Kết quả 1 đến 1 của 1
Hybrid View
-
09-02-2015, 22:55 #1Khánh Ly Guest
Linh Sim ở vườn Nguyệt Quang - Côn Sơn
Trong rất nhiều loài hoa đẹp tại vườn Nguyệt Quang có một loài hoa vô cùng giản dị. Loài hoa chỉ có 5 cánh mỏng manh này mang một vẻ đẹp thuần nguyên, mộc mạc thôn quê. Người ta thường bắt gặp nó ở những triền đồi hoang dại, sỏi đá khô cằn, bởi vậy mà sắc tím dịu dàng, thủy chung nhưng cũng vô cùng mãnh liệt, hoang dại của nó được chắt lọc từ cái nắng, cái gió cùng với đất sỏi bạc màu. Giản dị là thế nhưng nó lại đi vào rất nhiều bài hát, thơ ca như là một trong những biểu tượng đẹp nhất gắn liền với tuổi thơ và cũng là một trong những biểu tượng của tình yêu bất tử…
Chiều hành quân
Qua những đồi hoa sim
Những đồi hoa sim
những đồi hoa sim dài trong chiều không hết
Màu tím hoa sim
tím chiều hoang biền biệt
Có ai ví như từ chiều ca dao nào xưa xa
Áo anh sứt chỉ đường tà
Vợ anh chưa có mẹ già chưa khâu
Ai hỏi vô tình hay ác ý với nhau
Chiều hoang tím có chiều hoang biết
Chiều hoang tím tím thêm màu da diết
Nhìn áo rách vai
Tôi hát trong màu hoa
Áo anh sứt chỉ đường tà
Vợ anh mất sớm, mẹ già chưa khâu...
Màu tím hoa sim, tím tình trang lệ rớm
Tím tình ơi lệ ứa
...
(trích Màu tím hoa sim - Hữu Loan)Hoa sim cũng chính là loài hoa đặc trưng của linh địa Côn Sơn, bởi nơi đây dễ dàng tìm thấy những bụi sim mọc ở đất đồi khô cằn, rễ ôm trọn cả trên những tảng đá. Vì vậy, thật là thiếu sót nếu như vườn Nguyệt Quang thiếu loài hoa ý nghĩa này. Hơn nữa, việc Thầy Nguyệt Quang Tử chỉ thị cho lấy bốn bụi sim từ bốn điểm địa linh trong linh địa Côn Sơn theo thứ tự: Long Đình (núi Rồng), đồi Kỳ Lân, núi Rùa, núi Phượng Hoàng khiến chúng càng quan trọng và ý nghĩa hơn.
Trong hành trình đi lấy sim, Thầy cử 4 người đi cùng tôi để giúp đỡ, hỗ trợ: Phục Long, Đại Minh, Tam Minh, Manhtuongngo. Chúng tôi trở thành một “ekip” chuyên nghiệp từ việc tìm kiếm, chọn lựa, đào sim và đưa về vườn trồng.
Tại Long Đình, khi chúng tôi làm lễ xin Ngũ Nhạc Thần Vương cho phép lấy Sim về trồng tại vườn Nguyệt Quang, Cụ trả lời: “Hãy giúp ta tìm lấy một cây sao cho xứng là cây của Ngũ Nhạc”. Ngay sau câu Cụ nói thì có một bụi sim trên núi Rồng phát sáng rực rỡ. Chúng tôi liền đào bụi sim ấy mang về, trong lòng hân hoan vui sướng. Bụi sim này nhánh mọc rất đều và đẹp, lá to và xanh mướt. Quả đúng là cây của Ngũ Nhạc. Sau khi trồng xong bụi Sim lấy từ Long Đình tôi còn được biết khi mang sim về thì cụ Ngũ Nhạc cũng về cùng để chào Thầy NQT.
Đường lên Long Đình
Bụi Sim của Ngũ Nhạc
Khi đến Đồi Lân, chúng tôi cũng khấn xin Đại Vương Trần Hưng Đạo cho chúng con xin một bụi Sim về để trồng ở vườn Nguyệt Quang. Ngay sau câu khấn đó liền có một bụi sim trên đồi Lân phát sáng rực rỡ… Bụi sim này nhánh mọc đều từ thấp đến cao, lá màu xanh đậm trông rất khỏe khoắn. Chúng tôi hăng hái đào bụi sim đó mang về.
Buổi chiều chúng tôi tiếp tục hành trình lấy sim trên núi Rùa (đồi Yên Ngựa). Khi đến núi Rùa, chúng tôi cũng khấn xin Cụ Nguyễn Trãi cho chúng con xin một bụi Sim để mang về trồng trong vườn Nguyệt Quang. Đất ở núi Rùa khá cằn và nhiều cây to nên sim ở đây cũng ít hơn, cây mảnh khảnh và nhỏ bé hơn. Nhưng cũng không lâu sau đó chúng tôi tìm thấy một bụi sim phát sáng rực rỡ. Bụi sim này tuy mảnh mai, ít lá nhưng lại uốn lượn tạo thế rất đẹp và mềm mại. Chúng tôi liền đào bụi sim mang về, vừa đi vừa nói cười vui vẻ, ai cũng hoan hỉ trong lòng.
Bụi Sim ở Đồi Lân
Sáng hôm sau chúng tôi đến điểm cuối của cuộc hành trình lấy Sim: núi Phượng Hoàng. Khi chúng tôi dâng hương và khấn tâm nguyện muốn xin Thầy Chu Văn An một bụi Sim để trồng ở vườn Nguyệt Quang, Thầy nói: “Ta cảm ơn mọi người!”. Lời cảm ơn của Thầy vừa khiến chúng tôi bất ngờ lại vừa như một nhiệm vụ Thầy giao bởi tâm huyết của Thầy đối với công trình Ngôi nhà chung là vô cùng lớn. Sau khi làm lễ tại mộ Thầy Chu Văn An, đoàn chúng tôi chia thành 2 nhóm: một nhóm tiếp tục lên núi tìm sim, nhóm còn lại đi lấy nước ở giếng Phượng Hoàng.
Lấy sim ở núi Rùa (ảnh: Manhtuongngo)
Bụi Sim ở núi Rùa
Chúng tôi tiếp tục tìm kiếm phía sau lăng mộ Thầy Chu Văn An. Khu vực núi Phượng Hoàng có rất nhiều bụi sim lớn. Không lâu sau đó, chúng tôi tìm thấy một bụi sim rất to và đẹp, cành lá sum sê đang phát sáng rực rỡ liền hớn hở buộc cành và dọn sạch gốc để đào mang về. Rễ của bụi sim này rất to, bao trùm lên cả một tảng đá vôi nên phải đào sâu xung quanh mới có thể lấy được bụi sim này.
(ảnh: Hanhthong)
Bụi Sim ở núi Phượng Hoàng to đẹp, cành lá sum sê xanh thẫm (ảnh: Hanhthong)
Sau khi trồng xong Sim rồi Thầy NQT mới kể cho chúng tôi nghe:
- Khi Thầy bàn việc lấy Sim từ bốn điểm Địa Linh của Côn Sơn về vườn nhà mình để trồng thì học trò của Thầy trong không gian nói: “Cả bốn mạch khí mình đã đưa về cả rồi, việc lấy cây từ bốn điểm đó cũng không còn cần thiết nữa”. Thầy trả lời: “Thầy cũng biết là vậy nhưng đối với người trần tục thì việc này rất có ý nghĩa, nó thể hiện tấm lòng của chúng ta đối với các Cụ và sự trân trọng của mình đối với các điểm Địa Linh”.
Ồ, hóa ra là như vậy! Việc lấy Sim quả là có ý nghĩa vô cùng lớn đối với chúng tôi. Đúng là có nhiều việc làm của Thầy tưởng là đơn giản nhưng lại có ý nghĩa rất to lớn.
Từ đó, Thầy mới đặt tên cho bốn bụi sim này là Linh Sim!
-
37 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Khánh Ly
anbich (11-03-2015),Diệu Hồng (11-02-2015),Hạnh An (12-02-2015),HoangSyHiep (12-02-2015),hoanlinh (17-03-2015),hoasen (11-02-2015),hoatran (11-02-2015),hoatuyet (11-02-2015),Liên Như (10-02-2015),LinhTâm (11-02-2015),Lobbyvietnam (10-02-2015),maiha (11-02-2015),manhcao277 (10-02-2015),minhquan (11-02-2015),Nganpham (11-02-2015),nganuoc (10-02-2015),nguyendinhtuan (09-06-2015),nhuannt (12-02-2015),phongha (13-02-2015),Phương Nam (10-02-2015),Tamhuongthien (10-02-2015),tamminh (11-02-2015),tam_thuc (11-02-2015),Thanh Bình (11-02-2015),Thanhduong (11-02-2015),thanhphong (17-03-2017),thànhtâm (12-02-2015),theoThầy (13-02-2015),Thien Nghia (11-02-2015),trungthanh (11-02-2015),TuMinh (11-02-2015),Vidieu (11-02-2015),youme (11-02-2015),ĐINHQUANG HIỆP (12-02-2015)