Kết quả 1 đến 4 của 4
Chủ đề: Niềm vui của một người cha!
Hybrid View
-
12-03-2015, 10:30 #1
Đọc bài "niềm vui của một người cha" này, mình cũng thấy vui lây cùng niềm vui của anh Sau_rung_sau. Em chúc mừng anh.
View more the latest threads:
- Thông báo: CHỮA BỆNH ĐỊNH KỲ THÁNG 10/2018
- Con được thầy cho lệnh bài và được các học...
- Cảm nhận về chuyến đi Côn Sơn và quá trình...
- Được Thầy cho thuốc.
- Tôi được Thầy chữa bệnh khi ở chùa Hương
- Tôi được Thầy chữa bệnh đau thần kinh
- Chúng tôi được Thầy dậy chữa bệnh.
- Về câu trả lời thứ 59! (phần 2)
- Về câu trả lời thứ 59 của Thầy.
- Xin hỏi Thầy Nguyệt Quang Tử
Sống chẳng ra gì năng đi chùa vẫn tối
Dốc sức hành thiện PHẬT sẽ sáng trong tâm
-
31 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới nhuhainguyen
An Tâm (17-03-2015),Dieu Minh (12-03-2015),Hạnh An (17-03-2015),hiepqf3 (12-03-2015),hoatuyet (12-03-2015),hoàng yến Huỳnh (19-03-2015),lê chí công (16-03-2015),Liên Như (13-03-2015),manhcao277 (12-03-2015),Mộc Lan (20-03-2015),Minh Toàn (12-03-2015),newebook (12-03-2015),Nganpham (17-03-2015),nganuoc (14-03-2015),Phương Nam (12-03-2015),sau_rungsau (18-03-2015),Tamhuongthien (16-03-2015),tamminh (12-03-2015),Thanh Quang (14-03-2015),thanhphong (12-03-2015),theoThầy (12-03-2015),Thien Nghia (13-03-2015),trungthanh (12-03-2015),tuluyenthantam (16-03-2015),Vidieu (13-03-2015),Đại Minh (14-03-2015)
-
16-03-2015, 16:34 #2
Thành viên
- Ngày tham gia
- Nov 2011
- Bài viết
- 47
- Cảm ơn!
- 901
- Thanked 1,273 Times in 48 Posts
Con chào thầy ạ!mình chào tất cả ACE trong gia đình.
Lễ giải hạn năm 2015 đã kết thúc tốt đẹp cho tới nay vừa đúng một tuần lễ mà minh mới có dịp viết bài. Mình về Côn Sơn tham gia lễ giải hạn sớm hơn 3 ngày, đi cùng đợt có anh trần Quang 1510, và con trai mình là Cao thế Phong 22 tuỏi. Lý do đợt này mình đưa cháu đi cùng bởi không hiểu sao đã một năm qua cháu rất khó ngủ về ban đêm kèm theo chứng tiểu đêm. Gia đình đã cho cháu đi khám,siêu âm thận, điện não nhưng không phát hiên ra cháu có bệnh gì. Cháu đang còn học năm cuối tại Đà Nẵng nên ít có dịp nghỉ lâu ngày,đầu năm nay cháu phải thực tập nhiều áp lực công việc khiến cháu lại càng khó ngủ ,nhiều đêm thức trăng nên rất mệt mỏi. Lần này tôi đưa cháu đi cho cháu gặp thầy nhờ thầy chữa giúp.
Khi lên ngôi nhà mới tại côn Sơn không hiểu sao bệnh của cháu càng nặng thêm, theo lời Thầy nói: "Khi cháu tiếp xúc với môi trường năng lượng mạnh thì bệnh của cháu càng bộc lộ ra rõ hơn". Thế rồi cháu được Thầy trực tiếp chữa lần thứ nhất. Hôm sau thầy hỏi là đã đỡ chưa thì cháu nói: Con chưa đỡ, bây giờ lại còn đang bị sốt và người rất khó chịu". Thầy bảo: "Thôi nằm xuống đây", vừa nói Thầy vừa chỉ tay bảo cháu nằm xuống giường của Thầy. Ngày hôm đó Thầy ho rất nhiều, ho rũ rượi nhưng Thầy vẫn đặt tay lên đầu để chữa cho cháu. Thầy mở bài cắt lớp chữa bệnh và bảo chúng tôi cùng ngồi thiền luôn. Sau lần đó thì cháu có đỡ hơn nhưng đến đêm vẫn không ngủ được! Nói thật 4 đêm tại Côn Sơn cháu không sao ngủ được đầu đau như búa bổ nên cháu nói ra những câu rất bi quan lúc đó tôi chỉ biết khuyên cháu hay cố gắng chịu đựng qua ngày 18 âl, tôi đưa cháu đi gặp ACE trong gđ KCTL ( tiểu trúc.và ông xã của hoa tuyêt),những người này đã được thây NQT chữa khỏi các căn bênh hiểm nghèo để củng cố niềm tin cho cháu.
Đêm 17/2 âm cháu đau dữ dội và sốt nhiều cháu phải nằm liệt rồi. Tôi lo quá, báo cáo với Thầy, Thầy chỉ cười rồi bảo anh THANH TINH lên phòng phát thực công cho cháu. Trong khi tôi lo sốt vó vì con mình to lớn như thế mà bây giờ phải chịu nằm liệt giường rồi! Trong khi đó nhìn nét mặt Thầy thì vẫn thấy Thầy cười và Thầy còn nói: "không sao đâu!" Không biết vì Thầy còn đang ho nhiều quá hay Thầy dự đoán được căn bệnh của cháu rồi mà khi cháu bị nặng nhất thì Thầy lại không đến thăm bệnh nữa! Khi anh THANH TINH phát công trực tiếp cho cháu thì cháu còn bị mê sảng, khóc, rên...!thấy con như vậy thực tình tôi rất buồn một phần đợt này chúng tôi ra Côn sơn thấy thầy ho nhiều lắm,ho mà có được nghỉ đâu...thầy ho rũ rưởi mà phải làm nhiều thứ vừa chữa bệnh lai phải làm việc trong không gian bố trí làm sao hôm giải hạn đừng có mưa để bà con đi lại đỡ vầt vả.còn nói đến chấu thì Đêm 17 đó rồi cũng qua đi trong mệt lã!
Thế rồi lễ giải hạn vào sáng hôm sau diễn ra, theo lời cháu kể lại trong lúc thiền ở lễ giải hạn người cháu nhẹ bẫng đi không còn thấy mệt và đau đầu nữa. Thật là như trong mơ, thấy cháu vui tươi như chưa hề có chuyện gì xảy ra lòng tôi như se lại...nhưng tôi lại như run lên do mừng rỡ! Tôi biết tại kiếp này một người như tôi ở tận thâm sơn cùng cốc mà được gặp rồi được làm học trò của Thầy thật là nhờ bề trên, phúc ấm tổ tiên chỉ đường dẫn lối để được gặp thầy!
Ngay đêm hôm giải hạn cháu có được một giấc ngủ ngon lành và ổn định cho đến hôm nay. Tôi tin là bệnh của cháu đã được Thầy NQT chữa khỏi.
Gia đình chúng con cám ơn Thầy ạ!Lần sửa cuối bởi sau_rungsau, ngày 19-03-2015 lúc 23:17.
Tình thương mới thực quyền năng lớn
để mãi Thiên Hà xanh vẫn xanh.
-
53 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới sau_rungsau
An Tâm (17-03-2015),anbich (19-03-2015),dangthanhha (20-03-2015),DIỆU TÂM (17-03-2015),Diệu Hồng (17-03-2015),dochanh (17-03-2015),dulichkhonggian (17-03-2015),Hạnh An (17-03-2015),hoasen (17-03-2015),hoatran (17-03-2015),hoatuyet (17-03-2015),hoàng yến Huỳnh (19-03-2015),july (17-03-2015),lê chí công (16-03-2015),Lobbyvietnam (16-03-2015),maiha (16-03-2015),manhcao277 (17-03-2015),Mộc Lan (20-03-2015),Minh Toàn (05-10-2015),newebook (17-03-2015),Nganpham (17-03-2015),nganuoc (17-03-2015),nguyendinhtuan (29-05-2015),NguyetQuangTu (18-03-2015),nhuhainguyen (18-03-2015),PhongThuyGia (17-03-2015),Phucthinh (16-03-2015),Phương Nam (17-03-2015),Tamhuongthien (16-03-2015),Thanh Bình (16-03-2015),Thanh Quang (17-03-2015),Thanhduong (17-03-2015),THANHTINH (16-03-2015),thanhvinh (17-03-2015),thànhtâm (20-03-2015),theoThầy (17-03-2015),Thien Nghia (16-03-2015),Thutrang (17-03-2015),tranquang1510 (17-03-2015),trungthanh (17-03-2015),tuluyenthantam (16-03-2015),TuMinh (17-03-2015),Vidieu (17-03-2015),xuangiang14 (20-03-2015),youme (17-03-2015),Đại Minh (17-03-2015),ĐINHQUANG HIỆP (16-03-2015)