Kết quả 1 đến 1 của 1

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    200
    Cảm ơn!
    6,806
    Thanked 4,693 Times in 194 Posts

    Mặc định Trường hợp người bệnh bị tai biến nhẹ.

    Con ĐQH xin báo cáo Thầy và xin chia sẻ về trường hợp người bệnh bị tai biến nhẹ.
    Vừa qua mẹ của con đã không may bị nhiễm độc nặng dẫn đến bị tai biến nhẹ vào lúc 5h sáng ngày 31/01/2015 khi mà con vừa rời khỏi nhà để cùng lớp đi trồng cây tại vườn Nguyệt Quang ở Côn Sơn. Khi đến nhà Thầy thì con nhận được điện thoại từ mẹ, mẹ con nói về đi mẹ bị ốm không dậy được nữa rồi. Lúc đó con đã vội chạy lên nhà Thầy để báo cáo. Khi lên đến nơi thì con gặp em T mới biết Thầy đã đi Côn Sơn từ hôm trước, lúc đó con có nhờ em T kiểm tra. Sau đó con ngồi thiền tâm niệm chữa bệnh từ xa cho mẹ của con cùng sự giúp đỡ của em T. Trong quá trình tâm niệm chữa bệnh, em T có nói anh tâm niệm bọc lấy đường ống dẫn đang bị tắc để bảo vệ, sau đó khai thông đường ống dẫn huyết vùng não, khai thông hệ thống thần kinh, khai thông đường ống dẫn dịch não… Cuối cùng là đặt một chương trình tự động chữa bệnh. Sau đó con đi xuống xe cùng mọi người, con có báo với chị Y Xuân là mẹ em bị bệnh em phải về ngay. Khi về đến nhà mẹ con có nói lại là khi ngồi dậy thì cảm giác mọi cái đảo lộn và tối, người đổ sụp xuống ngay trên giường. Đồng thời ở sống lưng có gì đó chạy dọc sống lưng chạy lên đỉnh đầu, khi đó trên đỉnh đầu rất nặng và đau. Sau đó con đã ngồi chữa bệnh tiếp cho mẹ con, sau khi chữa xong mẹ con đã đỡ đau ở trên đỉnh đầu. Đến khoảng 8h sáng mẹ con có bảo xem cho mẹ ngồi dậy xem thế nào, thì khi ngồi dậy mẹ con cũng có biểu hiện như trước không thể ngồi dậy được đồng thời đầu tiếp tục đau trở lại. Lúc đó con lại phải chữa tiếp cho mẹ để giảm cơn đau, lúc đó con cũng bối rối nghĩ mẹ bị bệnh nặng mất rồi. Nên con đã gọi điện ngay để báo cáo Thầy, khi con gọi cho Thầy thì không thấy Thầy nhấc máy. Sau đó con đã gọi điện cho anh hocdao báo cáo anh đồng thời muốn gặp và báo cáo Thầy. Lúc đó anh hocdao đã chuyển điện thoại để cho ĐQH được gặp Thầy, ĐQH đã báo cáo Thầy là mẹ của con có hiện tượng bị tai biến không ngồi được dậy xin Thầy giúp con. Lúc đó Thầy hỏi thế giờ mẹ con đang ở đâu, ĐQH nói mẹ con đang ở nhà con, Thầy bảo bị tai biến thì phải để mẹ con nằm yên không được di chuyển. Sau đó Thầy và toàn bộ vía học trò đã ngay lập túc về nhà ĐQH để chữa bệnh cho mẹ của ĐQH. Lúc đó con ĐQH cũng bối rối và xúc động, ngồi bên ngoài tâm niệm xin Thầy xin bề trên và đồng môn giúp con chữa bệnh cho mẹ con. Lúc đó con cũng ngồi phát năng lượng chữa bệnh cho mẹ con, ngay sau đó không hiểu sao nước mắt con cứ tự nhiên chảy ra mà con không kìm được.
    Đến chiều dường như bệnh của mẹ con có vẻ nặng hơn, buổi sáng mẹ con nằm tại chỗ còn đi tiểu tiện được tuy nhiên đến chiều rất mót đi tiểu nhưng lại không đi được con cũng rất sốt ruột. Buổi chiều đầu mẹ con đau nhiều hơn, mẹ con bị đau ở nửa đầu bên trái. Khi con ngồi đặt tay chữa bệnh cho mẹ thì tay con rất buốt, còn mẹ con cảm nhận thấy trên đầu cứ như đàn kiến bò từ gáy bên trái chạy lên đỉnh đầu, sau đó mẹ con cảm thấy nhẹ hẳn đi. Buổi chiều con nhận được điện thoại từ anh hocdao hỏi thăm, anh có bảo bệnh này thường chiều đến là người bệnh lại mệt hơn, anh bảo mẹ em bị nhiễm độc nặng hiện tại đang còn bị tắc một đường ống dẫn huyết trên đỉnh đầu, cứ yên tâm Thầy và mọi người vẫn đang chữa. Đến tối thì mẹ con cũng đã đi được tiểu tiện nên con cũng cảm thấy yên tâm hơn, tuy nhiên thì mẹ con vẫn chưa thể ngồi dậy được vì chỉ cần nâng đầu nghiêng người là mẹ con đã thấy chao đảo rồi và đầu lại cảm nhận thấy đau ngay.
    Đến sáng ngày hôm sau mẹ con đã đi tiểu tiện và đại tiện được con cảm thấy yên tâm hơn nhiều, tuy nhiên mẹ con vẫn chưa thể ngồi dậy được. Buổi sáng dậy mẹ con bảo mảng đầu bên trái mẹ đỡ đau rồi nhưng bây giờ lại bị đau ở mảng đầu bên phải, đến chiều dường như cơ thể mẹ con lại thấy mệt hơn buổi sáng, đầu mẹ con lại bị đau hơn. Khi con đặt tay vào chữa cho mẹ thì một lần nữa tay con cũng rất buốt còn mẹ con cảm nhận thấy trên đầu cứ như đàn kiến bò từ gáy bên phải chạy lên đỉnh đầu, sau đó mẹ con cảm thấy nhẹ hẳn đi.
    Kết quả là sau 2 ngày mẹ con phải nằm yên trên giường thì đến sáng ngày 02/2/2015 mẹ con đã ngồi dậy được. Lên ĐQH đã yên tâm hơn và báo cáo Thầy. Buổi sáng báo cáo Thầy thì Thầy có bảo khi nào chữa cho mẹ thì gọi điện cho Thầy để Thầy nhập vào cơ thể con. Đến tối về ĐQH đã gọi điện cho Thầy xin Thầy giúp đỡ. Thầy bảo ngồi thiền cảm nhận Thầy đến và nhập vào cơ thể, sẽ cảm nhận thấy như một nguồn năng lượng chạy thẳng vào đỉnh đầu Bách Hội. Sau đó thầy hỏi lại đã thấy chưa, ĐQH trả lời con thấy rồi Thầy ạ. Sau đó ĐQH đã tiến hành chữa cho mẹ, sau khi chữa xong mẹ con cảm nhận thấy nhẹ đi nhiều. Tuy nhiên với năng lượng rất mạnh của Thầy đêm đó mẹ con không ngủ được đồng thời con cũng thế. Tuy vậy đêm không ngủ được nhưng cả con và mẹ con vẫn thấy khoẻ.
    Bình thường mỗi lần chữa cho mẹ, con vẫn xin LBHV và xin thầy xin bề trên giúp con chữa bệnh cho mẹ, đồng thời xin Thầy nhập vào cơ thể của con để giúp con chữa bệnh cho mẹ của con được hiệu quả hơn…
    Kết quả là sau 4 ngày mẹ con đã tự đi lại trong nhà tuy nhiên thì chân đi lại vẫn còn run và 3 ngày sau mẹ con đã tự đi lại bình thường một mình. Sau đó mẹ con đã được anh chị ở quê lên đón về quê nghỉ ngơi và để chuẩn bị tết, thực ra con rất muốn mẹ ở lại vì con muốn hỗ trợ chữa cho mẹ ổn định hẳn.
    Khi mẹ con về quê được vài hôm thì cơ thể mẹ con lại bị mệt, đầu hơi đau, huyết áp tăng, đầu gối chân trái lại đau trở lại. Đến hôm con về quê ăn tết thì con đã chữa tiếp cho mẹ mỗi ngày một lần và đến nay mẹ con đã khoẻ trở lại.
    Cuối cùng con ĐQH xin thay mặt gia đình nói lời cảm ơn đến Thầy NNTT, anh hocdao, em T đã giúp đỡ cho con, cho người thân trong gia đình con được khỏe mạnh.

  2. 40 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới ĐINHQUANG HIỆP

    dochanh (02-03-2015),haixuyentb (26-02-2015),Hạnh An (27-02-2015),HoangSyHiep (27-02-2015),hoatuyet (26-02-2015),Huyen Minh (01-03-2015),july (26-02-2015),lamveo (27-02-2015),Liên Như (26-02-2015),Lobbyvietnam (26-02-2015),longtadinh (26-02-2015),manhcao277 (26-02-2015),newebook (26-02-2015),nganuoc (26-02-2015),PhongThuyGia (26-02-2015),Phucthinh (26-02-2015),Phương Nam (26-02-2015),Tamhuongthien (26-02-2015),tamminh (26-02-2015),tam_thuc (26-02-2015),Thanh Bình (26-02-2015),Thanhduong (26-02-2015),thanhphong (12-03-2015),thànhtâm (26-02-2015),Thiền sư KM (26-02-2015),Thien Nghia (26-02-2015),Thutrang (26-02-2015),Tieutrucxinh (27-02-2015),Trần Kim Cương (26-02-2015),trungthanh (26-02-2015),tuluyenthantam (26-02-2015),TuMinh (26-02-2015),Vidieu (27-02-2015),xuangiang14 (26-02-2015),youme (26-02-2015),Đại Minh (27-02-2015)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •