Kết quả 1 đến 10 của 11
Chủ đề: Lễ giải hạn năm Ất Mùi-2015
Threaded View
-
20-03-2015, 12:18 #11Trái tim dũng cảm Guest
Mới đầu năm thôi mà công việc của tôi nhiều quá, cho đến bây giờ mới có thời gian để viết nên những cảm nhận của mình về buổi lễ giải hạn năm 2015 này.
Tôi vẫn luôn giữ “niềm tin bất diệt” như nhiều người khác rằng ngày làm Lễ giải hạn dù đang có mưa đến mấy thì cũng sẽ tạnh và chắc chắn, dĩ nhiên luôn là như vậy. Thật tiếc vì gia đình tôi không đi từ ngày thứ 7 để có thể tham gia phát công cùng mọi người được. Nhưng lần này ngồi trong bạt cũng là một ấn tượng rất hay vì trước khi buổi lễ diễn ra, chúng ta đã cùng ngồi bàn tính về cách trải thảm, rồi cách để giầy dép như thế nào cho hợp lý….chỉ lo với số lượng khoảng 500 người thì sợ không đủ chỗ, hay có vấn đề gì thì không nên….Nhưng khi buổi lễ diễn ra thì tôi thấy thoải mái hơn vì không có trục trặc nào xảy ra.
Như những năm trước, Lễ giải hạn đối với tôi là ngày hội tụ của gia đình KCTL,nhìn lại những khuôn mặt quen đã gặp nhau qua mấy năm …cảm thấy ấm lòng. Và khi Thầy bắt đầu nói hôm nay có những người từ SG, Kiên Giang, từ Thái Nguyên, Tuyên Quang…..tôi thực sự xúc động và nước mắt trực trào. Tình yêu và niềm tin đối với Thầy của mọi người ngày càng nhiều hơn và với sự phân tích, lập luận rất thú vị trong bài viết Quy luật hấp dẫn của KCTL của FirePhoenix hay như trong các bài viết của mọi người thì chắc chắn chúng ta cũng đã cảm nhận được tất cả và Lễ giải hạn 2016 sẽ lại được ngóng đợi nhiều hơn, háo hức hơn.
Khi ngồi thiền, cảm giác được chữa bệnh khoan khoái hơn hẳn và lần đầu tiên tôi cảm nhận tay có khí xoáy mạnh khi Thần Tài về phát lộc. Lại nhớ tới cảnh nhà nhà chen nhau đi mua vàng vào ngày Thần Tài làm tắc cả đường để mong 1 năm sung túc, còn ở đây thì ngồi cảm nhận là đã được diện kiến Thần Tài và có quà rồi J. Liệu có ai sướng bằng những người được tham gia buổi Lễ giải hạn này không ạ?. Thầy luôn tâm lý và luôn mang đến cho mọi người niềm tin, giải bớt nỗi lo và mang đến 1 món quà cho năm mới.
Làm lễ xong tôi vội vàng chào hỏi mọi người một chút để xuống lại xe oto để cho con ăn bột trước khi lên đường về HN để sau đó vào ngay SG công tác. Thấy mọi người vây quanh Thầy đông quá, nên tôi cũng chỉ dám đứng quan sát. Và tôi lại nhìn thấy 1 hình ảnh rất xúc động: Hình ảnh 1 chị ôm lấy Thầy khóc còn Thầy vỗ vỗ lưng chị cười hiền từ. Tôi có nói với Thầy là khi ôm Thầy là rất dễ khóc, ngay cả tôi cũng vậy, mỗi lần có những ưu phiền, hay chỉ 1 câu động viên và ôm Thầy để xin thêm nghị lực, xin thêm dũng cảm là nước mắt cứ trào ra. Thầy luôn là chỗ dựa vững chắc cho mọi người nhưng khi Thầy ốm, mệt thì….chúng tôi chẳng làm gì được cho Thầy bớt mệt. Nếu tôi nhớ không nhầm thì nhiều lần đến những buổi lễ quan trọng, là Thầy hay bị bệnh, độc lại phát, nhưng Thầy vẫn cố gắng để hoàn thành, Thầy vẫn cười tiếp chuyện mọi người. Chúng tôi nhìn thương Thầy vô cùng và cũng thấy phải học tập nhiều hơn nữa để đủ dũng khí chiến thắng bệnh tật, vượt qua những khó khăn trong cuộc sống này.
Cảm ơn Thầy và BTC đã giúp mọi người nói chung và gia đình con nói riêng được an tâm trong năm 2015 này, để tự tin rèn luyện, cống hiến và làm việc, tu luyện được tốt hơn.
-
29 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Trái tim dũng cảm
Diệu Hồng (20-03-2015),Hạnh An (23-03-2015),hoasen (23-03-2015),hoatran (16-04-2020),hoatuyet (22-03-2015),july (21-03-2015),manhcao277 (20-03-2015),Mộc Lan (20-03-2015),newebook (21-03-2015),Nganpham (20-03-2015),nganuoc (21-03-2015),Phucthinh (20-03-2015),Phương Nam (20-03-2015),tam_thuc (20-03-2015),Thanh Bình (20-03-2015),Thanh Quang (20-03-2015),thànhtâm (22-03-2015),theoThầy (20-03-2015),Thien Nghia (20-03-2015),Thutrang (21-03-2015),trungthanh (21-03-2015),TuMinh (20-03-2015),Vidieu (20-03-2015),youme (20-03-2015),Đại Minh (21-03-2015)