Món quà vô giá Thầy tặng đầu năm!

Chủ đề: Món quà vô giá Thầy tặng đầu năm!

Tag: None
  1. Thanh Bình's Avatar

    Thanh Bình viết:

    Mặc định Món quà vô giá Thầy tặng đầu năm!

    Đầu xuân năm mới con đã được Thầy tặng quà, đây là món quà vô cùng ý nghĩa đối với con. Biết được tin mình vừa được Nhập Môn mà hai hàng nước mắt con tuôn rơi, niềm vui như vỡ òa trong con.Tuy con đã được Thầy cho con vào lớp, nhưng niềm xúc động vẫn trào dâng khôn tả, cảm giác thật lạ lùng. Con xin cám ơn Thầy và các cụ Bề trên đã dạy bảo con trong suốt thời gian qua. Con biết đây mới là bắt đầu trên con đường Học và Hành Đạo. Mọi trông gai vẫn còn ở phía trước, nhưng con tin là mình sẽ vượt qua, vì bên con luôn có Thầy, các Cụ Bề trên và các bạn Đồng Môn dìu dắt, dạy bảo con. Con sẽ cố gắng sống và tu luyện thật tốt để mãi xứng đáng là học trò của Thầy Nguyệt Quang Tử.
    Con không biết phải nói gì hơn chỉ biết cám ơn Thầy và các Cụ bể trên thật nhiều ạ!
    Vô minh che mờ trí tuệ, giác ngộ khai sáng nhãn tâm!
     
  2. Trái tim dũng cảm viết:

    Mặc định

    Xin chúc mừng niềm vui của chị ạ!
    Vậy là năm mới như thế quá là thuận lợi rồi ạ . Chúc chị năm mới thành công cả trên đường Đời và đường Đạo.
     
  3. hocdao viết:

    Mặc định

    Chúc mừng binh78 đã được nhập môn. Mong em cố gắng học tập, tu luyện thật tốt để xứng đáng với sự tin tưởng của Thầy.
    Muốn thiền, thiền phải có duyên,
    Muốn tu, muốn luyện, phải chuyên tâm này.
     
  4. july viết:

    Mặc định

    Chúc mừng chị ạ
     
  5. Thanh Quang viết:

    Mặc định

    Chúc mừng binh78 đã được nhập môn, chúc em luôn tấn tới trên con đường tu luyện của mình để mãi xứng đáng là học trò của thầy Nguyệt Quang Tử.