Kết quả 1 đến 10 của 15

Threaded View

  1. #13
    Ngày tham gia
    May 2012
    Đang ở
    Hoang Hoa tham, Hanoi
    Bài viết
    133
    Cảm ơn!
    2,272
    Thanked 4,297 Times in 132 Posts

    Mặc định

    Đọc những chia sẻ của anh chị em đồng môn, Hanhthong cũng muốn chia sẻ về cảm nhận của mình. Bởi không chỉ với riêng tôi, trận pháp này cũng có ý nghĩa và mối liên hệ vô hình nào đó với những học trò của Thầy Nguyệt Quang Tử.

    8h30' Tối ngày mùng 5 tháng giêng, kỷ niệm ngày Hoàng Đế Quang Trung đánh thắng 29 vạn quân thanh tại Ngọc Hồi, gia đình tôi ngồi quây quần cùng nhau tập bài Vạn Pháp Tây Sơn trận. Có được điều này là do lớp KCTL đã ngầm nhắc nhau, chọn thời khắc cùng nhau để thiền, để các vía được cùng nhau tu luyện trong trận pháp đầy sức mạnh ấy.

    Gia đình tôi ngồi thành vòng khép kín trong không gian tĩnh lặng, tắt đèn, thẳng lưng, thả lỏng cơ thể và bắt đầu cho buổi thiền trọng đại. Trước đó, cháu lớn của tôi còn hơi hồi hộp , cháu nói cảm giác cả nhà chuẩn bị thiền mà cứ như chờ thời khắc của giao thừa vậy.

    Khi tiếng nhạc được bật lên, tôi cảm giác như mình được bao bọc bởi một trường năng lượng lớn, giọng Thầy hô và tiếng trống trận dồn dập... tôi thấy hình ảnh hiện ra trong đầu mình rất nhiều quân lính Tây Sơn như đang chuẩn bị cho trận chiến, rất phấn chấn...trong lòng đầy hồi hộp. Có một cảm nhận rất rõ ràng là cơ thể tôi đang cuồn cuộn thải độc, từ đầu các ngón tay của tôi cảm nhận khí xuống rất mạnh, bàn tay nóng và hơi bỏng rát . Khi tập bài này, những lần trước tôi cũng được thanh lọc cơ thể nhưng chưa bao giờ tôi thấy sự đào thải độc khí diễn ra mạnh như vậy. Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in cảm giác ấy.

    Tôi cảm nhận âm thanh của tiếng trống trận có một mức năng lượng rất mạnh, tiếng trống thôi thúc, dồn dập, ào ạt và mạnh mẽ. Tôi cảm nhận âm thanh của tiếng chân voi Tây Sơn rất quyết liệt và đầy quyết tâm, tôi cảm nhận những tiếng chạy của những người lính áo vải đầy phấn khích... tất cả là một trường năng lượng chữa bệnh cực mạnh tác động lên cơ thể,vào những vùng bệnh của mình. Tôi có cảm giác người nhẹ dần đi, hình ảnh đông người ngồi thiền dưới mái chùa hiện ra, thật là một cảm giác vi diệu vô cùng. Lúc ấy, tôi chỉ cảm thấy bình yên, và “…toàn bộ cơ thể tràn ngập linh quang an lành hạnh phúc…'' và được hoàn thiện dần cơ thể. Một lúc thì tôi chợt nhận ra là mình hình như ngồi trong vườn Nguyệt Quang, với rất nhiều đồng môn trong lớp KCTL, với lóng lánh ánh sáng, cỏ cây...
    Được một lúc, hình ảnh tan biến, một cảm giác an nhiên, nhẹ nhõm cũng là lúc kết thúc trận pháp. Lòng tôi cũng tràn ngập nỗi buồn man mác, vấn vương ở câu thơ cuối cùng.
    ..........
    Con xin cảm ơn Thầy đã cho chúng con được luyện những trận khí vô cùng mạnh mẽ, trong một thời khắc ý nghĩa để con được chữa bệnh, được hòa mình với hào khí của Tây Sơn, được cảm nhận một không gian chiến trận đầy kiêu hãnh của Hoàng Đế Quang Trung.
    "Tương lai chẳng phải tại Trời
    Tương lai , phụ thuộc vào người trần gian "

  2. 40 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hanhthong

    bần tăng (22-02-2018),dangthanhha (22-02-2018),Hạnh An (28-02-2015),Hoasentrang (28-02-2015),hoatuyet (01-03-2015),LinhTâm (28-02-2015),longtadinh (28-02-2015),manhcao277 (28-02-2015),manhtuongngo (21-02-2018),Nganpham (28-02-2015),nganuoc (28-02-2015),Ngoạn Hiền (24-02-2018),NguyetQuangTu (01-03-2015),Nhài Ta (18-05-2016),Phucthinh (28-02-2015),Phương Nam (28-02-2015),Tamhuongthien (28-02-2015),tamminh (28-02-2015),tanrau (08-08-2016),Thanh Bình (28-02-2015),Thanh Quang (02-03-2015),Thanhduong (28-02-2015),THANHTINH (03-03-2015),theoThầy (28-02-2015),Thiền sư KM (28-02-2015),Thien Nghia (28-02-2015),tinhtamtuluyen (05-05-2016),Trung Nghĩa (16-09-2023),trungthanh (28-02-2015),tuluyenthantam (28-02-2015),TuMinh (28-02-2015),Vidieu (01-03-2015),youme (28-02-2015),Đại Minh (28-02-2015),ĐINHQUANG HIỆP (28-02-2015)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •