Kết quả 1 đến 1 của 1
-
11-03-2015, 21:10 #1
Học trò
- Ngày tham gia
- Sep 2014
- Bài viết
- 164
- Cảm ơn!
- 5,151
- Thanked 3,653 Times in 160 Posts
Những điều tôi học được sau lần đi giải hạn năm nay
Chia tay với buổi lễ giải hạn đã mấy ngày rồi, nhưng những ấn tượng, những xúc cảm vẫn đọng lại và luôn hiện hữu trong tôi, kèm theo đó biết bao điều suy nghĩ. Buổi lễ đã được thầy Nguyệt Quang Tử tổ chức ngắn gọn và thật trang nghiêm, nhưng chứa đựng trong đó biết bao điều muốn nói, đó là tâm nguyện của Thầy, là kết quả của một quá trình chuẩn bị chu đáo, tỉ mỉ đến từng chi tiết và sự toàn tâm toàn ý của người đứng ra tổ chức, không chỉ ở trần tục mà cả ở không gian. Cho đến khi buổi lễ hoàn thành, tôi mới ngộ ra việc Thầy tổ chức cho học trò ngồi thiền, phát công tại sân đền thờ Bà Chúa Sao Sa buổi chiều hôm trước. Ngoài số học trò ra chắc ít người biết được: Tại sao suốt quá trình tiến hành buổi lễ, bầu trời quang đãng không một hạt mưa.
Dày công chuẩn bị như thế ấy vậy mà khi tiến hành buổi lễ, Thầy chỉ khiêm tốn nói: “Có một điều rất may mắn cho chúng ta là ở đất Côn Sơn này vừa rồi mưa liên tục khoảng mười mấy ngày, còn hôm nay thì tạnh. Hôm nay dứt khoát phải tạnh, bởi vì trời thương chúng ta. Hôm qua làm cái rạp này là đề phòng thôi, nhưng mà thực ra thì không cần thiết lắm, nhưng có rạp thì cũng ấm cúng hơn”.
Được theo học Thầy rồi nên tôi hiểu, quyền năng của Thầy rất lớn và Thầy chỉ sử dụng quyền năng ấy để làm những việc như vậy. Thầy là như thế đấy: Làm thì nhiều nhưng nói về mình thì rất ít.
KCTL đã giúp tôi hiểu rõ về thế giới tâm linh, hiểu hơn về mối quan hệ biện chứng giữa thế giới tâm linh và trần tục, giúp tôi biết được vai trò ý nghĩa của việc giải hạn cũng như ảnh hưởng của việc làm đó đối với số mệnh của mỗi con người; Tôi đã chuẩn bị tâm thế ngồi thiền và mong sao được nhìn thấy các vị bề trên đang giúp mọi người giải hạn. Không nhìn thấy được, nhưng tôi lại cảm nhận rất rõ tình cảm Thầy dành cho tất cả chúng tôi, đặc biệt khi kể về Bà Chúa Sao Sa - người mẹ của Thầy, giọng Thầy nghẹn lại, tôi biết Thầy đã cố kìm nén xúc cảm của mình. Chính từ cảm xúc ấy Thầy đã cho tôi thêm một bài học về lòng hiếu thảo với cha mẹ.
Câu chuyện về Bà Chúa Sao Sa cũng để lại trong tôi biết bao điều suy nghĩ về một tấm lòng nhân hậu và sự tài trí hơn người. Nước ta, một nước thuần nông, mới chỉ vài chục năm trước thôi người dân còn phải ăn “sắn gạc nai”, hạt “bo bo”…, được bát cháo đã là cao cấp lắm. Có lẽ thời đó người dân cũng đói nghèo như vậy! Trong hoàn cảnh ấy nếu bà Nguyễn Thị Duệ chỉ nghĩ riêng cho mình mà xin vàng, bạc hay thật nhiều ruộng đất, chắc vua cũng sẽ ban cho. Nhưng không! Điều mà Bà xin có lẽ vua cũng không nghĩ tới; “Quê thần nghèo lắm, thần không xin gì cả, thần chỉ xin phép nhà vua là đứng ở ngã ba sông, bây giờ thần thả dải yếm của thần xuống sông, dải yếm trôi đến đâu thì khoanh một vòng, xin nhà vua miễn thuế cho dân ở vùng đó Nhà vua thấy lời bà đề nghị không phải là một yêu cầu lớn nên đã đồng ý ngay. Nhưng khi tháo dải yếm ra, bà bèn buộc nó vào quả bưởi và thả xuống sông, quả bưởi trôi được khá xa, và nhà vua giữ đúng lời hứa khoanh một vòng, miễn thuế cho dân toàn bộ khu vực đó”
Buổi giải hạn hôm ấy có khoảng 500 người từ 17 tỉnh thành khác nhau trong cả nước. Mỗi người đều có một cảm nhận cho riêng mình khi được giải hạn, nhưng tôi tin chắc rằng những ai đã từng được tham gia lễ giải hạn mà thầy Nguyệt Quang Tử tổ chức sẽ tự rút ra cho mình những bài học hay, tâm hướng thiện hơn và sống tốt hơn.View more the latest threads:
- Buổi lễ báo ân 2025 thật đặc biệt
- Lễ Báo Ân 2025
- Một chiều ở Bảo tàng Quang Trung, Quy Nhơn
- Chuyến đi chữa bệnh đặc biệt...
- Chuyến "nghỉ dưỡng" của tôi
- Cảm nhận lần đầu tiên tham gia buổi chữa...
- Tết Độc lập nhớ về Côn Đảo
- Về đền Quốc Tổ Lạc Long Quân nhân ngày 6-3
- Tết Hàn Thực năm ẤT Tỵ, 2025
- Tết khi có Thầy!
-
38 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Thanh Quang
An Tâm (12-03-2015),dangthanhha (12-03-2015),haixuyentb (12-03-2015),Hanhthong (12-03-2015),Hạnh An (12-03-2015),hoasen (12-03-2015),Hoasentrang (11-03-2015),hoatuyet (12-03-2015),hoàng yến Huỳnh (11-03-2015),hocdao (13-03-2015),Liên Như (13-03-2015),Lobbyvietnam (11-03-2015),longtadinh (12-03-2015),maiha (11-03-2015),manhcao277 (12-03-2015),Minh Toàn (12-03-2015),newebook (12-03-2015),Nganpham (13-03-2015),Ngoạn Hiền (12-03-2015),nhatcuunhan (11-03-2015),nhuhainguyen (12-03-2015),Phương Nam (12-03-2015),Tamhuongthien (12-03-2015),tamminh (12-03-2015),thanhphong (12-03-2015),THANHTINH (12-03-2015),Thiền sư KM (12-03-2015),Thutrang (12-03-2015),trungthanh (12-03-2015),TuMinh (12-03-2015),Vidieu (12-03-2015),xuangiang14 (12-03-2015),youme (12-03-2015),ĐINHQUANG HIỆP (13-03-2015)