Kết quả 1 đến 2 của 2
Hybrid View
-
10-03-2015, 09:03 #1
Khách
- Ngày tham gia
- May 2014
- Bài viết
- 32
- Cảm ơn!
- 370
- Thanked 955 Times in 32 Posts
Đầu xuân mới - một niềm vui chung
Lời đầu tiên An Tâm xin được cảm ơn Thầy NQT và các học trò của Thầy NQT đã nỗ lực hết mình, làm việc không biết mệt mỏi, không ngại trời mưa gió để có được một buổi giải hạn thành công tốt đẹp. Đi cùng đoàn từ ngày hôm thứ 7 (ngày 7/3) và được làm việc cùng với các học trò của Thầy mới thấy hết được những khó khăn vất vả của việc tổ chức buổi lễ cho gần 500 người, từ việc tổ chức đi lại, ăn nghỉ, nước nôi, cho đến cả việc các học trò của Thầy phải dầm mưa trong đêm lo thuê phông bạt, rồi phát công tại đền thờ Bà Chúa Sao Sa để cho ngày hôm sau (ngày 8/3) mưa thuận gió hòa, Thầy và học trò đã làm tất cả những công việc vất vả đó chỉ để cho chúng ta có một buổi lễ giải hạn được thành công mĩ mãn. Chỉ tiếc là sức của An Tâm có hạn nên cũng chỉ giúp được một phần nhỏ công việc của mọi người. An Tâm xin chân thành cảm ơn Thầy và học trò của Thầy NQT.
Năm nay là năm thứ 2 tôi có vinh dự được tham gia lễ giải hạn đầu năm cùng với gia đình KCTL và mỗi năm đều để lại trong tôi những kỷ niệm đẹp, những cảm nhận vô cùng sâu sắc trong quá trình diễn ra buổi lễ, khi tất cả mọi người bước vào ngồi thiền thì cũng là lúc cơ thể tôi nóng ấm dần lên. Hơi ấm kéo dài rất lâu và tôi như được chìm đắm theo những làn điệu du dương của nhạc thiền, trong lòng cảm giác rất thanh thản nhẹ nhàng.
Nhưng có lẽ là tôi có duyên với các bác cao tuổi bị ho, vì nhiều lần ngồi thiền nơi đông người thì tôi thường có vinh dự chọn được chỗ ngồi cạnh các bác ấy, những buổi ngồi thiền trước đây mỗi lần các ấy ho là gần như tôi không thể tập trung vào thiền được và tư tưởng hay bị phân tán, sau nhiều lần như thế tôi cũng thích nghi dần, giờ đây mỗi lần ngồi thiền thì tôi ít bị ảnh hưởng bởi những ồn ào xung quanh hơn.
Năm nay cũng không ngoại lệ khi mà tôi ngồi cạnh một bác rất cao tuổi và bác ấy bị ho rất nặng, trong quá trình ngồi thiền bác ấy ho liên tục và tôi biết bác ấy đã cố gắng kìm nén cơn ho để tránh ảnh hưởng đến những người ngồi xung quanh. Tuy nhiên vì tuổi đã cao mà bệnh cũng nặng nên bác ấy càng kìm nén bao nhiêu thì cơn ho lại đến dày bấy nhiêu, tôi biết vậy mà cũng chẳng biết làm cách nào để giúp bác ấy, bởi vì tôi chưa biết chữa bệnh và mức năng lượng của tôi lại thấp, tuy nhiên tôi vẫn quyết định giúp bác ấy bằng tất cả khả năng của mình, tôi tâm niệm xin các cụ bề trên, xin Thầy chữa bệnh cho bác ấy và tâm niệm xin được dùng phần năng lượng ít ỏi của mình đưa sang hỗ trợ cho tạng phế của bác ấy tốt hơn, tư tưởng của tôi lúc ấy gần như là hướng hoàn toàn sang bệnh nhân, kết quả là trong thời gian ngồi thiền có những lúc bác ấy ngồi yên được khá lâu mà không bị cơn ho hành hạ.
Trong quá trình diễn ra buổi lễ Ngọc hoàng Thượng đế về để giải hạn cho tất cả mọi người, vì thế có lẽ ai cũng mong muốn được chiêm ngưỡng dung mạo của Ngọc Hoàng, nhưng việc đó là rất khó khăn bởi vì rất ít người có khả năng nhìn được trong không gian, tôi không có khả năng nhìn trong không gian nhưng trong buổi ngồi thiền lần những hình ảnh xuất hiện một cách vô thức trong đầu tôi khiến tôi thực sự ấn tượng, tựa như tôi đang được xem 1 thước phim với màn ảnh rộng.
Trong một khoảnh khắc chìm đắm trong giai điệu du dương của bản nhạc thiền tôi thấy phía trước mình xuất hiện một nguồn sáng có màu sắc và hình dạng giống như mặt trời lúc rạng đông (tôi tạm gọi là mặt trời) nguồn sáng ấy phát ra những vòng tròn có hào quang rực rỡ bay về phía tôi, những hào quang phát ra liên tục, ở phía xa thì là vòng tròn nhỏ nhưng càng đến gần thì vòng tròn càng lớn và bao trọn lấy cơ thể tôi, tôi cảm giác như mình đang được ngồi trong một ống ánh sáng vậy, lúc này tâm trí tôi cảm thấy nhẹ nhàng thanh thản, tất cả ồn ào xung quanh gần như không còn nữa và tôi chìm đắm trong những ánh hào quang ấy, một lát sau thì có một áng mây màu vàng bay đến, tôi thấy trên áng mây ấy có nhiều người mặc quan phục, các vị bề trên hiển linh rồi bay xa dần về phía mặt trời. Những hình ảnh này diễn biến đây đây thì hết và cũng đúng lúc này tiếng Thầy hô “điều hòa hô hấp trở lại ……” đã kéo tôi trở về với thực tại.
Mỗi năm một lần những người tham gia buổi lễ giải hạn đều được Thần Tài tặng quà, sau tiếng hô của Thầy NQT thì hai bàn tay tôi cảm thấy nặng trĩu, trong lòng bàn tay như bị xoáy rất mạnh, một lát thì bàn tay nhẹ dần, bỗng nhiên tôi cảm thấy từ hai lòng bàn tay của mình bay ra một thứ ánh sáng kỳ lạ trông giống như một viên ngọc, ánh sáng ấy lập tức bay vào tổ hợp huyệt trường cường hội âm của tôi cả cơ thể tôi bỗng rung lắc nhẹ một cái và một cảm giác man mát xuất hiện ngay tại chỗ ngồi, tôi thầm cảm ơn các vị bề trên, cảm ơn Thầy NQT về món quà mà tôi vừa nhận được.
Đầu xuân Ất Mùi An Tâm xin được kính chúc Thầy NQT và các học trò cùng các vị khách của gia đình KCTL một năm mới sức khỏe dồi dào, luyện tập tinh tấn, kính chúc những người có trái tim trong sáng, tấm lòng nhân hậu được sống an khang, thịnh vượng trong suốt cả năm. Cầu cho biên giới của Tổ Quốc được bảo vệ toàn vẹn, vững chắc, đất nước được thanh bình, Kinh tế phát triển, nhà nhà được ấm no, hạnh phúc.View more the latest threads:
- Buổi lễ báo ân 2025 thật đặc biệt
- Lễ Báo Ân 2025
- Một chiều ở Bảo tàng Quang Trung, Quy Nhơn
- Chuyến đi chữa bệnh đặc biệt...
- Chuyến "nghỉ dưỡng" của tôi
- Cảm nhận lần đầu tiên tham gia buổi chữa...
- Tết Độc lập nhớ về Côn Đảo
- Về đền Quốc Tổ Lạc Long Quân nhân ngày 6-3
- Tết Hàn Thực năm ẤT Tỵ, 2025
- Tết khi có Thầy!
Hữu tâm ắt thành tựu
Phi nhẫn bất thành nhân
-
50 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới An Tâm
dangthanhha (12-03-2015),Diệu Hồng (10-03-2015),dulichkhonggian (10-03-2015),Dungnph (12-03-2015),haixuyentb (10-03-2015),Hạnh An (10-03-2015),Hoasentrang (10-03-2015),hoatran (10-03-2015),hoatuyet (10-03-2015),hongvulien (10-03-2015),july (10-03-2015),lê chí công (11-03-2015),Liên Như (10-03-2015),LinhTâm (11-03-2015),Lobbyvietnam (11-03-2015),longtadinh (10-03-2015),maiha (11-03-2015),manhcao277 (10-03-2015),Mộc Lan (10-03-2015),Minh Toàn (10-03-2015),newebook (11-03-2015),Nganpham (12-03-2015),nganuoc (11-03-2015),Ngoạn Hiền (12-03-2015),nhatcuunhan (10-03-2015),nhuhainguyen (12-03-2015),Phương Nam (10-03-2015),tamminh (12-03-2015),tam_thuc (11-03-2015),Thanh Quang (12-03-2015),thanhphong (10-03-2015),thanhvinh (10-03-2015),Thien Nghia (11-03-2015),tiendung23680 (13-03-2015),Tieutrucxinh (12-03-2015),Trần Kim Cương (10-03-2015),trungthanh (12-03-2015),tuluyenthantam (10-03-2015),TuMinh (10-03-2015),Vidieu (11-03-2015),xuangiang14 (10-03-2015),youme (12-03-2015),ĐINHQUANG HIỆP (13-03-2015)
-
11-03-2015, 20:54 #2
Khách
- Ngày tham gia
- Feb 2014
- Bài viết
- 36
- Cảm ơn!
- 3,180
- Thanked 596 Times in 36 Posts
Năm nay mình cũng vinh dự được dự lễ giải hạn của Thầy. Tuy không nhìn thấy được ánh sáng như anh An Tâm nhưng mình cũng may mắn cảm nhận được khí chạy dọc sống lưng và xoáy nhẹ ở bụng dưới, cảm giác khoan khoái. Tiếc là không được ngồi thiền lâu hơn.
Một điều đặc biệt là từ hôm đi giải hạn về mình thấy ngồi thiền dễ tập trung hơn và cảm nhận khí chạy trong người cũng rõ hơn.
Con xin cảm ơn Thầy, cảm ơn các ACE đã vất vả để buổi lễ giải hạn thành công tốt đẹp!
-
23 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới newebook
An Tâm (12-03-2015),dangthanhha (12-03-2015),Hạnh An (12-03-2015),Hoasentrang (11-03-2015),hoatuyet (12-03-2015),lê chí công (11-03-2015),Liên Như (13-03-2015),longtadinh (12-03-2015),manhcao277 (12-03-2015),Nganpham (12-03-2015),Phucthinh (11-03-2015),Phương Nam (12-03-2015),tamminh (12-03-2015),Thanh Quang (12-03-2015),Thien Nghia (12-03-2015),Thutrang (12-03-2015),tiendung23680 (13-03-2015),trungthanh (12-03-2015),tuluyenthantam (12-03-2015),TuMinh (13-03-2015),youme (12-03-2015)