Không sợ thấp, không mong cao
Cái đến sẽ đến, tại sao mong cầu!"
_ trích thơ Thầy Huệ Tâm _
-
48 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới youme
dangthanhha (24-03-2015),DIỆU TÂM (26-03-2015),dochanh (25-03-2015),Hanhthong (26-03-2015),Hạnh An (24-03-2015),HoangSyHiep (29-03-2015),hoasen (24-03-2015),hoatran (24-03-2015),hoatuyet (24-03-2015),lê chí công (24-03-2015),Liên Như (24-03-2015),manhcao277 (24-03-2015),manhtuongngo (23-03-2015),newebook (24-03-2015),Nganpham (24-03-2015),nganuoc (23-03-2015),Nghệ Linh (21-07-2015),nguyenbinh82cm (17-07-2017),NguyetQuangTu (24-03-2015),nhuhainguyen (23-03-2015),phongha (23-03-2015),Phucthinh (26-03-2015),Phương Nam (24-03-2015),quangdam (23-03-2015),tamminh (24-03-2015),Thanh Bình (23-03-2015),Thanh Quang (24-03-2015),THANHTINH (24-03-2015),thanhvinh (24-03-2015),theoThầy (23-03-2015),Thien Nghia (24-03-2015),Thutrang (24-03-2015),tiendung23680 (26-03-2015),trungthanh (24-03-2015),tubi (24-03-2015),tuluyenthantam (23-03-2015),TuMinh (24-03-2015),Vidieu (24-03-2015),xuangiang14 (27-03-2015),Đại Minh (24-03-2015)
-
24-03-2015, 09:53 #3
Khách
- Ngày tham gia
- Feb 2011
- Đang ở
- Hà Nội
- Bài viết
- 442
- Cảm ơn!
- 2,929
- Thanked 13,623 Times in 446 Posts
Sức mạnh của Vạn Pháp trận và Chuỗi hạt Vạn năng.
Buổi học tập trung đầu tiên kể từ sau Tết Nguyên Đán, lũ học trò chúng tôi được Thầy cho một trận về bệnh lười tập và ăn sẵn. Nhưng rồi Thầy lại cũng cho chúng tôi được tập một trận khí mới - VẠN PHÁP TRẬN THANH LỌC, KHAI MỞ. Thầy bao giờ cũng vậy đấy, rất nghiêm khắc, nhưng lại rất bao dung.
Khi trận khí bắt đầu, những vòng linh quang ngũ sắc từ trên cao cứ xoáy tròn xuống vùng trận, bao bọc và xoay tròn quanh vùng trận. Rồi những vòng linh quang này cứ xoay, cứ xoay, bao bọc lấy từng người trong trận. Những vòng linh quang ngũ sắc cứ xoáy mãi, xoáy mãi. Tôi thấy cơ thể mình trong dần, trong dần, rồi trong suốt và nhẹ bẫng đi. Rồi lại thấy như mình đang ngồi trên một đám mây ngũ sắc thật đẹp, ánh linh quang chiếu từ trên xuống, một vùng không gian rực rỡ.
Khi Chuỗi hạt Vạn năng đi vào trục sinh lực, nó xoáy trong trục sinh lực. Các chất bẩn còn sót lại trong trục sinh lực bị đẩy ra ngoài. Trục sinh lực sáng dần, sáng dần lên. Các đường ống dẫn năng lượng trong cơ thể được khai thông và sáng dần lên khi được các luồng linh quang phát ra từ chuỗi hạt vạn năng ở trục sinh lực. Tôi thấy các đường ống dẫn năng lượng trong cơ thể nó cứ sáng lên như những rễ cây phát sáng. Rối cuối cùng toàn cơ thể sáng rực lên.
Đường ống dẫn năng lượng sáng lên (Ảnh minh họa)
Chuỗi hạt vạn năng đi vào đan điền hạ, cuộn tròn trong đan điền hạ. Thầy đã dùng chuỗi hạt vạn năng để khai mở đan điền. Trước đây, tôi đã được luyện hỏa xà để khai mở đan điền. Nhưng lần này Thầy cho các học trò khai mở đan điền bằng chính Chuỗi hạt vạn năng của Thầy. Thế mới biết năng lực của Chuỗi hạt Vạn năng thật là mạnh, vì cái tên của Chuỗi hạt đã là vạn năng mà. Tôi thấy đan điền mình mở rộng ra đến hết cỡ. Đan điền hạ lúc này tựa như một quả bóng được bơm căng, chiếm hết toàn bộ khoang bụng của tôi. Toàn bộ vùng bụng nóng ấm, râm ran. Một cảm giác thật khó tả. Rồi Chuỗi hạt đi lên Đan điền trung, khai mở đan điền trung. Đan điền trung của tôi nở thêm ra và sáng rực rỡ lên rất nhiều. Chuỗi hạt vạn năng tiếp tục đi lên đan điền thượng, bọc quanh hạch tùng. Linh quang của chuỗi hạt phát mạnh ra để thanh hóa hạch tùng, thanh lọc não bộ, kích thích khai mở và hoàn thiện hạch tùng. Làm cho hạch tùng sáng rực lên, toàn não bộ của tôi lúc này sáng rực lên, ấn đường căng tức. Có lẽ ít khi não bộ của tôi sáng đến như vậy. Theo lệnh của Thầy, Chuỗi hạt vạn năng đi vào nằm dọc theo trục chẩm ấn, tôi thấy rõ từng hạt của chuỗi với các màu sắc khác nhau đang quay bên trong trục chẩm ấn, đầu chuỗi hạt thò ra bên ngoài ấn đường và ngọc chẩm. Tôi thấy các chất bẩn như bụi, và những mảng đen không lớn lắm, từ trục chẩm ấn bay ra ngoài cơ thể. Một lúc sau thì trục chẩm ấn trong suốt, thoáng đãng. Toàn não bộ bây giờ sáng lắm, sáng chói lòa, nhưng lại trong suốt. Những vị trí của huyệt Tứ thần thông sáng rực lên như những đốm sáng trắng.
Sau khi đã khai mở ở não bộ, Thầy lại cho Chuỗi hạn vạn năng đi về tâm để khai tâm, làm cho tâm sáng lên. Thầy mong muốn các học trò phải là người vừa có tài, vừa có tâm. Có như vậy mới trở thành người có ích. Cơ thể của tôi cứ thế chìm ngập trong linh quang và ánh sáng chói lòa. Cho mãi đến khi Thầy hô từ từ dừng lại vẫn chưa muốn rời khỏi không gian rực rỡ đó.
Thế là buổi học đầu tiên sau kỳ nghỉ dài, Thầy lại cho chúng tôi được tập luyện một trận khí có một không hai, được trải nghiệm trong một không gian năng lượng của Vạn pháp trận, năng lực của Chuỗi hạt vạn năng là trận khí và pháp bảo mà Thầy đã phải bỏ ra bao công sức, tâm huyết trong một thời gian dài mới có được. Tôi nghĩ rằng, mỗi học trò chúng ta nếu biết chăm chỉ luyện tập, tu luyện tốt, thì không chỉ làm Thầy vui, mà còn muốn gì Thầy cũng cho hết đấy.Lần sửa cuối bởi hocdao, ngày 24-03-2015 lúc 14:09. Lý do: Chính tả
Muốn thiền, thiền phải có duyên,
Muốn tu, muốn luyện, phải chuyên tâm này.
-
55 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hocdao
An Tâm (26-03-2015),DIỆU TÂM (26-03-2015),Diệu Hồng (25-03-2015),dochanh (25-03-2015),Hanhthong (26-03-2015),Hạnh An (24-03-2015),HoangSyHiep (29-03-2015),Hoasentrang (24-03-2015),hoatran (26-03-2015),hoatuyet (24-03-2015),honglien (28-05-2015),lê chí công (24-03-2015),Liên Như (24-03-2015),linhle264 (26-03-2015),Lobbyvietnam (25-03-2015),manhcao277 (24-03-2015),manhtuongngo (26-03-2015),Minh Toàn (25-03-2015),newebook (25-03-2015),Nganpham (24-03-2015),nganuoc (24-03-2015),Nghệ Linh (21-07-2015),nguyenbinh82cm (17-07-2017),NguyetQuangTu (24-03-2015),phongha (26-03-2015),PhongThuyGia (26-03-2015),Phucthinh (26-03-2015),Phương Nam (25-03-2015),tamminh (25-03-2015),tam_thuc (24-03-2015),Thanh Bình (25-03-2015),Thanh Quang (25-03-2015),Thanhduong (27-03-2015),thanhphong (26-03-2015),THANHTINH (24-03-2015),Thiền sư KM (26-03-2015),Thien Nghia (24-03-2015),Thutrang (25-03-2015),tiendung23680 (26-03-2015),trungthanh (24-03-2015),Tule (30-03-2015),tuluyenthantam (24-03-2015),TuMinh (25-03-2015),Vidieu (24-03-2015),youme (24-03-2015),Đại Minh (24-03-2015),ĐINHQUANG HIỆP (30-03-2015)
-
24-03-2015, 16:13 #4
Học trò
- Ngày tham gia
- Jul 2012
- Đang ở
- Hà Nội
- Bài viết
- 133
- Cảm ơn!
- 5,223
- Thanked 3,767 Times in 131 Posts
Cảm ơn Anh hocdao vì bài viết rất hay.
Món quà của Thầy dành cho học trò trong buổi học đầu tiên của năm mới thật tuyệt vời. Được Thầy khai mở là điều chúng con luôn mong ước để học tập, tu luyện tốt hơn. Dù rất nghiêm khắc nhưng Thầy luôn yêu thương học trò. Bao công sức và thành quả tu luyện của Thầy đã được Thầy tâm huyết đưa vào các bài luyện, những pháp bảo quý Thầy đem giúp cho chúng con được tu luyện, học tập bớt khó khăn, chông gai như những gì Thầy đã phải trải qua. Chúng con rất biết ơn Thầy và thấy mình cần phải cố gắng nhiều hơn để không phụ công Thầy dạy dỗ.
Tuy nhiên, “mù” như bọn em thì không thể nhìn thấy, hiểu tường tận được quá trình thanh lọc cơ thể và khai mở, chỉ cảm nhận được một phần của sức mạnh và sự vi diệu trong bài luyện hôm ấy. Nhờ bài viết của Anh, chúng em mới hình dung được thật sinh động quá trình hoạt động của Chuỗi hạt vạn năng và tác dụng khai mở từ đan điền hạ, đan điền trung, đan điền thượng rồi thanh hóa hạch tùng, thanh lọc não bộ và sau cùng là khai tâm, làm tâm sáng lên. Hình ảnh được ngồi trên một đám mây ngũ sắc, xoáy trong vòng linh quang thật tuyệt. Thật thú vị với việc Chuỗi hạt vạn năng với nhiều màu sắc đi vào nằm dọc theo trục chẩm ấn và quay, đầu chuỗi hạt thò ra bên ngoài ấn đường và ngọc chẩm …. Cảm ơn Anh.Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài
-
33 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hạnh An
DIỆU TÂM (26-03-2015),dochanh (25-03-2015),Hanhthong (31-03-2015),HoangSyHiep (29-03-2015),hoatran (26-03-2015),hoatuyet (24-03-2015),lê chí công (25-03-2015),manhcao277 (25-03-2015),newebook (25-03-2015),Nganpham (24-03-2015),nganuoc (24-03-2015),Nghệ Linh (21-07-2015),nguyenbinh82cm (17-07-2017),phongha (26-03-2015),Phucthinh (26-03-2015),Phương Nam (25-03-2015),Thanh Bình (25-03-2015),Thanh Quang (25-03-2015),thanhphong (26-03-2015),THANHTINH (25-03-2015),Thien Nghia (24-03-2015),Thutrang (25-03-2015),tiendung23680 (26-03-2015),trungthanh (24-03-2015),tuluyenthantam (24-03-2015),youme (24-03-2015)
-
25-03-2015, 12:15 #5
Khách
- Ngày tham gia
- Feb 2014
- Bài viết
- 36
- Cảm ơn!
- 3,180
- Thanked 596 Times in 36 Posts
Cảm ơn anh hocdao bài viết của anh đã giúp em và mọi người trong lớp hình dung rõ ràng về sức mạnh của vạn pháp trận khai mở.
Buổi học trên lớp hôm chủ nhật vừa qua mình cũng may mắn có mặt và được tập trận pháp này. Mặc dù không nhìn được như anh hocdao. Nhưng mình cũng cảm giác được sức mạnh của trận khí này. Trong suốt buổi tập bách hội luôn có cảm giác căng tức, có lúc như có gió rít mạnh trên đỉnh đầu. Cảm giác khí mát chạy dọc sống lưng, khí xoáy nhẹ ở vùng bụng dưới. Và một điều rất hay là mình thấy có khí mát trong cổ họng, khí chảy xuống như dòng nước rất dễ chịu.
Con cảm ơn thầy đã vất vả để chúng con được tập trận khí rất mạnh này.
-
30 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới newebook
An Tâm (26-03-2015),DIỆU TÂM (26-03-2015),dochanh (25-03-2015),Hạnh An (26-03-2015),HoangSyHiep (29-03-2015),hoatran (26-03-2015),hoatuyet (26-03-2015),lê chí công (25-03-2015),longtadinh (25-03-2015),manhcao277 (25-03-2015),manhtuongngo (26-03-2015),Nganpham (29-03-2015),nguyenbinh82cm (17-07-2017),Phucthinh (25-03-2015),Phương Nam (25-03-2015),Thanh Bình (26-03-2015),Thanh Quang (25-03-2015),THANHTINH (26-03-2015),Thien Nghia (25-03-2015),tiendung23680 (26-03-2015),trungthanh (25-03-2015),tuluyenthantam (27-03-2015),TuMinh (25-03-2015)
-
26-03-2015, 20:08 #6
Buổi học đầu tiên sau kỳ nghỉ tết, cả lớp được Thầy tặng một món quà đặc biệt , một trận khí Khai mở và Thanh lọc cơ thể bằng Chuỗi hạt vạn năng. Tuy nhiên, cũng giống như nhiều người khác trong lớp, tôi không thể nhìn thấy được như anh học đạo, không thấy rõ việc thanh lọc cơ thể diễn ra như thế nào nhưng tôi cảm nhận được khí thay đổi rõ rệt trong cơ thể mình.
Khi Thầy hô Chuỗi hạt vạn năng đi vào trục sinh lực, tôi thấy chuỗi hạt sáng lên, chuỗi hạt nằm dọc theo trục sinh lực, mỗi hạt như 1 chiếc đèn tỏa sáng. Rồi cả chuỗi hạt đi vào đan điền hạ, cuộn tròn như 1 con rắn phát sáng, đan điền hạ nóng râm ran. Khi con rắn bò lên đan điền trung, đan điền trung của tôi hơi nóng, lúc đó tôi còn cảm thấy hơi tức ngực. Chuỗi tràng hạt tiếp tục đi lên đan điền thượng, bọc quanh hạch tùng, lúc đó tôi có cảm giác là hạch tùng của mình rất nhỏ, nhỏ hơn bình thường, rất lạ. Chuỗi hạt đi lên dọc theo trục chẩm ấn, có đầu chuổi hạt tại ấn đường và kết thúc tại ngọc chẩm. Lúc đó tôi cảm giác như mình đang đội 1 chiêc mũ bảo hiểm, chiêc mũ được làm từ chuỗi hạt vạn năng của Thầy. Từ chuỗi hạt, ánh sáng được lan tỏa bao bọc toàn bộ vùng não, bảo vệ khỏi sự xâm nhập của khí xấu từ bên ngoài. Tôi nghĩ, có lẽ do những lần trước, Thầy cho tách phần xấu ra khỏi cơ thể, rồi lại thanh lọc não bộ, tẩy rửa những chất bẩn bám trên bộ não ... chỉ được thời gian ngắn là lại bị những suy nghĩ trần tục làm bẩn trở lại, có lẽ lần này Thầy tạo ra mũ năng lượng để bảo vệ khỏi bụi bẩn trần tục.
Mấy ngày sau buổi học, tôi thấy cơ thể thay đổi, có lúc tôi cảm thấy mệt hơn, có lẽ do những biến động của cơ thể chưa thích nghi ngay được với trận khí mới và mạnh như vậy, cơ thể của tôi đang trong giai đoạn điều chỉnh cho phù hợp hơn.
Con xin cảm ơn Thầy đã tặng chúng con món quà tuyệt vời này. Bài luyện quý giá, chuỗi hạt quý giá thầy đã mất bao công luyện để chữa bệnh, để giúp người. Và giờ Thầy tặng cho các học trò chỉ với mong muốn sao cho học trò của mình cũng giúp đỡ được người khác, chữa được bệnh cho người khác tốt hơn. Buổi học hôm ấy Thầy cũng cho chúng con nhiều bài học quý về cuộc sống, về cách chữa bệnh, các cách xin pháp bảo, các cách để mình tiến bộ hơn.
Một lần nữa con xin cảm ơn Thầy."Tương lai chẳng phải tại Trời
Tương lai , phụ thuộc vào người trần gian "
-
30 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hanhthong
Diệu Hồng (28-03-2015),Hạnh An (27-03-2015),HoangSyHiep (29-03-2015),hoatuyet (27-03-2015),Lobbyvietnam (27-03-2015),manhcao277 (30-03-2015),manhtuongngo (26-03-2015),newebook (27-03-2015),Nganpham (29-03-2015),nganuoc (28-03-2015),Nghệ Linh (21-07-2015),nguyenbinh82cm (17-07-2017),phongha (30-03-2015),Phucthinh (26-03-2015),Phương Nam (27-03-2015),tamminh (30-03-2015),Thanh Bình (27-03-2015),Thanh Quang (27-03-2015),Thanhduong (27-03-2015),THANHTINH (28-03-2015),Thien Nghia (26-03-2015),tuluyenthantam (27-03-2015),TuMinh (27-03-2015),Vidieu (27-03-2015),youme (27-03-2015),Đại Minh (27-03-2015)
-
29-03-2015, 21:59 #7
Học trò
- Ngày tham gia
- Sep 2014
- Bài viết
- 164
- Cảm ơn!
- 5,151
- Thanked 3,653 Times in 160 Posts
Kính thưa Thầy!
Kính thưa các anh chị trên diễn đàn KCTL!
Bài tập: “Vạn pháp trận thanh lọc, khai mở” mà chúng con được tập trong buổi học ngày 22/3/2015, với con đây là một dấu mốc giúp mình tăng khả năng cảm nhận về khí.
Sau buổi học hôm ấy, trong mỗi lần tự luyện tập ở nhà (kể cả trong khi tập thực công và tập các bài linh pháp) con đã thường xuyên lắng nghe cơ thể mình để “theo dõi” sự thay đổi trong cảm nhận của bản thân, dù sự thay đổi ấy chỉ là chút xíu, một thay đổi rất nhỏ thôi và con nhận thấy đúng là có những thay đổi trong cảm nhận về khí của mình.
Con xin báo cáo lại với Thầy và xin chia sẻ với mọi người để mong có thêm sự chỉ bảo.
Con xin chân thành cảm ơn Thầy và tất cả mọi người!
Trước hết về mặt nhận thức, con hiểu rằng trong các bài luyện mà Thầy làm cho mọi người tập đều là những trận khí, căn cứ vào mục đích của bài luyện để có những trận khí phù hợp; Ví dụ: với bài luyện “Vạn pháp thanh khí khai tâm” thì trận khí ở đây được dùng để làm sạch cơ thể, với bài luyện: “Vạn pháp cắt lớp chữa bệnh” thì trận khí là để làm sạch cơ thể và chữa bệnh cho chính người tập, v v…Thầy đã đưa năng lượng vào các bài luyện ấy; Nhưng mức năng lượng lớn nhất là khi được Thầy trực tiếp gọi và chỉ huy trận khí.
Người mới tập có thể chưa cảm nhận được về khí hoặc cảm nhận chưa rõ ràng, song qua nhiều lần luyện sẽ bắt đầu có cảm nhận và mức độ sẽ ngày càng rõ rệt hơn, sự cảm nhận đó phụ thuộc vào hai yếu tố cơ bản: Một là cơ địa của từng người (con cho rằng đây là yếu tố khách quan), hai là sự nỗ lực cố gắng, cần cù chăm chỉ của người tập (đây là yếu tố chủ quan); Tuy nhiên còn một yếu tố rất quan trọng nữa là môi trường khi tập. Khi chúng con được gần Thầy, được Thầy trực tiếp gọi và chỉ huy trận thì đó là môi trường tuyệt vời nhất; Con hiểu đơn giản rằng, ví như một thanh sắt được để gần một nam châm có từ tính mạnh thì khả năng nhiễm từ tính của thanh sắt đó sẽ lớn hơn rất nhiều so với một thanh sắt khác cùng loại nhưng để cách xa nam châm hơn; Bên cạnh đó, sau một thời gian thì từ tính của thanh sắt cũng sẽ dần mất đi nếu không có biện pháp duy trì nó. Nhận thức như vậy nên con xác định là phải chăm chỉ luyện tập, với phương châm: “Cần cù bù khả năng” trong điều kiện cơ địa của mình chưa thực sự được tốt và bản thân lại ít có điều kiện được gần Thầy.
Rà soát lại quá trình luyện tập của mình, con nhận thấy mình cũng có những “dấu mốc” thay đổi sự cảm nhận nhờ sự tác động của Thầy:
Đó là hồi tháng 7 năm 2014 khi được Thầy trực tiếp khai mở luân xa. Trước đó cảm nhận về khí của con chưa được rõ lắm, khi tập chỉ mới thấy cảm giác rần rần ở các đầu ngón tay như kim châm, ngứa ở vùng mặt quanh cánh mũi.
Sau khi được Thầy khai mở, mức độ cảm nhận rõ ràng hơn rất nhiều, trong các bài tập linh pháp con thích nhất đoạn “…Hệ thống luân xa đồng loạt khai mở….” sau lời hô của Thầy, cảm giác khí xoáy ở từng vị trí luân xa rồi toàn bộ hệ thống luân xa đều có cảm giác nằng nặng nhưng vô cùng khoan khoái và dễ chịu… cơ thể bắt đầu chìm dần, chìm dần theo lời hô và tiếng nhạc, khí chạy trong người mạnh hẳn lên, lúc ấy nghĩ về khu vực nào trong cơ thể thì đã cảm thấy khí chạy về và ở đó có cảm giác ấm nóng, …
Tại buổi học lần này cũng vậy, trong không gian của lớp học, được gần Thầy và được Thầy trực tiếp gọi trận (chỉ khác với lần con được khai mở luân xa là không được Thầy đặt tay lên người thôi), không có khả năng “nhìn”, nhưng con hiểu rằng mình đang được tập trong một vùng năng lượng rất lớn.
Bắt đầu vào trận, con thấy người thanh thoát; Mỗi một lời hô của Thầy đều ứng với một cảm nhận rõ rệt trên cơ thể của mình, một dòng khí xoáy rất mạnh xuống đỉnh đầu bách hội khi Thầy dùng chuỗi hạt vạn năng thanh hóa trục sinh lực, con tưởng tượng giống như khi ta thò tay vào chậu nước khoắng quay tròn thật nhanh, ở giữa chậu nước đó hình thành một dòng xoáy và nó đang chạy dọc trục sinh lực, (nhưng con chỉ cảm nhận được xuống đến vùng đan điền hạ thì dừng lại ở đó)…rồi con thấy rất hồi hộp, cảm giác hồi hộp phát ra từ chỗ ức (vùng thượng vị), cảm giác ấy tăng mạnh hơn khi Thầy hô chuỗi hạt vạn năng đi lên đan điền trung…tiếp đến là cảm thấy ấm nóng ở vùng đầu khi chuỗi hạt đi lên đan điền thượng,… khi Thầy hô: “Từ hạch tùng, chuỗi hạt duỗi dài ra dọc theo đường chẩm ấn, một đầu chuỗi hạt ở bên ngoài ấn đường…” thì con thấy ấn đường hơi căng tức; Thân người con bắt đầu đung đưa nhè nhẹ khi Thầy lệnh cho chuỗi hạt vạn năng đi về tâm, phát thật mạnh linh quang thanh tâm,… chỉ tiếc rằng cảm giác ấy chẳng kéo dài được bao lâu khi nghe Thầy hô “từ từ dừng lại”.
So với các anh chị em đồng môn khác thì mức độ cảm nhận về khí của con còn rất kém, song so với chính bản thân mình thì đây lại là lần tập có cảm nhận rõ nét. Mấy ngày gần đây con luôn cảm thấy như có một “đường ống” chạy từ ấn đường dọc theo hướng sống mũi xuống cằm…đến khí hải, kể cả khi vừa tập thực công hay không tập thì cái “đường ống” ấy vẫn tạo cảm giác như nó đang nằm trên mạch nhâm của mình vậy. Một điểm nữa là khi tập các bài tập linh pháp con nhập thiền nhanh hơn, số lần thiền sâu nhiều hơn và cũng có vài lần khi đang mơ màng theo bài tập bỗng người rung giật làm con giật mình tỉnh lại.
Một lần nữa con xin chân thành cảm ơn Thầy! - người đã cho chúng con những buổi tập thật quý giá.
-
16 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Thanh Quang
Hanhthong (31-03-2015),Hạnh An (30-03-2015),hoatuyet (30-03-2015),manhcao277 (30-03-2015),Nganpham (30-03-2015),phongha (30-03-2015),Phương Nam (08-04-2015),tamminh (30-03-2015),THANHTINH (30-03-2015),Thien Nghia (30-03-2015),TuMinh (30-03-2015),Vidieu (30-03-2015),youme (30-03-2015)