Kết quả 1 đến 6 của 6
  1. #1
    Ngày tham gia
    May 2014
    Bài viết
    247
    Cảm ơn!
    5,386
    Thanked 7,531 Times in 238 Posts

    Mặc định Mùa xuân đến trong khu vườn Nguyệt Quang

    Mùa xuân thực sự đã đến trong khu vườn Nguyệt Quang của Thầy Nguyệt Quang Tử ở Linh địa Côn Sơn. Nàng tiên mùa xuân lướt nhẹ trong không trung bay qua khu vườn và nhẹ nhàng đậu xuống những luống hoa đang trồng của lũ trẻ nhỏ. Hôm nay, cùng với bố mẹ, các cháu đã mang hơi thở mùa xuân đến với khu vườn. Các cháu cùng nhau trồng những khóm hoa xinh xắn dọc lối đi để tô điểm cho khu vườn thêm đẹp, thêm tươi sắc. Tiếng cười đùa râm ran của lũ trẻ dường như xóa tan đi bao mệt mỏi của cuộc sống thường ngày.







    Những bụi cúc lá nho đủ màu sắc xanh, đỏ, tím…, những bụi hoa thược dược khoe sắc đỏ nhung, vàng tươi; những đóa hoa đồng tiền hồng, cam rực rỡ…Nào là cúc tím, cúc đỏ, cúc trắng, những khóm hoa hồng tỉ muội xinh xinh…được các cháu vun trồng, tưới tắm, trông thật mát mắt. Đôi mắt chúng trong veo, long lanh, tiếng cười giòn tan lan tỏa cả khu vườn. Bạn nào cũng vui mừng hớn hở chìa tay khi được ông Nguyệt Quang Tử thưởng kẹo.



    Cùng với niềm vui của các bạn nhỏ, bố mẹ và các cô chú cũng bắt tay mỗi người một việc. Người đào hố, người trồng cây, người xúc đất, tưới cây, trồng cỏ…ai cũng vui vì được góp một phần nhỏ bé công sức của mình để làm đẹp cho khu vườn. Vẻ mặt ai cũng phấn khởi, vui tươi. Không khí diễn ra rất nhộn nhịp, khẩn trương. Người đi lấy đá, lấy cỏ, lấy nước suối, nước giếng, … để mang về nhà mình, chuẩn bị cho những công trình hoàn thiện ngôi nhà mơ ước.


    [




    Tất cả mọi người dường như được hòa quyện trong một không gian khác, một không gian đầy năng lượng, đầy tình thương và ấm áp tình người. Bỏ lại tất cả những gì còn bộn bề hối hả của cuộc sống, để cùng nhau tô đẹp cho “Ngôi nhà chung KHÍ CÔNG TÂM LINH”.




    Những loài hoa, cây xanh đã được tụ họp về đây. Đào Nhật Tân, đào xứ Lạng, mai vàng Yên Tử, mai trắng, mai tứ quý, mẫu đơn, hồng trà, nguyệt quế, hoa mộc, hải đường, đỗ quyên, ngọc minh châu, sử quân tử, quỳnh- dao, nhật quỳnh, hoa đại, hoàng lan, hoàng yến (osaka), sim, hồng leo, tử đằng, hoa súng, hoa giấy, hoa sữa, hoa ban trắng...mỗi loài một vẻ, mỗi loài một hương thơm. Rồi có cả cây đào tiên, cây bưởi, cây ổi, cây mít, cây hồng xiêm, cây hồi, cây quế, cây sưa, những bụi trúc xanh , ...và những loài hoa đẹp khác sẽ đợi ra Tết sẽ trồng như hoa sen trắng. Rồi các loài cây khác như bồ đề, ngọc lan, hoa trạng nguyên,...sẽ tiếp tục mang đến màu sắc cho khu vườn. Tất cả tạo thành một bức tranh muôn màu trong vườn xuân.

    [i[

    Nàng tiên mùa xuân tiếp tục lướt nhẹ trên những cánh đào Nhật Tân hồng sắc thắm, những nụ mai vàng Yên tử chỉ chờ ngày là nở bung sắc vàng rực rỡ, mai trắng lá đã nhú những lộc non xanh mởn với những bông hoa trắng mỏng manh. Hoa mộc trắng xinh xinh dịu dàng tỏa hương thơm ngan ngát. Sử quân tử đã nhú những bông hoa đo đỏ rung rinh, rung rinh trong gió. Hải đường như người con gái mới lớn, còn e ấp trong lá những nụ hoa đỏ chúm chím. Những cây nguyệt quế mùa này đã ra quả, màu quả đỏ hơi tia tía tô điểm trong lá xanh tươi non, ấp ủ những đóa hoa trắng muốt và hương thơm quyến rũ. Những bụi mẫu đơn xanh tốt đang ươm mầm, như chờ xuân tới dệt những tấm áo thiên nhiên sắc trắng, sắc đỏ. Ngọc minh châu thướt tha, dịu dàng buông những cánh hoa trắng xinh đung đưa theo làn gió nhẹ. Những bụi hoa súng sắc tím, trắng, vàng, hồng đã he hé nở, …. Mỗi một loài cây đều đem đến cho khu vườn một sức sống mới. Bốn mùa, khu vườn sẽ đều có hoa thơm, quả ngọt.
    Mai này, hoa trạng nguyên luôn đỏ thắm khu vườn, ngọc lan trắng sẽ tỏa hương thơm ngát, nhành ban trắng của núi rừng Tây Bắc, quỳnh với giao sẽ quấn quýt bên nhau một góc vườn, những bụi sim tím sẽ đong đầy quả chín. Hoa ôkasa sẽ nở hoa vàng rực rỡ khi mùa hè sang. Cây bưởi sau nhà sẽ lúc lỉu quả. Hoa sữa sẽ đưa hương bay xa khi mùa thu tới.



    Những loài hoa trong vườn xuân đều được Thầy ưu ái đặt cho cái tên thật đẹp và ý nghĩa gắn liền với tên của chủ nhân của chúng như: Nguyệt Bồ Đề, Hoa Trạng Nguyên, Huyền Nguyệt Quế, Ước Ngọc Lan, Vàng Mai Vân, Mẫu Đơn Xuân, Quỳnh Giao Tâm, Linh Sim Ly, Mộc Như Trang, Sử Quân Tú, Đại Tà Tâm, Mai Quý Hằng, Yến Như Hoa, Phương Minh Châu, Hoa Sen Trắng, Đường Hải Hà, Sen Như Hằng, Bạch Mai Bình, Đào Nhật Lân, Tam Hồng Nam, Thái Tử Đằng, Trần Hoa Ban, Mai Hồng Trà, Đào Như Liên, Đào Tiên Giang...và cả những cái tên rất ngộ nghĩnh, đáng yêu như: Hường Saka, Rêu Phong Thuấn, Linh Dáng Như Sen...
    Cả khu vườn dường như bừng sáng lên. Chỉ chờ mưa xuân tới, khi đất trời giao hòa, những lộc biếc sẽ đâm chồi nảy lộc.






    Nguồn ảnh: Hanhthong
    Lần sửa cuối bởi hoatuyet, ngày 02-02-2015 lúc 21:51.
    An lạc từ tâm

    Ngửa hai tay thu khí trời vô tận
    Nhắm mắt, thẳng lưng, miệng ngậm, tâm trong
    Thả hồn vào cõi vĩnh hằng,
    An vui, hạnh phúc, san bằng khổ đau.


  2. 54 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hoatuyet

    dangthanhha (02-02-2015),DIỆU TÂM (03-02-2015),Diệu Hồng (02-02-2015),haixuyentb (03-02-2015),Hanhthong (09-02-2015),Hạnh An (04-02-2015),hoanlinh (07-02-2015),Hoasentrang (02-02-2015),hoatran (03-02-2015),hocdao (03-02-2015),HUNGHOANG (07-01-2017),lê chí công (03-02-2015),Liên Như (04-02-2015),maiha (02-02-2015),manhcao277 (02-02-2015),manhtuongngo (03-02-2015),Mộc Lan (02-02-2015),Minh Toàn (02-02-2015),minhquan (11-02-2015),Nganpham (02-02-2015),nganuoc (03-02-2015),Ngoạn Hiền (02-02-2015),NguyetQuangTu (02-02-2015),Phúc Như Khoan (05-02-2015),PhongThuyGia (03-02-2015),Phucthinh (02-02-2015),Phương Nam (02-02-2015),Tamhuongthien (09-02-2015),Thanh Bình (03-02-2015),Thanh Quang (09-02-2015),thanhphong (17-03-2017),THANHTINH (04-02-2015),theoThầy (09-02-2015),Thiền sư KM (06-02-2015),Thien Nghia (02-02-2015),Tieutrucxinh (10-02-2015),Trần Kim Cương (03-02-2015),trungthanh (11-02-2015),tuluyenthantam (04-02-2015),TuMinh (02-02-2015),Vidieu (02-02-2015),Vượng Kim Ngưu (03-02-2015),xuangiang14 (03-02-2015),youme (02-02-2015),Đại Minh (04-02-2015),ĐINHQUANG HIỆP (03-02-2015)

  3. #2
    Ngày tham gia
    Oct 2011
    Đang ở
    Định Công
    Bài viết
    110
    Cảm ơn!
    2,612
    Thanked 2,822 Times in 110 Posts

    Mặc định

    “Mùa xuân là Tết trồng cây”

    Cứ mỗi độ xuân về, Mộc Lan luôn hào hứng với cảm giác đi dọc con Đường Bưởi ngắm dòng người mua bán cây đi lại tấp nập với nụ cười trên môi. Năm nào cũng vậy trước ngày Tết Nguyên Đán, Mộc Lan đều dành một ngày để đi mua những cây hoa tươi thắm nhất tô điểm cho ngôi nhà của mình.

    Mùa Xuân năm nay đến thật sớm và thật vui khi Mộc Lan cùng các thành viên Gia đình Khí Công Tâm Linh tự tay chọn và trồng những loài cây yêu thích của mình trong vườn Nguyệt Quang.



    Không chỉ người lớn mà các bé của Lớp Linh Tâm hội tụ cũng vô cùng háo hức khi tự mình trồng những khóm cúc xinh xinh với đủ màu sắc. Nhìn ánh mắt trẻ thơ long lanh khi cùng nhau đi tưới cây trong khu vườn Nguyệt Quang mà bao vất vả của cuộc sống dường như tan biến.



    Hoa đào, hoa mai đua nở trong khu vườn, thi thoảng phân phất những cơn mưa nhẹ khiến khu vườn đẹp như một bức tranh mùa Xuân. Ngày thứ 7 trôi qua nhanh chóng, Mộc Lan ngủ mà chỉ mong cho trời sáng để cùng các chị em ngắm những giọt sương trên những cánh hoa và ngồi Thiền trong khu vườn kỳ diệu này. Đến tận bây giờ, Mộc Lan vẫn chưa quên và không bao giờ quên được cảm giác dòng “Chân Dương khí” chạy dọc cơ thể mạnh và khoan khoái đến vậy khi ngồi Thiền bài “Tiêu Vạn Bệnh”tại đây. Mộc Lan cảm nhận được từng dòng khí chạy trong cơ thể theo lời dẫn của Thầy.



    Bước chân lên xe ôtô trở về Hà Nôi, Mộc Lan chỉ muốn níu kéo cho thời gian trôi chậm lại để mình có thể được ngắm nhìn khu vườn Nguyệt Quang lâu hơn nữa.

    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng...!

  4. 44 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Mộc Lan

    dangthanhha (05-02-2015),Diệu Hồng (04-02-2015),haixuyentb (03-02-2015),Hanhthong (09-02-2015),Hạnh An (04-02-2015),hoanlinh (07-02-2015),Hoasentrang (02-02-2015),hoatran (03-02-2015),hoatuyet (03-02-2015),hocdao (03-02-2015),Liên Như (04-02-2015),manhcao277 (03-02-2015),manhtuongngo (03-02-2015),minhquan (11-02-2015),newebook (03-02-2015),Nganpham (03-02-2015),nganuoc (03-02-2015),Ngoạn Hiền (07-02-2015),Phúc Như Khoan (05-02-2015),phongha (10-02-2015),PhongThuyGia (03-02-2015),Phương Nam (03-02-2015),Tamhuongthien (09-02-2015),Thanh Bình (03-02-2015),Thanh Quang (09-02-2015),thanhphong (17-03-2017),THANHTINH (04-02-2015),theoThầy (09-02-2015),Thiền sư KM (06-02-2015),Thien Nghia (04-02-2015),Tieutrucxinh (10-02-2015),trungthanh (11-02-2015),tuluyenthantam (04-02-2015),Vidieu (03-02-2015),xuangiang14 (03-02-2015),youme (03-02-2015),Đại Minh (04-02-2015),ĐINHQUANG HIỆP (03-02-2015)

  5. #3
    Ngày tham gia
    Jul 2013
    Bài viết
    122
    Cảm ơn!
    3,799
    Thanked 3,079 Times in 122 Posts

    Mặc định

    Vườn Nguyệt Quang – cảm xúc những ngày cuối năm!

    Vừa bước chân xuống xe tôi ra chào Thầy luôn, Thầy bảo tôi: “Bắt tay cái nào. Hoa đẹp lắm” làm tôi thấy nhẹ lòng thế, mặc dù lúc ấy tôi thấy hơi bất ngờ và còn chưa hiểu thế nào. Nói chung tôi cứ vui âm ỉ từ hôm đó đến giờ.
    Vậy là, sau những tháng ngày cuối đông dài chờ đợi, giờ đây mọi người đã được tự mình trải nghiệm cái cảm giác của một người công nhân nông trường thực thụ - những công nhân trồng hoa của Vườn Nguyệt Quang. Đoàn xe của chúng tôi lên Côn Sơn ngày hôm sau nên cây đã được Thầy và những người đi trước trồng gần như xong rồi. Bước chân vào khu vườn tôi có cảm giác gì đó lạ lạ hay hay và đẹp. Có lẽ trước tiên là do nghệ thuật sắp đặt, bố cục đường nét cũng như những vật dụng (hòn non bộ, đá,…) nó rất khác so với nghệ thuật sắp đặt thông thường (vì tôi chưa từng được nhìn thấy và đi trong khu vườn nào như vậy. Mà về nhà nhìn ảnh Thầy và các anh chị em chụp đăng trên diễn đàn tôi mới để ý kỹ hơn) và các loài hoa của khu vườn đã tạo ra điều đó. Lối đi uốn lượn mềm mại theo vòng quay của thái cực đồ (vòng tròn âm dương) hai bên là những hàng cây với nhiều loại hoa, loại cây khác nhau mà sau này với đủ màu sặc sỡ sẽ đua nhau khoe sắc, khoe hương.
    Vì thích quá mà các chị em không thể bỏ lỡ buổi tập ở một nơi tràn ngập năng lượng như ở đây được. Buổi chiều, sau khi trồng cỏ xong mấy chị em đã tranh thủ tập một bài. Vì trí nhớ kém nên tôi quên mất tên bài, bởi đây là lần đầu tiên tôi được tập bài đó. Khi tiếng nhạc cất lên tôi có cảm giác hình như chỗ ngồi bên trái của mình bị hút mạnh xuống lòng đất (đây là lần đầu tiên tôi tập có cảm giác này), phải chăng mọi khí xấu, khí bệnh của tôi đang được lòng đất ở đây hút hết vì các căn bệnh của tôi chủ yếu phân bố rải rác dọc bên trái cơ thể từ trên xuống. Thế nên tập xong tôi thấy người tỉnh táo hơn.
    Con nghe nói, Thầy dự kiến đến tháng 6 tới sẽ hoàn thành toàn bộ công trình ạ? Đến lúc ấy Ngôi nhà chung với khu vườn Nguyệt Quang chắc sẽ đẹp lắm!
    Thầy ơi, con xin mạn phép được “đặt hàng” Thầy làm cho chị em phụ nữ KCTL chúng con một trận pháp mới, mang tên: “Bách Hoa Nguyệt Quang hợp pháp trận” Thầy nhé? Vì phụ nữ chúng con luôn mong mình có được sức khỏe tốt, nữ tính nhưng cũng đầy cá tính, hiên ngang, bất khuất (vì con được biết trong vườn có những loài hoa đã sống được trong những môi trường thiên nhiên hết sức khắc nghiệt) nhưng cũng rất dịu dàng, đằm thắm, mềm mại và xinh đẹp như những đóa hoa trong khu Vườn Nguyệt Quang Thầy ạ!

  6. 37 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hoatran

    dangthanhha (05-02-2015),Diệu Hồng (04-02-2015),haixuyentb (03-02-2015),Hanhthong (09-02-2015),Hạnh An (04-02-2015),hoanlinh (07-02-2015),Hoasentrang (03-02-2015),hoatuyet (04-02-2015),Liên Như (04-02-2015),manhcao277 (04-02-2015),Mộc Lan (05-02-2015),minhquan (11-02-2015),newebook (05-02-2015),Nganpham (03-02-2015),nganuoc (04-02-2015),Phúc Như Khoan (05-02-2015),phongha (09-02-2015),PhongThuyGia (05-02-2015),Phương Nam (04-02-2015),Tamhuongthien (09-02-2015),Thanh Bình (03-02-2015),Thanh Quang (09-02-2015),thanhphong (17-03-2017),theoThầy (09-02-2015),Thien Nghia (04-02-2015),Tieutrucxinh (10-02-2015),trungthanh (11-02-2015),tuluyenthantam (04-02-2015),TuMinh (06-02-2015),Vidieu (04-02-2015),youme (03-02-2015),Đại Minh (04-02-2015)

  7. #4
    Ngày tham gia
    Mar 2014
    Đang ở
    Cầu Diễn - Hà Nội
    Bài viết
    34
    Cảm ơn!
    102
    Thanked 771 Times in 34 Posts

    Mặc định

    Thầy ơi Thầy có ưng ý với cây Đào Nhật Lân không. Thật may là trước khi đi chọn đào con đã gọi điện nhờ Thầy giúp chọn cây. Đối với con từ nay vườn Nguyệt Quang đặc biệt hơn bởi như có một đứa con của mình đang được nuôi dưỡng tại đó.

    Con xin Thầy cho một vía của con về vườn Nguyệt Quang để tập luyện và chăm cây đào hihi

    Em cám ơn các anh chị đã giúp em trồng cây.

  8. 27 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới minhquan

    dangthanhha (05-02-2015),hoanlinh (07-02-2015),hoatran (06-02-2015),hoatuyet (05-02-2015),LinhTâm (06-02-2015),longtadinh (12-02-2015),manhcao277 (04-02-2015),manhtuongngo (04-02-2015),Mộc Lan (05-02-2015),newebook (05-02-2015),Nganpham (04-02-2015),PhongThuyGia (05-02-2015),Phương Nam (05-02-2015),Tamhuongthien (09-02-2015),Thanh Bình (05-02-2015),Thanh Quang (09-02-2015),thanhphong (17-03-2017),theoThầy (09-02-2015),Thien Nghia (04-02-2015),Tieutrucxinh (10-02-2015),trungthanh (11-02-2015),TuMinh (06-02-2015),Đại Minh (04-02-2015)

  9. #5
    nhatchimai_2405 Guest

    Mặc định

    Bao nhiêu ngày háo hức chờ đợi, cuối cùng cũng đến ngày mấy anh chị em chúng tôi chính thức được trồng những cây hoa của mình tại vườn Nguyệt Quang. Sáng sớm ở Hà Nội trời mưa phùn, lạnh căm căm vậy mà khi ra đến Côn Sơn thì cái lạnh đã dịu hẳn, trời tạnh ráo rất thuận lợi cho việc trồng cây.
    Dưới sự chỉ đạo của Thầy và anh Học Đạo, mấy anh chị em chúng tôi mỗi người một tay một chân đào hố trồng cây.


    https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.n...4226f27835349f
    https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.n...b01f7de8701ffe

    Thầy thấy tôi cứ quanh quẩn với cuốc xẻng liền cười hiền bào: “Cái Mai có đăng ký cây gì đâu mà cũng đi trồng nhỉ”. Đúng là tôi không đăng ký cây trên diễn đàn , nhưng sau đó Thầy đồng ý cho tôi được trồng một cây là tôi sung sướng lắm rồi. Cây Hồng Trà của tôi khá bé lại được trồng bên cạnh hai cây hoa Đào rực rỡ.
    Các anh nam giới thì lấy nước và đá còn chị em chúng tôi ở nhà đào cỏ Mần Trầu ở hồ Côn Sơn về vườn trồng xung quanh gốc cây.


    Các cháu lớp Linh Tâm Hội Tụ cũng được trồng hoa, nào Cúc Hồng Thược Dược...đủ các màu sắc tươi sáng như chính tuổi thơ của các cháu vậy.


    Nét rạng ngời hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt của Thầy và trò, khi các cây đã được đặt vào đúng vị trí đã định. Một sự trùng hợp ngẫu nhiên khi trồng xong thì một bên cạnh hòn non bộ là các cây hoa màu đỏ, các cây hoa hàng bên đồi trúc là màu vàng, như có sự sắp đặt từ trước vậy. Rồi mai này đây vườn hoa Nguyệt Quang sẽ mãi để lại hương sắc cho muôn đời sau.

    Ảnh đính kèm Ảnh đính kèm

  10. 41 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới nhatchimai_2405

    An Tâm (06-02-2015),dangthanhha (05-02-2015),Hanhthong (09-02-2015),hoanlinh (07-02-2015),hoasen (09-02-2015),hoatran (06-02-2015),hoatuyet (06-02-2015),longtadinh (12-02-2015),manhcao277 (07-02-2015),Mộc Lan (05-02-2015),minhquan (11-02-2015),newebook (05-02-2015),Nganpham (05-02-2015),nganuoc (05-02-2015),Ngoạn Hiền (07-02-2015),Phúc Như Khoan (05-02-2015),phongha (09-02-2015),PhongThuyGia (05-02-2015),Phương Nam (05-02-2015),quangdam (07-02-2015),sau_rungsau (06-02-2015),Tamhuongthien (09-02-2015),Thanh Bình (05-02-2015),Thanh Quang (09-02-2015),thanhphong (17-03-2017),theoThầy (09-02-2015),Thiền sư KM (06-02-2015),Thien Nghia (07-02-2015),Tieutrucxinh (10-02-2015),tranthanhlong181982 (05-02-2015),trungthanh (11-02-2015),tuluyenthantam (05-02-2015),TuMinh (06-02-2015),Vidieu (08-02-2015),youme (05-02-2015),ĐINHQUANG HIỆP (07-02-2015)

  11. #6
    Ngày tham gia
    Jun 2011
    Bài viết
    48
    Cảm ơn!
    332
    Thanked 1,016 Times in 48 Posts

    Mặc định

    Kính chào Thầy và chào các anh chị em trong gia đình KCTL<
    1 tuần vừa qua trên diễn đàn tràn ngập hình ảnh đầy sắc xuân trong khu vườn Nguyệt Quang.
    Phải nói là tôi nhìn thấy sự háo hức, phấn khởi, niềm vui trên từng khuôn mặt mọi người. Ai cũng nghĩ như đang đi trồng hoa cho chính ngôi nhà của riêng mình. ....mà nhiều khi sự lựa chọn còn kỹ càng hơn cả mọi lần khác.
    Từ khi nhận tên loại cây mình sẽ góp mặt trong vườn, tôi đã vô cùng hứng khởi, đi tìm nơi để mua, trao đổi với mọi người, và cùng tìm được 1 địa điểm để mua cùng nhau, cùng vận chuyển cho tiện lợi nhiều đường. Từ lúc đó đến lúc trồng cây, nhóm của tôi đã 2 lần về tận Hưng Yên để chọn lựa cây. Anh xuangiang, chị youme đi đến từng nơi, chụp ảnh từng gốc cho những người không đi được xem....và cho đến chính chị bán cây cũng phải nói là chưa bao giờ làm việc với "đội" nào kỹ như đội này . Phải! Vì ai cũng biết những việc này không thể làm bừa và làm qua loa được mà.
    Và khi nhìn thấy sơ đồ các cây ở vị trí nào, vị trí nào thì mới thấy Thầy và mọi người cẩn thận đến như thế nào.
    Mọi người ai cũng thấy thích vì đã được góp mặt trong khu vườn tuyệt vời này và mỗi cây đều có 1 tên mới và cây của tôi có tên rất "hắc" : Đại Tà Tâm ) (chắc đây là cái tên mang mùi "tà đạo" nhất ), nhưng đó cũng là 1 góc "quá khứ hào hùng" khi Thầy đã chiến thắng và tiêu diệu hết tà đạo. và cũng là cái nick mọi người hay đùa với tôi là "tà tà tâm" )nên xét cho cùng tên này rất hay và hợp ạ.
    Lần này bé con nhà tôi lại được đi cùng. Trước khi đi 1 ngày đầu cháu đã nóng có dấu hiệu ốm. Tôi cứ dặn con "con đừng ốm, ôm thì không đi trồng cây được đâu"....và rất may cháu không bị ốm. Mặc dù trời rất lạnh, bé cũng sụt sịt nhưng chắc được hít thở không khí tuyệt vời tại ngôi nhà chung nên về cháu không bị sao hết. Và nhờ bác Hanhthong mà 2 mẹ con có được bức ảnh đẹp tại ngôi nhà.
     photo anh19_zpshhyxoiv9.jpg
    Thầy thật tuyệt khi làm cho cả nhà được có 1 "mùa xuân là Tết trồng cây", những cây đào nở hoa thật rộn ràng ngày Tết và có 1 bức ảnh tuyệt vời mà ai cũng thấy Tết đến xuân về:
    10974499_546301055473273_9001992090752257125_o.jpg
    Lần này đi có con nhỏ nên không tham gia được nhiều với mọi người nhưng được đọc các bài cả nhà tường thuật lại thật thích và hay.
    Trước ngày đi, mưa phùn lất phất nhẹ nhàng, đoán rằng chắc các cụ cho mưa nhẹ để làm tơi đất, để đào và trồng cây cho dễ chịu. Lúc gặp Thầy, Thầy kể chuyển mới biết thêm rằng ......"....nếu không thì hôm nay đã mưa to rồi....và tuần sau sẽ mưa to và lạnh hơn nữa"....và quả thực là đúng như vậy.
    Thật sự rất vui vì đã được cùng Thầy và các anh chị cùng các cháu chuẩn bị cho ngôi nhà. Và mong cho ngôi nhà cũng như khu vườn luôn tràn ngập sức sống, tiếng cười, sắc xuân.
     photo anh10_zps6yzsokeb.jpg
    Lần sửa cuối bởi tatatam, ngày 07-02-2015 lúc 20:29. Lý do: thêm ảnh
    “ Trước hết chúng ta phải tu Con thành Người”.Sau khi đã thành Người theo đúng nghĩa của nó thì ta hãy bàn đến việc đắc đạo để trở thành Thần-Thánh-Tiên-Phật và cao hơn nữa. (Thầy NQT)

  12. 33 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tatatam

    Diệu Hồng (10-02-2015),Hanhthong (09-02-2015),Hạnh An (09-02-2015),hoanlinh (07-02-2015),hoasen (09-02-2015),hoatran (09-02-2015),hoatuyet (07-02-2015),hongvulien (09-02-2015),longtadinh (12-02-2015),minhquan (11-02-2015),newebook (10-02-2015),Nganpham (08-02-2015),nganuoc (07-02-2015),nhatcuunhan (09-02-2015),phongha (09-02-2015),Phương Nam (07-02-2015),Tamhuongthien (09-02-2015),Thanh Quang (09-02-2015),thanhphong (17-03-2017),theoThầy (09-02-2015),Thiền sư KM (08-02-2015),Thien Nghia (09-02-2015),Thutrang (08-02-2015),Tieutrucxinh (10-02-2015),trungthanh (11-02-2015),tuluyenthantam (08-02-2015),TuMinh (08-02-2015),Vidieu (08-02-2015),youme (08-02-2015),ĐINHQUANG HIỆP (07-02-2015)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •