Kết quả 1 đến 3 của 3
Chủ đề: Trồng cây tại vườn Nguyệt Quang
Threaded View
-
02-02-2015, 15:14 #3
Học trò
- Ngày tham gia
- Aug 2012
- Bài viết
- 365
- Cảm ơn!
- 7,109
- Thanked 9,187 Times in 362 Posts
Nhân dịp kỷ niệm ngày Thầy Chu Văn An về trời, Vidieu được cùng cả lớp tới nhà Thầy NQT. Vidieu đã khoe với Thầy nhiều giấc mơ, vừa khoe vừa sợ ngày nghĩ nhiều về vườn Nguyệt Quang nên đêm bị ảo giác
- Thầy ơi, đêm qua con mơ thấy được vào vườn Nguyệt Quang, vườn to đẹp lắm Thầy ạ. Con đường trong vườn to ơi là to, cây cổ thụ rất lớn, có hồ nước rất rộng, còn có cả một khu để nhiều chậu cây xương rồng của em FirePhoenix, tiếng chim đang hót líu lo khắp khu vườn…
Thầy bảo:
- Đúng rồi, vườn Nguyệt Quang trong không gian lớn lắm, còn có cả một con suối rất đẹp nữa
Một hôm khác, Vidieu lại nằm mơ thấy mình và cả lớp đông người, cả người quen và những người chưa bao giờ gặp đang đi lên đồi thông để nhặt sỏi về ngôi nhà mới KCTL
Thứ 7, chủ nhật vừa qua ( tức vài tuần sau khi có hai giấc mơ) Vidieu được cùng cả lớp tham gia ngày hội trồng cây tại vườn Nguyệt Quang, chờ đợi và háo hức như ngày trẻ con mong đợi tết. Lần này, cây VD đăng ký trồng được hoãn lại đến sau tết nhưng niềm vui và sự háo hức không hề thuyên giảm.
Sau những giây phút đào đào, xúc xúc để trồng cây rồi lại dọn mặt vườn cho bằng, cho sạch. Vườn Nguyệt Quang bỗng sáng rực lên với những cây to, cây nhỏ đủ sắc màu và mùi hương thoang thoảng. Thầy còn đặt tên cho các loài cây thật dí dỏm và mang đầy ý nghĩa như Xuân Mẫu Đơn, Yến Như Hoa, Xử Quân Tú, Mộc Như Trang, Linh Sim Ly, Đường Hải Hà, Linh Dáng Sen…Hòn Non Bộ nhìn kỹ thấy hiện lên như con Rồng đang bay lên.
Con cảm nhận được niềm vui, hạnh phúc, sự phấn khởi của Thầy kính yêu khi thấy vườn Nguyệt Quang của Ngôi nhà chung đang dần hoàn thiện với sự kết tinh tâm huyết và tình yêu thương của con người trần tục, thế giới tâm linh, của thiên nhiên, của đất trời…Con thấy rất vui.
Lần này đi, Vidieu cũng đưa VK đi để con ghi nhớ hình ảnh này. Mong sao con không bao giờ phụ công Thầy, không bao giờ làm Ông buồn cả!Lần sửa cuối bởi Vidieu, ngày 02-02-2015 lúc 15:47. Lý do: Thêm tên người chụp ảnh
-
46 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Vidieu
dangthanhha (02-02-2015),DIỆU TÂM (03-02-2015),Diệu Hồng (02-02-2015),Hạnh An (04-02-2015),HoangSyHiep (04-02-2015),hoanlinh (07-02-2015),hoasen (03-02-2015),Hoasentrang (02-02-2015),hoatran (03-02-2015),hoatuyet (02-02-2015),hocdao (03-02-2015),hongvulien (03-02-2015),lê chí công (02-02-2015),Liên Như (04-02-2015),manhcao277 (02-02-2015),manhtuongngo (03-02-2015),Mộc Lan (02-02-2015),Minh Toàn (02-02-2015),newebook (03-02-2015),Nganpham (02-02-2015),nganuoc (03-02-2015),Ngoạn Hiền (02-02-2015),NguyetQuangTu (02-02-2015),nhatcuunhan (09-02-2015),Phương Nam (02-02-2015),River (12-02-2015),Tamhuongthien (02-02-2015),Thanh Bình (03-02-2015),thanhphong (17-03-2017),theoThầy (09-02-2015),Thien Nghia (02-02-2015),Tieutrucxinh (10-02-2015),tuluyenthantam (02-02-2015),TuMinh (02-02-2015),Vượng Kim Ngưu (03-02-2015),xuangiang14 (03-02-2015),youme (02-02-2015),Đại Minh (02-02-2015),Đức Tin (12-10-2023),ĐINHQUANG HIỆP (03-02-2015)