Kết quả 1 đến 10 của 11

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    May 2011
    Đang ở
    Thái Nguyên
    Bài viết
    43
    Cảm ơn!
    1,495
    Thanked 706 Times in 43 Posts

    Mặc định

    Khi nhận được thông báo của anh Hocdao, tôi bồi hồi nhớ Thầy da diết. Tôi xem lại ảnh chụp với Thầy năm ngoái và tự nhủ năm nay nhất định cũng phải xin chụp ảnh với Thầy. Nhưng mọi chuyện không như tôi dự tính. Lỗi là do tôi đã không lường trước được cung đường từ Thái Nguyên đến đền Bà Chúa. Tôi đi từ nhà rất sớm nhưng do không biết đường, lại phải di chuyển qua nhiều phương tiện nên rút cục khi đến nơi thì là lúc mọi người bắt đầu về. Tôi tìm Thầy, đứng từ xa thấy Thầy ho, tôi đau xót vì biết Thầy ốm. Tôi đến cạnh Thầy, xin phép được bắt tay Thầy. Bàn tay ấm áp mà tôi mong chờ cả năm mới được nắm 1 lần. Lúc ấy, chắc do tủi thân, do tiếc nuối, do hối hận, nước mắt tôi cứ rơi, tôi không thể kìm lại được. Bất chợt Thầy dành cho tôi 1 sự bất ngờ, Thầy nói: "Được rồi để Thầy giải hạn luôn cho ở đây". Tôi còn chưa định thần được thì đã thấy Thầy đặt tay vào lưng tôi. Xong việc tôi chỉ biết cảm ơn Thầy. Tôi bối rối và quá bất ngờ với những gì Thầy làm cho tôi.
    Thầy ơi, con xin cảm ơn Thầy và Bề trên đã chiếu cố cho con. Con vô cùng xin lỗi Thầy. Con không giúp được gì mà lại còn làm phiền đến Thầy. Thầy ơi, con xin lỗi Thầy.

  2. 51 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới july

    An Tâm (10-03-2015),dangthanhha (12-03-2015),DIỆU TÂM (10-03-2015),Diệu Hồng (11-03-2015),haixuyentb (15-03-2015),Handi (10-03-2015),Hạnh An (10-03-2015),Hoasentrang (10-03-2015),hoatran (11-03-2015),hoatuyet (12-03-2015),lê chí công (14-03-2015),Liên Như (10-03-2015),LinhTâm (10-03-2015),longtadinh (11-03-2015),maiha (11-03-2015),manhcao277 (10-03-2015),Mộc Lan (10-03-2015),Minh Toàn (10-03-2015),newebook (10-03-2015),Nganpham (10-03-2015),nganuoc (10-03-2015),Ngoạn Hiền (11-03-2015),NguyetQuangTu (10-03-2015),nhatcuunhan (10-03-2015),Phương Nam (10-03-2015),Tamhuongthien (11-03-2015),tamminh (11-03-2015),tam_thuc (11-03-2015),Thanh Bình (08-05-2015),Thanh Quang (12-03-2015),thanhphong (11-03-2015),THANHTINH (12-03-2015),thànhtâm (22-03-2015),theoThầy (12-03-2015),Thien Nghia (10-03-2015),tiendung23680 (13-03-2015),trungthanh (10-03-2015),tuluyenthantam (10-03-2015),TuMinh (10-03-2015),Vidieu (11-03-2015),viviannguyen (14-03-2015),xuangiang14 (22-03-2015),youme (11-03-2015),Đại Minh (14-03-2015),ĐINHQUANG HIỆP (13-03-2015)

  3. #2
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    171
    Cảm ơn!
    2,770
    Thanked 5,016 Times in 170 Posts

    Mặc định

    Năm nay đã là năm thứ 3 tôi và gia đình được tham dự lễ giải hạn đầu năm do Thầy Nguyệt Quang Tử tổ chức. Địa điểm giải hạn năm nay được diễn ra tại Đền thờ Bà Chúa Sao Sa Nguyễn Thị Duệ với sự có mặt của gần 500 người đến từ 17 tỉnh thành khắp Bắc – Trung – Nam. Mặc dù phải đi đường xa với thời tiết mưa phùn ẩm ướt nhưng gương mặt ai khi có mặt trong buổi lễ cũng hân hoan phấn khởi, vì cũng giống như tôi và gia đình, cảm thấy mình rất may mắn khi được có mặt ở đây , được Thầy và các Vị Bề Trên giải hạn cho năm mới. Như Thầy đã từng chia sẻ: Mỗi người sẽ có một ngôi sao chiếu mệnh luôn luôn chiếu thẳng xuống tham gia vào việc theo dõi điều chỉnh số mệnh của người đó trong một năm .Người được giải hạn phải là người có lòng thành tâm hướng thiện và đã tích đủ phúc đức để xứng đáng được hưởng việc thay đổi số mệnh trong năm theo chiều hướng tốt.. Theo quan niệm, chùm sao Cửu Diệu Tinh Quân gồm 9 ngôi sao, trong đó có 5 vì sao xấu gồm sao La Hầu, Thổ Tú, Kế Đô, Thái Bạch, Vân Hán. Các sao tốt như Thuỷ Diệu, Thái Dương, Thái Âm và Mộc Đức. Và không phải ai cũng có thể giải hạn được mà người đó phải là người có đủ quyền năng xoay ngôi sao đó chiếu lệch đi càng xa càng tốt nếu là sao xấu, nếu là sao tốt thì phải có cách để làm cho hiệu quả của cái tốt tăng thêm.
    Mặc dù trước đó trời vẫn mưa nhưng lạ thay trong suốt thời gian diễn ra buổi lễ trời hoàn toàn tạnh ráo, không khí buổi lễ diễn ra thành kính trang trọng. Thầy mời Ngọc Hoàng Thượng Đế giải hạn cho mọi người, nhạc thiền vang lên tất cả mọi người cùng tập trung ngồi và cảm nhận. Riêng đối với bản thân tôi, trong suốt thời gian thiền cảm nhận rõ nhất là toàn thân ấm nóng và nhẹ bẫng, có lúc thấy cơ thể như đang nghiêng đi 45 độ. Thiền xong, Thầy mời Thần Tài Thần Lộc về ban lộc cho mọi người làm cho ai cũng vui vẻ phấn khởi dù có cảm nhận được “ tay nặng nặng” hay không.

    Nguồn ảnh Hoasentrang

    Kết thúc buổi lễ, bố tôi đại diện cho cả gia đình đến chào Thầy, thấy bố khoe Thầy nói với bố một câu “chúc Mộc Đức thành công” (năm nay bố tôi thuộc sao Mộc Đức) làm bố vui lắm. Trước đó bố cũng đã vui vì thấy nặng tay khi được Thần Tài phát lộc rồi làm tôi cũng vui theo.
    Chúng con xin cảm tạ Thầy cùng các Bậc Bề Trên đã giúp đỡ con và gia đình, bạn bè, người thân được giải hạn. Xin cảm ơn các anh chị em đồng môn trong ban tổ chức đã tổ chức một buổi lễ thành công, chu đáo.

  4. 48 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới huongtamlinh

    An Tâm (12-03-2015),dangthanhha (12-03-2015),DIỆU TÂM (11-03-2015),Diệu Hồng (12-03-2015),haixuyentb (15-03-2015),Hạnh An (11-03-2015),hoanlinh (16-03-2015),Hoasentrang (10-03-2015),hoatran (11-03-2015),hoatuyet (12-03-2015),july (11-03-2015),lê chí công (14-03-2015),Liên Như (13-03-2015),longtadinh (11-03-2015),maiha (11-03-2015),Minh Toàn (11-03-2015),newebook (11-03-2015),Nganpham (11-03-2015),nganuoc (14-03-2015),Ngoạn Hiền (11-03-2015),nhatcuunhan (10-03-2015),nhuhainguyen (12-03-2015),Phương Nam (11-03-2015),Tamhuongthien (11-03-2015),tamminh (12-03-2015),tam_thuc (11-03-2015),Thanh Bình (08-05-2015),Thanh Quang (12-03-2015),thanhphong (11-03-2015),THANHTINH (12-03-2015),thànhtâm (22-03-2015),theoThầy (12-03-2015),Thien Nghia (10-03-2015),tiendung23680 (13-03-2015),trungthanh (11-03-2015),tuluyenthantam (11-03-2015),TuMinh (12-03-2015),Vidieu (11-03-2015),xuangiang14 (22-03-2015),youme (10-03-2015),Đại Minh (14-03-2015),ĐINHQUANG HIỆP (13-03-2015)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •