Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 11

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Dec 2011
    Bài viết
    457
    Cảm ơn!
    4,886
    Thanked 11,224 Times in 458 Posts

    Mặc định Chia sẻ cảm nhận khi tập bài Vạn Pháp Tây sơn trận

    Chủ nhật vừa rồi, con được cùng các anh chị em trong lớp tập bài Vạn Pháp Tây Sơn trận. Đây quả là một trong những trận khí có mức năng lượng cực mạnh mà con đã được tập. Có thể là vì một chữ duyên ở tiền kiếp nào đó, mà con rất hay có những giấc mơ về nghĩa quân Tây Sơn. Trong một lần cùng Thầy đi thăm Gò Đống Đa vào mồng 5 tết năm cũ, con cũng đã bị quỵ chân xuống ngay trước tượng đài vua QuangTrung với nước mắt chảy dài.. và đôi khi con cũng vẩn vơ nghĩ về điều đó. Bởi vậy mà ngay từ khi biết chuẩn bị tập bài về Tây Sơn, tim con đã đập rất mạnh.

    Ngay từ lúc bài luyện vừa mới bắt đầu, con đã cảm thấy bao quanh mình một lớp năng lượng đặc quánh, cảm thấy một luồng khí lạnh chạy vào cơ thể, con lập ức thả lỏng, vì con hiểu tập ở địa điểm này, một nơi đã được làm phong thủy thì không phải lo lắng về khí xấu nữa.

    Cảm nhận rõ nét nhất trong bài là lúc Linh cầu khí Tây Sơn xuất hiện trên đỉnh đầu bách hội, bách hội nặng, tê tê, và rõ một môi trường năng lượng lớn.
    Sau đó, con tự cảm thấy mình đã dùng ý chí chủ quan quá nhiều, con hít thật sâu, thở ra thật chậm vào chìm vào những lời dẫn luyện của Thầy. Con cảm thấy như mình đứng giữa một không gian năng lượng rất rất lớn. Cảm nhận được một luồng khí cuồn cuộn chảy vào bách hội, tràn vào trục sinh lực rồi chia nhỏ theo các nhánh. Ở khu vực can và tỳ, con thấy rõ sự tác động như có gì đó tiêm vào cơ thể mình, có những đường ống khí nhỏ chảy dồn dập vào người.

    Đến lúc Thầy hô “Hào khí Tây Sơn tạo thành nguồn năng lượng chữa bệnh” thì con cảm thấy bách hội có một dòng khí chảy vào rất mạnh. Cảm giác mình như mảnh đất cằn cỗi được phun nước. Sau đó có một đoạn con cảm thấy mình bâng khuâng, xúc động, con cảm thấy mũi mình cay xè như cảm giác sắp khóc.

    Lúc Thầy hô TSBK phá bệnh, sức mạnh chẻ tre phá bệnh con bỗng cảm thấy rùng mình và cơ thể như có hàng ngàn con kiếm bò lâm râm…Rồi con thấy một vầng ánh sáng như bảy sắc cầu vồng trước mặt, con thấy mình đi về phía đó, cứ đi mãi, rồi thấy một cái tường lớn ở giữa trong suốt, con cố gắng vượt qua mà chưa được. Con cứ trong trạng thái lơ mơ như vậy cho đến cuối bài luyện.

    Bài luyện kết thúc, con cảm thấy cơ thể rất dễ chịu, trái tim vẫn còn hơi thổn thức và trong đầu vẫn văng vẳng câu thơ trong bài, như một sự day dứt khôn nguôi

    Năm năm dựng nghiệp tự thân rồng
    Thời trước thời sau khó sánh cùng
    Trời để vua ta thêm chục tuổi
    Anh hùng Đường – Tống hết khoe hùng.

    Con xin chia sẻ một vài cảm nhận của con về bài luyện Vạn Pháp Tây Sơn Trận, con xin cảm ơn Thầy đã cho chúng con tập những bài luyện tuyệt vời để chúng con chữa bệnh, với riêng bản thân con, bài luyện này như một cánh cửa năng lượng và ký ức, con rất muốn được mở nó, rất muốn Thầy ạ. Con xin phép Thầy khi nào phù hợp Thầy cho chúng con tập lại bài luyện này Thầy nhé.
    Đời thay đổi khi ta thay đổi

  2. 55 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hoasentrang

    An Tâm (26-12-2014),dangthanhha (26-12-2014),Diệu Hồng (25-12-2014),dochanh (26-12-2014),hagiangtptn (25-12-2014),Hanhthong (07-01-2015),Hạnh An (25-12-2014),HoangSyHiep (24-12-2014),hoatran (26-12-2014),hoatuyet (25-12-2014),hocdao (29-12-2014),hongvulien (26-12-2014),KimTinh (24-12-2014),lê chí công (24-12-2014),Liên Như (25-12-2014),LinhTâm (24-12-2014),Lobbyvietnam (24-12-2014),maiha (24-12-2014),manhcao277 (24-12-2014),Mộc Lan (27-12-2014),newebook (25-12-2014),Nganpham (24-12-2014),nganuoc (25-12-2014),nguyenthithu (29-12-2014),nguyentran (27-12-2014),nhatcuunhan (24-12-2014),PhongThuyGia (30-12-2014),Phương Nam (24-12-2014),tamminh (25-12-2014),Tịnh_Tâm (07-01-2015),Thanh Bình (24-12-2014),Thanh Quang (26-12-2014),thanhphong (25-12-2014),THANHTINH (27-12-2014),thanhvinh (25-12-2014),theoThầy (27-12-2014),Thiền sư KM (25-12-2014),Thien Nghia (24-12-2014),Thutrang (25-12-2014),Trần Kim Cương (25-12-2014),trungthanh (01-01-2015),tuluyenthantam (24-12-2014),TuMinh (25-12-2014),Vidieu (25-12-2014),xuangiang14 (26-12-2014),youme (25-12-2014),Đại Minh (26-12-2014),ĐINHQUANG HIỆP (24-12-2014)

  3. #2
    Ngày tham gia
    Feb 2014
    Bài viết
    36
    Cảm ơn!
    3,180
    Thanked 596 Times in 36 Posts

    Mặc định

    Tuần trước mình và bạn tuluyenthantam đến thăm thầy nói đang hoàn thiện Vạn Pháp Tây Sơn trận một trận khí rất mạnh. Hôm nay chị Hoasentrang đã có cảm nhận đúng như thầy nói. Chúc mừng chị.

    Mình sẽ cố gắng tập luyện để sớm có ngày được tập trận pháp này.

  4. 28 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới newebook

    dangthanhha (26-12-2014),DIỆU TÂM (03-03-2015),dochanh (26-12-2014),Hoasentrang (26-12-2014),hoatran (26-12-2014),hoatuyet (29-12-2014),hongvulien (26-12-2014),lê chí công (26-12-2014),Liên Như (08-01-2015),longtadinh (25-12-2014),manhcao277 (25-12-2014),Nganpham (25-12-2014),nganuoc (25-12-2014),nguyentran (27-12-2014),Phương Nam (25-12-2014),tanrau (02-06-2016),Tịnh_Tâm (07-01-2015),Thanh Bình (26-12-2014),Thanh Quang (26-12-2014),thanhphong (09-01-2015),theoThầy (27-12-2014),Thien Nghia (25-12-2014),trungthanh (01-01-2015),tuluyenthantam (26-12-2014),Đại Minh (29-12-2014)

  5. #3
    Khánh Ly Guest

    Mặc định

    Điều đầu tiên và cũng lớn nhất trong lòng con sau khi được tập Vạn Pháp Tây Sơn trận là một lời cảm ơn sâu sắc gửi tới Thầy kính yêu! Con không biết nói gì hơn sau những điều kỳ diệu con được trải qua khi tập trận.
    Buổi học hôm ấy suýt nữa thì con không được tham dự vì những lý do khách quan, nhưng con quyết định đấu tranh tư tưởng để dậy sớm lên HN và nhắn xin phép chị YX đến muộn. Một nửa trong quyết tâm ấy là sự háo hức từ cuộc điện thoại chị BC thông báo chủ nhật sẽ được tập một trận mới.
    Khi vừa mới nhắm mắt lắng nghe tiếng nhạc nho nhỏ với tâm trạng thở phào nhẹ nhõm và vui sướng vì được các anh chị đợi đến lớp cùng tập thì con chợt rùng mình khi nghe tiếng Thầy hô: "Vạn pháp Tây Sơn trận". Một sự bất ngờ về tên trận và bỗng đâu một luồng khí cuộn lên trong cơ thể con, mắt nháy liên tục và mũi cay xè, nước mắt chực trào ra. Một cảm giác rất lạ con chưa từng biết đến và cũng chưa từng mong chờ nó đến! Chưa bao giờ tập trận nào mà con trở nên "khác lạ" như thế. Rồi con thổn thức, run người, con sợ mình không kiềm chế được cảm xúc và khóc mất! Con sợ không có Thầy ở đây mà khóc sẽ ảnh hưởng đến mọi người... Thế là con tự trấn an mình, tự kìm nén cảm xúc không để nó diễn ra một cách tự nhiên nữa.
    Năng lượng của trận khí rất mạnh, ào ạt chảy xuống BH, ÂĐ căng tức, có lúc con thấy sáng lòa lên. Mỗi lần Thầy gọi Pháp Bảo con đều rùng mình theo, đặc biệt là cảm nhận về sức mạnh của TSBK. Dù hôm ấy con bị đau lưng nhưng vẫn liên tiếp rơi vào trạng thái hư tĩnh mà con chỉ nhận ra được khi giật mình nhẹ "tỉnh" xong lại mơ màng bồng bềnh.
    Trận khí chữa bệnh tuyệt vời lại càng có ý nghĩa hơn khi con được tập đúng thời điểm đang bị cúm vì khí lạnh tấn công vào phế. Chưa nói đến những hiệu quả bên trong mà chỉ mới vừa đây thôi, lúc bước vào lớp, con ngạt mũi không thở được thế mà vào trận được vài phút nước mũi đã ngưng chảy, khô ngay lập tức, mũi thông không bị tịt nữa, tập xong thì mọi mệt mỏi cũng tan biến hết!
    Buổi tập còn đọng lại trong con sự xúc động cùng niềm hân hoan, tự hào trong tiếng nhạc oai hùng, mạnh mẽ rất hay. Con như được ngược dòng lịch sử, sống lại trong hào khí Tây Sơn một thời đã làm bạt vía quân thù:
    “Đánh cho để dài tóc
    Đánh cho để đen răng
    Đánh cho nó chích luân bất phản
    Đánh cho nó phiến giáp bất hoàn
    Đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ”

    (Chiếu xuất quân - Hoàng đế Quang Trung)
    Sự xúc động tưởng chừng đã dịu lại nhưng cuối trận lại bùng lên khi Thầy đọc bốn câu thơ của Đại tư đồ Võ Văn Dũng:
    "Năm năm dựng nghiệp tự thân rồng
    Đời trước, đời sau khó sánh cùng
    Trời để Vua ta thêm chục tuổi
    Anh hùng Đường - Tống hết khoe hùng"

    Đến tận bây giờ, khi con ngồi nhớ lại buổi tập thì cảm xúc lại ùa về, tràn ngập khi đọc những câu thơ ấy.
    Đúng là vạn sự tùy duyên, khi không mong chờ thì những điều kỳ diệu lại đến!

  6. 46 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Khánh Ly

    dangthanhha (26-12-2014),DIỆU TÂM (03-03-2015),Diệu Hồng (26-12-2014),dochanh (26-12-2014),Hanhthong (07-01-2015),Hạnh An (29-12-2014),HoangSyHiep (26-12-2014),hoatuyet (29-12-2014),hongvulien (26-12-2014),lê chí công (26-12-2014),Liên Như (08-01-2015),LinhTâm (30-12-2014),Lobbyvietnam (26-12-2014),Mộc Lan (27-12-2014),nangbanmai (08-01-2015),newebook (26-12-2014),Nganpham (26-12-2014),nganuoc (26-12-2014),nguyenthithu (29-12-2014),nguyentran (27-12-2014),PhongThuyGia (30-12-2014),Phương Nam (26-12-2014),tamminh (26-12-2014),tanrau (02-06-2016),Tịnh_Tâm (07-01-2015),Thanh Bình (30-12-2014),Thanh Quang (26-12-2014),thanhphong (09-01-2015),THANHTINH (07-01-2015),theoThầy (27-12-2014),Thiền sư KM (27-12-2014),Thien Nghia (26-12-2014),trungthanh (01-01-2015),tuluyenthantam (26-12-2014),TuMinh (26-12-2014),Vidieu (26-12-2014),xuangiang14 (27-12-2014),youme (26-12-2014),Đại Minh (29-12-2014),ĐINHQUANG HIỆP (29-12-2014)

  7. #4
    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    328
    Cảm ơn!
    6,694
    Thanked 6,581 Times in 326 Posts

    Mặc định

    Em cũng có cảm nhận Bài luyện Vạn Pháp Tây Sơn Trận là một trận pháp có năng lượng rất mạnh.
    Hôm qua, em cùng một số anh chị đến thăm nhà thầy và may mắn được thầy cho tập bài Vạn Pháp Tây Sơn Trận.Ngay khi vừa mở bài lên em đã có cảm nhận ấn đường căng tức, sau đó vào bài một lúc là đầu như tê đi, bách hội động khí rất mạnh thỉnh thoảng hơi nhoi nhói. Tập được khoảng 20 phút bỗng cảm thấy có cái gì đó làm cơ thể thẳng lưng lên (vì tltt ngồi vẫn hay bị mỏi lưng và đôi khi phải trùng xuống cho đỡ mỏi) và lúc đó có cái gì đó đi lên, chính xác là dồn lên, khiến tâm trí cũng bị dồn theo lên, đến đỉnh đầu và còn cao hơn nữa (cảm giác đó rất thích mà hiếm khi tltt mới cảm nhận được khi tập luyện).
    Bên cạnh đó có 1 lần tltt rùng mình nhẹ 2 lần (chắc để thông khí xấu ra ngoài).
    Sau khi tập xong cảm thấy cơ thể rất thoải mái, như vừa ngủ một giấc dậy. Và ấn đường vẫn căng tức 1 lúc lâu sau đó.
    Tuy vậy, tltt đôi khi vẫn nghĩ lung tung, tuy có cố gắng tập trung vào bài tập nhưng phải một lúc sau mới tập trung lại được. Sau mỗi lần như thế tltt thấy mình có lỗi với Thầy, có lỗi với các vị bề trên. Vì khi tập như thế là không hiệu quả, tập không ra tập. Như thế là không tôn trọng Thầy, không tôn trọng bề trên, mỗi bài tập là tâm huyết, là công sức, là sức khỏe, năng lượng của Thầy và các vị bề trên. (trước kia tltt tập các bài bằng điện thoại, thỉnh thoảng có tin nhắn hoặc điện thoại đến vẫn phải dừng lại. Bây giờ còn nghĩ lung tung và còn lười tập là 2 vấn đề tltt cần giải quyết)
    Con xin lỗi thầy, con sẽ cố gắng tập luyện tốt hơn.

    Con xin cảm ơn thầy, cảm ơn Vạn Pháp Tây Sơn Trận.
    Lần sửa cuối bởi tuluyenthantam, ngày 26-12-2014 lúc 21:08. Lý do: sửa lại do viết trên điện thoại nên khó đọc
    YÊU THƯƠNG
    __HỢP LÝ____________ĐOÀN KẾT
    SỨC MẠNH

  8. 37 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tuluyenthantam

    dangthanhha (26-12-2014),DIỆU TÂM (03-03-2015),dochanh (26-12-2014),Hạnh An (29-12-2014),HoangSyHiep (26-12-2014),hoatuyet (29-12-2014),hongvulien (26-12-2014),lê chí công (26-12-2014),Liên Như (08-01-2015),LinhTâm (30-12-2014),longtadinh (27-12-2014),Mộc Lan (27-12-2014),nangbanmai (08-01-2015),newebook (26-12-2014),Nganpham (26-12-2014),nganuoc (26-12-2014),nguyenthithu (29-12-2014),nguyentran (27-12-2014),PhongThuyGia (30-12-2014),Phương Nam (26-12-2014),Tịnh_Tâm (07-01-2015),Thanh Bình (30-12-2014),Thanh Quang (26-12-2014),THANHTINH (07-01-2015),theoThầy (27-12-2014),Thiền sư KM (27-12-2014),Thien Nghia (26-12-2014),trungthanh (01-01-2015),TuMinh (26-12-2014),Vidieu (26-12-2014),xuangiang14 (27-12-2014),youme (26-12-2014),Đại Minh (29-12-2014)

  9. #5
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Đang ở
    Hà nội
    Bài viết
    313
    Cảm ơn!
    4,512
    Thanked 5,874 Times in 309 Posts

    Mặc định

    HSH xin chia sẻ cảm nhận và cảm nghĩ khi tập Vạn Pháp Tây Sơn trận:

    Cảm nhận sự hân hoan và khí thế trong mình, vùng đầu có cảm giác tê bì, sau khi tập xong vẫn thấy cảm giác đó lưu lại, đan điền ấm nóng dễ chịu.

    Cảm nghĩ: nhuệ khí đánh giặc có thể chuyển hóa thành sức mạnh chiến thắng bệnh tật. Hào khí Tây Sơn thần tốc, tài tình mang vào đời thường có thể giúp phá bệnh. Có lẽ tựu trung là sự hợp lý, nhân nghĩa xuyên suốt trong việc đánh giặc và việc chữa bệnh. Khi năng lượng của sự hợp lý, nhân nghĩa được mang tới thì điều tốt đẹp sẽ đến

    Chúng con cảm ơn Thầy đã cho chúng con cảm nhận rõ hơn về hào khí của người xưa ngay trong chính cơ thể mình!…
    Sức mạnh của người tu luyện là lòng tin và sự kiên trì

  10. 41 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới HoangSyHiep

    dangthanhha (26-12-2014),DIỆU TÂM (03-03-2015),dochanh (26-12-2014),Hanhthong (07-01-2015),Hạnh An (29-12-2014),hoatuyet (29-12-2014),hocdao (29-12-2014),lê chí công (28-12-2014),Liên Như (08-01-2015),LinhTâm (28-12-2014),longtadinh (26-12-2014),Mộc Lan (27-12-2014),nangbanmai (08-01-2015),newebook (26-12-2014),Nganpham (26-12-2014),nguyenthithu (29-12-2014),nguyentran (27-12-2014),PhongThuyGia (30-12-2014),Phương Nam (26-12-2014),tanrau (02-06-2016),Tịnh_Tâm (07-01-2015),Thanh Bình (30-12-2014),Thanh Quang (26-12-2014),THANHTINH (07-01-2015),theoThầy (27-12-2014),Thiền sư KM (27-12-2014),Thien Nghia (26-12-2014),trungthanh (01-01-2015),tuluyenthantam (26-12-2014),TuMinh (26-12-2014),Vidieu (26-12-2014),xuangiang14 (27-12-2014),youme (26-12-2014),Đại Minh (29-12-2014)

  11. #6
    Dáng Nguyệt Guest

    Mặc định

    Con thưa Thầy...!
    Một ngày Chủ Nhật may mắn lại đến với con,con đã lăn tăn mãi về việc có nên xin nghỉ học buổi hôm đó không vì cuối năm công việc của gia đình con rất bận rộn,sắp xếp xong việc và quyết định đi học,đến lớp không có Thầy quả thật thất vọng,nhưng rồi Vạn pháp Tây Sơn trận đã bù đắp lại tất cả nỗi niềm trên...Chị YXuân cho mọi người tập trận pháp mới...Thầy hô trận,đầu con bắt đầu lắc,các pháp bảo được Thầy lần lượt sử dụng,TSBK,khai mở các huyệt đạo,khai thông các đường ống dẫn các chất dịch,khai mở hiệu chỉnh ổn đinh hoạt động của hệ thống luân xa,khai mở hiệu chỉnh cân bằng hoạt động của trục sinh lưc...khai thông tất cả các đường ống dẫn năng lượng từ trục sinh lực đi tới tất cả các bộ phận trên khắp cơ thể...lời dẫn luyện hào hùng,dồn dập,làm cơ thể con trở nên hồi hộp kỳ lạ,kho thuốc của Hụê Tâm Dược Sư được Thầy ra lệnh cho Thần Rùa núi Quyết,tùy theo cơ địa của từng người ngồi trong trận phát thuốc theo đơn,sau khi đã được khám và cho phác đồ điều trị,Thầy dùng các pháp bảo để đuổi bệnh như đuổi giặc,như đánh giặc,đánh cho dài tóc,đánh cho đen răng...cơ thể con xoay mạnh,xoay như một guồng máy đang làm việc với công suất cao nhất,mạnh nhất,con lắc mạnh cảm thấy như trận cuồng phong trong cơ thể đang hút đi,cuốn đi tất cả các hư trược khí,độc khí,bệnh khí thoát hết ra khỏi cơ thể,cuốn phăng đi tất cả....rồi Thầy bình bệnh,cơ thể dần trở lại trạng thái cân bằng,thông thoáng,đoạn thơ cuối bài luyện đưa tâm trạng con trở về thời xa xưa,xa lắm...thấy mình nhẹ nhàng bay bổng,không còn hồi hộp như đoạn đầu và giữa bài,nhưng lại có niềm xúc động khôn tả chợt đến...Mỗi ngày,lại được nhận thêm một điều kỳ diệu khi được gần Thầy hay đến lớp học...con cảm ơn Thầy,cảm ơn Thầy kính yêu...!
    Lần sửa cuối bởi Dáng Nguyệt, ngày 30-12-2014 lúc 11:45.

  12. 32 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Dáng Nguyệt

    dangthanhha (29-12-2014),DIỆU TÂM (03-03-2015),Hanhthong (07-01-2015),Hạnh An (29-12-2014),hoatuyet (29-12-2014),lê chí công (28-12-2014),Liên Như (08-01-2015),LinhTâm (28-12-2014),nangbanmai (08-01-2015),newebook (28-12-2014),Nganpham (28-12-2014),nguyenthithu (29-12-2014),phongha (29-12-2014),PhongThuyGia (30-12-2014),Phương Nam (28-12-2014),tamminh (28-12-2014),tanrau (02-06-2016),Tịnh_Tâm (07-01-2015),Thanh Bình (30-12-2014),THANHTINH (07-01-2015),Thiền sư KM (29-12-2014),Thien Nghia (07-01-2015),trungthanh (01-01-2015),tuluyenthantam (29-12-2014),TuMinh (29-12-2014),xuangiang14 (07-01-2015),youme (29-12-2014),Đại Minh (29-12-2014)

  13. #7
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    260
    Cảm ơn!
    5,610
    Thanked 8,264 Times in 259 Posts

    Mặc định

    Thầy ơi, con trước tiên phải cám ơn Thầy rất rất nhiều vì Thầy đã cho con tập Vạn Pháp Tây Sơn Trận ngày hôm nay.
    Lớp đã được tập trong buổi học trước, nhưng vì nghỉ học nên con không được tập. Nghe các bạn trong lớp kể lại mà con ngơ ngẩn thấy tiếc vì những trải nghiệm mà các bạn đã trải qua. Lại thêm nghe mọi người nói ở Nam Định mọi người cũng được tập, ai nấy đều nói: hay lắm, thích lắm. Ôi, vậy chỉ còn con chưa được tập hay sao, điều đó khiến con nghĩ phải xin Thầy cho tập trận ngay, cái tính vốn dĩ nghĩ gì làm ngay nên từ sáng nay khi ở Đền Trần con xin Thầy luôn, rất may Thầy đã đồng ý cho tập khi về tới nhà Thầy.
    Đây thực là bài tập mà trận khí có năng lượng cực mạnh. Lúc mới đầu tập con chưa có cảm nhận gì nhiều, chưa thấy rõ nguồn năng lượng như thế nào. Chỉ khi đến đoạn: Tiếng trống Tây Sơn... thì con thấy hơi rộn rã, và từ đó cảm thấy nguồn năng lượng rất mạnh như đặc quánh suốt cả trận. Tiếng nhạc nền của bài có đoạn giống như nhạc của bài "Như Ý Hoàng Minh Trận Pháp" - nhạc này con rất ấn tượng trong lần tập đầu tiên. Tiếng trống và thỉng thoảng xen kẽ nhạc nền đó khiến con thấy thú vị. Tập mãi chưa thấy cảm nhận gì, có những lúc lại lơ đãng nghĩ linh tinh một tý. Nhưng thật kỳ lạ, trong khoảng 10 phút cuối của trận, con bắt đầu cảm thấy lạ, con bắt đầu thổn thức, rồi khóc không thành tiếng, khóc thực sự không chỉ có chảy nước mắt không, miệng thì mếu máo, có lúc như nói gì đấy. Đến khi Thầy đọc thơ đoạn "Năm năm dựng nghiệp tự thân rồng" thì con không kiểm soát được, con khóc to lắm, con cảm giác giống như mình khóc trong buổi Lễ Tạ Ơn, nhưng không phải cảm xúc được gặp ai đó, mà thay vào đó là cảm xúc mình đang khóc về một cái gì đó, về ai đó, cứ đau buồn thế nào ý, rất khó diễn tả Thầy ạ (chắc hai bạn tập cùng cũng bị ảnh hưởng vì con đã khóc to thế). Đến khi Thầy hô "từ từ dừng lại" rồi người con cứ run lên và vẫn còn trạng thái như vậy khá lâu sau. Sang kể với Thầy mà nước mắt còn chưa kịp khô, đỏ hoe, phải một lúc lâu con mới bình thường để về nhà được. Chưa bao giờ con lại được tập trận có cảm nhận lạ đến thế, không hiểu tại sao!!!
    Thật kỳ lạ! Thật là hay!
    Lần sửa cuối bởi tamminh, ngày 29-12-2014 lúc 07:17. Lý do: ct
    Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến

  14. 38 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tamminh

    dangthanhha (29-12-2014),DIỆU TÂM (03-03-2015),Hanhthong (07-01-2015),Hạnh An (29-12-2014),HoangSyHiep (29-12-2014),Hoasentrang (29-12-2014),hoatuyet (29-12-2014),hocdao (29-12-2014),lê chí công (29-12-2014),Liên Như (08-01-2015),LinhTâm (28-12-2014),manhcao277 (29-12-2014),Mộc Lan (29-12-2014),nangbanmai (08-01-2015),newebook (29-12-2014),Nganpham (29-12-2014),nganuoc (30-12-2014),nguyenthithu (29-12-2014),phongha (29-12-2014),PhongThuyGia (30-12-2014),Phương Nam (28-12-2014),tanrau (02-06-2016),Tịnh_Tâm (07-01-2015),Thanh Bình (30-12-2014),THANHTINH (07-01-2015),Thiền sư KM (29-12-2014),Thien Nghia (07-01-2015),trungthanh (01-01-2015),tuluyenthantam (28-12-2014),TuMinh (29-12-2014),xuangiang14 (07-01-2015),youme (29-12-2014),Đại Minh (29-12-2014),ĐINHQUANG HIỆP (29-12-2014)

  15. #8
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Đang ở
    Nhổn, Hà Nội
    Bài viết
    401
    Cảm ơn!
    6,646
    Thanked 9,262 Times in 401 Posts

    Mặc định

    Vì đã được đọc những chia sẻ cảm nhận rất hay của các anh chị được tập bài luyện "Vạn Pháp Tây Sơn trận", nên mình rất háo hức để được tập bài luyện này. Đây bài luyện đã được Thầy đưa thêm tiếng trống trận cùng đàn voi trận của quân đội Tây Sơn về giúp phá bệnh, chữa bệnh cho những người ngồi tập.
    Tối hôm thứ 7 ngày 27/12/2014, sau khi theo Thầy đi làm bàn thờ cho 2 gia đình ở Nam Định xong, tụi mình tụ tập ở phòng nghỉ của Thầy để cùng tập luyện. Hôm nay trong buổi tập có thêm cháu nhỏ con trai lớn của chị Hoatuyet cùng tham gia. Sau 1 ngày được đi làm việc cùng Thầy, mọi người mệt nhoài nên được tập luyện bài này thật là may mắn.
    Khi tiếng hô của Thầy: "Vạn pháp Tây Sơn trận xuất hiện...", thì người mình bắt đầu lắc đảo 1 hồi. Mình nhận thấy, những hôm nào người mệt mỏi hoặc đang bị bệnh thì người rất hay rung lắc. Rồi 1 lúc sau mình nghe thấy tiếng trống trận trong bài luyện. Tiếng trống này thật lạ. Theo mình cảm nhận, thì nó không giống các tiếng bíp bíp ở phần cuối trong bài luyện Tiêu Vạn Bệnh. Với mình, thì những tiếng bíp bíp tác động nhiều ở phần đầu, não bộ của mình. Còn ở đây, tiếng trống trận vừa như đi vào não, vừa như đi thẳng vào tim. Một cảm giác rất lạ, mà mình không biết gọi là gì. Có lẽ một phần khí thế hào hùng của đội quân Tây Sơn đã được ngấm vào trong cơ thể, nên lúc đó cảm giác quyết tâm của mình rất cao. Nhưng giờ nghĩ lại thì cũng không rõ lúc đó mình quyết tâm cái gì nữa Có những lúc phía lưng thấy ấm nóng, hơi nóng lan tỏa lên tận đầu. Thế rồi mọi thứ xung quanh trở nên mơ hồ, tiếng ho khẽ của người bên cạnh cũng không rõ ràng nữa. Người mình cứ từ từ gục xuống... . Đến giai đoạn bình bệnh thì mình dần trở lại cảm nhận mọi thứ xung quanh. Kết thúc bài tập là cảm giác nhẹ nhàng và vui vẻ.
    Hôm trước khi đọc bài của chú thanhvinh viết về cảm nhận khi tập bài luyện này, cảm giác nuối tiếc trong câu thơ "Trời để Vua ta thêm chục tuổi/ Anh hùng Đường, Tống hết khoe hùng" làm mình nghẹn ngào. Vậy nhưng hôm nay tập xong cảm xúc của mình lại vui tươi. Có lẽ nỗi buồn cùng sự tiếc nuối vì những điều "đã được sắp đặt" nhưng không xảy ra cho dân tộc VN cũng đã được bù đắp bởi những niềm vui khác to lớn hơn.
    Sau đó mọi người cùng chia sẻ cảm nhận thì mình bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy. Đầu tiên là ngứa 2 bàn chân, rồi lan sang 2 bàn tay rồi 2 cánh tay. Được Thầy động viên: "ngứa thế là tốt đấy" nên mình tha hồ ngồi gãi gãi Người lúc trước khi tập thì cứ cảm thấy mệt mỏi không còn sức sống, vậy mà sau khi tập thì thoải mái lắm, cảm thấy người lại tràn đầy năng lượng và vui tươi.
    Được tập luyện bài này chính là món quà Thầy dành tặng cho những người có duyên. Chúng con xin cảm ơn Thầy rất nhiều ạ.
    "Không sợ thấp, không mong cao
    Cái đến sẽ đến, tại sao mong cầu!"


    _ trích thơ Thầy Huệ Tâm _

  16. 31 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới youme

    dangthanhha (30-12-2014),DIỆU TÂM (03-03-2015),Hanhthong (07-01-2015),Hạnh An (08-01-2015),HoangSyHiep (29-12-2014),Hoasentrang (29-12-2014),hoatuyet (29-12-2014),lê chí công (29-12-2014),Liên Như (08-01-2015),LinhTâm (30-12-2014),manhcao277 (29-12-2014),nangbanmai (08-01-2015),Nganpham (29-12-2014),nganuoc (04-03-2015),PhongThuyGia (30-12-2014),Phương Nam (07-01-2015),tanrau (02-06-2016),Tịnh_Tâm (07-01-2015),Thanh Bình (30-12-2014),THANHTINH (07-01-2015),Thiền sư KM (09-01-2015),Thien Nghia (29-12-2014),trungthanh (01-01-2015),tuluyenthantam (29-12-2014),TuMinh (30-12-2014),xuangiang14 (07-01-2015),Đại Minh (30-12-2014)

  17. #9
    Ngày tham gia
    Aug 2013
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    278
    Cảm ơn!
    5,310
    Thanked 6,507 Times in 272 Posts

    Mặc định

    Con xin chào Thầy và các ACE trong gia đình KCTL.
    Mấy ngày qua khi vào diễn đàn tôi đọc được rất nhiều bài chia sẻ của các anh chị về bài luyện "Vạn Pháp Tây Sơn Trận", đọc những dòng chia sẻ đó tôi thật sự háo hức và tò mò về bài luyện và muốn được luyện trận để có những trải nghiệm của bản thân.
    Tối hôm 6/1 tôi sang nhà Thầy chơi, tôi đang ngồi trò chuyện cùng các anh thì Thầy bước ra mỉm cười và nói: Các con có muốn tập bài mới không? trong lòng tôi lúc đó thật sung sướng và tò mò về trận mà tôi sắp được Thầy cho tập. Tuy chưa được luyện nhưng khi nghe những tiếng nhạc đầu tiên tôi đã đoán được Thầy cho chúng tôi luyện "Vạn Pháp Tây Sơn Trận". Tôi vô cùng cảm động và nhanh chóng cùng mọi người ngồi ở tư thế Thiền để chuẩn bị vào bài luyện.
    Khi bắt đầu vào bài luyện, tôi thả lỏng người, lắng nghe những tiếng nhạc và những cảm nhận của cơ thể. Khi vào bài luyện tôi bắt đầu cảm nhận được khí thoát ra từ hai lòng bàn tay chạy từ cơ thể ra ngoài.
    Khi Thầy hô:
    “Đánh cho để dài tóc
    Đánh cho để đen răng
    Đánh cho nó chích luân bất phản
    Đánh cho nó phiến giáp bất hoàn
    Đánh cho sử tri nam quốc anh hùng chi hữu chủ”.

    Cùng với tiếng trống trận và tiếng nhạc, tiếng reo hò của quân lính trong trận tôi cảm thấy một khí thế hừng hực của đoàn quân, cơ thể rung lên, nóng bừng khắp cả cơ thể, khí lúc đầu thoát ra ở hai lòng bàn tay tôi cảm nhận mát mát nhưng lúc này tôi cảm nhận được hai bàn tay nóng bừng lên và đẩy khí nóng ra ngoài.

    Khi Thầy hô Linh Cầu Khí Tây Sơn xuất hiện, tôi cảm nhận được một nguồn năng lượng tác động vào khu vực Bách Hội, tôi cảm nhận bách hội giật giật lúc thì các cơ trên khu vực đầu căng căng ra, lúc thì râm râm như kiếm bò. Một lúc sau tôi còn cảm nhận có một vòng xoáy cứ quay và xoáy vào khu vực ấn đường, xoáy đến đâu quét sạch khí xấu ra tới đó. Một lúc sau tôi cảm nhận khu vực đầu và khu vực bách hội cảm giác rất nhẹ và trong, rất dễ chịu và thoải mái.

    Khi Thầy hô TSBK xuất hiện, TSBK đi vào trong cơ thể, sức mạnh như chẻ tre quét sạch mọi bệnh tật trong cơ thể.. tôi cảm nhận thấy cơ thể tôi như đẩy hết khí xấu ra ngoài. Cùng với tiếng nhạc du dương và được Thầy chữa bệnh, cơ thể tôi cứ lắc lư theo tiếng nhạc, cảm giác lâng lâng nhẹ nhàng. Đến cuối bài tôi cảm thấy cơ thể không còn những luồng khí nóng chạy trong cơ thể nữa mà tôi cảm nhận cơ thể mình rất trong, nhẹ nhàng, cảm nhận khí chạy trong người man mát dễ chịu.
    Khi Thầy hô từ từ dừng lại, từ từ dừng lại.. mà tôi vẫn không muốn dừng, vẫn muốn được trải nghiệm tiếp những cảm nhận tuyệt vời.

    Con xin cảm ơn Thầy và các Cụ bề trên đã gửi gắm rất nhiều tình thương qua “"Vạn Pháp Tây Sơn Trận" để giúp chúng con chữa bệnh. Không chỉ dừng lại ở việc chữa bệnh qua "Vạn Pháp Tây Sơn Trận" chúng con còn được học thêm rất nhiều điều bổ ích nữa.
    "Thầy không chỉ chúc riêng con,
    Đã mấy gia đình đông đủ trên non.
    Bố, Mẹ, hai con về nơi ấy
    Đỉnh thiêng Yên Tử dấu vẫn còn."
    --------- Thầy Huệ Tâm ---------

  18. 37 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới manhtuongngo

    BONGMAYHOA (08-01-2015),dangthanhha (04-03-2015),DIỆU TÂM (03-03-2015),Hanhthong (07-01-2015),Hạnh An (08-01-2015),HoangSyHiep (07-01-2015),Hoasentrang (07-01-2015),hoatuyet (07-01-2015),hongvulien (08-01-2015),lê chí công (08-01-2015),Liên Như (08-01-2015),LinhTâm (07-01-2015),longtadinh (07-01-2015),manhcao277 (07-01-2015),nangbanmai (08-01-2015),newebook (07-01-2015),Nganpham (07-01-2015),nganuoc (08-01-2015),nguyendinhtuan (15-01-2015),Phương Nam (07-01-2015),tanrau (02-06-2016),Tịnh_Tâm (07-01-2015),Thanh Bình (08-01-2015),Thanh Quang (08-01-2015),THANHTINH (07-01-2015),Thiền sư KM (09-01-2015),Thien Nghia (07-01-2015),trungthanh (10-01-2015),tuluyenthantam (07-01-2015),TuMinh (07-01-2015),Vidieu (08-01-2015),xuangiang14 (07-01-2015),youme (07-01-2015)

  19. #10
    Ngày tham gia
    Feb 2014
    Bài viết
    36
    Cảm ơn!
    3,180
    Thanked 596 Times in 36 Posts

    Mặc định

    Hôm qua mình cũng may mắn được tập Vạn Pháp Tây Sơn trận cùng với anh manhtuongngo, bạn tuluyenthantam, anh QuangDam. Mặc dù không cảm nhận được nhiều như anh manhtuongngo nhưng cũng thấy có khí xoáy trên đình đầu bách hội, khí xoáy nhẹ ở lòng bàn tay và cảm giác mặt người nóng bừng. Lúc mọi người chuẩn bị ra về anh manhtuongngo có xin thầy bài luyện này để tập ở nhà mình cũng định xin thầy nhưng sau thấy mình tập luyện chưa tốt nên ngại không dám xin thầy. Về đến nhà nghĩ lại thấy bài luyện mạnh như thế được tập hàng ngày chắc chắn sẽ rất tốt. Tiếc quá! Lần sau đến nhà thầy nhất định mình sẽ xin thầy bài luyện này.

  20. 27 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới newebook

    dangthanhha (04-03-2015),DIỆU TÂM (03-03-2015),Hạnh An (08-01-2015),HoangSyHiep (08-01-2015),hongvulien (08-01-2015),Liên Như (08-01-2015),LinhTâm (08-01-2015),longtadinh (08-01-2015),manhcao277 (09-01-2015),nangbanmai (08-01-2015),Nganpham (08-01-2015),nguyendinhtuan (15-01-2015),phule (15-01-2015),Phương Nam (08-01-2015),tanrau (02-06-2016),Thanh Bình (08-01-2015),thanhphong (09-01-2015),THANHTINH (09-01-2015),Thiền sư KM (09-01-2015),Thien Nghia (08-01-2015),trungthanh (10-01-2015),tuluyenthantam (01-03-2015),TuMinh (08-01-2015),youme (08-01-2015),Đại Minh (08-01-2015)

Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •