Kết quả 1 đến 3 của 3
Chủ đề: Viết cho anh ngày Valentine !
Hybrid View
-
16-02-2015, 23:48 #1
Đọc bài của chị thật nhiều tình cảm và em rất xúc động! Chúc mừng anh chị và gia đình đã "tai qua nạn khỏi", chúc cho tình cảm cao đẹp luôn là sức mạnh giúp anh chị vượt qua mọi khó khăn! Hiếm ai được như anh và hiếm ai như chị, đặc biệt là không có ai như Thầy - tất cả đã tạo nên "Điều kỳ diệu" này!
Xin được chia sẻ cùng anh chị niềm hạnh phúc này và cảm ơn anh chị về những tâm sự chân tình nhưng có sức lan toả và củng cố niềm tin rất lớn!View more the latest threads:
- Giỗ Bà Chúa Sao Sa
- 10 bài học sâu sắc sau lễ kỷ niệm 10 năm...
- Những điều kỳ diệu khi được biết đến KCTL và...
- Nhân tài như lá mùa xuân
- điều gì đáng quý nhất
- Những việc cần tránh để không tổn hao năng...
- Những điều kỳ diệu
- Chân dung Hoàng Đế Trần Thái Tông
- Tôi ngẫm về nhà thơ Hàn Mặc Tử
- Chân dung Hoàng Đế Quang Trung
-
18 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Tieutrucxinh
hoanlinh (17-02-2015),Hoasentrang (18-02-2015),hoatuyet (17-02-2015),huongtamlinh (11-06-2021),lê chí công (03-03-2015),longtadinh (17-02-2015),Nganpham (17-02-2015),Phucthinh (17-02-2015),Thanh Quang (17-02-2015),theoThầy (17-02-2015),Thien Nghia (17-02-2015),trungthanh (18-02-2015),tuluyenthantam (17-02-2015),TuTam (19-02-2015),xuangiang14 (18-02-2015),youme (17-02-2015)

Trả lời kèm Trích dẫn