Kết quả 1 đến 1 của 1
  1. #1
    Xuân Yến Guest

    Mặc định Chuyến đi Côn Sơn đầu năm 2015

    Nhân dịp Tết dương lịch, Thầy Nguyệt Quang Tử cùng các cô chú, các học trò nhỏ về Ngôi nhà chung ở Côn Sơn. Trong dịp này, Thầy đưa mọi người lên thăm và dâng hương ở Đền thờ Bà Chúa Sao Sa và Thầy Chu Văn An. Ngồi trên xe ô tô Thầy hỏi em Kem “có biết mình đang đi đâu không”?, Kem trả lời ngay “đi lên Đền Bà chúa Sao Sa”. Đầu tiên là vào dâng hương Đền thờ Bà Chúa sau đó Thầy dẫn các học trò vào hậu cung nơi có tượng của Bà Chúa và hỏi: “Các con có ai muốn theo học Bà Chúa không?”. Các trò nhỏ đồng thanh trả “có ạ” và Thầy nói tiếp : “Vậy quỳ xuống và xin Bà Chúa đi!”. Con quỳ xuống và xin được theo học Bà Chúa. Tiếp theo là lên Đền thờ Thầy Chu Văn An. Đi được một đoạn thì thấy Thầy nói Thầy Chu Văn An không về đây. Nên Thầy không đưa mọi người lên đền thờ mà Thầy lại cho chúng con về chỗ mà trước đây Thầy Chu Văn An đã dạy học, nơi đó gọi là Lưu Quang Điện. Hôm đó, Thầy cho phép chúng con dâng hương và khấn. Thầy nói “Yến ra làm lễ đi, làm như Thầy mọi hôm ấy”. Con run quá, trống ngực đập thình thịch, nên chỉ khấn được “Kính lạy Thầy Chu Văn An, chúng con là học trò của Thầy Nguyệt Quang Tử, hôm nay về dâng hương Thầy ở Lưu Quang Điện nơi Thầy dạy học ngày xưa”. Con nghĩ thầm trong đầu là “ Xin Thầy Chu Văn An dạy dỗ chúng con trên con đường học tập”.





    Sau khi về dâng hương Thầy Chu Văn An ở Lưu Quang Điện xong, chúng con được ra chơi ở phía sau vườn. Ở sau khu vườn này có cây hoa hải đường, đằng trước còn có mấy cây hoa Ngọc Lan, cây khế sai trĩu quả nữa. Thầy Nguyệt Quang Tử kể cho các học trò nghe rằng, 700 năm trước đây Thầy đã theo học Thầy Chu Văn An tại chính ngôi nhà này. Và trong bài thơ “Phi Thuyền đang bay” Thầy Nguyệt Quang Tử nhắc lại lời dạy của Thầy Chu Văn An:

    Lời thầy dậy các con phải nhớ:
    “Văn võ song toàn đền nợ nước non.”
    Đã nhiều lần lên Côn Sơn và vào đền thờ Thầy Chu Văn An nhưng con chưa thấy ngôi nhà “Lưu Quang Điện”, chắc đi với Thầy nên nó mới hiện ra. Nhờ chuyến đi này, con biết thêm được về nơi dạy học của Thầy Chu Văn An và cũng là nơi Thầy Nguyệt Quang Tử đã học cách đây 700 năm, vì vậy Thầy Chu Văn An đã tặng Thầy Nguyệt Quang Tử bài thơ:

    THIÊN BẢO
    Ơn Cha, nghĩa Mẹ, công Thầy
    Nguyệt Quang Tử đã từ đây trưởng thành
    Ánh dương soi tỏ công danh
    Cứu dân giúp nước tiếng lành vang xa.

    Con xin cảm ơn tất cả các Thầy ạ.

  2. 50 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Xuân Yến

    anbich (06-01-2015),dangthanhha (06-01-2015),Diệu Hồng (07-01-2015),Hạnh An (06-01-2015),HoangSyHiep (06-01-2015),hoanlinh (07-01-2015),hoasen (06-01-2015),hoatuyet (06-01-2015),july (06-01-2015),KIM.H.GIANG (05-03-2015),lê chí công (06-01-2015),Liên Như (07-01-2015),Lobbyvietnam (06-01-2015),longtadinh (06-01-2015),Nganpham (07-01-2015),nganuoc (06-01-2015),Ngoạn Hiền (06-01-2015),nguyentran (09-01-2015),NguyetQuangTu (06-01-2015),nhatcuunhan (07-01-2015),phule (06-01-2015),Phương Nam (06-01-2015),tamminh (06-01-2015),Tâmminh (06-01-2015),Thanh Bình (06-01-2015),Thanh Quang (06-01-2015),thanhphong (06-01-2015),THANHTINH (07-01-2015),thànhtâm (06-01-2015),theoThầy (06-01-2015),Thien Nghia (06-01-2015),Thutrang (07-01-2015),Tieutrucxinh (07-01-2015),tranquang1510 (06-01-2015),Trần Kim Cương (06-01-2015),trungthanh (10-07-2016),Tule (09-01-2015),tuluyenthantam (08-01-2015),TuMinh (06-01-2015),Vidieu (06-01-2015),xuangiang14 (06-01-2015),youme (06-01-2015),Đại Minh (06-01-2015),ĐINHQUANG HIỆP (06-01-2015)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •