Kết quả 1 đến 1 của 1

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jan 2013
    Đang ở
    Vinh Nghệ An
    Bài viết
    24
    Cảm ơn!
    3,345
    Thanked 658 Times in 24 Posts

    Mặc định Tôi thiền theo thơ thầy

    Chào anh chị em trên diễn đàn!
    Có lẽ trong mỗi một chúng ta đến với KCTL , ngoài việc luyện tập thì việc đọc thơ Thầy, nghe thơ Thầy là việc không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày, thơ thầy đem đến cho chúng ta nguồn năng lượng vô tận. Chính vì vậy, nghe thơ thầy ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác mà không biết chán. Nhưng có lẽ thiền theo thơ thầy thì ít ai biết đến ... Riêng tôi, tôi đã thiền theo thơ thầy đấy các bạn ạ!
    Tôi bắt đầu thiền theo thơ thầy sau dịp đi Côn Sơn 30/04/2013. Cơ duyên thiền theo thơ thầy đến với tôi rất tự nhiên mà trứơc đó tôi chưa nghĩ tới. Đó là dịp tôi đi Côn Sơn dịp 30/4/2013 tại chùa Phao Sơn, truớc Tam bảo tôi có lời khấn nguyện: " Con tên là.... con xin Phật, Bồ Tát từ bi gia hộ cho con biết từ bỏ: tham, sân, si của con nguời trần tục, con xin Người khai tâm, mở huệ cho con, để con có trái tim trong sáng biết hướng Phật, hướng thiện, biết làm điều thiện... "
    Trời ơi! Sau lời khấn nguyện của tôi vừa dứt, thì một trận pháp ngẫu hứng của Thầy dành cho tất cả mọi nguời, đó là trận pháp :"Vạn pháp linh cầu khí nhà Phật Tuệ Tâm Đăng" ( mà chúng ta đang luyện hiện nay) Trong lời dẫn của Thầy có đoạn "Linh quang khai tâm phát thẳng vào trái tim mỗi nguời, linh quang khai tâm đẩy trái tim trần tục đi ra khỏi cơ thể. Một trái tin hướng Phật, hướng thiện thay thế cho trái tim trần tục... Tâm sáng lên, tâm sáng rực rỡ lên. Từ linh cầu khí nhà Phật trái tim mở huệ tụ vào hạch tùng, thanh hóa hạch tùng, hạch tùng thật sạch, thật trong, thật sáng..."
    Ôi! Phật pháp thật nhiệm màu, Thầy chính là Phật, Thầy đã hiểu rõ tâm nguyện của con. Tôi run lên vì xúc động. Tôi đã khóc. Trận pháp đó ghi vào lòng tôi một dấu ấn khó quên, dấu ấn đó có lẽ theo tôi suốt cuộc đời.
    Từ Côn Sơn trở về, tôi luôn nghĩ đến trận pháp tại chùa Phao Sơn, mọi lúc mọi nơi. Đêm nằm, nhắm mắt lại, tôi không ngủ được, hình ảnh trận pháp lại hiện rõ trong tôi. Và rồi, nhiều đêm tôi khó ngủ. Không ngủ được, tôi muốn thiền, nhưng không được phép (Vì mỗi ngày thầy chỉ cho phép thiền 3 lần: sáng, trưa, tối). Tôi đem băn khoăn này bạch với Thầy, được Thầy cho phép thiền theo thơ Thầy. Được lời như cởi tấm lòng. Từ đó, tôi bắt đầu thiền theo thơ Thầy. Tôi thuờng thiền khi đêm đã về khuya, khi mọi nguời chìm trong giấc ngủ, không gian yên ắng lạ thuờng, chỉ còn laị tôi ngồi như bất động thiền theo thơ Thầy. Cảm xúc trào dâng, khi cả cuộc đời tu luyện của Thầy được thể hiện qua những bài thơ, như những thước phim hiện ra trước mắt tôi, có lúc tôi đã khóc khi nghe bài thơ "Cả nhà đi vắng" Con thuơng Thầy quá Thầy ơi !
    Nhiều cảm xúc trong lúc thiền tôi không thể nói hết qua trang giấy này, nhiều lắm các bạn ạ, mọi nguời thiền thì sẽ hiểu. Tôi đã thiền theo thơ thầy nhiều đêm như vậy.
    Thưa các bạn! tôi viết những dòng tâm sự này, tôi muốn chia sẻ với các bạn, mong các bạn hãy thiền theo thơ Thầy để được tận hưởng cảm xúc tuyệt vời như tôi.
    Lưu ý: Từ kinh nghiệm của tôi, các bạn hãy chọn thời điểm đêm khuya yên tĩnh để thiền, có như vậy mới cảm nhận được hạnh phúc khi thiền theo thơ Thầy!
    Các bạn ạ! Có một điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn: Những đêm không ngủ được, nếu ta thiền theo thơ Thầy thì giấc ngủ đến thật nhẹ nhàng, sáng dậy nguời vẫn khỏe, tinh thần vẫn sảng khoái - Vì trong thơ Thầy tràn đầy năng luợng.
    Tôi chúc mọi nguời khỏe, an lạc trong tu luyện.

  2. 40 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Lê Minh

    DIỆU TÂM (15-01-2015),Diệu Hồng (15-01-2015),dulichkhonggian (15-01-2015),Hanhthong (15-01-2015),Hùng Hiên (23-01-2015),Hạnh An (14-01-2015),hoatran (15-01-2015),hoatuyet (14-01-2015),Liên Như (15-01-2015),LinhTâm (21-01-2015),Lobbyvietnam (14-01-2015),Lungnhi (11-04-2025),manhcao277 (14-01-2015),Mộc Lan (14-01-2015),Nganpham (14-01-2015),nganuoc (16-01-2015),Ngoạn Hiền (23-01-2015),nguyendinhtuan (15-01-2015),phule (15-01-2015),Phương Nam (14-01-2015),Quocanh23111989 (01-05-2017),tam_thuc (14-01-2015),Thanh Bình (15-01-2015),Thanh Quang (20-01-2015),thanhphong (16-01-2015),THANHTINH (14-01-2015),Thiền sư KM (15-01-2015),Thien Nghia (14-01-2015),Thutrang (14-01-2015),trungthanh (16-01-2015),TruongKhoat (14-01-2015),tuluyenthantam (14-01-2015),TuMinh (15-01-2015),Vidieu (15-01-2015),Vượng Kim Ngưu (21-01-2015),youme (14-01-2015),Đại Minh (18-01-2015)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •