Kết quả 1 đến 1 của 1

Hybrid View

  1. #1
    Y Xuan Guest

    Mặc định Nàng tiên cá bị ốm

    Ngày thứ sáu đến cơ quan làm việc tôi rất buồn ngủ, mệt mỏi cảm giác người nhẹ bẫng đi không còn chút sức lực nào cả, cánh tay trái tê buốt cảm giác hít sâu là đau nhói trong tim, thỉnh thoảng vùng ngực trái lại đau nhói. Ngồi tập thì đỡ, hết tập thì lại tiếp tục trạng thái như thế. Việc nhà, việc cơ quan, đưa đón con cái làm cho tôi đành tạm gác lại cái mệt của mình, tự luyện tập những mong để khỏi bệnh.

    Ngày thứ bảy, tôi và một số anh chị em theo Thầy đi làm bàn thờ cho nhà em Th. Bước chân vào khu nhà, khu đất trước khi làm bàn thờ là cảm giác là ngột ngạt, thỉnh thoảng tim tôi lại nhói đau, đau hơn ngày hôm qua và tôi càng không hít sâu được, cảm giác như có hòn đá đè trước ngực rất nặng, tần suất đau nhiều hơn tôi tự nhủ với bản thân “phải kiên cường lên chứ, sẽ không có chuyện gì xảy ra với mình cả”…. Khi công việc làm bàn thờ kết thúc, Thầy và chúng tôi dùng bữa cơm chiều với gia đình. Gần kết thúc bữa ăn, người tôi hoàn toàn mất thăng bằng, tai tôi ù đặc không còn nghe thấy gì nữa, mọi thứ xung quanh tôi đã bắt đầu quay như chong chóng. Ngay lập tức, người tôi lả dần trên vai chị nganuoc, tôi nói nhỏ với chị “dẫn em xuống nhà vệ sinh” và tôi nôn hết thức ăn, người rất mệt, chân tay bủn rủn không đứng vững nữa… Ngồi nghỉ một lúc thì cơ thể thăng bằng, không còn chao đảo như lúc trước nữa. Em theoThầy nói với tôi và chị nganuoc là: “Em nhìn thấy những vảy cá từ phần trên người chị xù lên, giống như chị là con cá bị người ta cho lên thớt đánh vảy cá vậy”. Được Thầy và các anh chị em đồng môn chữa bệnh, một lúc sau người tôi tỉnh táo và không còn bí bách, khó thở, hít vào đau lồng ngực như lúc trước nữa.

    Sau đó, Thầy nói cho tôi biết rằng “nàng tiên cá bị ốm khá nặng, liên tục ngoi lên mặt nước đớp đớp không khí để thở”. Vậy đấy, nàng tiên cá trong tôi bị ốm khá nặng và ngày hôm nay nếu tôi không đi theo Thầy thì bệnh sẽ không bộc lộ được và nếu không có Thầy chữa bệnh kịp thời thì “nàng tiên cá nổi hẳn lên mặt nước phơi bụng” chỉ còn là sớm hay muộn mà thôi.

    Tôi ngẫm nghĩ, việc “ốm nhanh, khỏi nhanh” của tôi luôn có một cơ duyên nào đó, về phía bản thân cũng cần tích lũy năng lượng đủ để khi bệnh bộc lộ và được chữa trị kịp thời sẽ khỏi bệnh.
    Con cảm ơn Thầy, cảm ơn các anh chị em đồng môn.

  2. 45 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Y Xuan

    DIỆU TÂM (27-02-2015),dochanh (02-03-2015),haixuyentb (28-02-2015),Hanhthong (27-02-2015),Hạnh An (28-02-2015),Hoasentrang (27-02-2015),huongtamlinh (28-02-2015),july (28-02-2015),LinhTâm (27-02-2015),Lobbyvietnam (27-02-2015),longtadinh (28-02-2015),manhcao277 (28-02-2015),newebook (01-03-2015),Nganpham (28-02-2015),nganuoc (28-02-2015),Ngoạn Hiền (28-02-2015),NhuMai (27-02-2015),Phương Nam (27-02-2015),Tamhuongthien (28-02-2015),tamminh (28-02-2015),tam_thuc (27-02-2015),Thanh Bình (28-02-2015),Thanh Quang (02-03-2015),Thanhduong (28-02-2015),thanhphong (06-03-2015),THANHTINH (28-02-2015),thànhtâm (01-03-2015),theoThầy (28-02-2015),Thiền sư KM (28-02-2015),Thien Nghia (27-02-2015),Thutrang (28-02-2015),Tieutrucxinh (02-03-2015),tuluyenthantam (27-02-2015),TuMinh (28-02-2015),Vidieu (27-02-2015),youme (27-02-2015),Đại Minh (27-02-2015),ĐINHQUANG HIỆP (28-02-2015)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •