Kết quả 1 đến 2 của 2
Chủ đề: Lễ giải hạn năm Ất Mùi
Threaded View
-
09-03-2015, 13:42 #2
Thành viên
- Ngày tham gia
- Oct 2011
- Đang ở
- Định Công
- Bài viết
- 110
- Cảm ơn!
- 2,612
- Thanked 2,822 Times in 110 Posts
Mùa xuân là mùa của hoa lá đâm trồi nảy lộc bắt đầu cho một năm xanh tươi và bội thu. Hằng năm sau Tết Nguyên Đán, Thầy luôn đem lại cho chúng tôi và gia đình một món quà thật ý nghĩa.
Năm nay Lễ Giải hạn được Thầy tổ chức tại Đền Thờ Bà Chúa Sao Sa. Khung cảnh xung quanh Đền mới được sửa sang lại rất rộng rãi nên dù buổi lễ Giải Hạn đầu Xuân Ất Mùi có hơn 500 người nhưng tất cả vẫn chọn được chỗ ngồi thoải mái cho mình và khi các Trưởng sao đứng lên phía trước thì mọi người ngay lập tức xếp hàng theo đúng thứ tự và trật tự. Trên đường đi từ Hà Nội về mảnh đất Địa Linh Côn Sơn, những cơn mưa Xuân bắt đầu mau hạt nhưng nhìn mọi người trong xe tâm trạng không có vẻ lo lắng vì chắc họ đã được trải nghiệm trong những chuyến đi xa cùng Thầy. Quả đúng như vậy, khi chúng tôi vừa bước chân xuống xe trời bắt đầu hửng nắng chỉ còn những hạt mưa long lanh đọng lại trên những tán lá thật đẹp.
Ban tổ chức làm việc rất chuyên nghiệp và nhanh chóng. Sau khi yêu cầu mọi người tắt toàn bộ điện thoại di động để buổi lễ diễn ra thật trang nghiêm và không ảnh hưởng tới mọi người xung quanh, đúng 9h theo kế hoạch Thầy bắt đầu tiến hành làm lễ Giải hạn đầu năm cho tất cả mọi người có mặt và những người thân trong gia đình theo như bản đăng ký.
Năm nay, Mộc Lan đại diện cho gia đình tham gia buổi lễ nên khi mọi người bắt đầu ngồi theo tư thế thiền định và nhắm mắt cảm nhận, Mộc Lan tâm niệm mời vía của những người thân của mình về để được Thầy và các vị bề trên giải hạn trong năm nay.
Khi Thầy mời "Ngọc Hoàng hiển Linh giúp dân giải hạn" thì bỗng nhiên Mộc Lan thấy lốm đốm một số vệt sáng lấp lánh trên đỉnh đầu. Sau một lúc thì xung quanh đầu có nhưng hạt màu vàng sáng lấp lánh giống như bụi sao chổi rơi xuống. Trước khi kết thúc buổi lễ giải hạn, Thầy đặc ân cho mọi người tham gia buổi lễ một món quà đặc biệt khi mời Thần Tài về. Năm nay Mộc Lan cảm nhận khá rõ món quà của mình dù chưa được khai mởMộc Lan cảm nhận tay phải của mình cầm một vật gì nặng nặng và tay trái đỡ một vật nhỏ hơn và như có một vật kết nối hai bên lại với nhau. Mộc Lan phấn khởi vô cùng vì được tặng quà quý đầu năm.
Mọi người từ mọi miền về đây tham gia buổi lễ với mong muốn cho gia đình một năm bình an và sung túc. Thầy luôn luôn yêu thương và giúp đỡ mọi người đạt được ước nguyện của mình.
Con xin thay mặt gia đình cảm ơn Thầy và Các Vị Bề Trên!
Mộc LanLần sửa cuối bởi Mộc Lan, ngày 09-03-2015 lúc 17:08.
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng...!
-
26 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Mộc Lan
dangthanhha (09-03-2015),Diệu Hồng (09-03-2015),Hanhthong (10-03-2015),Hạnh An (09-03-2015),hoasen (10-03-2015),Hoasentrang (09-03-2015),hoatran (10-03-2015),hoatuyet (09-03-2015),lê chí công (14-03-2015),Lobbyvietnam (10-03-2015),Nganpham (09-03-2015),nhatcuunhan (09-03-2015),Phương Nam (09-03-2015),Thanh Bình (10-03-2015),thanhphong (10-03-2015),Thien Nghia (09-03-2015),trungthanh (16-03-2015),tuluyenthantam (09-03-2015),TuMinh (10-03-2015),Vidieu (11-03-2015),xuangiang14 (10-03-2015),youme (09-03-2015),Đại Minh (14-03-2015)