Kết quả 1 đến 3 của 3
Threaded View
-
03-01-2015, 22:16 #1
Học trò
- Ngày tham gia
- Jun 2012
- Bài viết
- 31
- Cảm ơn!
- 7,166
- Thanked 1,042 Times in 32 Posts
Từ Tây Sơn Trận Pháp đến Vạn Pháp Tây Sơn Trận
Đầu tháng 7/2013 vào dịp Thầy về giúp đỡ tôi động thổ xây nhà. Trước khi về Hà Nội học trò, những người yêu thích KCTL ở Nghệ An, các bệnh nhân được Thầy đưa lên thắp hương ở đền thờ Hoàng Đế Quang Trung. Sau khi làm lễ xong, chúng tôi được Thầy ngẫu hứng gọi một trận cho mọi người tập ngay đó chính là: "Tây Sơn trận pháp".
Sau buổi tập mọi người trao đổi về những cảm nhận của mình, nhìn chung mỗi người đều có một cảm nhận khác nhau nhưng đều cảm thấy đây là một trận khí rất mạnh, tập xong người thấy mạnh khỏe, sảng khoái và rất xúc động vì món quà tặng bất ngờ và đầy ngẫu hứng của Thầy.
Có một người làm thầy phong thủy có tiếng ở Nghệ An đã nói với chúng tôi: "không biết Thầy làm gì mà thấy khí xoáy rung động cả khu vực"; còn HH thì nói: "Sau khi Thầy gọi trận em thấy nghĩa quân Tây Sơn kéo về đông lắm, tiếng quân hô, tiếng voi ngựa và tiếng binh khí tạo ra một bầu không khí làm rung động cả khu vực thật đấy. Khi thầy hô: "linh cầu khí Tây Sơn xuất hiện", em thấy một quả cầu năng lượng sáng lung linh xuất hiện ở trên cao. Thầy bay lên ngồi trong quả cầu, kiếm chủ cũng bay lên (Tây Sơn Bảo Kiếm), một viên ngọc màu đỏ bay đến gắn vào mắt rồng phía chuôi kiếm, thanh kiếm rực sáng ở ngay phía dưới của quả cầu, sau đó toàn bộ binh khí của nghĩa quân Tây Sơn đều bay lên tạo thành một trận kiếm phía dưới kiếm chủ, trông giống như một cái quạt lớn mà kiếm chủ là trục. Năng lượng từ quả cầu liền hội tụ với năng lượng của trận kiếm Tây Sơn và phát mạnh xuống vùng trận… Em không biết phải kể như thế nào cho đúng nhưng đây có lẽ là bộ phim kiếm hiệp hay nhất mà em đã được xem".
Sau buổi tập, Thầy nói với chúng tôi là khi về Hà Nội Thầy sẽ hiệu chỉnh trận khí này để tặng cho bà con Nghệ An.
Thời gian trôi đi thật nhanh, mới đó mà đã là một năm rưỡi rồi. Thỉnh thoảng tôi vẫn hay "đòi nợ" Thầy về bài luyện này song chỉ thấy Thầy cười và bảo: "Thầy đang bận quá!". Tự tôi cũng biết Thầy rất bận vả lại chắc là chưa đến duyên nên tôi thường động viên anh em NA chăm lo luyện tập, đặc biệt là cùng nhau tập ở đền quang Trung vào những ngày nghỉ cuối tuần. Chúng tôi luôn tin Thầy sẽ giữ lời hứa bởi vì chính Hoàng Đế Quang Trung đã nói với Thầy khi lần đầu tiên Thầy về Nghệ An và lên đền Quang Trung dâng hương : “ Quang Diệu còn nặng nghĩa tình với đất này lắm.”
Đúng là cái gì đến nó sẽ đến. Khi tôi xây dựng kế hoạch làm việc lần này của Thầy ở Nghệ An, ban đầu không có chương trình lên thăm đền Hoàng đế Quang Trung. Khi Thầy điều chỉnh kế hoạch tôi mới được biết Thầy đã bố trí hẳn một buổi để thăm Đền Quang Trung và giao lưu với những người đã tập luyện và muốn gặp Thầy. Để chuẩn bị cho kế hoạch đi Nghệ An lần này, Thầy đã bỏ ra rất nhiều công sức hoàn chỉnh lại "Tây Sơn trận pháp". Từ lời hô của Thầy đến phần nhạc nền đều được Thầy chọn lọc và đưa vào bài luyện hết sức hợp lý, đặc biệt là tiếng trống trận Tây Sơn kết hợp với linh quang của Vạn pháp trận để tạo thành một trận khí mới hoàn hảo: "Vạn pháp Tây Sơn trận". Tôi may mắn là một trong những người được Thầy cho ngồi tập trước, cảm giác thật tuyệt vời. Tuy nhiên, tuyệt vời hơn cả là buổi sáng được tập cùng mọi người ở sân sau đền Hoàng đế Quang Trung.
Buổi sáng hôm đó Thầy trò chúng tôi lên đến đền vào khoảng 8h30p.
Sau khi cùng nhau chụp ảnh trước sân đền, chúng tôi vào thắp hương, làm lễ, Thầy là vị khách đặc biệt nên được ban quản lý đền mở của mời vào hậu cung. Khi ở hậu cung ra Thầy cho tôi biết là trong khi làm lễ với Hoàng Đế và gia tiên tiền tổ dòng họ Nguyễn, Thầy đã khóc. Thầy có những tình cảm rất đặc biệt với triều đại Tây Sơn, Thầy rất quý cụ Quang Trung và Cụ cũng rất quý Thầy, cứ ngồi với nhau là nước mắt lại trào ra. Hôm nay khi biết Thầy đã hoàn chỉnh lại Tây Sơn trận pháp, Hoàng đế Quang Trung đã gửi về để bổ sung vào trận khí của Thầy một đàn voi chiến và một dàn trống trận. Tôi chợt nghĩ chính vì nghĩa tình quân Tây Sơn, hào khí Tây Sơn đã để lại trong Trần Quang Diệu một dấu ấn năng lượng đặc biệt, năng lượng đó chính là sự khởi đầu của "Vạn pháp Tây Sơn trận " mà Thầy đã lập hôm nay.
Trở về với buổi tập luyện, vì hôm ấy là ngày 30 âm, dự kiến sẽ có rất nhiều người lên thắp hương ở đền nên chúng tôi lựa chọn khoảng trống phía sau đền để luyện tập. Trước khi vào luyện tập Thầy khái quát sơ bộ về tiều đại Tây Sơn, về sự ra đời của "Tây Sơn trận pháp" năm 2013, những bổ sung điều chỉnh của "Vạn pháp Tây Sơn trận" cũng như việc được Hoàng Đế Quang Trung tặng bầy voi chiến và dàn trống trận để Thầy bổ sung vào trận. Mọi người yên lặng lắng nghe và háo hức chờ đợi. Mặc dù âm thanh phát ra hơi nhỏ, tuy nhiên được Thầy trực tiếp hô lời dẫn nên kết quả theo tôi là rất mĩ mãn.
Sau một hồi trống trận là tiếng Thầy đọc lời hịch xuất quân của Hoàng Đế Quang Trung:
“Đánh cho để dài tóc
Đánh cho để đen răng
Đánh cho nó chích luân bất phản
Đánh cho nó phiến giáp bất hoàn
Đánh cho sử tri nam quốc anh hùng chi hữu chủ”.
Thật không ngờ khí thế hào hùng của đoàn quân Tây Sơn bách chiến bách thắng, 226 năm sau lại được chính một vị Đô đốc trong đoàn quân ấy đưa vào một trận pháp. Tuyệt vời hơn nữa là nguồn sức mạnh đã từng đánh tan 29 vạn quân Thanh xâm lược đã được trận pháp chuyển đổi để trở thành nguồn năng lượng giúp dân chữa bệnh.
Bản thân tôi hầu như ít phụ thuộc vào tiếng nhạc thực mà tất cả như bị cuốn vào sức mạnh của trận khí; không nghe nhạc mà tôi vẫn có cảm tưởng như cơ thể mình bị rung lắc theo nhịp trống dồn; khi thầy hô: "Tây Sơn Bảo Kiếm xuất hiện, TSBK đi vào cơ thể, TSBK phá bệnh, sức mạnh chẻ tre của quân đội Tây Sơn biến thành sức mạnh phá bệnh; đàn voi chiến của Tây Sơn xuất hiện, đàn voi chiến phá bệnh, đàn voi chiến phá bệnh, sức mạnh ào ào như thác lũ phá bệnh, phá bệnh, phá tan tất cả các ổ bệnh trong cơ thể…", cơ thể của tôi như rùng mình, một cảm xúc rất khó tả xuất hiện, cơ thể có cảm giác như bị dồn nén, hai lòng bàn tay, hai lòng bàn chân nặng trĩu khí thoát rất mạnh, đỉnh đầu Bách hội như có một chụp khí hút mạnh lên…Đến lúc Thầy hô: " từ linh cầu khí Tây Sơn những luồng linh quang an lành hạnh phúc phát trùm xuống cơ thể mọi người, toàn bộ cơ thể tràn ngập linh quang an lành hạnh phúc…toàn bộ khu vực tràn ngập linh quang an lành hạnh phúc…", tôi như chợt tỉnh, một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể, cảm giác của sức mạnh, niềm tin, của lòng tự hào dân tộc và hình như còn có cả sự lưu luyến, day dứt, tiếc nuối…cho một quá khứ hào hùng của dân tộc.
" Năm năm dựng nghiệp tự thân rồng
Thời trước thời sau khó sánh cùng
Trời để vua ta thêm chục tuổi
Anh hùng Đường - Tống hết khoe hùng."
Vẳng đâu đây còn nghe lời dặn dò của Hoàng Đế với tướng quân Trần Quang Diệu:
" Ta ra đi chưa xong nhiệm vụ,
Còn các ngươi , liệu có hoàn thành?
Dù mai đây có gặp việc chẳng lành
Nhớ ghi dạ để kiếp sau làm tiếp!"…
Và lời trăn trở của vị tướng già dân tộc:
"…Niềm tin này ông gửi trọn cháu con
Phải chiến đấu trên thương trường quyết liệt
Để xây dựng non sông Đại Việt
Để dân giàu, nước mạnh, sống văn minh…"
Những lời căn dặn, trăn trở của các bậc Bề Trên, của những con người suốt đời cống hiến hy sinh vì dân tộc, vì cuộc sống của nhân dân và hạnh phúc của muôn loài. Chúng ta phải làm gì để không hổ thẹn với ông cha, để xứng đáng với dòng máu đang chảy trong mỗi chúng ta – dòng máu Lạc Hồng. Chỉ có thể là người rất yêu quí Tổ Quốc mình, kính trọng Nhân Dân mình như Thầy thì mới có thể nối quá khứ với hiện tại, lưu truyền hào khí dân tộc giữa xưa và nay, đưa hào khí ấy vào mọi lĩnh vực có thể giúp dân giúp nước.
Từ đền Quang Trung về, tại nhà tôi Thầy lại tiếp tục chỉnh sửa bổ sung hoàn thiện bài luyện và chuyển cho chúng tôi. Từ hôm đó đến nay, ngày nào tôi cũng luyện tập, mặc dù cảm nhận mỗi lần có khác nhau nhưng nhìn chung sau khi luyện tập đều cảm thấy khỏe mạnh, sảng khoái và phấn chấn hơn rất nhiều. Tôi chắc chắn rằng tình thương của Thầy, nghĩa tình, hào khí của quân Tây Sơn, đã liên tục giúp tôi từng bước khắc phục các nhược điểm bản thể, bổ sung thêm bầu nhiệt huyết trong quá trình tu luyện.
Một lần nữa con xin cảm ơn Thầy, nhân dịp năm mới chúng con xin kính chúc Thầy và GĐ luôn mạnh khỏe, hạnh phúc.
Chúc ACE GĐ KCTL mạnh khỏe, hạnh phúc và tu luyện tốt.
./.View more the latest threads:
- Buổi lễ báo ân 2025 thật đặc biệt
- Lễ Báo Ân 2025
- Một chiều ở Bảo tàng Quang Trung, Quy Nhơn
- Chuyến đi chữa bệnh đặc biệt...
- Chuyến "nghỉ dưỡng" của tôi
- Cảm nhận lần đầu tiên tham gia buổi chữa...
- Tết Độc lập nhớ về Côn Đảo
- Về đền Quốc Tổ Lạc Long Quân nhân ngày 6-3
- Tết Hàn Thực năm ẤT Tỵ, 2025
- Tết khi có Thầy!
Lần sửa cuối bởi THANHTINH, ngày 03-01-2015 lúc 22:46.
-
71 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới THANHTINH
anbich (06-01-2015),BONGMAYHOA (05-01-2015),dangthanhha (04-01-2015),DIỆU TÂM (05-01-2015),Diệu Hồng (04-01-2015),dochanh (05-01-2015),dulichkhonggian (04-01-2015),Hanhthong (04-01-2015),Hùng Hiên (08-01-2015),Hạnh An (03-01-2015),HoangSyHiep (05-01-2015),hoanlinh (04-01-2015),Hoasentrang (04-01-2015),hoatran (05-01-2015),hoatuyet (04-01-2015),hongvulien (08-01-2015),Hua Toan (04-01-2015),HUNGHOANG (11-12-2016),KimTinh (05-01-2015),lê chí công (05-01-2015),Liên Như (05-01-2015),LinhTâm (04-01-2015),Lobbyvietnam (04-01-2015),longtadinh (04-01-2015),manhcao277 (04-01-2015),manhtuongngo (05-01-2015),Mộc Lan (06-01-2015),newebook (05-01-2015),Nganpham (04-01-2015),nganuoc (05-01-2015),Ngoạn Hiền (06-01-2015),NguyetQuangTu (03-01-2015),nhatcuunhan (04-01-2015),nhuhainguyen (04-01-2015),Phúc Như Khoan (05-01-2015),phongha (06-01-2015),phule (06-01-2015),Phương Nam (04-01-2015),sau_rungsau (04-01-2015),Tamhuongthien (05-01-2015),tamminh (04-01-2015),tam_thuc (04-01-2015),Tâmminh (04-01-2015),Thanh Bình (04-01-2015),Thanh Quang (04-01-2015),thanhvinh (04-01-2015),thànhtâm (06-01-2015),theoThầy (04-01-2015),Thiền sư KM (04-01-2015),Thien Nghia (04-01-2015),Thutrang (04-01-2015),tranquang1510 (04-01-2015),Trần Kim Cương (04-01-2015),trungthanh (04-01-2015),tuluyenthantam (04-01-2015),TuMinh (04-01-2015),Vidieu (04-01-2015),vovi (04-01-2015),Vượng Kim Ngưu (06-01-2015),xuangiang14 (04-01-2015),Đại Minh (05-01-2015),ĐINHQUANG HIỆP (04-01-2015)