Kết quả 1 đến 3 của 3

Hybrid View

  1. #1
    FirePhoenix Guest

    Lightbulb Quy luật hấp dẫn – KHÍ CÔNG TÂM LINH – và hơn thế nữa…

    Như chúng ta đều biết…

    Khoảng giữa thế kỷ XVII, khi bị quả táo rơi trúng đầu, nhà bác học vĩ đại Newton đã đặt câu hỏi: Tại sao tất cả các quả táo đều rơi từ trên cây xuống mặt đất theo phương thẳng đứng? Định luật vạn vật hấp dẫn ra đời từ những thắc mắc và nghiên cứu như vậy và trở thành nền tảng cơ sở của ngành vật lý học và là một trong những định luật khoa học quan trọng nhất của nhân loại.

    Tuy nhiên ở đây, tôi muốn đề cập tới một thuật ngữ khác, mà nhiều diễn giả, nhà tâm lý học, triết học trên thế giới gọi là Quy luật hấp dẫn.

    Quy luật Hấp dẫn (The Law of Attraction)

    “Bạn như một thỏi nam châm hút vào cuộc sống của mình mọi con người,
    mọi hoàn cảnh và mọi tình huống hài hòa với những suy nghĩ chủ đạo của bạn.”

    Quy luật Hấp dẫn đã xuất hiện từ thời Ai Cập cổ đại cách đây khoảng 3000 năm trước Công Nguyên và là một trong những quy luật nền tảng giải thích sự thành công và thất bại trong cuộc sống cũng như trong kinh doanh. Quy luật này có sức tác động mạnh mẽ đến mọi hành động, mọi lời nói, thậm chí cả những suy nghĩ và cảm nhận của bạn.

    Bạn như thỏi nam châm, hút vào cuộc sống của mình mọi con người, mọi hoàn cảnh và mọi tình huống hài hòa với những suy nghĩ chủ đạo trong bạn. Suy nghĩ của bạn như một dạng năng lượng tinh thần truyền theo tốc độ ánh sáng. Chúng có khả năng xuyên qua bất cứ rào cản nào. Đó là lý do tại sao đôi khi bạn đang nghĩ đến một người ở rất xa và chỉ một lát sau bạn nhận được điện thoại hay thư từ người đó. Trong trường hợp này, suy nghĩ của bạn đã kết nối với người đó vào chính khoảnh khắc mà bạn nghĩ đến họ.

    Những điều trong cuộc sống đã thu hút vì chính con người của bạn, và đặc biệt vì suy nghĩ của bạn. Bạn bè, gia đình, các mối qua hệ, những hoàn cảnh, các vấn đề và cơ hội của bạn đều thu hút bạn do cách nghĩ theo thói quen của bạn trong mỗi lĩnh vực.

    Có một ví dụ về nguyên tắc này trong âm nhạc, được gọi là nguyên tắc sự cộng hưởng giao cảm. Nếu bạn có hai chiếc đàn piano trong một căn phòng rộng, bạn bấm nốt đô trên một chiếc đàn và sau đó bước đến chiếc đàn kia, bạn sẽ nhận thấy rằng nốt đô trên chiếc đàn kia cũng đang rung lên với cùng độ rung như chiếc đàn đầu tiên. Tương tự như vậy, bạn sẽ có xu hướng gặp và có quan hệ với những người và tình huống hài hòa với suy nghĩ và cảm giác ngự trị của chính bạn.

    Khi bạn nhìn xung quanh, nhìn vào mọi mặt của cuộc sống, bạn sẽ thấy rằng toàn bộ thế giới của bạn là do chính bạn tạo ra. Và bạn càng đặt nhiều cảm xúc của mình vào một suy nghĩ, thì “độ rung” càng lớn hơn và bạn càng nhanh chóng thu hút những con người và tình huống hài hòa với suy nghĩ trong cuộc sống của bạn.

    Những người thành công thu hút được nhiều người thành công và vui vẻ khác. Những người bán hàng lạc quan, yêu đời hấp dẫn được nhiều khách hàng lớn hơn. Những doanh nhân tích cực thì hấp dẫn được nguồn nhân lực, khách hàng, nhà cung cấp và các chủ ngân hàng mà họ cần để xây dựng công ty thành công.

    Quy luật Hấp dẫn đang làm việc, nó là một quá trình liên tục tiếp diễn. Bạn không thể ấn nút tạm dừng, hay ngưng hẳn. Nó là một hành động kéo dài mãi mãi, cũng giống như suy nghĩ của bạn vậy.

    Giống như những quy luật khác, Quy luật Hấp dẫn là trung tính. Nó có thể giúp bạn và cũng có thể làm bạn bị tổn thương. Quy luật này có thể được xem như một biến thể của Quy luật Nhân quả, hay Quy luật gieo và gặt. Đây là lý do tại sao các nhà triết học lại nói:

    Gieo suy nghĩ, gặt hành động.
    Gieo hành động, gặt thói quen.
    Gieo thói quen, gặt tính cách.
    Gieo tính cách, gặt số phận.

    Bạn có thể sở hữu nhiều hơn và làm được nhiều điều hơn, bởi vì bạn có thể thay đổi con người bạn. Bạn có thể thay đổi suy nghĩ ngự trị của bạn bằng cách nghiêm túc luyện tập quy luật này. Bạn có thể rèn luyện bằng cách giữ cho suy nghĩ của bạn hướng về những gì bạn mong muốn và loại bỏ suy nghĩ về những gì bạn không muốn.

    Những người chủ động sử dụng Quy luật Hấp dẫn theo hướng tích cực thường được gọi là may mắn. Đây chỉ là một cách giải thích cho lý do tại sao có quá nhiều điều tốt đẹp đến với cuộc sống của những người có mục tiêu rõ ràng và lạc quan tuyệt đối về thành công của họ.

    (Tổng hợp bài viết từ Brian Tracy)


    Các bạn có tin những gì được viết ra trên đây không? Tin tưởng hay hoài nghi? Bởi chẳng có quả táo nào cụ thể, chẳng có cái gì có hình khối gì cụ thể rơi xuống đất theo phương thẳng đứng nên thực sự là khó tin, đúng không? Cá nhân tôi, tôi thực sự tin vào điều đó. Nhưng sự hiện thực hóa quy luật này trong cuộc đời mỗi cá nhân chúng ta lại rất khác nhau. Tùy vào bản lĩnh, vào niềm tin và sự nỗ lực cá biệt của mỗi người. Tuy vậy, tôi vẫn tin một niềm tin vững chắc rằng:



    Lời dạy của Đức Phật: Chúng ta là kết quả của điều chúng ta nghĩ!

    Và các bạn biết không? Thật tuyệt vời, KHÍ CÔNG TÂM LINH đang làm cho những điều này sâu sắc hơn và có sức mạnh nhân lên gấp bội.

    Tôi khoan không phân tích thêm về năng lực chữa bệnh hoặc những dạng năng lượng đặc biệt khác mà KCTL mang lại (những điều này đã quá nhiều người phân tích rồi), tôi chỉ xin được nói tới những khía cạnh hết sức dễ hiểu của KCTL.

    Hẳn những ai chăm chỉ ngồi thiền sẽ nhớ như khắc cốt ghi tâm những lời như thế này:

    Hãy tâm niệm vứt bỏ đi mọi băn khoăn vướng mắc của cuộc đời trần tục.
    Vứt bỏ tất cả vùng bệnh, tất cả mọi loại bệnh, mọi băn khoăn vướng mắc của cuộc đời trần tục.


    Một cơ thể mới đang hình thành, một cơ thể thật sạch, thật trong, thật sáng đang dần xuất hiện, một cơ thể không có bệnh tật, không thể có bệnh tật.

    Bách bệnh tiêu tán, vạn bệnh tiêu trừ….Bách bệnh tiêu tán, vạn bệnh tiêu trừ….Bách bệnh tiêu tán, vạn bệnh tiêu trừ.

    Để từ nay trở đi chúng ta sẽ tiếp nhận, chúng ta sẽ có một cuộc sống an vui, hạnh phúc.

    Ở trên tôi đã nói đến yếu tố niềm tin và sức mạnh của ý nghĩ. Quả thực, không phải ai cũng đủ “duyên” và tính “giác ngộ” để tự mình tìm ra niềm tin xuyên suốt cuộc đời mình. Nhưng chúng ta đều có duyên với KCTL. Tôi nghĩ rằng: "Nếu mọi người cùng chịu khó luyện tập KCTL thì dần dần năng lượng của những người này sẽ đồng mức với nhau, khi năng lượng đã đồng mức thì những nguồn năng lượng đó có khả năng giao thoa với nhau. Vì năng lượng giao thoa được với nhau nên sẽ có khả năng hấp dẫn lẫn nhau mà trung tâm của năng lực hấp dẫn đó chính là Thầy. Trong một xã hội mà có quá nhiều người bị mất lòng tin thì đương nhiên họ sẽ đi tìm một niềm tin mới, nếu niềm tin đó là tốt đẹp thì nó sẽ ngày càng lớn dần lên để trở thành Đức tin. Đức tin càng mãnh liệt thì trường năng lượng do nó tạo ra càng lớn vì vậy hiệu quả chữa bệnh để giúp nhau sống vui, sống khỏe, sống có ích càng lớn".

    Đúng vậy, KCTL như cánh cửa mở ra để đưa năng lượng huyền diệu từ không gian tâm linh đến với chúng ta, song song với đó là tạo niềm tin – củng cố niềm tin và hơn hết là hiện thực hóa niềm tin trong sâu thẳm của chúng ta vào cuộc sống. Cuộc đời hiện hữu nơi chúng ta đang sống, học tập và làm việc cùng với gia đình, với những người xung quanh. Qua mỗi bài luyện, mỗi chuyến đi chúng ta hướng suy nghĩ và tâm tưởng của mình tới những điều tích cực, tới sự an nhiên hạnh phúc và một cuộc sống thực sự có ý nghĩa. Tất cả chúng ta trong diễn đàn này đều đang rèn luyện tâm – thân bằng phương pháp KCTL nhờ có lòng tin lớn lao vào các vị bề trên, vào Thầy, vào những sức mạnh kì diệu của năng lượng vũ trụ và từ tình yêu thương bao trùm vạn vật muôn loài. Niềm tin còn xuất phát từ những “lợi ích” đến với cuộc sống của chúng ta như khỏi bệnh, khỏe mạnh hơn, giải được nghiệp kiếp, làm bàn thờ, giải trừ khí xấu trong gia đình, biết buông bỏ hơn, bớt lo âu phiền muộn… Niềm tin ấy tạo nên những năng lượng tích cực, thu hút những điều tích cực đến với chúng ta. Chúng ta tìm thấy con đường thanh thản để đi giữa xã hội bề bộn rối ren, và quan trọng hơn cả, chúng ta có sự vững chắc không chỉ ở bước chân mà còn ở trái tim và khối óc. Nói tới đây, tôi chợt thấm thía “Khoa học có thể hoạt động không cần tới tâm linh. Tâm linh có thể tồn tại không cần tới khoa học. Nhưng con người để trở nên hoàn thiện, thì cần phải có cả hai”.

    Quy luật hấp dẫn có lưu ý những người nhận thức được nó một điều rằng: Không có thành quả nào là không phải trả giá, chỉ có lao động hết mình, nỗ lực hết mình, và tin tưởng hết mình, thì những gì chúng ta mong muốn mới trở thành hiện thực.

    Chúng ta đang có sự may mắn hiếm có khi con đường tâm linh của chúng ta được dẫn dắt bởi những người và những điều đúng đắn. Vì vậy, việc của các bạn là hãy đam mê hết mình, hãy sống hết mình, hãy tin hết mình, tôi tin là mọi người đều sẽ hiện thực hóa được mọi ước mơ trong cuộc sống.

    Nhân chuyến giải hạn tại đền bà chúa Sao Sa, Côn Sơn, Hải Dương vừa kết thúc, mọi người hãy thử nỗ lực hết sức làm việc, phấn đấu, tu luyện, sống thật ý nghĩa ít nhất trong một năm tới (và cả những năm sau đó nữa) bằng niềm tin tuyệt đối vào những điều tích cực và may mắn chúng ta cảm nhận được trong buổi lễ giải hạn nói riêng và trong không khí của một sự khởi đầu mới nói chung, tôi tuyệt đối tin rằng mọi người sẽ đều hài lòng.

    TỪ NAY TRỞ ĐI, CHÚNG TA SẼ TIẾP NHẬN, CHÚNG TA SẼ MỘT CUỘC SỐNG AN VUI, HẠNH PHÚC!!!

    FirePhoenix xin chúc tất cả mọi người, tất cả các anh chị em đồng môn luôn “đủ hấp dẫn” !
    Lần sửa cuối bởi FirePhoenix, ngày 10-03-2015 lúc 08:33. Lý do: Chính tả

  2. 77 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới FirePhoenix

    An Tâm (10-03-2015),anbich (16-03-2015),Diệu Hồng (10-03-2015),dulichkhonggian (10-03-2015),Dungnph (10-03-2015),hagiangtptn (10-03-2015),haixuyentb (10-03-2015),Hanhthong (10-03-2015),Hạnh An (10-03-2015),Hồng Xiêm (16-03-2015),hoangphi (18-03-2015),HoangSyHiep (01-04-2015),hoanlinh (16-03-2015),Hoasentrang (10-03-2015),hoatran (10-03-2015),hoatuyet (10-03-2015),hoàng yến Huỳnh (10-03-2015),hocdao (15-03-2015),hongvulien (10-03-2015),july (10-03-2015),Lam (31-03-2015),lê chí công (31-03-2015),Lê Minh (02-07-2015),Liên Như (10-03-2015),LinhTâm (11-03-2015),Lobbyvietnam (10-03-2015),longtadinh (10-03-2015),maiha (10-03-2015),manhcao277 (10-03-2015),manhtuongngo (10-03-2015),Mộc Lan (10-03-2015),Minh Toàn (10-03-2015),newebook (11-03-2015),Nganpham (14-03-2015),nganuoc (14-03-2015),Nguyễn Thành Công (10-03-2015),NguyetQuangTu (10-03-2015),nhuhainguyen (15-03-2015),Phúc Như Khoan (16-03-2015),PhongThuyGia (10-03-2015),phuongngoc (25-05-2020),Phương Nam (10-03-2015),Tamhuongthien (10-03-2015),tamminh (10-03-2015),tam_thuc (11-03-2015),Thanh Quang (14-03-2015),thanhphong (10-03-2015),THANHTINH (11-03-2015),ThanhTrung90 (16-03-2015),thanhvinh (10-03-2015),theoThầy (12-03-2015),Thiền sư KM (10-03-2015),Thien Nghia (10-03-2015),Thutrang (10-03-2015),tiendung23680 (13-03-2015),Tieutrucxinh (03-04-2015),tranquang1510 (21-03-2015),Trần Kim Cương (10-03-2015),trungphong (13-03-2015),tuluyenthantam (10-03-2015),TuMinh (10-03-2015),turaunt (10-03-2015),Vidieu (01-04-2015),Vượng Kim Ngưu (10-03-2015),xuangiang14 (10-03-2015),youme (10-03-2015),Đại Minh (11-03-2015),ĐINHQUANG HIỆP (13-03-2015)

  3. #2
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    240
    Cảm ơn!
    172
    Thanked 10,131 Times in 246 Posts

    Mặc định

    Bài viết hay, có lý luận và tính khái quát cao.
    Sức mạnh của người tu luyện là lòng tin và sự kiên trì

  4. 24 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NhuMai

    An Tâm (15-03-2015),dangthanhha (01-04-2015),Hạnh An (14-03-2015),hoangphi (18-03-2015),HoangSyHiep (01-04-2015),Hoasentrang (13-03-2015),hoatuyet (31-03-2015),lê chí công (31-03-2015),Lê Minh (02-07-2015),Minh Toàn (13-03-2015),newebook (13-03-2015),nhuhainguyen (15-03-2015),Phương Nam (14-03-2015),Tamhuongthien (31-03-2015),tamminh (31-03-2015),Thanh Quang (14-03-2015),thanhphong (14-03-2015),theoThầy (13-03-2015),Thien Nghia (13-03-2015),TuMinh (14-03-2015),Vidieu (14-03-2015),youme (14-03-2015)

  5. #3
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Đang ở
    Nhổn, Hà Nội
    Bài viết
    401
    Cảm ơn!
    6,646
    Thanked 9,262 Times in 401 Posts

    Mặc định

    Trước khi viết gì về đề tài "Luật hấp dẫn" (rất là hấp dẫn) này, mình đọc được 1 câu chuyện xưa kể về đức Phật cũng rất hay. Xin được viết ra đây để mọi người cùng đọc (Nguồn trích dẫn)

    Một lần, Phật đi giáo hóa ở vùng có nhiều người tu theo Bà La Môn giáo. Các tu sĩ Bà La Môn thấy đệ tử của mình đi theo Phật nhiều quá, nên ra đón đường Phật mà mắng chửi. Phật vẫn đi thong thả, họ đi theo sau không tiếc lời rủa xả.




    Thấy Phật thản nhiên làm thinh, họ tức giận, chặn Phật lại hỏi:
    – Ngài có điếc không?
    – Ta không điếc.
    – Ngài không điếc sao không nghe tôi chửi?
    – Này tín đồ Bà La Môn, nếu nhà ông có đám tiệc, thân nhân tới dự, mãn tiệc họ ra về, ông lấy quà tặng họ không nhận thì quà đấy về tay ai?
    – Quà ấy về tôi chứ ai.
    – Cũng vậy, ông chửi ta, nhưng ta không nhận.
    --------------------------------
    Câu chuyện này thật hay, nhưng chúng ta có làm được như đức Phật đã làm như vậy không?
    Chúng ta có thể lặng im, vờ như không nhìn thấy, không nghe thấy,... nhưng tâm trạng và cảm xúc của chúng ta có không biến động theo những lời xỉ vả đó? Nếu chúng ta có cảm thấy khó chịu, thì chúng ta không thể trả lời "nhưng ta không nhận" - như đức Phật đã nói được. Bởi thực chất chúng ta đã nhận, vì có nhận nên tâm của chúng ta mới động như vậy chứ?
    Vậy làm thế nào để "không nhận" những lúc như thế này đây? Câu hỏi hay nhưng khó quá!

    Sau khi đọc bài viết "Quy luật hấp dẫn" ở trên, có lẽ nhiều bạn đã có câu trả lời cho mình: đó chính là tạo ra "lực hấp dẫn" cho riêng mình.
    Giống như thỏi nam châm, nó sẽ thu hút sắt, và bỏ qua nhiều thứ khác như nhôm, chì, đồng, gỗ, đá,...
    Hãy giống như thỏi nam châm, có mặt hút và mặt đẩy.
    Nam châm: sẽ hút những gì ngược dấu, và đẩy những gì cùng dấu với nó.
    Còn với năng lượng thì ngược lại: những gì giống hau thì sẽ hút nhau, và những gì trái ngược nhau thì sẽ đẩy nhau.
    Và như vậy, chúng ta sẽ hút những gì có cùng tính chất với mình, và đẩy những gì trái ngược tính chất với mình .

    Đó là lý do tại sao: đức Phật nói "ta không nhận" - Ngài đang nói THẬT. Bởi những lời xỉ vả của kẻ kia, trái ngược với bản chất của Ngài, nên nó không thể tới được Ngài mà nó còn bị đẩy ngược trở lại.

    Vậy nếu chúng ta nói "ta không nhận" - thì là chúng ta đang nói DỐI? (với phần lớn chúng ta các bạn nhé). Theo tôi nghĩ thì có lẽ là vậy, bởi vì chúng ta phải biến mình thành 1 "thỏi nam châm đầy từ tính", đầy "lực hấp dẫn", thì chúng ta mới đủ sức để thu hút những thứ hợp với mình, và đẩy những thứ không hợp với mình ra ngoài! Hiện giờ chúng ta có thể đang là 1 thỏi gì đấy chứ chưa trở thành nam châm. hihi.

    Nếu những gì khó giải thích, thì hãy quay về giải thích nó bằng năng lượng! - Tôi không nhớ Vị nào nói câu này, nhưng bởi vì nó rất chí lí và phù hợp với hoàn cảnh này nên tôi xin quay lại giải thích bằng năng lượng.
    Nếu mức năng lượng của mình chưa nhiều (có thể hiểu như là "hào quang" chưa rộng) và chưa sạch (giống như khi "mật độ của hào quang" chưa được đồng nhất, còn nhiều tạp chất, vd nhiều bệnh tật, nhiều tham sân si chẳng hạn...), thì việc tạo cho mình một lực đủ mạnh để thu hút những gì tốt đẹp, và đẩy xa những gì không tốt đẹp - sẽ không thể thực hiện được.
    Bởi vì, sự tốt đẹp có sức hút và đẩy của nó, thì sự xấu xa cũng sẽ có sức hút và sức đẩy y như vậy thôi. Đó là lý do mà nhiều người sẽ thấy mình thật là vất vả khi hiện tại đang sống trong một môi trường đầy dẫy sự tham lam, thù hận, ganh đua... mà vẫn phải giữ cho mình không bị ô nhiễm theo? Và làm việc tốt hiện nay thật là khó, làm việc xấu thấy đơn giản hơn rất nhiều? Lý do đơn giản bởi vì chúng ta vẫn đang "mang trong mình" những đặc tính đó, cộng thêm lực hút của những đặc tính này ở môi trường xung quanh là rất lớn. Việc mình làm theo, nghe theo, đồng tình và cả suy nghĩ như thế là rất dễ dàng.
    Và thật may mắn là Thầy đã cho chúng ta 1 công cụ nhanh chóng và hiệu quả để vừa thoát khỏi sự ảnh hưởng của những mặt xấu (cả tính xấu và bệnh tật), vừa ngày càng tăng trưởng mặt tốt của mình lên - đó là các bài luyện của Thầy! Con người chỉ thay đổi, khi mức năng lượng của họ thay đổi - Tôi nhớ có lần Thầy đã giải thích như vậy.
    Quá trình chuyển hóa để trở thành thỏi nam châm ( ) sẽ rất lâu dài, nhưng giờ chúng ta đã biết là "chúng ta có thể" rồi đúng ko? Vì vậy, những ai đang mong muốn cuộc sống của mình ngày càng tốt đẹp hơn - hãy cố gắng tập các bài luyện của Thầy thật chăm chỉ nhé! Cuộc sống tốt đẹp đang chờ đón những ai kiên trì!
    Lần sửa cuối bởi youme, ngày 01-04-2015 lúc 08:17. Lý do: ct
    "Không sợ thấp, không mong cao
    Cái đến sẽ đến, tại sao mong cầu!"


    _ trích thơ Thầy Huệ Tâm _

  6. 19 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới youme

    dangthanhha (01-04-2015),Diệu Hồng (31-03-2015),Hạnh An (01-04-2015),hoatran (04-04-2015),hoatuyet (31-03-2015),lê chí công (31-03-2015),Lê Minh (02-07-2015),manhcao277 (03-04-2015),Minh Toàn (31-03-2015),Nganpham (31-03-2015),Phúc Như Khoan (01-04-2015),Phương Nam (01-04-2015),Tamhuongthien (31-03-2015),THANHTINH (01-04-2015),tiendung23680 (03-04-2015),Tieutrucxinh (03-04-2015),tranquang1510 (31-03-2015),Vidieu (01-04-2015)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •