Kết quả 1 đến 1 của 1
-
09-03-2015, 12:10 #1Dáng Nguyệt Guest
Lần đầu được tham gia lễ giải hạn Ất Mùi-2015
Sau bao ngày chờ đợi,cuối cùng ngày lễ giải hạn cũng đã đến...Tôi hồi hộp nên đã đăng ký đi cùng đoàn từ ngày thứ Bảy,7/3 tức ngaỳ17 tháng Giêng năm Ất Mùi...
Năm nay lễ giải hạn được Thầy tổ chức tại đền Bà Chúa Sao Sa - Côn Sơn chứ không như mọi năm tại chùa Non Nước - Sóc Sơn...
Lí do được Thầy đưa ra là Bà Chúa Sao Sa là người đã lo cho cuộc sống khốn khó của dân bằng quyền lực và tấm lòng yêu thương nhân dân vô hạn của mình...Sáng Chủ Nhật,sau khi tất cả mọi người đã yên vị với sự giúp sức của các anh chị trong ban cán sự lớp,Thầy bắt đầu buổi lễ bằng câu chuyện về cuộc đời của bà chúa Sao Sa.,Thầy kể rằng,Bà tên thật là Nguyễn Thị Dụê,là vị nữ tiến sĩ đầu tiên của nước Việt,là người làm quan,dạy chữ, cho các vị cung tần mỹ nữ hoàng tộc ở hậu cung trong 3 triều đại,đời nhà Mạc,nhà Trịnh và nhà Lê...Khi bà cáo quan về quê,thì bà đã được Vua ban ân sủng là: "Chấp nhận một thỉnh cầu của Bà". Bà nói: " Quê Thần nghèo lắm! Thần cúi xin bệ hạ cho thần đứng ở bến sông quê và thả dải yếm của thần xuống sông, giải yếm trôi đến đâu thì khoanh một vòng lại và xin bệ hạ miễn thuế cho dân trong vùng ấy!" Nhà vua thấy ý nguyện của Bà thật thánh thiên và cũng chẳng đáng là bao nên đã đồng ý...Ngay sau đó bà buộc dải yếm vào 1qủa bưởi rồi thả trôi trên dòng sông...Cả một vùng rộng trong khu vực quê hương của bà đã được nhà Vua miễn thuế cho dân...Chính vì vậy,mà sau này khi mất đi,bà được nhân dân kính trọng gọi là Bà Chúa Sao Sa và được người dân ở rất nhiều nơi thờ cúng, vì dải yếm của bà đã giúp cho bao nhiêu người dân nghèo đã bớt đói khổ và có được cuộc sống ấm no...
Ngoài ra,bà còn là người học hành đỗ đạt,là nữ tiến sĩ đầu tiên mà các đời vua đều yêu mến,khâm phục và trao những trọng trách xứng đáng trong chính quyền cho bà... Thầy NQT đã có bài thơ về Bà như sau:
Cổ Tháp Tinh Phi đứng giữa trời
Sao Sa ngày ấy sáng muôn nơi
Tam vương nhất kính xuyên trần thế
Giải yếm buông trôi, ấm vạn người!
Thế là câu chuyện về bà Chúa Sao Sa,cùng với ngôi đền thiêng đã làm cho tôi thêm hiểu biết về lịch sử oai hùng dân tộc nhờ có Thầy.Cảm xúc lại đến,cứ ùa vào vừa thương Thầy,vừa hãnh diện về Thầy,về lịch sử của dân tộc...mọi thứ cứ đan xen vào nhau tạo nên sự xúc động khó tả...Thầy đang cố hết sức để điều hành buổi lễ được diễn ra tốt đẹp,tôi chưa từng thấy Thầy bị tà độc tấn công nhiều như thời điểm hiện tại,Thầy đau đớn tới nỗi chỉ cần ai đụng vào để dìu Thầy đi cũng gây đau đớn cho Thầy,chúng tôi ai là học trò của Thầy nhìn thấy đều xót xa,nhưng không biết cách làm thế nào để giảm bớt đau đớn cho Thầy...Thế mà,buổi tối thứ Bảy,sau khi ăn xong Thầy vẫn cố gắng tự đi đến chỗ bệnh nhân để chữa bệnh cho họ,trong khi cơ thể mình đang bị tà độc hoành hành,Thầy ơi...!
Buổi lễ tiếp diễn,Thầy mời Ngoc Hoàng Thượng Đế về giải hạn,chúng tôi trở về trạng thái thiền định,tôi tâm niệm xin các Cụ gọi vía của người thân nhà mình về Đền Bà Chúa Sao Sa để được Thầy Nguyệt Quang Tử cùng các Cụ bề trên giải hạn trong năm,rồi tôi mơ màng nhìn thấy nguồn ánh sáng vàng chói lòa,cơ thể mê đi...cho đến khi Thầy hô điều hòa hô hấp trở lại,...Thầy mời Thần Tài về phát quà cho mọi người,Thầy hướng dẫn xòe hai bàn tay hướng lên trên,...Tôi cảm nhận hai bàn tay mình nặng trĩu,nặng như là phải khiêng quà về ,không biết Thầy và các Cụ phát cho quà gì mà nặng thế,thích quá nhưng mà cứ tò mò không biết là quà gì?!?!?!...Buổi lễ kết thúc,nhìn mặt ai cũng hân hoan vui mừng vì chắc chắn mọi hoạn nạn trong năm của mình và gia đình đều được Thầy giải thoát,Thầy thông báo những người không đến được buổi lễ mà được người thân gọi vía về đều đã được giải hạn hết rồi...
Mọi người vui vẻ lên xin chụp ảnh kỷ niệm cùng Thầy,được Thầy động viên hỏi han nên rất hạnh phúc vui mừng,...
Con cảm tạ ơn Thầy thật nhiều,vì lần đầu tiên trong đời con tham gia một buổi lễ giải hạn mà khi ra về lòng con lại yên tâm và hân hoan đến vậy,nhưng cứ mãi lăn tăn về những cơn đau của Thầy,ước gì một ngày nào đó,tất cả chúng con lại được hợp lực lại để chuyển hóa năng lượng của bản thân giúp cho Thầy bớt đau đớn !Thầy kính yêu...!
Em cảm ơn các anh chị trong Ban cán sự lớp đã vất vả bao nhiêu ngày, để buổi lễ giải hạn diễn ra được tốt đẹp...!
/View more the latest threads:
- Dưỡng Tâm
- Thầy Huệ Tâm về với xứ Thanh
- Những kiến thức thực tế khi chứng kiến người...
- Bí ẩn về bão YAGI
- Cách xử lí năng lượng trong quả cầu!
- Thực Hành Chữa Bệnh Viêm Họng Bằng Phương...
- Tản mạn về một số phương pháp chữa bệnh
- Làm Thế Nào Để Báo Hiếu Được Với Những Người...
- Một phương pháp tự vấn bản thân để bình tĩnh
- Những lợi ích của Định Tâm
Lần sửa cuối bởi Dáng Nguyệt, ngày 09-03-2015 lúc 18:51.
-
35 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Dáng Nguyệt
An Tâm (09-03-2015),Diệu Hồng (09-03-2015),Hanhthong (10-03-2015),Hạnh An (10-03-2015),Hoasentrang (09-03-2015),hoatran (10-03-2015),hoatuyet (09-03-2015),lê chí công (09-03-2015),Liên Như (09-03-2015),Lobbyvietnam (10-03-2015),manhcao277 (09-03-2015),manhtuongngo (10-03-2015),Mộc Lan (09-03-2015),newebook (09-03-2015),Nganpham (09-03-2015),Ngoạn Hiền (28-04-2015),NguyetQuangTu (09-03-2015),nhatcuunhan (09-03-2015),Phương Nam (09-03-2015),Thanh Bình (09-03-2015),Thanhduong (10-03-2015),thanhphong (10-03-2015),thànhtâm (10-03-2015),theoThầy (09-03-2015),Thien Nghia (09-03-2015),Thutrang (09-03-2015),trungthanh (09-03-2015),tuluyenthantam (09-03-2015),TuMinh (10-03-2015),Vidieu (11-03-2015),xuangiang14 (10-03-2015),Đại Minh (12-03-2015)