Kết quả 1 đến 1 của 1
Threaded View
-
09-02-2015, 20:49 #1
Được Thầy chữa bệnh đau lưng từ xa
Con kính chào Thầy!
Tôi chào lớp KCTL và mọi người xem diễn đàn!
Những ngày cuối năm,ai cũng bận rộn nhiều việc, nếu mà bị đau thì thật là khổ và buồn bực...và tôi đã bị đau các bạn ạ.
Chuyện của tôi là thế này: Cách đây hơn 10 ngày (cháu ngoại hơn 2tuổi bị thủy đậu) khi đang ngủ trưa, đến giờ mẹ nó trao cho bà để đi làm. Tôi (1chân ở trên võng, 1 chân ở dưới nhà) đang bế thì nó đạp tôi 1 cái mạnh rồi quay sang mẹ nó. Tôi quay người theo phản xạ tự nhiên 180 độ...để bế cháu. Thì ôi thôi...người của tôi xoắn lại như ta vắt áo quần vậy, ngã sấp xuống nhà, tôi đau, rất đau, nằm bất động chừng :5-7p mới cố gắng từ từ ngồi dậy, nhưng toàn vùng quanh lưng, bụng, hông đều đau, rất đau, thở nhẹ cũng đau (căn bệnh của tôi là thoái hóa các đốt sống và giãn dây chằng đã lâu và bị nhiều lần rồi). Tôi đã cố gắng thiền để chữa 2 ngày nhưng chẳng ăn thua gì. Tiếp theo đó tôi đi tiêm liên tục 4 ngày thì có đỡ chút ít (Tôi cảm thấy như là thuốc giảm đau) Sau đó tôi thiền để chữa bệnh tiếp 3 ngày nữa cũng không thấy đỡ. Lúc này gia đình tôi đang nhiều việc (con dâu sắp sinh, 4 cháu bị thủy đậu chưa thật thôi hẳn) cho nên tôi không đi bệnh viện điều trị. Khi thiền và mọi lúc tôi vẫn muốn Thầy chữa bệnh cho. Nhưng tôi nghĩ không dám làm phiền Thầy nhiều quá, vì mình chẳng làm được gì cho Thầy và lớp cả mà cứ mang ơn mãi. Tự nhiên tôi nhớ lại câu nói của Vi Diệu "Thầy luôn ở bên cô, các cháu luôn ở bên cô " Thế nên 8h30 sáng qua tôi mạnh dạn gọi điện nhờ Thầy chữa. Khi gọi điện tôi rất lo là Thầy nhiều việc không cầm máy, thời gian nhận chuông thật là hồi hộp... Thật may cho tôi Thầy đã cầm máy và hỏi rất nhanh gọn. Tôi cũng trả lời ngắn gọn và vào thiền bài TKKT để Thầy chữa. Vào ngày chủ nhật con cháu ở nhà hết thật là ồn ào. Nhưng tôi bảo TK trông chừng cháu ở nhà con tôi để dành một khoảng thời gian và không gian yên tĩnh để Thầy chữa bệnh cho tôi.
Thưa các bạn! Giờ phút hồi hộp mong đợi đã đến, tôi bình tĩnh lạ thường, tôi tin một điều kỳ diệu sẽ đến với mình: Tôi thả lỏng người, bật nhạc tâm niệm xin Thầy về chữa bệnh. (Không biết là tôi hoang tưởng, hay tự kỷ ám thị, hay tôi nhìn thấy được. Nhưng tôi thấy rất rõ ràng, mặc dù tôi vẫn nhắm mắt thiền.): Vừa tâm niệm xong: "Một luồng năng lượng nhẹ nhàng tràn vào tim tôi, làm ngực tôi đập dồn dập, thổn thức, hai dòng nước mắt chảy nhẹ nhàng, thời gian khoảng 7 đến 10 phút. Tiếp tục là ĐĐ xoáy nhẹ, một hơi ấm từ ĐĐ tỏa dần lên ngực. Hai dòng năng lực quấn quýt quyện vào nhau rồi lan tỏa ra hai cánh tay của tôi, tôi nhận thấy rất rõ toàn bộ vùng đau của tôi vừa ấm, vừa mát như đang lấm tấm nước chảy ra giống như ta lấy thức ăn trong tủ lạnh. Hai cánh tay của tôi thì xả hơi ra như hơi nước trắng, nhè nhẹ. ĐĐ lúc đầu tôi không thấy rõ sau đó thì cứ thấy như mây trắng kết lại uốn lượn lên đến gần ngực rồi quay xuống ĐĐ nhịp nhàng cùng với năng lượng của Thầy đưa vào giống như hòa vào với nhau vậy. Bất chợt, tôi nghĩ hay là HX của tôi đã được gặp Thầy mà vui và làm việc có hiệu quả đến như vậy. Nước mắt của tôi rơi không nhiều, không ồ ạt nhưng đủ ướt hết hai má của tôi. Hai hàng nước mắt ấm nóng theo tôi cảm nhận như là nước mắt hối lỗi với Thầy, hay là Thầy thương hại tôi (Cảm nhận này giống như đợt tôi đi đợt 30/4 đến viếng mộ Thầy Chu văn An). 45 phút thiền trôi đi thật nhanh, gần xong thì tự nhiên tôi lại nhoẻn miệng cười, trông thật là phúc hậu, hiền lành"
Xong rồi tôi chưa muốn đứng dậy vội, mọi sự mệt mỏi đau đớn của tôi cũng đã đỡ được 60% thế là cũng đã tốt lắm rồi. Tôi vẫn cứ theo dõi, đến tối thì giảm tiếp được 80%. Tôi nghĩ Thầy và chúng ta chữa bằng KCTL cũng là hoàn toàn bằng khoa học hiện đại kết hợp với thời xa xưa chứ có phải là thuốc tiên đâu mà thôi hẳn được, còn bệnh của tôi là thoái hóa hết các đốt sống cổ và lưng, giãn dây chằng quanh lưng đã nhiều lần rồi. Như Thầy đã nói với tôi rằng : 'Con người ta cũng như cái cây vậy, khi ruột cây đã rỗng hết thì chỉ mong nó không đổ mà đứng vững thôi, làm gì được như cây non nữa". Đúng như vậy: Bệnh người già mà.
Qua bài viết này tôi muốn gửi đến những người già, nhiều bệnh như tôi thì đừng mong mà khỏi hẳn hết được. Cứ chăm chỉ tu luyện, thiền theo các bài hướng dẫn của Thầy để thân tâm, an lạc, khí huyết lưu thông thì không hẳn là thôi bệnh nhưng vẫn: Sống vui, sống khỏe, sống có ích cùng con cháu được mà không cần tới bệnh viện và tốn kém tiền bạc.
Còn một tuần nữa là hết năm cũ, nhìn lại một năm qua tu luyện con xin cảm ơn Thầy và lớp với tất cả những gì con đã nhận được. Tôi cảm ơn mọi người đã không bỏ rơi khi tôi chơi vơi giữa dòng đời, trên con đường tu luyện đầy chông gai của không gian trần tục này. Con mong Thầy và mọi người vất bỏ hết mọi gánh nặng, vất vả lo toan của năm cũ. Để đón chào một năm mới, mùa xuân mới tràn đầy năng lượng của tình yêu thương, đoàn kết, sức mạnh của lớp KCTL, xứng đáng là học trò của Thầy Nguyệt Quang Tử.
Tôi hẹn gặp lại mọi người vào ngày 8/3 (giải hạn 2015) ở ngôi nhà chung đầy màu hoa xuân rực rỡ của vườn hoa Nguyệt Quang.View more the latest threads:
- Thông báo: CHỮA BỆNH ĐỊNH KỲ THÁNG 10/2018
- Con được thầy cho lệnh bài và được các học...
- Cảm nhận về chuyến đi Côn Sơn và quá trình...
- Được Thầy cho thuốc.
- Tôi được Thầy chữa bệnh khi ở chùa Hương
- Tôi được Thầy chữa bệnh đau thần kinh
- Chúng tôi được Thầy dậy chữa bệnh.
- Về câu trả lời thứ 59! (phần 2)
- Về câu trả lời thứ 59 của Thầy.
- Xin hỏi Thầy Nguyệt Quang Tử
Nhẫn một chút: gió yên sóng lặng
Lùi một bước: biển rộng trời cao
-
34 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Diệu Hồng
Hạnh An (10-02-2015),HoangSyHiep (12-02-2015),hoanlinh (11-02-2015),hoasen (10-02-2015),hoatran (10-02-2015),hoatuyet (10-02-2015),hongvulien (10-02-2015),july (10-02-2015),lê chí công (09-02-2015),Liên Như (10-02-2015),Lobbyvietnam (10-02-2015),longtadinh (10-02-2015),manhcao277 (10-02-2015),Minh Toàn (01-04-2017),newebook (10-02-2015),Nganpham (10-02-2015),nganuoc (10-02-2015),nhatcuunhan (09-02-2015),PhongThuyGia (10-02-2015),Phương Nam (10-02-2015),Tamhuongthien (10-02-2015),Thanh Bình (10-02-2015),Thanh Quang (10-02-2015),thanhphong (12-03-2015),thànhtâm (12-02-2015),theoThầy (13-02-2015),Thien Nghia (10-02-2015),Thutrang (10-02-2015),trungthanh (11-02-2015),TuMinh (10-02-2015),Vidieu (10-02-2015),youme (10-02-2015),ĐINHQUANG HIỆP (12-02-2015)