Kết quả 1 đến 1 của 1

Hybrid View

  1. #1
    Hạ Vi Guest

    Mặc định Giải hạn Xuân Ất Mùi - 2015 và kỷ niệm 02 năm - ngày tham gia diễn đàn KCTL

    Giải hạn năm 2015 đã kết thúc trong sự mỹ mãn của của những người tham gia giải hạn nói chung và của bản thân tôi nói riêng.

    Cảm giác bình an, vui tươi trong mùa Xuân mới này đó là cảm giác tôi có khi kết thúc buổi giải hạn.

    Đối với tôi, giải hạn năm nay đặc biệt hơn vì hôm nay kỷ niệm chính thức 02 năm ngày tôi biết đến Thầy NQT và KCTL. Ngẫm nghĩ lại những thay đổi của bản thân trong hai năm qua, tôi vẫn còn thấy ngỡ ngàng, không dám tin rằng đó là sự thực nữa... Xin chia sẻ với các ACE trong diễn đàn những thay đổi đó.

    Cách đây hai năm, đó là cuộc sống của tôi gặp nhiều khó khăn cả về vật chất lẫn tinh thần. Sự ra đi của một người khiến tôi đặt mục tiêu mới cho mình quá cao, cộng lại những ảnh hưởng xấu của mảnh đất nơi tôi ở tác động trực tiếp đến sức khỏe , những điều kiện xã hội bên trong và bên ngoài đã ảnh hưởng tới mục tiêu mới của tôi lúc ấy.

    Tôi lúc ấy quay cuồng, xoay xở bằng mọi cách thoát ra khỏi khó khăn của mình. Sức khỏe của tôi lúc ấy thật yếu; huyết áp thấp, mắt kém, bệnh đau dạ dày bắt đầu hành hạ, tinh thần không ổn định, độ tập trung trong công việc không cao, làm việc có nhiều sai sót. .... Đối với tôi lúc đó có một giấc ngủ ngon là điều xa xỉ, ảnh hưởng của âm khí đến giấc ngủ của tôi rất kinh khủng. (cho đến khi đọc bài; Duyên âm của Thầy tôi mới hiểu những vấn đề mình đang mắc phải là ở đâu). Lúc nào tôi cũng cảm thấy một nỗi buồn nặng trĩu ở trong tim, tôi âm thầm in lặng chịu đựng điều ấy một mình. Trong lúc ấy, nhiều câu hỏi riêng về bản thân vì sao được tôi đặt ra, và lặng lẽ đi tìm Thầy.

    Thế rồi tâm nguyện của tôi và may mắn đã mỉm cười tới tôi. Thầy xuất hiện. Tôi như người chết đuối vớ được chiếc cọc. Hiệu quả của bài thiền của Thầy tác động đến tôi ngay từ bài thiền đầu tiên . Thầy như người cha tinh thần mà tôi dựa vào từ lúc ấy. Dần dần sức khỏe của tôi được cải thiện trông thấy. Cho tới nay, sau gần hai năm tập luyện, các bệnh thông thường tôi và con gái ko bị mắc phải nữa. Con gái rất ít khi bị ốm, lần gần đây nhất bị ốm do lỗi của tôi để cháu ăn mặc bị nhiễm lạnh. Còn bản thân tôi, những bệnh mà tôi gặp phải trước khi thiền tự nhiên hết. Tinh thần tôi rất tốt, mắt tinh, ngủ ngon, các ảnh hưởng do phần âm khí chỉ còn rất ít. Tôi không còn cảm thấy buồn vì nhiều chuyện nữa. Lòng nhẹ nhàng khi nghĩ lại các chuyện buồn trong quá khứ.

    Cuộc sống trần tục của tôi vẫn còn khó khăn khiến tôi bỏ lỡ nhiều cơ hội được gần Thầy. Tôi ở rất gần Thầy và cũng rất xa Thầy. Tuy không được gần Thầy, nhưng tôi luôn luôn theo dõi từng bước đi, từng hoạt động của Thầy, và tận dụng những cơ hội được gần Thầy. Lòng luôn ghi nhớ những điều Thầy dạy và thực hành khi có thể.

    Thế đấy, Thầy đã đến và mang lại cho tôi cuộc sống tinh thần mới. Tôi thay đổi rất nhiều những quan niệm xưa nay về cuộc sống và áp dụng vào cuộc sống riêng của bàn thân mình. Tôi thấy cuộc sống của mình thay đổi nhiều ; yêu đời , nhìn cuộc sống hướng thiện hơn....

    Có lẽ những cố gắng của tôi ở cuộc sống trần tục này trong suốt năm qua mà lần này tôi có cảm giác được Thần Tài tặng quả ở cả hai bàn tay. Lúc đó, hai bàn tay tôi nắm thật chặt món quà mà Thần Tài tặng khi thầy mời TT ban lộc cho chúng tôi. Lòng tôi sung sướng khi giơ cả hai bàn tay lên khoe với Thầy con được tặng quả cả hai bàn tay. (chắc là một món cho mẹ và một món cho con gái tôi).

    Nhưng nghĩ lại những gì mà chúng tôi có ngày hôm nay, tôi không khỏi xót xa khi nghĩ đến Thầy - đêm ngày hôm trước (trên thực tế Thầy đã bị tà độc nó hành hạ từ 30 tết) - chứng kiến cảnh Thầy bị ốm, một mình Thầy chống chọi lại những cơn ho do tác động của tà độc vẫn còn trong người Thầy. Nhìn Thầy chúng tôi xót xa. Bàn thân tôi chẳng biết giúp gì cho Thầy, chỉ biết đi pha cho Thầy một cốc nước gừng nóng hi vọng mong manh có giúp gì được cho Thầy dù rằng biết rõ nó chẳng có tác dụng gì hết.

    Thưa Thầy, để có được kết quả mỹ mãn của ngày hôm nay, chúng con biết Thầy đã hy sinh rất nhiều và các học trò của Thầy đã tốn rất nhiều công sức. Chúng con luôn luôn cảm thấy biết ơn Thầy. Chì bằng những cố gắng của mỗi người trong chúng con để không phụ lại tấm lòng của Thầy.

    Xin chúc Thầy sớm khỏi bệnh. Cám ơn Thầy và các cụ bề trên vì tất cả mọi điều tốt đẹp dành cho chúng con!

  2. 34 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hạ Vi

    An Tâm (09-03-2015),Diệu Hồng (09-03-2015),haixuyentb (09-03-2015),Hanhthong (10-03-2015),Hạnh An (09-03-2015),hoangphi (09-03-2015),hoasen (09-03-2015),Hoasentrang (09-03-2015),hoatran (09-03-2015),july (09-03-2015),lê chí công (14-03-2015),Liên Như (09-03-2015),manhcao277 (09-03-2015),Mộc Lan (09-03-2015),newebook (09-03-2015),Nganpham (09-03-2015),PhongThuyGia (09-03-2015),Phương Nam (09-03-2015),Tamhuongthien (09-03-2015),tamminh (09-03-2015),Thanh Quang (09-03-2015),Thanhduong (09-03-2015),thanhphong (10-03-2015),thànhtâm (10-03-2015),Thien Nghia (09-03-2015),Thutrang (09-03-2015),Trần Kim Cương (09-03-2015),trungthanh (09-03-2015),tuluyenthantam (09-03-2015),TuMinh (09-03-2015),xuangiang14 (09-03-2015),youme (09-03-2015)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •