Kết quả 1 đến 3 của 3

Hybrid View

  1. #1
    thuận tâm Guest

    Mặc định Chữa Bệnh Ngày Cuối Năm

    Đêm nay là đêm cuối cùng của năm 2014 dương lịnh, con kính chúc thầy cô sức khỏe, nhiều niềm vui,
    Cầu chúc các bạn thân tâm an lành trong tình yêu thương của Thầy NQT và các đấng bề trển,
    Câu chuyện được bắt đầu vào lúc 6h chiều ngày 20/12/2014 có hai người đến nhà tôi xin chữa bệnh, tôi hỏi :
    - Chị đau sao ? đã khám bác sĩ chưa?
    - Dạ khám rồi.
    Giọng nói khàng khàng như bị cứng lưỡi, người bệnh nói tiếp:
    - Nó phát nhanh lắm anh ơi , mới sáng thì thấy nuốt nước bọt đau đau thì nghĩ bụng là do amidam nên lấy muối ngậm , rồi đến trưa thì đau nhức, 2h chiều mấy đứa nhỏ chở đi bệnh viện khám rồi bác sĩ cho toa mua thuốc uống 7 ngày rồi tái khám , tôi hỏi mẹ đau bệnh gì thì nó bảo viêm họng thòi tiết, tôi uống đến ngày thứ tư là không uống được nữa, nuốt không trôi nữa rồi! Phần thì đau cổ, phần thì đau đầu, huyết áp lên xuống liên tục làm tôi không thở nổi, vì vậy mà phải đi Quy Nhơn, xuống Quy Nhơn khám xong bác sĩ cũng cho thuốc uống 7 ngày rồi lại tái khám, trong thời giang 7 ngày uống thuốc tôi thấy dể chiu hơn, ăn uống cũng bớt đau, đầu cũng giảm nhức. Sau 7 ngày xuống lại Quy Nhơn khám, bác sĩ lại cho toa 10 ngày uống rồi tái khám, tôi hỏi bác sĩ mình bị bệnh gì thì nói cũng là viêm họng, tôi hỏi phim chụp đâu thì bác sĩ họ bảo 10 ngày sau tái khám rồi họ đưa luôn.
    Về nhà tôi thấy nghi, cơ thể của mình mà mình không biết sao. Trong cổ họng tôi cảm giác có một cục gì đó khi mình nuốt xuống nó cứ chận lại, lần này uống đến ngày thứ 7 là tôi cảm thấy đau trở lại, cái cục đó nó ở dưới cổ rồi lên giữa cổ, rồi nó chạy sang phía phải, càng ngày nó càng nhức, hôm qua là hết 10 ngày thuốc, hôm nay nó lại sưng to hơn , bây giờ nó chạy sang phía trái rồi đây.
    - Hiện giờ trong người chị cảm thấy thế nào ? nó đau nhiều ở vùng nào?
    - Chổ nào cũng đau trọi, bây giờ thì cánh tay trái không đưa lên được, đầu thì nó đau như búa bổ, còn cổ họng mỗi lần nuốt thì đau thấu tim gan. Mấy bửa nay huyết áp nó lên liên tục làm tôi xây sẩm miết, mới chiều nay con bạn đến thăm nó bảo phải đi Sài Gòn gấp, bệnh của chú nó cũng y như thế nầy, cũng có cái cục ở cổ họng nuốt cũng đau đau, bảo đi Sài Gòn không đi ở nhà uống thuốc bắc vừa mới chết hôm qua. Nghe nó nói cũng sợ thiệt nhưng mà tiền đâu có liền để đi SG bây giờ! Thôi nhờ anh giúp dùm!.
    - Không phải là không muốn giúp mà nghe hồi nảy giờ chị kể đủ thứ bệnh quan trọng là nuốt không được, chắc là bệnh này tôi cũng không nuốt được rồi, nhưng dù sao chị cũng đã đến đây rồi để tôi xin thầy tôi xem sao. Chị lại gần tôi xem cái cục ở cổ thế nào, người bệnh đi lại gần tôi rồi nói:
    - Anh chỉ xem thôi chứ đừng đụng tay vào , chỉ cần sờ vào da thôi cũng đau không chịu được.
    - Thế thì chị lại đây nằm xuống rôi tôi xem.



    Cổ bên trái bị sưng to

    - Nếu như ngày mai mà chị cảm thấy bớt thì chị vào đây lần nữa, còn ngược lại thì chị nên đi SG khám ở đó đủ dều kiện hơn.
    Nói với người bệnh xong việc đầu tiên là tôi xin Thầy về trực tiếp để giúp cho người bệnh qua cơn bệnh hiểm nghèo này.
    Tiếp tục , tôi xin BTAS khai thông ……………...đảm bảo các đường ống dẫn này phải dẫn lưu thông suốt.
    Bàn tay ánh sáng đưa năng lượng thích hợp vừa đủ để phá bỏ và giải tỏa dần khí bệnh, khí độc của bệnh nhân ra khỏi vùng bệnh, cân bằng ổn địng năng lượng cho cơ thể người bệnh,
    Sau 20 phút tôi hỏi người bệnh :
    - Chị cảm thấy thế nào ?
    - Rất dể chiu , hơi buồn ngủ…
    - Vậy chị ngủ đi.

    Rồi sau đó tôi xin mời Hội đồng chẩn trị Y khoa của HTDS về khám bệnh tìm rõ nguyên nhân gây bệnh và cho phác đồ điều trị thích hợp.

    Còn nữa (năm sau viết tiếp)

  2. 65 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới thuận tâm

    An Tâm (06-01-2015),anbich (06-01-2015),BONGMAYHOA (02-01-2015),dangthanhha (04-01-2015),Diệu Hồng (02-01-2015),ducdokieu (07-01-2015),hagiangtptn (14-01-2015),haixuyentb (12-01-2015),Hạnh An (02-01-2015),HẢIKb01 (19-08-2022),Hoang Quyet (13-01-2015),HoangSyHiep (02-01-2015),hoanlinh (02-01-2015),hoasen (02-01-2015),hoatran (15-01-2015),hoatuyet (01-01-2015),lê chí công (03-01-2015),Liên Như (05-01-2015),linhle264 (03-01-2015),LinhTâm (03-01-2015),Lobbyvietnam (13-01-2015),manhcao277 (01-01-2015),manhtuongngo (12-01-2015),Minh Toàn (01-01-2015),newebook (02-01-2015),Nganpham (01-01-2015),nganuoc (05-01-2015),Ngoạn Hiền (06-01-2015),nguyendinhtuan (20-01-2015),NguyetQuangTu (13-01-2015),nhatcuunhan (01-01-2015),nhuhainguyen (04-01-2015),phongha (02-01-2015),Phucthinh (01-01-2015),Phương Nam (01-01-2015),Tamhuongthien (12-01-2015),tamminh (02-01-2015),tam_thuc (01-01-2015),Thanh Bình (01-01-2015),Thanh Quang (01-01-2015),Thanhduong (13-01-2015),thanhphong (02-01-2015),THANHTINH (01-01-2015),thanhvinh (03-01-2015),thànhtâm (02-01-2015),theoThầy (01-01-2015),Thien Nghia (01-01-2015),Thutrang (01-01-2015),Tieutrucxinh (17-01-2015),Trần Kim Cương (01-01-2015),trungthanh (03-01-2015),tuluyenthantam (01-01-2015),TuMinh (02-01-2015),Vidieu (03-01-2015),xuangiang14 (03-01-2015),youme (01-01-2015),Đại Minh (03-01-2015),ĐINHQUANG HIỆP (01-01-2015)

  3. #2
    Ngày tham gia
    Dec 2014
    Bài viết
    19
    Cảm ơn!
    413
    Thanked 552 Times in 21 Posts

    Mặc định

    Cứu một người - phúc đẳng hà sa. Sau khi đọc bài bác viết với ảnh của bệnh nhân, tôi cảm thấy ít nhiều chị đã có duyên đến với KCTL và tôi cũng tin tưởng rằng KCTL sẽ chữa khỏi bệnh cho chị. Năm mới chúc bác và gia đình KCTL luôn mạnh khỏe. Mong bác chia sẻ tiếp câu chuyện và kinh nghiệm chữa bệnh!

  4. 30 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Phucthinh

    dangthanhha (04-01-2015),ducdokieu (13-01-2015),Hùng Hiên (09-01-2015),Hạnh An (02-01-2015),HoangSyHiep (02-01-2015),hoanlinh (02-01-2015),hoatuyet (01-01-2015),manhcao277 (01-01-2015),manhtuongngo (12-01-2015),Minh Toàn (21-01-2016),newebook (02-01-2015),Nganpham (02-01-2015),nganuoc (05-01-2015),nguyendinhtuan (03-01-2015),Phương Nam (01-01-2015),Tamhuongthien (12-01-2015),Thanh Bình (01-01-2015),Thanh Quang (12-01-2015),thanhphong (02-01-2015),THANHTINH (01-01-2015),thànhtâm (02-01-2015),theoThầy (01-01-2015),Thien Nghia (02-01-2015),trungthanh (03-01-2015),tuluyenthantam (01-01-2015),TuMinh (02-01-2015),Vidieu (03-01-2015)

  5. #3
    thuận tâm Guest

    Mặc định

    Chữa Bệnh Ngày Cuối Năm (2).

    Lần thứ hai người bệnh lại đến cũng 6h chiều, cũng mặc bộ đồ hôm qua, cũng gương mặt buồn rầu đau khổ, cũng giọng nói khàn khàn :
    - Chào anh,
    Tôi nhìn chị, thấy không có gì khác cả so với hôm qua, chỉ duy nhất có một điều khác, đó là cái cổ hôm nay sưng to hơn hôm qua, nhìn thấy rất rõ. Có một điều tôi không nhìn rõ đó là cái gì ở bên trong, nguyên nhân nào làm nó sưng to hơn như vậy, giá như con mắt thứ ba của tôi nó không bị mù!... Nhưng không sao, Thầy đã trang bị những thứ cần thiết cho những học trò mù, trong đó có tôi. Rồi trong đầu chợt nghĩ: chắc là phác đồ điều trị hôm qua thầy đã gom nó lại một chổ đây, chứ làm gì có chuyện sưng to hơn mà chị này lại vào chữa tiếp.
    Rót chén trà mời khách, tôi nói :
    - Chị uống đi cho ấm, An Khê mưa to lắm sao ?
    - Dạ mưa to lắm.
    - Hôm qua đến giờ chị thấy có mệt lắm không ?
    - Dạ tối qua ngủ được anh à, chiều nay cảm thấy trong người như muốn sốt, nhưng nuốt nước bọt thì đỡ đau hơn, nhưng cái cổ thì sưng to hơn.
    - Chị lại đây nằm để tôi xem sao. Nếu ngày mai mà cái chổ sưng này nó không giảm thì chị đi BV đa khoa QN khám lại xem sao,



    Cổ bên trái sưng to hơn hôm qua.

    Tôi ngồi im lặng đưa tư tưởng hướng về Thầy, tưởng tượng Thầy đang hiện diện trước mặt, ở trên cao và tâm sự với Thầy bằng câu thần chú: Thầy ơi ! người này đến nhờ chữa bệnh con cần thầy về giúp, xin Thầy nhập vào con, rồi một cảm giác lạ xảy ra ở bách hội, cái cảm giác rất thực trên thể xác chứ không phải mơ hồ,
    - BTAS xuất hiện…
    Hô xong ba lần nhưng đâu có biết là nó đã xuất hiện hay chưa, chính vì mù nên mình có trải nghiệm thế này, muốn chia sẻ cùng các bạn có BTAS: “Bất cứ học trò nào được Thầy trao BTAS chắc là có cảm giác như nhau, lúc Thầy đặt tay Thầy lên tay của học trò và nói : hôm nay ta trao BTAS cho con…Lúc đó có một cảm giác như tâm truyền tâm, cả hai bàn tay như căng mọng ra, nó rần rần nóng lên. Mình không thể nào quên được cái khoảnh khắc nầy. Cứ mỗi lần cần dùng đến BTAS là mình liên tưởng đến Yên Tử nơi mà mình được nhận BTAT từ Thầy và nhớ lại từng cử chỉ của Thầy ngồi trao BTAS cho mình, sau đó mới hô “BTAS xuất hiện, lập tức hai bàn tay rần lên thì mới chắc chắn là nó dã xuất hiện. Còn ngược lại thì chắc là cơ thể của mình mệt mỏi không đủ năng lượng nên không thể xuất hiện.

    Sau khi dùng BTAS để:
    Khai thông huyệt đạo……đảm bảo các đường ống dẫn nầy phải được dẫn lưu thông suốt.
    - Phá vỡ kết cấu vùng bệnh, đưa toàn bộ hư khí bệnh khí, độc khí theo các du huyệt trên cơ thể thoát hết ra ngoài.
    - Cân bằng ổn định năng lượng cho cơ thể, tùy theo cơ địa bệnh lý hiện tại của người bệnh , BTAS đưa năng lượng khai mở hiệu chỉnh cân bằng ổn định hệ thống luân xa, nhằm mục đích chữa nệnh và phục hồi sức khỏe.
    Hai mươi phút trôi qua nhanh quá, người bệnh thì đang ngáy ngủ ngon lành, sau đó tôi xin HV NGŨ HÀNH BÁT ĐẠI BỒ TÁT TAM HỢP TRẬN xuất hiện . Lúc hô xong ba lần, từ bách hội một nguồn NL lan tỏa toàn bộ thiên cung, bất chợt tôi rùng mình một cái, đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác nầy. Rồi tâm niệm: xin HVNHBĐBT khám bệnh, xin cho phác đồ thích hợp để điều trị bệnh.

    Khi người bệnh trở người thức dậy thì cũng đã hơn hai mươi phút
    nữa trôi qua, tôi bảo người bệnh hít sâu thở đều, hít thở như vậy ba lần rồi ngồi dậy.
    Tôi hỏi người bệnh:
    - Bây giờ chị cảm thấy thế nào?
    - Dạ thấy nhẹ hẳn, người không còn sốt nữa, mà hình như em đã ngủ phải không?
    Người bệnh đưa tay lên sờ cổ rồi reo lên: “Hình như cái cổ nó không còn đau nữa”
    Tôi bảo chị: “ bóp mạnh thử xem”.
    - Bóp mạnh vào thì còn đau sơ sơ.
    - Chúc mừng chị hẹn gặp lại ngày mai.

    Lần thứ ba người bệnh quay lại muộn hơn vào lúc 7,40h, tôi hỏi:
    - Sao hôm nay chị đến muộn vậy, An Khê vẫn còn mưa à?
    - Dạ không, em thấy nó cũng đỡ rồi, hơn nữa cũng bận chút việc.
    - Vậy à…………chị lại đây nằm tôi xem thử.
    Tôi đưa tay bóp, bóp vào chổ đau thì nét mặt của người bệnh không thay đổi, khi bóp mạnh hơn thì nét mặt có thay đổi, có lẽ còn đau một chút xiu thôi, tôi nghĩ chỉ một chút đau này thì không phải dùng đến những trận khí có trường năng lượng mạnh nữa, bụng nghĩ tay làm tôi xin Lệnh bài Hiền Vương xuất hiện rồi cởi Bảo Bối mà Thầy tặng ra đặt vào cổ người bệnh.



    Dùng vòng gỗ hóa thạch để chữa bệnh

    Tôi tâm niệm: “TT vạn năng hành pháp xuât hiện, đưa năng lương thích hợp vào phá vỡ kết cấu vùng bệnh, hút hết toàn bộ khí độc, khí bệnh
    còn sót lại ở vùng cổ, hoàn thiện lại vùng cổ như chưa từng bị bệnh.
    Đưa năng lượng thích hợp khai thông huyệt đạo, quang trọng huyện đạo
    đầu và cuối các đường kinh, khai thông kinh mạch, khai thông huyết
    mạch khai thông …………………phải đảm bảo các đường ống dẫn nầy phải được dẫn lưu thông suốt, cân bằng năng lượng cho cơ thể, đưa cơ thể người bệnh về trạng thái bình thường.
    Phác đồ chữa bệnh này được hỗ trợ bởi nhạc thiền trong 30p, sau đó tôi nói :
    - Chị đã bớt bệnh rồi , tối mai là lễ noel chị có thể nghĩ để dự lễ Gíang Sinh tối 25 chị vào cũng được. nhưng rồi mãi đến 8h tối ngày 28/12/2014 tôi nhận được điện thoại : “Anh ơi ! em bớt hẳn rồi , năm sáu ngày nay không đau ốm gì nữa, em cảm ơn anh nhiều, thật nhiều nghen”.
    Tiếng nói cười sang sảng rất vui , tôi cảm thấy vui lây với niềm
    vui của họ. Tôi trả lời điện thoại: “Chúc mừng chị nha!”
    Nói xong rồi ngữa mặt lên trời cảm ơn Thầy, cảm ơn các đấng bề trên đã cứu giúp họ và đã cho con hoàng thành nhiệm vụ.

  6. 51 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới thuận tâm

    anbich (12-01-2015),BONGMAYHOA (12-01-2015),dangthanhha (12-01-2015),Diệu Hồng (12-01-2015),ducdokieu (13-01-2015),dulichkhonggian (13-01-2015),hagiangtptn (14-01-2015),haixuyentb (12-01-2015),HẢIKb01 (19-08-2022),Hoang Quyet (13-01-2015),HoangSyHiep (13-01-2015),hoasen (13-01-2015),hoatran (15-01-2015),hoatuyet (12-01-2015),Liên Như (15-01-2015),Lobbyvietnam (13-01-2015),manhcao277 (12-01-2015),manhtuongngo (12-01-2015),Minh Toàn (21-01-2016),newebook (12-01-2015),Nganpham (12-01-2015),nganuoc (13-01-2015),nguyendinhtuan (20-01-2015),NguyetQuangTu (12-01-2015),nhatcuunhan (14-01-2015),phongha (13-01-2015),Phucthinh (20-02-2015),Phương Nam (12-01-2015),Tamhuongthien (12-01-2015),tamminh (12-01-2015),Tâmminh (13-01-2015),Thanh Bình (12-01-2015),Thanh Quang (12-01-2015),Thanhduong (13-01-2015),THANHTINH (12-01-2015),Thiền sư KM (12-01-2015),Thien Nghia (12-01-2015),Thutrang (12-01-2015),Tieutrucxinh (17-01-2015),tuluyenthantam (13-01-2015),TuMinh (12-01-2015),Vidieu (14-01-2015),viviannguyen (21-02-2015),xuangiang14 (12-01-2015),youme (12-01-2015),Đại Minh (12-01-2015),ĐINHQUANG HIỆP (20-01-2015)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •