Kết quả 1 đến 6 của 6
Chủ đề: Tôi được giải nghiệp kiếp
Hybrid View
-
15-01-2015, 12:33 #1
Học trò
- Ngày tham gia
- Sep 2012
- Đang ở
- Hà Nội
- Bài viết
- 137
- Cảm ơn!
- 4,469
- Thanked 3,200 Times in 135 Posts
"Giải xong kiếp này rồi lấy vợ nhé". Lệnh đấy, không phải lời nói đùa đâu anh Nam nhé. Năm nay không thực hiện tử tế thì không cho lên Côn Sơn, Thầy nhỉ!
View more the latest threads:
- KCTL khắc phục bệnh mạn tính tái phát
- Tam giác vàng Phế -Tỳ-Thận
- Tôi có một trải nghiệm về việc chữa bệnh cho...
- KCTL cứu cháu bé bị ngã ngửa ở độ cao 60cm
- KCTL chữa khẩn cấp bé ngã trẹo chân
- KCTL chữa nhanh bệnh cảm lạnh từ xa
- Chữa bệnh nhiễm khuẩn đường huyết cho cháu...
- Chữa bệnh nhiễm khuẩn đường huyết cho cháu...
- KCTL cứu mạng cho chó
- KCTL chữa bệnh cảm cúm mùa lạnh
Không đúng - sai, mà hợp lý hay chưa!
-
22 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Tamhuongthien
haixuyentb (19-01-2015),Hùng Hiên (23-01-2015),Hạnh An (16-01-2015),lê chí công (15-01-2015),longtadinh (15-01-2015),manhcao277 (15-01-2015),manhtuongngo (16-01-2015),newebook (16-01-2015),Nganpham (16-01-2015),nganuoc (16-01-2015),Phương Nam (15-01-2015),Thanh Bình (16-01-2015),Thanh Quang (20-01-2015),thanhphong (16-01-2015),thànhtâm (19-01-2015),Thien Nghia (17-01-2015),tuluyenthantam (16-01-2015),xuangiang14 (16-01-2015),Đại Minh (15-01-2015)

Trả lời kèm Trích dẫn