Kết quả 1 đến 2 của 2
-
10-03-2015, 13:00 #1Dáng Nguyệt Guest
Cảm nhận các bài luyện sau khi được giải hạn
Con thưa Thầy!
Sau ngày được Thầy giải hạn về,khi luyện các bài linh pháp con thấy trong người khác lắm ạ!Có cái gì êm êm,nhẹ nhẹ cứ len lỏi len lỏi vào từng làn da thớ thịt,nhẹ nhàng bồng bềnh,con cũng không biết tả thế nào nhưng trong người cứ luôn có cảm giác an bình tĩnh tại...lạ lắm!!!Mà thích nữa!!!😋
Em muốn hỏi các ace nhà mình có ai có cảm giác giống em không ạ!View more the latest threads:
- Dưỡng Tâm
- Thầy Huệ Tâm về với xứ Thanh
- Những kiến thức thực tế khi chứng kiến người...
- Bí ẩn về bão YAGI
- Cách xử lí năng lượng trong quả cầu!
- Thực Hành Chữa Bệnh Viêm Họng Bằng Phương...
- Tản mạn về một số phương pháp chữa bệnh
- Làm Thế Nào Để Báo Hiếu Được Với Những Người...
- Một phương pháp tự vấn bản thân để bình tĩnh
- Những lợi ích của Định Tâm
-
31 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Dáng Nguyệt
dangthanhha (12-03-2015),DIỆU TÂM (10-03-2015),Handi (12-03-2015),Hạnh An (11-03-2015),HoangSyHiep (11-03-2015),Hoasentrang (11-03-2015),hoatran (11-03-2015),july (10-03-2015),lê chí công (10-03-2015),LinhTâm (11-03-2015),longtadinh (10-03-2015),manhcao277 (12-03-2015),manhtuongngo (10-03-2015),Minh Toàn (12-03-2015),newebook (10-03-2015),Nganpham (13-03-2015),nganuoc (10-03-2015),tamminh (12-03-2015),tam_thuc (11-03-2015),Thanh Bình (10-03-2015),Thanh Quang (12-03-2015),thanhphong (11-03-2015),THANHTINH (11-03-2015),Thien Nghia (10-03-2015),trungthanh (12-03-2015),tuluyenthantam (10-03-2015),xuangiang14 (12-03-2015),youme (12-03-2015)
-
12-03-2015, 08:25 #2
Thưa Thầy và các anh/chị/em!
Sau buổi giải hạn về, con đã thấy người mình có gì "khác khác" mọi ngày, không chỉ lúc ngồi thiền đâu ạ.
Khi thiền con không có cảm giác bồng bềnh như chị danghang mà cứ cảm thấy lạ lẫm, mơ hồ, nhiều đợt cảm xúc cứ trào đến làm con òa khóc mà không rõ tại sao, nhưng rồi 1 lúc sau lại tỉnh queo như không có gì.
Tập xong cứ cảm thấy người mình trống rỗng, không muốn làm gì, không muốn nói gì (cái này lạ nhất ạ), cũng chẳng muốn đi ngủ???
Nhiều lúc cảm thấy đói và như ở trên mây (không phải bồng bềnh mà là thấy mọi cảm nhận không thật nữa), nhưng lại chẳng muốn ăn gì cả, hoặc là ăn thì chỉ vài miếng là lại thấy chán?
Có phải buổi thiền hôm giải hạn Thầy hoàn thiện lại hệ thống năng lượng cho tụi con ạ?"Không sợ thấp, không mong cao
Cái đến sẽ đến, tại sao mong cầu!"
_ trích thơ Thầy Huệ Tâm _
-
11 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới youme
Handi (12-03-2015),Hạnh An (12-03-2015),longtadinh (12-03-2015),manhcao277 (12-03-2015),Minh Toàn (12-03-2015),newebook (13-03-2015),Nganpham (13-03-2015),Thanh Quang (12-03-2015),tuluyenthantam (13-03-2015)