Mấy năm gần đây năm nào Bảo Châu cũng được tham dự lễ giải hạn đầu năm do Thầy Nguyệt Quang Tử chủ trì, cũng vì thế mà dù là sao “xấu” hay “tốt” cũng không còn là điều phải lo nghĩ nhiều. Cứ yên tâm mà sống chân thật, sao tốt thì sẽ thêm “tốt” còn sao xấu thì bớt “xấu”.
Năm nay sao Thổ Tú chiếu mệnh nghe nói rất xấu : Thổ Tú thường đem lại sự trở ngại, xung khắc miệng tiếng, có kẻ dấu tay sinh ra thưa kiện, xuất hành không thuận, giao đạo bất hòa, chăn nuôi thua lỗ, sức khỏe yếu. xấu nhất là tháng 4 và tháng 8 âm lịch.
Hướng đến buổi lễ lớn của năm phấn khởi nên chả nhớ gì đến sao “Thổ Tú” mà lo sợ. Hơn nữa năm nay Thầy tổ chức ở đền Bà Chúa Sao Sa- ngôi đền rất đỗi thân quen gần gũi với tất cả học trò KCTL. Công tác chuẩn bị của Ban cán sự lớp rất cẩn thận chi tiết, nên dù có chút băn khoăn sợ trời mưa phùn nhưng khi được tham gia buổi phát công làm giảm lượng hơi nước quanh khu vực đền thì BC hoàn toàn yên tâm.
Phát công hết sức:
Sau khi lệnh phát công được phát động, BC tập trung cao độ phát khí, trên đỉnh đầu bách hội dòng khí ấm đi lên, lòng bàn tay ấm áp, điều hòa hô hấp rồi lại phát tiếp, cứ thế đến lần thứ 3 xong thì người mệt lả, dù cũng được tham gia phát công một số lần khác nhưng quả thật với trình độ tu luyện chậm chạp của mình, Bảo Châu biết phần đóng góp của mình thật sự quá bé nhỏ. Nhưng tin chắc rằng với tâm huyết của tất cả các học trò ở mọi miền đất nước cùng với quyền năng của Thầy thì “Trời” sẽ ủng hộ. Và đúng là rất kỳ diệu ngay trước thời điểm làm lễ trời đã ngưng mưa, và ngay khi buổi lễ kết thúc thì trời lại mưa ngay!
Cảm nhận trong buổi lễ giải hạn:
Khi Thầy kể về Bà chúa Sao Sa những lần xuống trần, nỗi xúc động của Thầy khiến sống mũi tôi cay nghẹt, những tình thương, lòng biết ơn của Thầy đối với bậc sinh thành, đối với những người Thầy luôn nhắc nhở các học trò sống sao cho trọn đạo hiếu. Khi Thầy mời Ngọc Hoàng Thượng Đế về giải hạn cho nhân dân, tôi tâm niệm gọi vía một người bạn về, đang tĩnh tâm trong tiếng nhạc thiền thì tai trái như bị tia sáng đâm thẳng vào tai làm bật tỉnh, lưng thẳng đứng, tai như ù đi chợt nghĩ hay là sao Thổ Tú , nhưng cũng kịp tự nhắc nhở buông bỏ để thiền tiếp. Buổi lễ kết thúc mọi người hân hoan nhận quà của Thần Tài! Chắp tay cảm tạ Thầy, Ngọc Hoàng Thượng Đế và các vị bề trên.
Con và gia đình xin chân thành cảm ơn Thầy, cảm ơn Ban tổ chức đã chuẩn bị chu đáo cho buổi lễ thành công!