Kết quả 1 đến 8 của 8

Hybrid View

  1. #1
    HuyenAnh Guest

    Mặc định

    Chúc mừng các chị em phụ nữ trên diễn đàn KCTL nhà mình nhân ngày 8/3. Đặc biệt những lời chúc riêng của HA dành cho những người bạn của HA:
    - Chị Trang
    - Chị Hiên
    - Chị Đỗ Mai
    - Hoa Xuân
    - Diệu Minh
    - FirePhoenix
    - Chị Ước
    - Chị Hà
    - Chị Tutam
    Luôn muốn được thấy mọi người cười nói chuyện trò rôm rả ít nhất là vào thứ 7 hàng tuần!!

  2. #2
    nhatchimai_2405 Guest

    Mặc định

    Xin thay mặt các chị em của diễn đàn, chân thành cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của các anh em. Chị em mình cũng tự chúc nhau riêng một chút chứ nhỉ: Chúc toàn thể chị em phụ nữ chúng ta luôn vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống và đặc biệt là tu tập tốt dưới sự dạy bảo của Thầy nha!

  3. #3
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Đang ở
    Hà Nội, Sđt: 0982615255
    Bài viết
    480
    Cảm ơn!
    2,547
    Thanked 9,456 Times in 536 Posts

    Mặc định

    Mỗi năm chỉ có một ngày
    Hoa thơm trái ngọt lời hay dành nàng
    Tình anh luôn vẫn xốn xang
    Dù em nhiều lúc giận hàng giờ cơ
    (Chỉ xin em chẳng thờ ơ
    Một ngày lặng lẽ ta chờ nhau đi)
    2 câu cuối PTG xin thêm vào cho trọn vẹn
    Sống chẳng ra gì năng đi chùa vẫn tối
    Dốc sức hành thiện PHẬT sẽ sáng trong tâm

  4. #4
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Đang ở
    Hà Nội, Sđt: 0982615255
    Bài viết
    480
    Cảm ơn!
    2,547
    Thanked 9,456 Times in 536 Posts

    Mặc định

    nhuhainguyen mạo muội sửa thơ của Tamanh gửi chị em:

    Hôm nay mùng tám tháng ba
    Tuy hoa không có nhưng ta tặng người
    Cho em cả tấm thân này
    Băm viên nướng chả đêm ngày tùy em.

    P/S: Tamanh ơi anh biết lí do vì sao thầy hay mắng em. Keke
    Lần sửa cuối bởi NguyetQuangTu, ngày 09-03-2011 lúc 15:26.
    Sống chẳng ra gì năng đi chùa vẫn tối
    Dốc sức hành thiện PHẬT sẽ sáng trong tâm

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •