Kết quả 1 đến 1 của 1
  1. #1
    Ngày tham gia
    May 2014
    Bài viết
    247
    Cảm ơn!
    5,386
    Thanked 7,531 Times in 238 Posts

    Mặc định Giải hạn- Một năm nhìn lại

    Kính thưa Thầy NQT và tất cả mọi người của Gia đình Khí công Tâm linh!
    Hôm nay là ngày 04 Tết năm Ất Mùi. Và chỉ còn ít ngày nữa là gia đình tôi lại được tham dự Lễ giải hạn đầu năm 2015 do Thầy Nguyệt Quang Tử tổ chức vào ngày chủ nhật 8/3/2015 (tức ngày 18 tháng Giêng năm Ất Mùi) tại đền Bà chúa Sao Sa, Côn Sơn, Hải Dương.
    Đối với gia đình tôi, Lễ Giải hạn đầu năm là một ngày rất quan trọng. Và những việc mà Thầy đã “giải hạn” cho gia đình tôi trong năm qua thực sự là những việc mà chúng tôi không thể tưởng tượng nổi.
    Với lòng biết ơn chân thành, chúng con xin cảm tạ Thầy, cảm tạ các cụ bề trên! Nhờ ơn Thầy và các cụ bề trên mà trong năm qua, gia đình con đã được hưởng trọn một năm an lành, hạnh phúc.
    Thầy đã chữa khỏi bệnh ung thư cho chồng tôi
    Việc chồng tôi bị bệnh nan y là cái hạn lớn nhất của gia đình tôi trong năm qua và đã được Thầy NQT giải hạn thành công. Không thể kể xiết niềm vui sướng, hạnh phúc của gia đình tôi khi được Thầy báo tin chồng tôi đã hoàn toàn khỏi bệnh. Tất cả các tế bào lạ (tức là tế bào ung thư ác tính) đã được tiêu diệt hoàn toàn. Giờ chỉ còn phải làm nốt phần việc hồi phục lại các cơ quan bị tổn thương cho thật hoàn chỉnh mà thôi.
    Tin vui đến với gia đình tôi vào dịp ngày 23 tháng Chạp năm Giáp Ngọ (2014), khi mà những ngày Tết đang cận kề. Vậy là, mới khoảng gần 9 tháng kể từ ngày Thầy chữa bệnh, chồng tôi từ một bệnh nhân bị u trung thất, giờ đã hoàn toàn khỏi bệnh.
    Chồng tôi bị ho từ năm 2011. Những cơn ho lúc đầu thưa, rồi cứ tăng dần theo ngày tháng. Chồng tôi đã đi khám ở hầu hết các bệnh viện, nhưng kết luận chỉ là viêm họng và không tìm được nguyên nhân. Tháng 4/2013, nhờ có duyên mà chồng tôi biết đến Khí công tâm linh và bắt đầu tham gia tập luyện. Thời gian đó, chồng tôi được học trò của Thầy chữa bệnh. Không bao giờ chúng tôi có thể quên được những ngày tháng mà học trò của Thầy đã giúp đỡ gia đình tôi. Xin cảm ơn anh chị rất nhiều.
    Ngày 30/10/2013, chồng tôi đi chụp cắt lớp mới phát hiện bị u trung thất. Để giải tỏa áp lực từ nhiều phía, ngày 4/12/2013, chồng tôi nhập viện K và bắt đầu điều trị theo phương pháp tây y. Nhưng vợ chồng tôi một lòng tin tưởng vào Khí công Tâm linh, vào sự kỳ diệu của Khí công Tâm linh, nên đã tìm mọi cách để trì hoãn không “sinh thiết”, mà chỉ xạ trị.
    Ngày 3/4/2014, chồng tôi được chuyển sang BV Việt Đức để mổ. Nhưng chúng tôi quyết định không mổ. Hồ sơ bệnh viện được xếp lại một chỗ từ ngày đó.
    Lần đầu tiên chúng tôi được gặp Thầy tại Lễ giải hạn năm 2014 (ngày 16/2/2014 tại chùa Non Nước), nhưng phải đến tận dịp 30/4- 1/5, sau khi biết được nguyện vọng của chúng tôi, Thầy đã nhận lời chữa bệnh cho chồng tôi. Ngày 18/5/2014, chồng tôi bắt đầu được Thầy trực tiếp chữa bệnh.
    Chúng con xin cảm tạ Thầy. Tạ ơn Thầy đã tới cõi này. Nếu không có Thầy, chắc giờ chúng con đã không được hưởng niềm hạnh phúc như hôm nay. Cảm ơn Thầy đã luôn ở bên chúng con. Chúng con không biết phải nói lời nào để diễn tả hết lòng biết ơn của con đối với Thầy, đối với vợ chồng anh hocdao. Đầu xuân năm mới, vợ chồng con xin kính chúc Thầy và gia đình một năm mới dồi dào sức khỏe, an khang, thịnh vượng. Chúc vợ chồng anh hocdao năm mới an vui, hạnh phúc.
    Được Thầy lập bàn thờ cho gia đình
    Đối với gia đình chúng tôi, năm nay là một năm quá may mắn. Gia đình chúng tôi thực sự có hồng phúc được Thầy về giúp làm bàn thờ cho ba gia đình: Gia đình tôi (ở Hà Nội), gia đình bố mẹ chồng tôi và em trai chồng tôi (ở Nam Định).
    Không khí gia đình tôi thực sự ấm cúng khi được Thầy về lập bàn thờ. Tâm lý mọi người trong gia đình đã ổn định hơn, không còn bất an như những năm trước đó.
    Được Thầy nhận làm học trò
    Trong Lễ giải hạn năm 2014, khi Thầy yêu cầu mọi người tham dự buổi lễ xòe hai bàn tay ra và mời Thần Tài, Thần Lộc về phát quà đầu năm cho các gia đình, tôi cũng háo hức xòe hai bàn tay của mình ra.
    Mặc dù thời gian đó tôi chưa tập luyện được đều đặn, bởi một phần mới biết đến Khí công Tâm linh, một phần dành thời gian cho chồng luyện tập để chữa bệnh. Vậy mà, khi tôi xòe hai bàn tay của mình, tôi cảm nhận cả hai bàn tay tôi đều có vật gì đó đặt vào, nhưng tôi chưa thể nhìn thấy.
    Tôi tham gia diễn đàn ngày 31/01/2014 với nickname “Snowflower”. Đến 5/5/2014, tôi chuyển nickname thành “hoatuyet” cho dễ đọc. Ngày 24/8/2014, tôi được Thầy cho “Nhập môn”. Và đến ngày 23/11/2014, tại Linh địa Côn Sơn, Thầy NQT đã nhận tôi là học trò.
    Tôi thấy mình thực sự may mắn. Thời gian đến với Thầy, đến với Khí công tâm linh chưa lâu, nhưng đã nhận được nhiều sự quan tâm của Thầy.
    Và niềm vui lại nối tiếp niềm vui khi Thầy cho chồng tôi được “Nhập môn” vào đúng thời điểm anh ấy được khỏi bệnh.
    Vậy là từ nay, chúng con đã được cùng nhau Đời – Đạo “song tu”, được cùng nhau tập luyện dưới sự dìu dắt, chỉ bảo của Thầy NQT, được cùng anh chị em đồng môn học tập và tu luyện. Còn hạnh phúc nào bằng.
    Được “Bảo hiểm y tế” của Thầy
    Đối với gia đình chúng tôi, những bài luyện đong đầy tình yêu thương của Thầy đã đem lại sức khỏe, tình yêu và hạnh phúc cho gia đình bé nhỏ của tôi. Kể từ ngày biết đến Thầy và luôn tin tưởng vào sự diệu kỳ của Khí công tâm linh, chúng tôi đã nguyện cùng nhau tu luyện. Lòng kiên trì, lạc quan và niềm tin son sắt của chồng tôi vào khí công tâm linh đã thức tỉnh tôi đi theo con đường mà anh đang đi. Kể từ ngày luyện tập, gia đình tôi đều có sức khỏe hơn những năm trước đó. Các con tôi không phải sử dụng đến thuốc kháng sinh khi bị ốm. Khi bị bệnh lại được Thầy và học trò của Thầy chữa, vì thế mà chúng tôi càng tin tưởng vào Khí công Tâm linh.
    Và đối với chồng tôi, Khí công Tâm linh đã mang lại điều kỳ diệu. Hàng ngày chồng tôi chăm chỉ và kiên trì tập luyện các bài tập của Thầy làm cho. Sự kiên trì của anh luôn là tấm gương cho tôi và các con học tập. Dù mệt, nhưng bao giờ anh ấy cũng tập đúng giờ giấc, không bao giờ nản. Thời gian đầu, mỗi ngày anh tập 4 bài tập, mỗi bài 1 tiếng. Thời gian sau này lượng bài tập giảm đi, nhưng vẫn một quy tắc bất di bất dịch. Anh ăn uống ít, nhưng da dẻ đỏ hồng, sáng sủa, lên cân. Đối với một người mắc bệnh nan y mà sức khỏe chồng tôi có được đến ngày hôm nay quả thật là một điều không tưởng, một điều kỳ diệu chỉ có trong chuyện thần tiên. Và Thầy là ông tiên trong truyện thần tiên ấy.
    Chữa bệnh thế này quả thật ai cũng muốn được chữa, bởi vì người bệnh quá sướng. Không phải ngày ngày chen chúc vào bệnh viện, xếp hàng chờ đến lượt khám, đến lượt được chữa, với những khuôn mặt lo âu và những xấp tiền cứ theo gió mà bay. Giờ đây chỉ nghĩ đến bệnh viện thôi là gia đình tôi đã thấy sợ rồi.
    Học trò chúng tôi thường bảo: Giờ chúng con đã có bảo hiểm y tế của Thầy rồi! Mỗi lần có bệnh, chúng tôi luôn có Thầy ở bên cạnh chở che, bao bọc. Lũ học trò chúng tôi thật là có phúc mới được theo Thầy học đạo. Mà Thầy chỉ đòi hỏi chúng tập luyện siêng năng, chăm chỉ, để nâng cao sức khỏe, giúp chính bản thân mình và gia đình. Vậy mà nhiều khi chúng con còn chưa học tập đến nơi đến chốn, còn lười biếng khiến Thầy còn phiền lòng. Chúng con mong Thầy tha tội.
    Được “Hạnh phúc”
    Từ ngày biết đến Thầy, biết đến Diễn đàn Khí công Tâm linh, tôi như một con người khác, một con người “Hạnh phúc”. Tôi cười nhiều hơn, bớt stress hơn, xử lý công việc một cách bình tĩnh và khoa học hơn.
    Nếu ngày nào không vào được Diễn đàn, tôi như thấy thiếu một cái gì đó. Diễn đàn là một trường học lớn, với những kiến thức rộng và sâu đã và đang thu hút tôi hàng ngày. Chồng bị bệnh, công việc bận rộn cùng với thời gian việc nhà nhiều khiến tôi nhiều lúc chao đảo, mất thăng bằng. Nhưng bên tôi luôn có Thầy. Hàng ngày tôi vẫn tâm sự với Thầy về tất cả những lo toan, nhọc nhằn trong cuộc sống của tôi. Dường như Thầy nghe được hết những điều tôi nói. Tôi thấy mình trưởng thành lên rất nhiều. Tôi bắt đầu tìm hiểu diễn đàn, tìm hiểu các bài viết của Thầy, của mọi người đi trước để bắt đầu bổ sung kiến thức cho mình. Chúng tôi học Thầy từ cái giản dị nhất trong cuộc sống: từ nếp ăn, nếp ngủ, nếp sinh hoạt, đến những bài học thực tế của cuộc sống trong cách cư xử, giao tiếp. Tôi đem những kiến thức ấy để dạy con mình.
    Chúng tôi sống vị tha hơn, các con tôi đều chăm ngoan. Tình cảm gia đình gắn kết, thuận hòa. Chúng tôi yêu thương nhau hơn. Trong sóng gió, bão tố của cuộc đời, chúng tôi luôn nắm chặt tay nhau, cùng một niềm tin, cùng một sức mạnh. Có được HẠNH PHÚC này, tất cả là nhờ Thầy. Ơn Thầy thật sâu nặng biết bao!
    Và Hạnh phúc đối với gia đình tôi là được cùng nhau luyện tập. Mỗi sáng sớm tinh mơ hay trước giờ đi ngủ, gia đình tôi lại quây quần bên nhau để tập luyện các bài luyện đong đầy tình thương yêu của Thầy. Hạnh phúc là thế, thật đơn giản phải không?
    Và “Giải hạn đầu năm”
    Một năm qua đối với gia đình tôi là thế. Cái “được” quá nhiều. Nếu không có Thầy, tôi tin chắc rằng chúng tôi sẽ không bao giờ được như thế.
    Những năm trước đây khi chưa biết đến Thầy, tôi thường theo mẹ tôi đi giải hạn cho gia đình tại chùa vào đầu năm. Những thủ tục của buổi lễ giải hạn khiến tôi mệt mỏi.
    Lần đầu tiên năm 2014 được đi theo Thầy giải hạn, tôi không khỏi ngạc nhiên trước cách thức tiến hành một buổi lễ giải hạn của Thầy. Số người tham gia quá đông, nhưng việc tổ chức lại hết sức khoa học, tỉ mỉ, chi tiết và hợp lý. Mọi việc đều được sắp xếp theo trình tự nhất định.
    Không phải ai cũng hiểu tại sao lại phải giải hạn, và ai có thể làm được việc này. Chỉ khi tôi tìm hiểu câu trả lời của Thầy trên diễn đàn mà tôi trích kèm theo sau đây, thì tôi mới hiểu được ý nghĩa của việc giải hạn đầu năm:
    “Sao chiếu mệnh thường niên là các sao thuộc CỬU DIỆU TINH QUÂN bao gồm: Thái dương, Thái âm, Thái Bạch, Mộc đức, Thủy Diệu, Hỏa tinh, Thổ tú, La hầu và Kế đô. Cửu Diệu Tinh Quân chính là Mặt trời, Mặt trăng, Sao Kim, Sao Mộc, Sao Thủy, Sao Hỏa, Sao Thổ, Sao Nam Tào và Sao Bắc Đẩu. Cửu Diệu Tinh Quân có nhiệm vụ theo dõi và quản lý số mệnh con người, vì vậy các vì Tinh tú này được gọi là Sao Chiếu mệnh.
    Mỗi năm, mỗi người đều có một sao chiếu mệnh. Mỗi sao chiếu mệnh đều có ảnh hưởng tốt – xấu khác nhau, mức độ tốt xấu của nó tác động đến mỗi người phụ thuộc vào tính chất ngũ hành của từng sao,phụ thuộc ngũ hành bản mệnh, âm dương bản mệnh và phúc đức gia tộc của người mà sao này chiếu mệnh…
    Người đứng ra trực tiếp giải sao phải là người có đủ quyền năng để tham gia vào việc thay đổi một phần số mệnh con người trong năm đó. Những người này là người có vị trí ở trong không gian cao hơn vị trí của Cửu Diệu Tinh Quân. Những người này không cần phải lập đàn cúng lễ, không cần lễ vật trọng hậu, không cần vàng mã. Bản chất việc họ làm chính là: Yêu cầu Cửu Diệu Tinh Quân căn cứ vào sự cố gắng của mỗi người đó và phúc đức của dòng họ mà họ được hưởng để xem xét lại cách thức chiếu mệnh trong năm đối với những người được giải hạn sao cho: "Phần xấu được hóa giải hoặc giảm bớt đi, phần tốt thì được tăng cường lên"…
    Người được giải hạn phải là người có lòng thành tâm hướng thiện và đã tích đủ phúc đức để xứng đáng được hưởng việc thay đổi số mệnh trong năm theo chiều hướng: Tăng thêm phần tốt đẹp và giảm thiểu những điều xấu có thể xảy ra. Đối với những người khác, nếu tìm đúng được Thầy có khả năng giải hạn thì cũng được hưởng nhiều điều tốt đẹp hơn trong năm.Đối với những kẻ xấu thì không ai có thể giải cho họ được!. Luật trời nghiêm minh hơn Luật đời rất nhiều.
    Bản chất của việc giải sao chiếu mệnh: Phải tìm cách xê dịch được vị trí tương đối giữa Sao chiếu mệnh và người được sao chiếu mệnh trong năm. Việc làm này sẽ thay đổi được sự tác động của Sao chiếu mệnh tới người được chiếu mệnh và từ đó sẽ làm thay đổi được một phần số mệnh của con người ấy.Tùy phúc đức của từng người mà khi sao chiếu mệnh là xấu, ông Thầy có thể giải được hoàn toàn hoặc chỉ giải được một phần thôi.
    Đầu năm mà làm được việc giải hạn đúng cách thì chắc chắn trong năm đó chí ít mình cũng được hưởng sự công bằng tương xứng với sự cố gắng lao động và tu dưỡng của mình, tránh được những rủi ro oan trái không đáng có”.
    Đi với Thầy trong buổi lễ giải hạn, tôi không hề thấy mệt mỏi, trái lại người như được tiếp sức. Sắp xếp chỗ ngồi xong, Thầy cho chúng tôi thiền một bài, rồi ra về. Thế là xong buổi lễ. Nhưng những cái được trong và sau buổi lễ thì quả là hiếm có.
    Có được buổi lễ trang trọng và ý nghĩa như vậy, tôi biết công sức của Thầy và các anh chị học trò là rất lớn. Nhưng vì tất cả chúng sinh, Thầy đã không quản ngại công sức và trí tuệ của mình để giải hạn cho dân. Tấm lòng của Thầy thật không sao kể xiết. Và thật phúc lớn cho tất cả mọi người được Thầy giải hạn.
    Và mùa xuân năm nay, xuân Ất Mùi 2015, chúng con lại muốn theo Thầy đi giải hạn!
    Kính Thầy!
    An lạc từ tâm

    Ngửa hai tay thu khí trời vô tận
    Nhắm mắt, thẳng lưng, miệng ngậm, tâm trong
    Thả hồn vào cõi vĩnh hằng,
    An vui, hạnh phúc, san bằng khổ đau.


  2. 41 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hoatuyet

    Diệu Hồng (22-02-2015),Hạnh An (23-02-2015),hoanlinh (22-02-2015),hoasen (24-02-2015),Hoasentrang (22-02-2015),hoatran (25-02-2015),hocdao (23-02-2015),hongvulien (22-02-2015),KIM.H.GIANG (05-03-2015),lê chí công (22-03-2015),Lobbyvietnam (22-02-2015),maiha (24-02-2015),manhcao277 (22-02-2015),nangbanmai (04-03-2015),newebook (23-02-2015),Nganpham (22-02-2015),Phương Nam (22-02-2015),sau_rungsau (23-02-2015),Tamhuongthien (22-02-2015),tamminh (24-02-2015),tam_thuc (22-02-2015),Thanh Bình (22-02-2015),Thanh Quang (22-02-2015),Thanhduong (23-02-2015),theoThầy (25-02-2015),Thiền sư KM (24-02-2015),Thien Nghia (23-02-2015),Thutrang (22-02-2015),Tieutrucxinh (06-03-2015),tranquang1510 (23-02-2015),trungthanh (22-02-2015),tuluyenthantam (22-02-2015),Vidieu (25-02-2015),Vượng Kim Ngưu (23-02-2015),xuangiang14 (23-02-2015),youme (22-02-2015),Đại Minh (23-02-2015),ĐINHQUANG HIỆP (25-02-2015)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •