Kết quả 1 đến 10 của 11
Chủ đề: Lễ giải hạn năm Ất Mùi-2015
Hybrid View
-
10-03-2015, 10:16 #1
Trong tín ngưỡng dân gian Á Đông nói chung và Việt Nam nói riêng, mỗi tuổi trong một năm đều chịu ảnh hưởng của một sao. Có tất cả 9 sao lần lượt là: Kế Đô, La Hầu, Thái Dương, Thái Âm, Mộc đức, Vân Hán, Thủy diệu, Thái Bạch, Thổ tú. 9 sao này cứ luân phiên ảnh hưởng đến cuộc sống của con người trong từng năm. Các sao này có tốt có xấu. Sự tốt xấu của nó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc của người mang sao đó. Do đó việc lễ dâng sao giải hạn đầu năm là hết sức quan trọng, để mong làm nhẹ bớt đi những ảnh hưởng xấu khi gặp sao xấu.
Đây là lần thứ hai tôi được tham gia buổi lễ giải hạn đầu năm do Thầy NQT tổ chức tại Đền thờ Bà Chúa Sao Sa. Tuy là lần thứ hai nhưng cảm giác hồi hộp, xúc động vẫn như lần đầu tiên vậy. Mỗi năm danh sách người đăng ký lại dài thêm, khoảng 500 người đại diện cho các gia đình từ khắp các tỉnh thành trong cả nước và có cả việt kiều Nga cũng về đây hội tụ trong lễ giải hạn năm nay. Thầy còn dí dỏm nói, sang năm mọi người ở đâu thì làm lễ luôn ở gần nơi mình ở, không phải theo tôi làm gì cho xa sôi vất vả, tất cả mọi người đều đồng thanh không ạ.
Thầy giải thích cho mọi người hiểu tại sao Thầy lại chọn địa điểm này để làm lễ cho dân. Sau đó Thầy giảng giải về lịch sử của Bà Nguyễn Thị Duệ. Bà là nữ tiến sỹ đầu tiên của Việt Nam, vừa có đức vừa có tài và có tấm lòng nhân hậu. Bà đã làm quan xuyên suốt ba triều đại ….nên Thầy NQT đã có bài thơ viết về bà:
Cố Tháp Tinh Phi đứng giữa trời
Sao Sa ngày ấy sáng muôn nơi
Tam vương nhất kính xuyên trần thế
Giải yếm buông trôi, ấm vạn người.
Sau đấy Thầy giải thích cho mọi người hiểu nguyên nhân, ý nghĩa của việc giải hạn đầu năm. Việc giải hạn không phải ai cũng làm được, vì không phải ai cũng có thể mời được các cụ bề trên về để giúp dân giải hạn. Với Thầy thì khác, không vàng mã, không khua chiêng gõ mõ, không rườm rà tốn kém…Sau đó Thầy bắt đầu tiến hành làm lễ. Thầy mời Ngọc Hoàng Thượng Đế hiển linh giải hạn, chúng tôi ngồi ở tư thế thiền định trong vòng 30 phút. Nhạc thiền nổi lên, tôi xin mời vía của những người thân về để được giải hạn, và tôi tâm niệm xin Ngọc Hoàng Thượng đế và các cụ bề trên giải hạn cho tất cả mọi người. Sau đó tôi chìm dần vào trạng thái mơ màng, người hơi lắc lư nhẹ,tuy không có cảm nhận nhiều, nhưng tôi cảm thấy thư thái và yên tâm khi được chính Thầy làm lễ. Khi Thầy mời Thần Tài về phát quà cho mọi người, tôi thấy tay phải có khí xoáy nhẹ, biết là mình đã được nhận quà. Tuy không biết là quà gì? Nhưng cảm giác rất vui.
Cảm nhận của những người thân trong gia đình tôi rất tốt, trước tiên là chồng tôi nhìn thấy ánh sáng vàng chói lòa, con trai thì thấy người như bị hút vào một cái gì đó, mẹ tôi cũng thấy tay nặng nặng khi được nhận quà….
Con xin cảm ơn Thầy và các cụ Bề Trên đã bỏ bao công sức và tâm huyết để giải hạn cho toàn thể gia đình nhà con nói riêng và tất cả dân chúng nói chung. Mặc dù năm nay sức khỏe của Thầy không tốt, đêm hôm thứ bảy Thầy vẫn phải ngủ ngồi, ôm cổ để ho, nhìn Thầy mà lòng con quặn lại, nhưng lực bất tòng tâm. Con mong sao cho Thầy sớm bình phục.View more the latest threads:
- Hành trình về CÀ MAU
- Buổi lễ báo ân 2025 thật đặc biệt
- Lễ Báo Ân 2025
- Một chiều ở Bảo tàng Quang Trung, Quy Nhơn
- Chuyến đi chữa bệnh đặc biệt...
- Chuyến "nghỉ dưỡng" của tôi
- Cảm nhận lần đầu tiên tham gia buổi chữa...
- Tết Độc lập nhớ về Côn Đảo
- Về đền Quốc Tổ Lạc Long Quân nhân ngày 6-3
- Tết Hàn Thực năm ẤT Tỵ, 2025
Vô minh che mờ trí tuệ, giác ngộ khai sáng nhãn tâm!
-
52 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Thanh Bình
dangthanhha (12-03-2015),DIỆU TÂM (11-03-2015),Diệu Hồng (10-03-2015),haixuyentb (15-03-2015),Handi (10-03-2015),Hạnh An (10-03-2015),hoangphi (10-03-2015),hoasen (10-03-2015),Hoasentrang (10-03-2015),hoatran (10-03-2015),hoatuyet (10-03-2015),july (10-03-2015),lê chí công (14-03-2015),Liên Như (10-03-2015),longtadinh (10-03-2015),maiha (11-03-2015),manhtuongngo (10-03-2015),Mộc Lan (10-03-2015),Minh Toàn (10-03-2015),newebook (10-03-2015),Nganpham (10-03-2015),nganuoc (10-03-2015),Ngoạn Hiền (11-03-2015),nhatcuunhan (10-03-2015),nhuhainguyen (12-03-2015),Phương Nam (10-03-2015),Tamhuongthien (10-03-2015),tamminh (11-03-2015),tam_thuc (11-03-2015),Thanh Quang (12-03-2015),thanhphong (10-03-2015),THANHTINH (12-03-2015),thànhtâm (22-03-2015),theoThầy (12-03-2015),Thien Nghia (10-03-2015),tiendung23680 (13-03-2015),trungthanh (10-03-2015),tuluyenthantam (10-03-2015),TuMinh (10-03-2015),Vidieu (11-03-2015),xuangiang14 (16-03-2015),youme (10-03-2015),Đại Minh (14-03-2015),ĐINHQUANG HIỆP (13-03-2015)