Kết quả 1 đến 1 của 1

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    166
    Cảm ơn!
    4,389
    Thanked 4,578 Times in 165 Posts

    Mặc định Bệnh nghiệp kiếp của tôi vẫn chưa được giải.

    Không hiểu sao cuối năm gia đình tôi liên miên bệnh tật. Hết chồng, con xong lại đến tôi. Chưa bao giờ tôi bị đau bụng như vậy. Gần đến giờ ăn trưa tự nhiên tôi thấy bụng đau quặn, nhưng đến giờ ăn nên vẫn phải đi. Đến nơi, tôi ngồi xuống ghế nhắm mắt tâm niệm xin Thầy và các Cụ Bề trên chữa cho tôi. Ăn được mấy miếng tôi thấy cơn đau ngày càng tăng, cố gắng ăn thêm ít, nhưng không thể ăn được. Cơn đau thật khó tả, nó cuộn trào từng cơn một, làm tôi mãi mới có thể đứng lên ra xe để đi về. Ngồi sau xe tôi gục xuống vai bạn cùng làm, cố gắng ngồi, tay vẫn luôn đặt vào chỗ đau tâm niệm xin Thầy và các Cụ Bề trên chữa cho tôi. Tôi không biết là mình bị đau gì nữa, do bệnh dạ dày vẫn luôn đeo bám tôi, nhưng mọi lần đau dạ dày nó nằm ngay ở phần mỏ ác, nhưng lần này đau dưới vùng mỏ ác xuống gần rốn, nên tôi không biết là bệnh gì. Về đến nơi tôi vẫn tâm niệm xin Thầy và các Cụ Bề trên chữa, tôi nghĩ hay là bệnh nghiệp kiếp của tôi bộc lộ. Tôi xin nếu bệnh nghiệp kiếp dạ dày của tôi bộc phát thì cơn đau đau nhiều lên, một lúc tôi thấy cơn đau dữ dội hơn. Tôi định gọi điện nhờ Thầy nhưng lại nghĩ Thầy mới đi về mệt, nên gọi điện nhờ anh Sơn kiểm tra trước, nếu đúng như vậy thì gọi nhờ Thầy sau. Anh Sơn nghe điện thoại, khi nghe tôi nói qua tình hình anh đã kiểm tra luôn và cho tôi biết, bệnh nghiệp kiếp bộc phát nhưng chưa đủ năng lượng để giải, nên ngồi TKKT để anh chữa. Tôi bật luôn bài TKKT để tập, trong lúc tập tôi vẫn tâm niệm xin được Thầy và các Cụ Bề trên chữa cho tôi để tôi sớm đủ năng lượng để giải được nghiệp kiếp này. Hai tay khí thoát ra buốt buốt liên tục. Cơn đau vấn tiếp diễn từng cơn nhưng tôi cố gắng ngồi hết bài. Kết thúc bài tập tôi thấy cơn đau giảm được 50%. Sau đó thì giảm dần đến chiều là khỏi hẳn. Tôi cảm thấy mình như vừa trải qua một cơn ác mộng thôi chứ không phải thật. Những người xung quanh tôi lúc đấy cũng thấy kỳ lạ, vì lúc tôi đau mặt tôi tái mét, chỉ vài tiếng sau tôi đã trở lại bình thường, không một viên thuốc nào cả. Đúng là chỉ có KCTL mới mang đến điều kỳ diệu như vậy .
    Con xin cảm ơn Thầy, các Cụ Bề trên và anh Sơn đã chữa cho con. Con sẽ chăm chỉ luyện tập để sớm được giải bệnh nghiệp kiếp này.
    Lần sửa cuối bởi Thanh Bình, ngày 11-02-2015 lúc 09:15.
    Vô minh che mờ trí tuệ, giác ngộ khai sáng nhãn tâm!

  2. 37 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Thanh Bình

    Diệu Hồng (11-02-2015),Hạnh An (12-02-2015),HoangSyHiep (12-02-2015),hoanlinh (11-02-2015),hoasen (11-02-2015),Hoasentrang (13-02-2015),hoatran (11-02-2015),hoatuyet (11-02-2015),hoàng yến Huỳnh (19-03-2015),july (11-02-2015),lê chí công (08-09-2021),Liên Như (11-02-2015),LinhTâm (11-02-2015),Lobbyvietnam (11-02-2015),longtadinh (12-02-2015),maiha (11-02-2015),newebook (11-02-2015),Nganpham (11-02-2015),nganuoc (12-02-2015),nhatcuunhan (10-02-2015),nhuhainguyen (13-02-2015),Phương Nam (11-02-2015),Tamhuongthien (11-02-2015),tam_thuc (11-02-2015),thanhphong (12-03-2015),thànhtâm (12-02-2015),theoThầy (13-02-2015),Thien Nghia (11-02-2015),Thutrang (12-02-2015),trangpham (15-02-2020),trungthanh (11-02-2015),tuluyenthantam (10-02-2015),Vidieu (11-02-2015),youme (11-02-2015)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •