Kính thưa Thầy và các Bác, Cô, Chú, Anh, Chị đồng học tham gia diễn đàn KCTL.
Hôm nay là ngày kỉ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam, là ngày để chúng ta cùng gửi lời tri ân, biết ơn đến bao thế hệ Thầy thuốc đã cứu chữa cho hàng bao nhiêu thế hệ người bệnh trên đât nước Việt Nam xinh đẹp này.
Thầy ơi, dạo này Thầy có được khỏe không ạ? Thầy có được vui vẻ, an lạc không?
Cách đây mấy năm, con có được đọc một bài viết về căn bệnh mà Thầy mắc phải trong cuộc chiến chống Tà, không biết bây giờ căn bệnh đó có còn hay tái phát nữa không? có làm khổ Thầy nữa không? Và đã ai chữa được cho Thầy chưa?
Tham gia diễn đàn, rất mừng vì gần đây có nhiều Anh, Chị được Thầy nhận làm học trò, nhập môn. Con cũng ước mơ trong tương lai sẽ được Thầy nhận là học trò! Rôi sẽ đến một ngày con buông hết cám dỗ của nhân gian! Có lẽ khoảng vài năm, 10 năm, 100 năm, 1000 năm, 10000 năm... nữa, chứ bây giờ thì con không muốn làm học trò của Thầy đâu. Làm học trò của Thầy cũng như Thầy làm học trò của các Cụ vậy, phải học hành chăm chỉ, học đến nơi đến chốn, phải luôn suy nghĩ cho Đất nước, cho Chúng sinh, cho vạn vật trong Vũ trụ, luôn rèn luyện Thân - Tâm - Ý - Khẩu hơn hẳn những người thường! Mà những cái này thì hiện tại, con không làm được! Con còn ham muốn nhiều cám dỗ của cuộc sống đời thực: ham vui, ham ăn, ham chơi, hám lợi danh, hám hình thức, cái gì mà không có lợi là con không làm!
Tuy chưa được là học trò của Thầy nhưng chân tâm con xin phép được gọi Người là Thầy!
Tham gia diễn đàn (chủ yếu là đọc bài của Thầy, của các Bác, Cô, Chú, Anh, Chị và các bạn, rồi cóp về máy, tuyên truyền chứ chưa bao giờ tập luyện- vì sợ ngồi Thiền nghĩ bậy bị phạt!
), con được Thầy thổ lộ một thiên cơ: Bệnh của Thầy rồi sẽ được học trò chữa khỏi!
Các Anh Chị học trò của Thầy ơi, ai sẽ là người sẽ chữa khỏi bệnh của Thầy?