Kết quả 1 đến 1 của 1

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jun 2010
    Đang ở
    Phú Thượng - Tây Hồ - Hà Nội
    Bài viết
    97
    Cảm ơn!
    2,815
    Thanked 2,508 Times in 94 Posts

    Mặc định Khí công Tâm linh chữa bệnh nan y

    Phần 1: Trọng bệnh
    Ông ngoại bọn trẻ nhà tôi năm nay đã 76 tuổi, cái tuổi mà ngày xưa các cụ gọi là “thất thập cổ lai hy”, nhưng với thời nay tuổi của ông vẫn chưa phải là già vì càng ngày người sống thọ trên dưới trăm tuổi lại càng tăng lên do mức sống chung của xã hội được cải thiện, sức khỏe con người cũng vì thế mà tăng lên.
    Từ thời trẻ, ông đã thuộc diện thanh niên “hoi” do chứng bệnh ho mạn tính, sau khi về nghỉ hưu một thời gian lại phát sinh thêm bệnh tim mạch và đã phải phẫu thuật và đưa 2 ống "ten" vào động mạch (stent - ống nong mạch vành). Ông vẫn thường xuyên khám sức khỏe định kỳ và mỗi ngày vẫn phải có “vốc thuốc” vào miệng mới yên tâm. Khoảng 1 tháng trước Tết Ất Mùi, sau quá trình “trường kỳ uống thuốc”, tự nhiên ông thấy cơ thể cứ bạc nhược đi, chỉ trong vòng 2 tháng mà ông sút 5kg, đêm ngủ được 2-3 tiếng, đi tiểu thì cứ 5-6 lần/đêm. Hôm đi khám, tới bệnh viện bác sỹ giữ lại luôn với lý do cần phải làm xét nghiệm cụ thể vì siêu âm ổ bụng có “khối tăng âm bất thường ở gan”, do nhà có việc nên ông quyết định sau mấy ngày mới quay trở lại bệnh viện. Ngay hôm đó, tôi đã xem phim siêu âm và theo phiếu xét nghiệm khối tăng âm này có kích thước khá lớn (5,6cm x 4,3cm), tôi lập tức nghĩ ngay tới việc chữa bệnh cho ông bằng KCTL, ông chưa bao giờ tập và cũng không tin phương pháp chữa bệnh này lắm nên tôi cứ âm thầm làm. Trước hết tôi mời HVLB, xin phép Thầy cho con đưa một rừng thảo mộc vào gan của ông (do tạng Can thuộc Mộc) để bảo vệ ngoại tà xâm nhập, sau khi cảm nhận được khối “tăng âm” là dạng lỏng nên tôi tâm niệm xin Thầy cho các rễ cây liên tục hút toàn bộ chất lỏng này, các rễ cây đi vào tạng Can và liên tục thanh hóa tạng Can…
    Vài ngày sau, khi ông trở lại bệnh viện khám, tôi đã mừng thầm vì siêu âm không còn “khối tăng âm” hôm trước nữa nhưng thay vào đó kết quả siêu âm và chụp cắt lớp lại hết sức bi quan: họ lại phát hiện ra trong thận của ông có khối u (bác sỹ còn nói 99% là u ác!), nặng nề hơn nữa là tổn thương vùng thận đã tạo ra “huyết khối” chạy dọc tĩnh mạch chủ đi về phía tim và có thể gây nhồi máu cơ tim bất cứ lúc nào! Theo lời bác sỹ thì bệnh của ông “tiên lượng rất nặng” và “gia đình phải xác định chuẩn bị tinh thần”...


    Kết quả chụp cắt lớp không còn u ở gan

    Tôi thực sự choáng váng và bối rối, việc đầu tiên tôi nghĩ ngay đến là cầu cứu Thầy, nhưng giờ này Thầy đang ở xa và cũng đang rất mệt do độc trong người Thầy phát tác từ trước Tết, tôi gọi cho anh Hocdao, may quá anh đang ở Hà Nội, anh cũng xác nhận là Thầy đang rất mệt không nên gọi cho Thầy, anh em mình qua ông trước xem tình hình thế nào rồi báo cáo Thầy sau. Ngay tối đó, tôi đón anh Hocdao đến bệnh viện, lúc này người nhà đến thăm đông nên hai anh em đứng ngoài và anh Hocdao thăm khám từ bên ngoài. Anh cứ thắc mắc tại sao không thấy thận phải đâu? (trong khi bác sỹ chụp cắt lớp xác định khối u nằm trong thận phải), sau một hồi “ngắm nghía” anh xác nhận tạng Can và Thận của ông bị độc bao bọc và đó là lý do tại sao không thấy Thận phải, loại độc này trước khi vào cơ thể ở dạng bụi, sau khi bám vào Can, Thận thì cơ chế chống độc của cơ thể đưa ra 1 dạng chất lỏng làm đông cứng độc này và nó tạo thành thể rắn bao bọc lấy Can và Thận. Muốn lấy độc này ra, anh Hocdao nói, không thể lấy ngay được mà phải lấy dần, mỗi ngày một ít, đã biết được cơ chế đông đặc thì việc làm nó mềm trở lại sẽ dễ dàng hơn nhưng vẫn phải lấy ra một cách từ từ vì quá trình nhiễm độc của ông diễn ra từ rất lâu rồi… Đêm hôm đó, sau khi được anh Hocdao thăm khám và chữa bệnh, lần đầu tiên sau thời gian dài mất ngủ, ông ngủ được luôn 9 tiếng và đi tiểu đúng 1 lần trong đêm! Ông mừng, cả nhà mừng và tôi thì quá mừng vì như vậy là sự tiếp nhận năng lượng KCTL của ông là quá tốt, ngoài kỳ vọng của tôi rất nhiều, tôi đem niềm vui này báo cáo với Thầy và cũng hy vọng sau những việc như thế này, mọi người trong gia đình tôi có thêm kiến thức về KCTL và cùng nhau luyện tập thì còn gì tuyệt vời hơn!...
    Lần thứ 2 anh Hocdao đến chữa cho ông, lần này ông cảm nhận rõ tác động thực công của anh vào ổ bụng, từ vài ngày trước ông còn cảm thấy đau tức ở vùng thận, nhưng hôm nay, sau khi cảm nhận rõ vùng thận nóng rực lên, lập tức ông không còn cảm thấy đau nữa, ông phải thốt lên: “Khí công đúng là hay thật!”. Khi về anh Hocdao nói với tôi, lần này còn bắt được một ổ “rầy” (theo anh tả thì nó giống như con bọ rầy), cả đàn bám vào thận và leo dọc theo tĩnh mạch chủ, những con nhỏ đã bị tiêu diệt toàn bộ và rầy chúa cũng bị bắt ra khỏi cơ thể ông, tuy nhiên còn trứng thì phải làm nhiều lần mới hết. Cũng theo anh Hocdao, việc ông bị tim mạch từ rất lâu rồi nguyên nhân chính là do bọn “rầy” này! Như vậy, hành trình cho tới khi ông lành bệnh sẽ còn phải trải qua nhiều giai đoạn nữa và tôi biết khó khăn sẽ luôn hiện hữu và chúng tôi sẽ phải vượt qua... (còn tiếp)
    Cứ tin như thế, tin như thế
    Chắc chắn cao xanh thấu mọi điều...

  2. 50 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới xuangiang14

    An Tâm (21-03-2015),anbich (22-03-2015),dangthanhha (20-03-2015),DIỆU TÂM (20-03-2015),Diệu Hồng (20-03-2015),dulichkhonggian (19-03-2015),Hạnh An (19-03-2015),hoasen (20-03-2015),Hoasentrang (19-03-2015),hoatuyet (19-03-2015),huangbruce (20-03-2015),lê chí công (19-03-2015),Liên Như (20-03-2015),Lobbyvietnam (20-03-2015),manhcao277 (20-03-2015),Mộc Lan (20-03-2015),newebook (21-03-2015),Nganpham (20-03-2015),nganuoc (20-03-2015),Nghệ Linh (17-05-2015),nguyendinhtuan (29-05-2015),NguyetQuangTu (20-03-2015),nhatcuunhan (19-03-2015),nhuhainguyen (22-03-2015),PhongThuyGia (20-03-2015),Phucthinh (19-03-2015),Phương Nam (20-03-2015),Tamhuongthien (20-03-2015),tamminh (20-03-2015),tam_thuc (20-03-2015),Thanh Bình (19-03-2015),Thanh Quang (20-03-2015),THANHTINH (19-03-2015),thànhtâm (20-03-2015),theoThầy (20-03-2015),Thien Nghia (20-03-2015),Tieutrucxinh (24-03-2015),Trần Kim Cương (20-03-2015),trungthanh (19-03-2015),tuluyenthantam (19-03-2015),TuMinh (20-03-2015),TuTam (21-03-2015),Vidieu (20-03-2015),youme (20-03-2015),Đại Minh (21-03-2015)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •