Kết quả 1 đến 10 của 11

Threaded View

  1. #5
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Đang ở
    Nhổn, Hà Nội
    Bài viết
    401
    Cảm ơn!
    6,646
    Thanked 9,262 Times in 401 Posts

    Mặc định

    Lại một năm nữa đến
    Đời trần tục nổi trôi
    Về xin Thầy giải hạn
    Lòng thấy vui, thật vui


    Có ai còn nhớ bài thơ này không nhỉ? Năm ngoái khi mình xem video giải hạn đọc được bài thơ này mình đã rất xúc động. Không biết tác giả là ai mà nói đúng tâm trạng của mình thế nhỉ
    Thế là lại 1 năm nữa đến, gia đình của mỗi chúng con lại có được ân huệ to lớn là được Thầy và các vị bề trên giải hạn, được Thần Tài phát lộc đầu năm. Mà tới tận bây giờ con mới hiểu là ai ai cũng sẽ được Thần Tài phát quà, vì quà của Thần Tài đâu chỉ là tiền tài, quà còn là sức khỏe, là kiến thức, là sách học, năng lượng, .... Nói chung đúng là "Lòng thấy vui, thật vui"
    Năm nay Thầy tổ chức giải hạn tại đền Bà Chúa Sao Sa. Nhắc đến Bà Chúa Sao Sa thì hẳn những ai đã từng tham gia nhiều chuyến đi với GĐ KCTL đều đã biết. Bà không chỉ là người con gái tài sắc vẹn toàn, mà còn là tấm gương sáng về đức hạnh cùng tấm lòng thương dân như con của mình. Bà chính là hóa thân của Thượng Thiên Thánh Mẫu xuống trần. Với Thầy NQT, bà không chỉ là người mẹ trong không gian, mà cũng là người mẹ trong kiếp này của Thầy... Các năm trước Thầy tổ chức lễ giải hạn tại chùa Non Nước - nơi có tượng thờ Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni (là người cha trong không gian của Thầy, cũng có 1 kiếp hóa thân là vua cha Lạc Long Quân của dân tộc Việt). Sự lựa chọn của Thầy cùng những câu chuyện gắn liền với nơi tổ chức đã nhắc mỗi người chúng tôi luôn cố gắng học hỏi tấm gương toàn diện của những bậc bề trên; cũng như luôn yêu thương gia đình, dân tộc và đất nước mình. Cho nên khi biết được địa điểm năm nay tổ chức buổi lễ giải hạn, chúng tôi ai ai cũng vui mừng và ngóng chờ đến ngày hội lớn thật vui này.
    Trước ngày giải hạn trời liên tục mưa xuân kéo dài 4-5 ngày rồi. Nếu ở Hà Nội mưa xuân lất phất cả ngày, thì xuống tới Côn Sơn mưa xuân dày và nặng hạt hơn nhiều. Dù biết rằng trong không gian Thầy và các vị bề trên đã làm tất cả các công việc rất chi tiết và chu đáo rồi, nhưng để buổi lễ được vẹn toàn và thoải mái cho cả 500 người nên các anh chị trong ban tổ chức đã tiến hành dựng rạp phủ kín sân đền Bà Chúa Sao Sa để mọi người tham gia được yên tâm. Tôi cũng đã có được may mắn khi tham gia với mọi người trong lớp cùng phát năng lượng để góp phần làm giảm hơi nước gây mưa ở khu vực đền vào buổi tối hôm trước ngày giải hạn. Dù biết mình chỉ góp 1 chút xíu thôi, nhưng tôi đã cảm thấy cơ thể mình trở nên trống rỗng ngay sau đó. Thế mới biết, những lúc Thầy và các anh, các chị làm bàn thờ tại các gia đình thì vất vả như thế nào...
    Nhờ khâu chuẩn bị rất chuyên nghiệp và chi tiết của ban tổ chức, cùng sự hợp tác nhịp nhàng của mọi người tham gia mà buổi lễ nhanh chóng được tiến hành. Mọi người cùng ngồi nghiêm túc, thành kính hướng vào đền Bà Chúa Sao Sa để đón chờ Ngọc Hoàng Thượng Đế, các bậc bề trên về giải hạn.



    Chúng tôi ngồi trật tự, nghiêm túc và thành kính để chuẩn bị làm lễ Giải Hạn
    (Ảnh: Hanhthong)

    Tôi cũng cảm nhận thấy buổi lễ hôm nay giống như mình được chữa bệnh vậy, vì thế một lúc sau tôi đã gục đầu xuống như nhiều lần ngồi thiền. Cảm nhận cơ thể mình dần trở lại ấm áp, nhẹ nhàng. Kết thúc buổi lễ, Thầy mời Thần Tài về phát lộc, tôi không cảm nhận được gì, nhưng tôi tin chắc món quà mà mình nhận được luôn là điều mình đang chờ đợi, bởi vì các bậc bề trên luôn biết điều gì là phù hợp với mình.
    Buổi lễ kết thúc trong niềm hân hoan vui mừng của tất cả mọi người tham gia. Tôi cũng cảm thấy vui lắm, bởi vì mỗi lần chúng tôi theo Thầy đi tới đâu, hầu hết các thủ tục rườm rà phức tạp như hiện nay trần tục đang làm đều không có. Không những vậy, chúng tôi còn được gặp rất nhiều các vị bề trên, những tâm tư nguyện vọng của chúng tôi đều được các vị bề trên lắng nghe và giúp đỡ nếu thấy phù hợp. Những điều này hiện nay người trần tục rất rất mong muốn - cho nên các ngày khai hội xuân ở khắp nơi luôn đông nghẹt người... Và hôm nay, sau 30' ngồi thiền, chúng con vừa được chữa bệnh, vừa được giải hạn, lại còn được phát lộc đầu năm nữa... Tất cả những điều này chúng con có được là nhờ quyền năng và tình thương yêu của Thầy. Chúng con thật là quá may mắn ạ.

    Con xin thay mặt mọi người trong gia đình cảm ơn Thầy thật nhiều ạ. Con xin cảm ơn Ngọc Hoàng Thượng Đế, Bà Chúa Sao Sa và các vị bề trên đã giải hạn giúp mọi người trong gia đình con. Con cũng xin cảm ơn Thần Tài đã tặng cho con món quà xuân đầu năm nữa ạ.
    Em xin cảm ơn các anh, các chị trong BTC đã tổ chức thành công chuyến đi giải hạn thật ý nghĩa này ạ. Các anh, các chị luôn là tấm gương về sự chu đáo và kiên nhẫn cho tụi em học tập đấy ạ
    Lần sửa cuối bởi youme, ngày 10-03-2015 lúc 15:56.
    "Không sợ thấp, không mong cao
    Cái đến sẽ đến, tại sao mong cầu!"


    _ trích thơ Thầy Huệ Tâm _

  2. 49 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới youme

    dangthanhha (12-03-2015),DIỆU TÂM (11-03-2015),Diệu Hồng (11-03-2015),haixuyentb (15-03-2015),Handi (10-03-2015),Hạnh An (10-03-2015),Hoasentrang (10-03-2015),hoatran (11-03-2015),hoatuyet (12-03-2015),lê chí công (14-03-2015),Liên Như (10-03-2015),maiha (11-03-2015),manhcao277 (13-02-2018),manhtuongngo (10-03-2015),Mộc Lan (10-03-2015),Minh Toàn (10-03-2015),newebook (10-03-2015),Nganpham (10-03-2015),nganuoc (10-03-2015),Ngoạn Hiền (11-03-2015),NguyetQuangTu (10-03-2015),nhatcuunhan (10-03-2015),nhuhainguyen (12-03-2015),Phương Nam (10-03-2015),Tamhuongthien (11-03-2015),tamminh (11-03-2015),tam_thuc (11-03-2015),Thanh Bình (10-03-2015),Thanh Quang (12-03-2015),thanhphong (11-03-2015),THANHTINH (12-03-2015),thànhtâm (22-03-2015),theoThầy (12-03-2015),Thien Nghia (10-03-2015),tiendung23680 (13-03-2015),trungthanh (10-03-2015),tuluyenthantam (10-03-2015),TuMinh (10-03-2015),Vidieu (11-03-2015),xuangiang14 (22-03-2015),Đại Minh (14-03-2015),ĐINHQUANG HIỆP (13-03-2015)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •