Kết quả 1 đến 2 của 2

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Dec 2010
    Đang ở
    Tuyên Quang, Sđt: 0919899698
    Bài viết
    134
    Cảm ơn!
    1,161
    Thanked 1,955 Times in 121 Posts

    Mặc định Món quà đặc biệt trong lễ giải hạn 2015

    Con xin chào Thầy và tất cả thành viên của diễn đàn KCTL!

    Năm nay cũng như mọi năm, Diệu Minh được tham gia lễ giải hạn cùng tất cả học trò và gia đình của học trò. Đối với Diệu Minh, đây là lễ giải hạn ấn tượng và đặc biệt nhất vì năm nay Diệu Minh đã có cảm nhận và nhìn được một số hình ảnh thực rõ nét. Diệu Minh xin chia sẻ cùng mọi người.

    Trước khi buổi lễ diễn ra, Diệu Minh được cùng anh Hoc dao và các anh chị đồng môn tập trung tại sân đền Bà Chúa Sao Sa phát năng lượng để làm sao cho trời ngưng mưa khi Thầy làm lễ giải hạn. Và kết quả là sau nhiều ngày mưa dai dẳng, đến đúng 8h30 khi buổi lễ chuẩn bị diễn ra, trời quang, mây tạnh và khi kết thúc buổi lể, trời lại bắt đầu mưa tiếp. Lúc học trò bắt đầu ngồi thiền để phát năng lượng, đầu tiên Diệu Minh thấy trên đầu Diệu Minh có một cột sáng xoáy tròn lên khoảng 40 đến 50cm (theo sự hướng dẫn của Anh lớp trưởng), trên đỉnh cột sáng có một ngọn lửa nhiều màu sắc, rồi dần dần từ đỉnh đầu mọi người có một sợi dây năng lượng, xoáy tròn chụm lại ở phía trên cao. Từ điểm hội tụ năng lượng của mọi người xoáy mạnh một lúc xuất hiện bông hoa sen màu vàng tiếp tục xoay tròn phát ra năng lượng như hình phễu cứ xoay mãi chiếu ánh sáng hình phễu lên cao làm một vùng trời quang đi. Vì năng lượng của Diệu Minh yếu nên chỉ phát được khoảng 5 phút, và không phát được nữa.

    Ngày hôm sau, khi lễ giải hạn diễn ra lúc Thầy mời Ngọc Hoàng về giải hạn, ngồi thiền một lát Diệu Minh nhìn thấy bóng người mặc áo dài bằng kim loại màu vàng đứng chỉ tay hướng dẫn giải hạn. Phía trên đầu mỗi người là một chiếc đèn mầu sáng vàng lớn hình gương cầu (giống đèn mặt trăng của Thầy ) chiếu ánh sáng vàng xuống đầu mọi người. Ánh sáng lan truyền từ đầu xuống, xuống đến đâu bụi đen ở người mọi người rơi xuống đến đó. Toàn thân người sáng rực lên và rất sạch nữa. Sau khi giải hạn xong, Diệu Minh nhận được món quà bên tay trái là một cuộn giấy (giống cuộn giấy thư pháp, hay bức tranh gì đó). Còn bên tay phải là một đồ vật bằng đá thạch anh, hoặc bằng vật liệu gì đó màu hồng phấn ở phía dưới có chân đế hình vuông. Nhìn gần giống hình một chiếc ấn nhỏ nằm lọt trong lòng bàn tay.

    Không biết mọi người có cảm nhận và những gì nhìn thấy có giống Diệu Minh không? Đối với Diệu Minh mỗi ngày được về nhà Thầy, được tập luyện, được đi xem Thầy làm việc và tham gia lễ giải hạn cùng cả lớp là lúc Diệu Minh cảm thấy thanh thản, thoải mái, và đầu óc khi đó trong veo nhất.

    Con xin cảm ơn vì nhờ có Thầy có KCTL mà con cảm thấy cuộc sống này bớt “dài lê thê” như trước đây, từ đó mà con mới thấy yêu cuộc sống này hơn trước.
    Cuộc đời chẳng có là bao
    Cũng như giấc mộng tan vào hư không

  2. 60 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Dieu Minh

    An Tâm (13-03-2015),anbich (12-03-2015),dangthanhha (12-03-2015),DIỆU TÂM (10-03-2015),Diệu Hồng (11-03-2015),haixuyentb (12-03-2015),Hanhthong (12-03-2015),Hạnh An (10-03-2015),hoanlinh (14-03-2015),hoasen (11-03-2015),Hoasentrang (10-03-2015),hoatran (11-03-2015),hoatuyet (12-03-2015),hoàng yến Huỳnh (14-03-2015),hocdao (13-03-2015),july (10-03-2015),kiencuong304 (11-03-2015),Liên Như (10-03-2015),LinhTâm (11-03-2015),longtadinh (10-03-2015),maiha (11-03-2015),manhcao277 (12-03-2015),manhtuongngo (10-03-2015),Mộc Lan (10-03-2015),Minh Toàn (10-03-2015),newebook (10-03-2015),Nganpham (10-03-2015),nganuoc (10-03-2015),Ngoạn Hiền (11-03-2015),nhatcuunhan (14-03-2015),nhuhainguyen (12-03-2015),Phúc Như Khoan (13-03-2015),PhongThuyGia (13-03-2015),Phương Nam (10-03-2015),Tamhuongthien (11-03-2015),tamminh (11-03-2015),tam_thuc (11-03-2015),Thanh Bình (10-03-2015),Thanh Quang (12-03-2015),thanhphong (12-03-2015),THANHTINH (13-03-2015),thanhvinh (10-03-2015),theoThầy (12-03-2015),Thien Nghia (10-03-2015),Thutrang (11-03-2015),trungthanh (10-03-2015),tuluyenthantam (10-03-2015),TuMinh (10-03-2015),Vidieu (11-03-2015),xuangiang14 (12-03-2015),youme (10-03-2015),Đại Minh (14-03-2015),ĐINHQUANG HIỆP (13-03-2015)

  3. #2
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Đang ở
    Hà Nội, Sđt: 0982615255
    Bài viết
    480
    Cảm ơn!
    2,547
    Thanked 9,454 Times in 536 Posts

    Mặc định

    Anh chúc mừng Diệu Minh nhé.
    Sống chẳng ra gì năng đi chùa vẫn tối
    Dốc sức hành thiện PHẬT sẽ sáng trong tâm

  4. 16 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới nhuhainguyen

    An Tâm (13-03-2015),hoanlinh (14-03-2015),Minh Toàn (12-03-2015),newebook (12-03-2015),nganuoc (14-03-2015),Phương Nam (12-03-2015),Tamhuongthien (12-03-2015),Thanh Quang (14-03-2015),thanhphong (12-03-2015),THANHTINH (13-03-2015),Thien Nghia (12-03-2015),trungthanh (12-03-2015),TuMinh (13-03-2015)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •